1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một cuộc tranh luận!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Cụ thể hơn đi Cha
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Nói không phân biệt thì xạo nhưng nói ra thì hơi khó nghĩ vì chắc hẳn đại đa số người miền Trung và miền Nam chẳng ưa người miền Bắc và ngược lại, đó là tổng quát, còn cụ thể trong từng vùng miền, thôn xóm, làng mạc (cái này nặng hơn) thì nó lại chia năm sẻ bảy nữa, bở vậy mới có câu "ở sao cho vừa lòng người" như bian trước giờ chẳng ưa mấy ku người Quảng Nam (10 tên thì kẹo hết 10, khó chịu cực kì) nhưng cũng chẳng hề gì, và thanh niên miền Bắc thì không thích lắm nhưng vẫn có 1 cô bạn khá thân ngòai HN, và 2 ông cậu là người HN chính gốc ...nói ra để pà kon nghĩ lại cái vấn đề này không phải nói ngày 1 ngày 2 là xong đâu, nó còn liên quan đến những chiện hơi bị tế nhị nữa, chẳng hạn vấn đề kì thị chủng tộc (nhất là da đen) tại sao người ta ghét ? bởi vì khi đi làm mới thấy những người da đen (đa số) sống khác so với mọi người (tính tóan và rất là kì kèo khi không đồng ý việc gì, sẽ lải nhải hòai) chẳng hạn nhưng cũng có một vài người rất dễ thương, không phải ai cũng vậy ...Túm lại là nó mênh mông qúa về cái vấn đề này , nói wài hổng hết...
    Bravo Itali , bye bye Czech and Nedved
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kỹ lắm rùi....... nên cái topic tuyển vợ cho Cha vẫn không thấy chị em nào ngó ngàng đến . Tội nghiệp cha!
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này phải đổi tên lại mới được, mỗi... năm 1 cuộc tranh luận
    Mấy hôm nay tast tui đang suy nghĩ, có nên để nhân viên được xài YM chat chit trong giờ làm việc không?
    Vì từ bản thân mình, nhớ hồi xưa kg có chat chit thì làm việc rất chăm chỉ. Từ ngày bắt đầu tập tành chat chit thì... nghiện hồi nào hổng hay, vậy là công việc cứ bê trễ, kg tập trung tốt... hic...
    Đem chuyên này than vãn với một người bạn, cũng là 1 Sếp của cty bự, anh ấy kg đồng ý. Anh ấy nói cần phải để nhân viên thật thoải mái thì làm việc mới có hào hứng và hiệu quả. Vấn đề là ý thức của mỗi người thôi.
    Nhưng tast thấy đâu phải ai cũng có được ý thức ấy, nhất là khi họ mang tư tưởng là người đi làm thuê. Dường như con người ta cần có áp lực mới tốt hơn được. Cứ thả lỏng thì mọi việc buông xuôi..... hic... nói hoài thì cũng mệt thiệt, lại đâm ra mình khó khăn, chèn ép người khác.
    Mọi người thử cho ý kiến xem nhé!
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 08/08/2006
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đi tìm nhiều hợp đồng về cho các đồng nghiệp làm. Ở đó mà cấm! Ngồi không mà không chat được thì bó!!!
    Cái quan trọng là công việc có hoàn thành được đúng kế hoạch hay không? Còn nếu muốn nhân viên tích cực để vượt mức kế hoạch, hi hi, phải có chính sách ... ngoài lương thật hấp dẫn!
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 08/08/2006
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này em nghĩ cũng chẳng có chi là quan trọng cả, vấn đề không nằm ở chuyện nên hay không nên cho sử dụng YM. Em nghĩ vấn đề là công ty đó tổ chức công việc như thế nào thôi.Nếu như công việc cuả nhân viên được phân bổ hợp lý thì sẽ chẳng ai nghĩ đến chat chit vì còn phải lo hoàn thành công việc cuả mình. Còn nếu đã không tạo ra được những áp lực trong công việc thì có cấm YM cũng thế thôi. Làm hết việc rồi mà cấm YM, cấm online thì ngồi làm gì?tán phét cho hết giờ thì cũng thế thôi.
  7. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kiểu này chắc là vấn đề "lương và lậu" của thuxa" khá hấp dẫn đây. Bởi suy theo ý của hắn thì cơ quan hắn k cho chat chit trong giờ làm việc mà công việc lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc. Điều đó nghĩa là thuxa chap nhận không chat chit để lĩnh lương cao. Đề nghị thuxa khao anh em vấn đề "lương lậu" hấp dẫn của mình đi....
