1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một cuộc tranh luận!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Pà con à, cái gì cũng mang tính tương đối thôi. Xã hội mình dẫu sao vẫn còn mang tư tưởng phong kiến, nho học nên cách cư xử cuả chị em phụ nữ nhiều khi được "super soi", chuyện chi mà thấy khác khác là đem ra phân tích mổ xẻ tùm lum hết. Chuyện rượu bia cũng vậy thôi!Knia chỉ mới tiếp xúc với "nước uống có cồn" từ mới đây thôi, lúc trước thì ghét cực. Ai uống cũng ghét chứ chẳng kể gì nam nữ cả! Nhưng bước ra đời rồi mới thấy, không biết đến rượu bia cũng không hẳn là tốt. Hồi mới đi làm, có ông sếp người Indonesia, ông ta cực kỳ ghét bia rượu (nói gì đến chuyện phụ nữ uống rượu, bia). Có lần tháp tùng sếp đi thoả thuận hợp đồng, sếp bên đối tác là nữ,duyên cực kỳ luôn. Thương vụ đó cũng lớn nên ký xong thì bên kia chiêu đãi nhẹ ở văn phòng, uống vang thôi. Có lẽ sếp mình lần đầu gặp đối tác là nữ, lại bị mời đúng cái món mà ông ấy không thích, chưa kịp giải thích thì ổng đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Xui là bên kia thấy vậy, cho là ông này chê, bắt tội mình phải đứng ra phân giải ì xèo. Mệt!
    Con gái khéo léo một chút thì chuyện bia rượu cũng không có gì là quan trọng đâu. Kinh nghiệm cho thấy là không phải ai cũng cảm thông cho chị em trong chuyện từ chối thẳng thừng không chạm môi cái món này. Nhiều khi một bên ép, một bên cứ từ chối để rồi không khí trở nên gượng gạo cũng chẳng tốt mấy.Nên con gái à, con gái có "nhậu" thì hãy nhớ tới "duyên con gái" mà biết dừng lại đúng lúc là được rồi. Thế kỷ 21 rồi, có người "cái ngàn vàng" còn không giữ, thì nói chi đến cái duyên???
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, theo ý kiến của đa số, thì con gái được nhậu nhưng mà không được say
    Mời các bạn chuyển sang đề tài khác :
    Trích báo Tuổi Trẻ ngày 16-8 :
    Công khai khoản chi cứu trợ bão số 1 cho dân biết
    TT (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) - Hôm qua (15-8) là thời hạn cuối cùng để các địa phương có nạn nhân ảnh hưởng cơn bão số 1 (Chanchu) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vấn đề ?ohậu Chanchu?.
    Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng gửi Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành trung ương về tình hình cứu trợ nạn nhân cơn bão số 1 (Chanchu), qua năm đợt chi, TP Đà Nẵng đã chi 10,74 tỉ đồng trong tổng số hơn 22,2 tỉ đồng tiền cứu trợ của Chính phủ cùng các tổ chức, cá nhân (tính đến ngày 10-8).
    Hơn 11,5 tỉ đồng còn lại hiện đang được thành phố xem xét để tiếp tục có chính sách hỗ trợ trong thời gian đến.
    Cụ thể, sẽ tiếp tục hỗ trợ dưới dạng sổ tiết kiệm cho những gia đình có thân nhân gặp nạn, hỗ trợ kinh phí để ngư dân trang bị lại ngư cụ, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh, sửa chữa tàu thuyền.
    Đầu tư trang thiết bị thông tin liên lạc giao cho bộ đội biên phòng quản lý, sử dụng để liên lạc với ngư dân trên biển. Tổ chức các lớp học thuyền trưởng, máy trưởng cho các thuyền viên, hỗ trợ thông tin liên lạc để khuyến khích ngư dân khai thác thủy sản theo tổ.
    Điều đáng nói là trong số các mục hỗ trợ trên, TP Đà Nẵng dự tính sẽ trích một phần kinh phí để... thực hiện đề tài khoa học cải tiến giàn phơi mực của ngư dân cho phù hợp với điều kiện sản xuất và xử lý kịp thời khi gặp gió bão!
    * Sáng 15-8, tân chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải khẳng định với Tuổi Trẻ là các gia đình có nạn nhân bị thiệt hại trong cơn bão số 1 vừa qua được tỉnh chăm lo ổn định trước mắt và lâu dài.
    Nguồn kinh phí hỗ trợ được chi dùng công khai, minh bạch cho nhân dân được biết. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ nạn nhân bão số 1 tỉnh tiếp nhận hơn 17,6 tỉ đồng và 750 tấn gạo, đến nay đã chi hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân trước mắt với số tiền hơn 4,046 tỉ đồng và 41,5 tấn gạo.
