1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một cuộc tranh luận!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ha thuxaqn, bộ muốn giữ lại tô " Nước DON đậm chất QUẢNG NGÃI cho thuxaqn" hay sao ấy, " chắc đây là tô "NƯỚC DON" đầy chất lượng hỉ..., phải hông zị thuxa. ...
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thường thích cảm giác an toàn, vì vậy nếu phải chọn 2 anh chàng cùng... tệ như nhau, thì cần phải xét xem:
    - Anh nào thương em nhiều hơn, hợp với em hơn.
    - Anh nào có nhiều... tiền hơn, để có thể bảo đảm cuộc sống vật chất cho em chứ.
    Trong sự lựa chọn hôn nhân, khi không có tình yêu, thì cần phải có gì đấy đủ để... thuyết phục mấy em và lúc đó vấn đề vật chất sẽ được dòm ngó đến, không cần... ngoại tỉnh hay nội tỉnh.
    Hì, hơi bị thực dụng nhỉ? Chịu!
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì mình nhất định chờ anh nào khác để lấy chứ lấy anh nào cũng tệ như anh nào ở giá sướng hơn. Phụ nữ bi giờ không lập gia đình cũng nhiều mừ !
  4. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bài báo trên ngoisao.net của Cha: đó là ở miền Bắc Cha ơi, miền Nam này đâu đến nỗi như thế. Như các diễn đàn trên đây, vào đọc là có thể biết được ai người miền bắc, ai người miền nam liền mà, cách nói chuyện khác nhau nhiều lắm. Đọc bài báo đó giống như xem 1 vở kịch.. dở, con cũng chẳng ngồi đọc hết cho nổi, nghe những lời nói của họ thấy nặng đầu quá.
    Chị tast ơi, người ta nói QN mình là nơi "khỉ ho cò gáy" à, em cũng mới nghe lần đầu a'', đúng là có người này người khác chị ạ, tụi bạn em đứa nào mà chẳng từ một vùng quê nào đó lên, nhưng chẳng ai lại không tự hào khi nói về quê của mình cả, bạn bè còn mong có dịp nào đó tới chơi. Nếu người thành phố mà còn có những suy nghĩ như vậy thì trách chi mấy người Việt Kiều lại không vênh mặt lên mỗi khi về nước, và lừa được vô khối người... haha...
    Tụi em đi thực tập chung với mấy bạn bên YD nhé, toàn là ở tỉnh không đấy nhưng tụi em rất khâm phục vì các bạn rất là bạo dạn, chẳng như tụi em ở TP lâu lại thành ra khù khờ, nhát hít.
    Em thấy các anh chị sao lại có vẻ hoang mang thế nhỉ? Chuyện phân biệt tỉnh với TP đâu có nghiêm trọng như thế.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @Scorpion : Thấy chưa! cuối cùng thì cũng có người ''thú nhận'' là mình phân biệt ''miền Nam miền Bắc'' rồi đấy!
  6. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cha! không phải phân biệt, mà là khác biệt giữa miền nam miền bắc đó ai cũng bit, Cha biết, con biết, mọi người đều biết, nên đọc bài báo của Cha post lên thì lại thấy cái giọng điệu đó, lại thấy khó chịu. Tuy nhiên có phải người miền Bắc nào cũng như vậy đâu, quan trọng là mình chọn bạn mà chơi, con có mấy người bạn ở miền Bắc rất dễ thương, và con nhận xét cách nói chuyện của họ cũng chẳng giống như những người trên diễn đàn mà con đã gặp.
  7. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, có sinh viên tham gia vào tranh luận thì hay quá.
    scorpion66 ơi, Mọi người đâu có hoang mang! chỉ đang nói chuyện thôi mà. Ai cũng thừa nhận rằng chuyện này chả là gì đối với những người trẻ lứa tuổi như em, anh. Và cũng chẳng có gì phải bàn nếu giải quyết vấn đề này trong quan hệ bạn bè và các quan hệ khác ngoài quan hệ hôn nhân. Vấn đề là ở chổ một số người ở thế hệ trước chúng ta có thành kiến với người ngoại tỉnh và họ muốn áp đặc nó vào các mối quan hệ của con cái họ, nhất là trong quan hệ hôn nhân.
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhiều chuyện chút :
    - Thứ nhất : Cái chuyện Bắc Nam . Em cũng từng có ý nghĩ phân biệt rùi đó. Hồi ở Qn đi học , ít tiếp xúc nhiều nên phán xét không chính xác lắm chủ yếu là quan điểm chủ quan qua những phim được xem trên TV thôi . Nói chung là em không thích người Bắc. Lên lớp 10 học chung với đứa bạn ngừoi Hà Nam theo bố mẹ công tác trong nầy .Hi...bố mẹ nó cực kỳ quý mình, tự dưng thân thiện với nhà nó , được biết thêm về người Bắc được ăn những món ăn Bắc nữa. Còn ngừơi đầu tiên làm trái tim mình lung lau lung lắc lại là anh chàng người Hà Tây làm việc ở QN, thế mới chết chứ !!!. Hic...hic....bây giờ lại sắp làm dâu xứ Bắc thế mới đau ....Thui , em không nói nữa, nói thêm lại nhớ câu" ghét của nào trời trao của đó" . Hic...mừ sao em ghét vàng,$ mà trời không trao nhỉ ???
    Thứ hai là tỉnh và quê : Xe biển số tỉnh bán mất giá hơn biển số thành phố . Điều này đúng 100% . ( hic...hỏng biết chiếc xe ghim biển số 76 của em cùng với chiếc xe biển 81 của con bạn bị bọn đạo tặc lấy bán không biết có mất giá không nhỉ ? Tội nghiệp chúng ! lấy trúng xe tỉnh bán mất giá ) . Thật ra bây giờ vấn đề Tỉnh và TP không còn đặt nặng nữa(đúng ở SG còn HN thì không biết ) . Có những ngừơi khi vào TP chân còn dính bùn nhưng họ có cơ nghiệp mà ngay cả những người ba đời ở TP cũng không nghĩ tới....
    Thứ ba : lấy chồng TP để có cái hộ khẩu hay lấy chồng tỉnh : Vấn đề tế nhị , tùy quan điểm mỗi người . Ngay bản thân em cũng gặp chuyện này rùi, đắn đo suy nghĩ , đau đầu quá!!!!!!!!!!!. Thôi miễn bàn.
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Anh nói điều này để em suy nghĩ thêm: Anh là người ở tỉnh có hộ khẩu thành phố
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 22/06/2006

Chia sẻ trang này