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước meeting, G.M cũng nói nhân viên dụ chat chit này nè. Ông bảo là Y!M ảnh hưởng tới công việc quá, yêu cầu mọi nhân viên ko đc sử dụng, và dùng mạng nội bộ để trao đổi thông tin thôi. Nhân viên phản ứng dữ dội, ko chat thì ...buồn chết, khó chịu lắm, phải giao lưu bên ngoài nữa chứ,...tùm lum lý do ... Thế là sếp nói thì sếp nói, nhân viên vẫn cứ dùng Y!M, skype,...Mà Changes_ nghĩ cái cốt yếu là do ở tự bản thân mỗi người thôi. Khi công việc nhiều quá, hay cần tập trung nhiều, thì ko cần ai nói, Changes_ thấy xung quanh mọi ngưòi cũng ko mở Y!M (cũng chả nghe tiếng lách tách bàn phím liên tục nữa). Để Invisible hay "-Busy" thì các bạn cũng tự hiểu là ko nên chat vào thời điểm ấy rồi. Còn bình thường thì chat vô tư. Lâu lâu nhảy vào chọc mọi ngưòi 1 tí cho vui, relax ấy mà
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Mình thử so sánh công ty 1 và công ty 2 như sau :
    Công ty thứ 1 : có rất nhiều Phòng ban, bộ phận trong công ty... có phòng ban thì bận ơi là bận, quần quật với công việc suốt ngày. Còn có phòng thì rảnh ơi là rảnh, đi tới đi lui ... Phòng IT khóa chặt mạng, chỉ có mạng nội bộ và 1 thả lỏng 1 số website có liên quan đến công việc mà thôi. Ôi thôi, chán ơi là chán... mình chả biết hôm nay có thông tin, hay sự kiện nào đáng chú ý, quan tâm hay không... không hề biết, vì thế mổi ngày phải mua tờ báo Tuổi trẻ và Thanh niên để cập nhập thông tin thôi .... Vậy cũng hay, còn hay hơn cả việc đọc báo online nữa chứ..
    Có một dạo nọ, ghé vào phòng của 1 cty đồng nghiệp ... ôi thôi, các em ở đây tranh nhau mở nhiều cửa sổ chát chít với nhau, thật sự mình muốn nổ cả con mắt ... không biết là vì họ rảnh rang, không có nhiều việc làm hay không mà thế đấy ... Dĩ nhiên không Sếp nào chịu nỗi cảnh này. Một thời gian sau, cty đi đến Bankruptcy... xin đính chính là hổng phải vì 1 số nhân viên cty thay thời gian làm việc vào thời gian chít chat mà cty lại nên nỗi như thế đâu nghen. ...hehehe...
    Công ty thứ 2 : chu choa ơi, ở đây khác ở chỗ thứ 1 nhiều .... vì bạn có thể sử dụng mạng 24/24 .... Vì tính chất công việc nên nhân viên ở đây đều hăng say làm việc, ngoại trừ có cái Microlab để nghe nhạc mà thôi, thỉnh thoảng có chat nhưng rất hiếm, hầu như mọi người đều ý thức là chỉ nên làm việc riêng vào thời gian nghỉ ngơi mà thôi, đừng nên lạm dụng mở nhiều cửa sổ chát như thế, người khác nhìn mình và đánh giá mình với một cái nhìn khác nữa... Sếp thấy đấy, Sếp không nói gì nhưng cái quan trọng vẫn là ý thức của chính mỗi nhân viên trong công ty. Bởi thế ...........
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hi, e''rybody! Changes_ có 1 vấn đề, và vấn đề nó là thế này. Con gái - Rượu, bia.
    Dường như "gien" của dòng họ nhà Changes_ là biết uống rượu, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều uống rượu khí thế với lượng nhiều, và Changes_ "nghĩ" Changes_ cũng không ngoại lệ, sở dĩ phải dùng từ "nghĩ" bởi vì Changes_ chưa bao giờ uống rượu cả (chỉ mới uống bia, và uống "khá" tốt và chưa bị say lần nào). Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là, nhiều khi gặp mặt bạn bè, hay tham dự các bữa tiệc, đều có bia hay rượu, và như cái tính cố hữu của mình là không bao giờ cho phép mình uống rượu (bia) khi có mặt con trai ở đấy, chẳng phải vì sợ mất hình ảnh "đẹp dịu dàng" của mình, mà chỉ tại đơn thuần không thích. Thế nhưng, đã có nhiều lần, và có nhiều người hay ép, hoặc dùng vài câu khích để Changes_ uống rượu (bia), nhưng Changes_ vẫn từ chối được, sau đó, có người thì bình thường, có người thì hơi nhíu mày, có người thì "hơi" giận,... Và giờ đây, Changes_ cũng bắt đầu suy nghĩ về cái tính cố hữu của mình, liệu có nên thay đổi? Liệu có nên cùng cụng ly với mấy bạn, anh (chú, bác, ông)?
    Một vấn đề nhỏ được đặt ra rồi, cũng mong ý kiến từ mọi người (giống kiểu survey quá)!
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc hiệu quả!

Chia sẻ trang này