    Hơn 13,623 tỉ đồng và hơn 706 tấn gạo còn lại đang được tỉnh trích một phần tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình bị nạn, phần còn lại sẽ đầu tư các công trình phúc lợi xã hội tại các địa phương thiệt hại nặng như trường học, trạm xá, đường giao thông, trang thiết bị đảm bảo an toàn trong nghề đánh bắt, cấp học bổng cho con em gia đình bị nạn, hỗ trợ lãi suất cho ngư dân mua sắm trang thiết bị để chuyển đổi ngành nghề...
    Toàn bộ các dự án này đang được giao cho các địa phương lập và triển khai thực hiện, chậm nhất đến tháng 10-2006 phải triển khai xây dựng. Tuy nhiên, tại các huyện thị bị thiệt hại, tổng số tiền quyên góp tại chỗ được hơn 7,2 tỉ đồng đã được các địa phương chi 4,9 tỉ đồng hỗ trợ cho các gia đình bị nạn, 2,3 tỉ đồng còn lại vẫn chưa được các địa phương báo cáo kế hoạch sử dụng.
    * Chiều 15-8, ông Trương Ngọc Nhi - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết với số tiền còn lại trong tài khoản là 10,7 tỉ đồng, sau khi phân bổ đến các gia đình bị nạn trong tổng số 14,6 tỉ đồng do trung ương và các tổ chức, cá nhân gửi ủng hộ, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển toàn bộ vào quĩ hỗ trợ thiên tai của tỉnh, đồng thời sử dụng một phần số tiền này để hỗ trợ các hộ gia đình ngư dân bị nạn trong quá trình hoạt động sản xuất trên biển xảy ra từ đầu năm 2005 đến đầu năm 2006.

    Cơn bão đã đi qua hơn 3 tháng rồi, số tiền quyên góp ủng hộ nạn nhân được khá nhiều(khoảng 30 tỷ). Nhận được khá nhiều tiền, các tỉnh bỗng ....lúng túng, không biết chia như thế nào!!!.
    Nhìn chung, tỉnh nào cũng muốn '' để chi từ từ''. Cá biệt, ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Ngọc Nhi còn đề nghị bỏ vào Quỹ bảo trợ thiên tai của tỉnh!!!.
    Tôi cũng là một người đóng góp để hỗ trợ nạn nhân bão Chanchu, tôi không hài lòng với cách mà chính quyền các tỉnh chia tiền quyên góp như thế này!. Theo tôi, tiền "quyên góp ủng hộ nạn nhân bão" Chanchu phải được chi trực tiếp và chi tới đồng cuối cùng cho các nạn nhân của cơn bão này. Tại sao lại không chia hết? Có phải chính quyền địa phương sợ rằng như vậy thì mỗi nạn nhân sẽ nhận được nhiều quá ???.Nếu ai đó muốn lập dự án, hay muốn bỏ vào ''quỹ này quỹ nọ'', xin vui lòng trả lại tiền đóng góp của tui cho tui(xin thưa là tui đóng mấy chục ngàn đấy, trừ lương mà, và tui chỉ đòi lại theo tỷ lệ phần tiền còn giữ lại trong các quỹ thôi!!!).
    Các bạn có ý kiến gì không?
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He....he... biết mà, thế cho nên đợt quyên góp bão Chanchu Changes_ tui không quyên góp gì cả. Nói tui ác hay không quan tâm tới đồng bào gì thì sao cũng được. Nhưng Changes_ tui là thế, cái gì tự tay trực tiếp hoặc cùng lắm là thông qua những người bạn mà tui thật sự tin cậy, còn không thì thôi. Người ta hô hào hay ầm ĩ lên tui cũng bình chân nếu ko thấy chuyện gì. Có mấy người bạn miền trung đã kể cho tui nghe, những lần quyên góp cả nước, Tivi và đài báo nói đấy, thế nhưng, nạn nhân là những gia đình của bạn tui, không hề nhận được bất kì trợ cấp hay sự ủng hộ nào, có đứa bảo chỉ được thùng mì tôm cho cả nhà mà ăn cả tháng, sao mà ăn.... bạn tui nói thì tui chỉ nghe tin được 5, còn kiểm chứng thật sự là qua gia đình tui. Gia đình tui quê ở Nghệ An đó, tới mùa lũ lụt đó, cũng nghe ủng hộ đó, rồi cũng đâu vào đó... Nếu truyền hình có làm phóng sự về chuyển "trao quà" ủng hộ bà con, thì gia đình nào cũng may mắn lên truyền hình, sở dĩ nói may mắn vì có truyền hình đó, các ông sẽ trao trực tiếp, còn không thì không biết sao nữa,...... Cũng cầu cho nhiều gia đình gặp may mắn được lên truyền hình thế..... Nói thì bảo đụng chạm, là phách lối hỗn hào, nhưng không nói không được...he...he...cơ mà mình phách lối hỗn hào quen rùi, nothing to me
    "Tiền của tui quyên góp, giờ trả lại cho tui", nghe sao mà xa vời đến tội nghiệp. Nhưng mà ai cũng như mình thì sao nhỉ, các tổ chức kêu gọi đóng góp, mà ko ai có điều kiện trực tiếp đi đến nơi, ko lẽ ko ai đóng góp, hic, dzị thì cũng tiêu, rồi bên ngoài nhìn vào lại bảo không đoàn kết, không có tình máu mủ ruột thịt???
