1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một cuộc tranh luận!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    @Cha: Thỏ thấy không cần giấu giếm gì cả hết . Cứ mình thế nào thì cứ sống thế ấy thoi . Nếu cảm thấy đối diện được với mọi người thì cứ làm. Ngày nay không thiếu nhg người tổ chức tiệc cưới là Buffet thay cho ngồi bàn. Đây cũng là 1 điểm dám chấp nhận "khác người" rồi đó ah.Thỏ cũng thấy không thiếu người đám cưới chủ yếu mời vài người bạn thân thiết đi chơi với nhau. Vậy là xong thủ tục báo cáo cho mọi người . B& A mặc dù không cưới nhưng người ta cũng có những thoả thuận bằng văn bản có giá trị ply'' hết đó Cha . Nhất là thoả thuận về vấn đề lợi ích tài chính í
    Nếu cảm thấy mình vẫn sống tốt mặc cho ai nói gì là nói thì mình cứ làm theo ý mình thôi ah. Muốn sống chung, không cần cưới cũng được. Nếu như mình muốn / cần phải có gia đình bạn bè thì mình cứ làm như số đông mọi người làm thôi,hi`hi`
    Nếu có điều kiện thì kịch bản của Thỏ và ox khác kìa . Nhưng muh, hong vượt qua được "dư luận" . Mỗi chuyện gò lưng ra làm hoa cưới cũng bị nói " mua chuyện vào người" . Còn ox thì muốn make up cho Thỏ nhg mà Thỏ hong dám........ "mạo hiểm" nên chấp nhận thức khuya dậy sớm ra tiệm
    Túm gọn dzí em Changes@, em thích và nhắm chấp nhận được "hậu quả" của sự " mạo hiểm" thì em làm. Dĩ nhiên đã gọi là mạo hiểm thì sẽ khó có sự "đảm bảo" nhất là đảm bảo của " Pháp luật" nếu có yếu tố tranh chấp sau này xảy ra .
  2. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Nếu sống chung với nhau mà không đăng kí kết hôn thì thiệt thòi luôn rơi về phía nữ" Changes_ nghĩ gì về điều này?
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đăng nhập nick mấy lần để viết tiếp bài của mình nhưng đầu óc mãi lơ đễnh chốn nào nên ko thể tập trung trọn ý được.... Tiếp nào,^_^
    Tình hình là Chen ko phải hỏi cho ý hay trường hợp của Chen. Chỉ do Chen nhìn và quan sát rồi rút tỉa ra những suy nghĩ và quan điểm riêng cho mình thôi (Tin vui cho những ai đó là cho tới thời điểm này tớ vẫn chưa có bạn trai khửakhửakhửa )
    Có dịp về thăm nhà, Chen có "mách nhỏ" Ba Mẹ là "Ba Mẹ là Ba Mẹ cứ chuẩn bị tinh thần đi, có khi sau này con sống với 1 người và sinh con mà ko cần cưới. Hoặc là con cứ sinh con mà ko nhất thiết phải yêu 1 người và sống chung ng đó...". Chắc chắn là mọi người đã biết phản ứng sau đó của Ba Mẹ là gì rùi, ^_^, nào là bảo Chen suy nghĩ chưa sâu, nào là sẽ bị thiệt thòi, nào là ng ta sẽ xem Chen ra gì nữa,....
    Ý kiến của cha Curio và chị Thỏngọc. Thực ra thì trước đây và bây giờ Chen vẫn thế, vẫn ko quan tâm lắm đến những gì ng khác nói và nhìn về mình. Nên chuyện giấu diếm hay "dám làm" (nghe hoành tráng quá) là suy nghĩ ko cần thiết. ^_^
    Về ý của Thuxa: Hehe, thiệt là thiệt cái gì hả Thuxa? (Giải thích rõ cho Chen câu này nhá). Chen vẫn nghĩ quan trọng là mình sống chân thành là được. Người ta thực sự yêu mình thì cùng sống, ko thì ng ta đi. Tất nhiên khi ng ta đi thì mình buồn, nhưng ko khóc hay đau khổ tuyệt vọng vì mình đã xác định trước, là k hông kì vọng hay hi vọng là ng ta sẽ chung thủy và gắn bó mãi (niềm tin về sự chung thủy đang bị down dần theo thời gian).
    Liệu có những cách sống giống mình như thế thì qui tắc hay đạo lý hay gì gì đó thuộc về xã hội nó có bị suy mòn hay lọan ko nhỉ?
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 28/05/2008
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thế Thuxa nghĩ gì về điều này? Sống chung mà không đăng kí kết hôn, người con gái mang tiếng ko còn trinh trắng nữa àh? Không còn trinh trắng thì đã sao? Nó có ảnh hưởng ít nhiều đến phẩm chất của ng con gái đó không? Thế 2 người sống hạnh phúc với nhau ko phải do tính cách hoà hợp của 2 người àh? Hay có lý do nào khác?
    Giả tỉ như Thuxa hay Courknia hay Hoaphan hay Curio, ...mà yêu 1 người con gái và muốn cưới ng đó, nhưng khi nghe ng đó đề nghị ko cưói mà chỉ sống với nhau vậy thôi, thì mấy anh sẽ xử sự thế nào? Chia tay hay thuyết phục ng con gái đó?