  4. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thuxaqn đã đọc được một bài báo nói về việc xoá dói giảm nghèo không thể thực hiện ở vùng dân tộc tiểu số, với dự án cho vay không lấy lãi. Lí do: sau khi nhận được tiền, các bác vùng cao nhà ta mang về nhà bỏ vào ống tre. Mãi đến khi đến hạn trả thì lấy tiền đó ra nộp lại. Họ không biết sử dụng tiền! Về một mặt nào đó, mấy bác lãnh đạo ở tỉnh ta cũng rứa thôi.
    Cũng may là thủ tướng đã yêu cầu báo cáo về vấn đề này. Trước khi họ tìm được một cách khác để chi!
    Không thể tin tưởng vào những người lãnh đạo không dám, không biết dùng tiền (chưa nói đến việc ôm cho riêng mình). Nếu thật sự không biết cách chi tiền thì giáng cấp cho làm dân hết. Chắc chính phủ biết nhưng không làm được điều này, hi hi có thể là cả gần 100 triệu người Việt không móc đâu ra đủ người tài để làm lãnh đạo!
    Lần sau đề nghị các bạn gửi tiền ủng hộ của mình cho các tổ chức nào mà họ chuyển trực tiếp cho người bị nạn. Hoặc là ... đừng đọc báo xem TV trong những ngày mưa bão!
    PS:
    Tiền làm ra tiền mới là khó. Chỉ mỗi việc chi tiền cứu trợ cho kịp thời, cho chính xác mà không làm được, thì đừng hỏi làm sao chúng ta không thoát nghèo.
    Hi hi, 3 tháng. Chết thì cũng chết rồi, khó khăn thì cũng qua rồi!, những nạn nhân không qua được thì cũng xách bị đi xin hết rồi! Thôi thì cứ để mấy ổng đưa vào "quỉ". Dù sao thì cũng đỡ phải thâm hụt ngân sách nhà nước!
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác Trương Ngọc Nhi lên Tivi thì thấy bác xấu trai quá. (mặt mũi không sáng sủa tí nào) Nhìn bác như vậy thì làm sao lãnh đạo được nhỉ?
    Nếu các bác bỏ quỹ thì hãy bảo các bác nên mua trái phiếu của VCB hay BIDV đi nó niêm yết trên sàn đó. Vừa có lãi mà lại vừa có thể tăng giá trị cho quỹ mà đảm bảo an toàn.
    Tiền mà không biết xài thì chán chả buồn nói.
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    @nitatqng : chuyển chủ đề rồi nên hông có théc méc nưã.