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nếu changes_ chủ ý là sống chung, không đăng kí kết hôn thì mọi vấn đề về trinh trắng, về phẩm chất của người con gái không phải bàn đến nữa đối với XH chúng ta.
    (xin bỏ ý trên: việc không còn trinh trắng chẳng liên quan gì đến việc không đăng kí kết hôn và phẩm chất của người con gái cả)
    Nếu chỉ có tính cách hợp nhau mà có thể có cuộc sống hạnh phúc thì chỉ cần 2 người bạn thân là có thể sống chung với nhau được rồi!
    Về vấn đề này thì ý kiến của thuxaqn thế này: ở thì hiện tại tình cảm giữa hai người luôn là tình yêu đẹp nhất, tuy nhiên cuộc sống là sự vận động, ở thể vận động thì mọi thứ đều thay đổi, vậy chắc chắn rằng cái nhất đó sẽ KHÔNG tồn tại vĩnh cửu theo thời gian như là một hằng số.
    Vậy nó vận động thế nào? Nếu nó càng đẹp hơn thì tuyệt rồi. Nhưng nếu nó bị bào mòn bởi thời gian thì sao? Đối với thuxaqn, ly hôn là điều phải làm trong trường hợp này. Tuy nhiên, việc sống chung trước đó sẽ sinh ra những "cái chung" và hai người tham gia cả trách nhiệm và quyền lợi với nó. Và để trách nhiệm/quyền lợi của mỗi người tham gia luôn được đảm bảo thì pháp luật là yếu tố cần thiết ở đây. Vì vậy cần phải kết hôn.
    Tóm lại theo thuxaqn, kết hôn là hình thức mỗi người tự nói rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mối quan hệ HIỆN ĐANG TỐT ĐẸP của mình trong tương lai trước XH.
    Hôn nhân giữa hai người là sự mong muốn của cả hai (không có nguyên nhân khác kể cả là kết quả của sự thuyết phục). Vì vậy sẽ không có thuyết phục ở đây.
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 29/05/2008
  6. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi là thế nào vậy? Phải "nghiên kíu" ý kiến này mới được.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tuy ko thấy rõ lý lẽ thuyết phục, (đặc biệt là phần ly hôn đến kết hôn, cứ như là kết hôn để đảm bảo quyền lợi khi ly hôn í, anh nào mà có suy nghĩ kiểu này khi tán gái là chắc chắn bị loại ngay vòng gửi xe rồi, nhể! ) nhưng Chen đây lại thích cái cách lập luận của Thuxaqn....
    Voquang79, hìhì...hehe...hihi...hìhì....thế anh nghiên kiú thế nào?
    Ko hiểu sao mình rất tò mò muốn xem phản ứng của mấy anh trai khi nghe mấy chị nói chỉ yêu thôi, ko cưới. Ko biết là tiếp tục mối quan hệ hay từ từ chia tay hay ko nữa? Nếu chia tay thì thực ra mấy anh trai quan tâm và đặt nặng v/đề gì?
  8. changtraidatquang

    changtraidatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế theo CHEN đến khi nào là ổn định?
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    "Theo Chen thì khi nào thì ổn định?", hìhì, 1 câu hỏi rất thường gặp của những người thanh niên ở độ tuổi nhỏ hoặc ngang tuổi tớ, ^_^, hoặc những người U40 (dạng nhìn mình cười nửa miệng ^_^)
    Chen mạn phép từ chối trả lời câu hỏi ấy nha changtraiđatquang, nhưng lại muốn nói thêm 1 ít từ liên quan về câu hỏi đấy. Với Chen, theo Chen, ở tuổi của Chen, thì Chen thấy ổn định là ổn định CV, nhà cửa, tài chính đảm bảo, suy nghĩ khá chững, và tất nhiên là tình cảm cũng nghiêm túc và khá chín muồi.
    Có lẽ dừng luận bàn vấn đề này ở đây rồi ha. ^_^
  10. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhà em đang tính chuyện làm đám cưới, gặp nhà cô này nêu ra một vấn đề thấy cần phải suy nghĩ, vì hoàn cảnh nhà em nó rất chi là "hoàn cảnh" nhá: nhà em một nơi, "nhà" của nhà em một nẻo, rồi lại đang sống ở một nơi khác nữa, vậy thì cưới xin vất vả quá ?!hay là nhà em dọn về ở chung mà ko cưới ta? hai bên gia đình đều đồng ý cho hai đứa lấy nhau, hai đứa em thì chắc chắn là đồng ý lấy nhau, ơ thế thì cần quái gì cái đăng ký kết hôn hè??? ko đăng ký kết hôn em vẫn làm khai sinh cho con cái em đàng hoàng; vẫn mua nhà, tậu xe, làm hộ khẩu ...được cả mà! vậy thì đăng ký kết hôn chi cho cực hè?! các bác đã lập gia đình, sắp lập gia đình...hay đại để bác nào rành luật, rành cái sự đời cho em hỏi, cứ nhất thiết là "đám cưới = đã đăng ký kết hôn" không ạ? em muốn trả lời nhà Changes lắm, mà chả rành cái này, nên thôi, hóng hớt cho vui cửa vui nhà!
    p/s: Changes này, tiếc là nhà cô không iu tớ nhỉ, chứ mà iu rồi á, có khi hay phết nhở!!!
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 02/06/2008

Chia sẻ trang này