    Cái chủ đề mới này hấp dẫn đa. Cuorknia cũng có suy nghĩ giống changes_ trong chuyện ủng hộ này. Rất nhiều lần muốn phát động cho phòng mình đang làm quyên góp cho các vụ thiên tai, lụt bão để tham gia cuộc vận động của MTTQ hay các báo,đài... Nhưng ngẫm lại chẳng nên tí nào cả
    Hông biết mọi người có còn nhớ trận lụt lớn năm 1999 ở ngoài mình không nưã. Hồi đó,Cuorknia đang học lớp 11, năm đó kinh hoàng thiệt vì như lời các cụ là bốn năm chục năm rồi mới lụt lớn vậy.(Năm đó chắc xóm nhà cuả anh Voquang1979 cũng bao la nước nhỉ?)Trong và sau trận lụt năm đó, hàng và tiền cứu trợ đổ về Quảng Ngãi nhiều không kể xiết (hồi đó ko thấy có thống kê như bây giờ, chắc giờ rút kinh nghiệm).Có về quê mới thấy cái cảnh, dân mình thì khổ thiệt là khổ mà chỉ có mì tôm và mì tôm, sau đó là các đợt quần áo cũ. Nước thì bao la là nước, cưú đói toàn mì tôm (ăn sống thôi vì làm gì có củi mà nấu nước). Qua đỉnh lũ rồi thì mọi chuyện cũng đi vào ổn định, nhà nào bị thiệt hại nặng nề quá thì nhận vài trăm ngàn gọi là khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng đau lòng nhất là sau đó bác Trần Lê Trung _lúc đó đang ngồi ở chổ cuả bác Trương Ngọc Nhi bây giờ_ bị tố cáo đã ngồi trên đống tiền cưú trợ khẩn cấp để nhậu nhẹt. Bác đã chỉ đạo ứng cưú, khắc phục, cưú trợ...tùm lum thứ trong nhà hàng, khách sạn. Sau "sự kiện đó" thì bác ấy được chuyển công tác, giờ thì bác ấy đang là Trưởng BQL dự án Dung Quất (tương đương Tổng cục trưởng lận đó). Chuyện này thì chẳng biết là có phải bị kỷ luật hay không mà ngon lành ghê. Rồi chuyện các điạ phương xé nhỏ món tiền trợ cấp ra nưã chứ, từ việc đưa tên gia đình người thân nhận tiền đến việc ăn xén vào trong đó, lại còn lựa những món đồ còn tốt cho mình, đồ xấu mới chia cho người dân nưã...Bởi vậy, lớp cấp III cuả cuorknia cạch luôn cái dzụ quyên góp qua các tổ chức cứu trợ gián tiếp. Nếu lăn lưng vào làm được thì làm, không thì...Mà theo knia thấy thì sau này nhiều tổ chức xã hội cũng kinh nghiệm hẳn ra, họ thường trực tiếp gặp gỡ và trao quà cưú trợ luôn thôi. Làm vậy họ vừa vất vả vưà bị địa phương cản trở, không hài lòng nhưng được cái họ cảm thấy không uổng tấm lòng của mình
    Trở lại cái chuyện dùng tiền cứu trợ như thế nào, sau thiên tai bao giờ người ta cũng nhìn thấy được thiệt hại về vật chất mà sao chẳng nơi nào chịu giải quyết cho nó rốt ráo cả. Cứ ca bài "nhà có người chết, hỗ trợ 1,2 triệu đồng..., đã hỗ trợ thế này, đã hỗ trợ thế kia..." trong khi đó thiệt hại về tài sản là những con số hoàn toàn đong đếm được thì lại chẳng tính tới. Với "nỗi đau Chan chu", giá trị của những con tàu đánh bắt cá là khá lớn, chẳng hiểu sao không có chương trình hỗ trợ tài chính cho những ngư dân bị nạn mượn (không phải vay nhé, dù có vay ưu đãi thì cũng là vay thôi)tiền để khôi phục lại nghề của họ chứ. Việc xây dựng điện - đường -trường -trạm là trách nhiệm cuả chính quyền địa phương chứ không phải tận dụng tiền cưú trợ để làm chuyện đó. Chẳng lẽ không có thiên tai thì cơ sở hạ tầng cuả những nơi đó vẫn cứ như vậy à?! Sao các bác lãnh đạo nhà mình không cảm thấy vô trách nhiệm khi phát ngôn những điều như thế nhỉ? Đã vậy lại còn "lập dự án" nưã chứ! Chẳng có mảnh đất nào "béo bở" hơn các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cả, hoàn thành xong các dự án đó thì cũng có khối người ấm túi rồi.Còn chuyện trợ cấp, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên con em các gia đình bị nạn trong bão Chan chu nữa. Trợ cấp là trợ cấp như thế nào?Học bổng là bao nhiêu tiền/tháng, mức trợ cấp đó có đảm bảo được những nhu cầu thiết yếu để những em học sinh đó theo đuổi việc học hay không? Rồi các gia đình mà lao động chính đã mất trong bão, họ sẽ được hỗ trợ như thế nào để mưu sinh? Dân mình (mà nhất là dân quê) chẳng khi nào chịu để rơi vào cảnh cái đói bao vây cả, thiếu thì đi vay đi mượn để rồi bươn chải mà kiếm cái ăn cái mặc. Cứ chờ các bác chính quyền lập dự án, trình phê duyệt xong thì có lẽ người dân cũng kịp ổn định lại đời sống rồi. Mà cuộc sống ổn định rồi thì còn cưú trợ chi nưã nhỉ???
    Mà thôi, em "thấp cổ bé họng", nói ra đây thì để mọi người nghe chơi thôi, Đảng và Nhà nước đang quyết tâm làm lạnh mạnh hoá bộ máy chính quyền nên báo chí và truyền hình cũng vì vậy mà có tiếng nói quan trọng trong những chuyện như thế này. Rồi các gia đình nạn nhân cũng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cuả chính quyền thôi mà
    Táy máy nghề nghiệp chút chơi, với con số hơn 10 tỷ chưa phân phối cuả tỉnh Quảng Ngãi, nếu như gởi ngân hàng, từ đó tới giờ là 3 tháng, tiền lãi ngân hàng sơ sơ cũng hơn 200triệu rồi (cũng ...ít mà)hehe. Chờ các bác ấy thống nhất được cách chi tiền thì thiệt hại(nếu có, từ tiền lãi) có lẽ cũng thêm cả trăm triệu nưã. Nếu đem xây nhà tình thương thì chắc cũng được mấy chục căn chứ chẳng ít à.
    @cha Curio: cha rưả tội cho con với,con có tội mà. Nước mình là cái rốn thiên tai, bão lụt, một năm ít ra cũng có ba bốn đận căng thẳng như Chan chu (con đã nói là có tội mà!) cha sẽ có thêm mấy đận "được" trích lương nữa. Rồi người ta sẽ lại sử dụng sai mục đích tiền cứu trợ,... chẳng lẽ cha lại kiu người ta trả lại (theo tỉ lệ sử dụng sai mục đích ấy)?Ngó bộ vất vả lắm đó cha à!Chuá laỵ tôi, con đã nói con là người có tội mà!

    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 16/08/2006
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @Nitatqng : Bạn đã "lạc đề" trong cuộc tranh luận này rồi đó!. Lãnh đạo tỉnh đẹp trai hay xấu trai thì quan trọng gì?. Bạn có vẻ rành về TTCK, vô topic nào cũng nói về CK, sao không mở topic về TTCK cho anh em có cái mà học hỏi?.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dài nhiều tập nói hoài hổng xong... hehe... Hổng tính tham gia mí dzụ nì, nhưng ngứa tay wá vẫn mún gõ vài chữ lóc cóc chơi.
    Bắt đầu là từ việc kêu gọi quyên góp, như kiểu cha Cu là phải gọi... ép buộc quyên góp, tấm lòng dzàng bất đắc dĩ ý mừ. Nếu hổng dzậy thì số tiền quyên góp đáng là bao, phải nói số tiền đóng góp từ các cty, cơ quan, trường học là khá lớn. Mà hổng phải một mình cha đâu nhá, thiên hạ bị ép buộc tùa lua á, cha đừng có mừ la làng.
    Sau khi ép buộc rùi thì lại đem xiền dzìa... chắc mua dzàng cất như tast tui wá . Ai đói thì đói, ai khó khăn thì khó khăn... mặc, đâu có liên quan gì đến mấy bác.
    Túm lại, tast tui đã tình nguyện quyên góp thì sẽ tìm cách tận tay mang cho người bị nạn, ít nhiều gì cũng dzậy, 1k cũng là xiền mừ. Còn đưa qua cho mấy bác to bự thì... eo ui... em hổng có xiền để góp quỹ dự trữ đâu ạ.
  10. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin lỗi lần sau không nói về TTCK nữa, em không lạc đề đâu ạh, xấu trai là em nói tránh đó, chứ nói thẳng ra là mặt mày ổng tối quá => sẽ ko thông minh, xem tướng mạo thì thấy không ổn( mũi đã thấp rồi lại thêm lộ không được tốt, trong tướng học thì cái mũi đàn ông khá quan trọng), có lẽ em lạc đề nữa.
    Có điều ông ấy có người con tên là Trương Ngọc Hùng thì phải anh này thì khá hiền -> thế là tốt rồi con lãnh đạo mà giữ được mình là hay rồi.
    @ cuorknia, chắc có lẽ bạn bằng tuổi mình, trận lụt năm 99 mình chỉ được xem qua tivi thôi vì lúc ấy mình đang học trong SG, bạn cấp 3 học ở TQT hay LK, mình học LK 4 năm cấp 2 thôi.
    Nghe nói hồi xưa con ông Trần Lê Trung là người yêu của con ông ***************.
    "Thế xuân thu thế chiến quốc.
    Gặp thời thế, thế thời phải thế" (Ngô Thì Nhậm)
    Mỡ treo miệng mèo sao bỏ qua được, tiền trước mặt sao không đút túi.
    Lát nữa tranh luận tiếp

Chia sẻ trang này