1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một điều thú vị

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hop, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một điều thú vị

    Để thay đổi không khí trong box dancing nhà mình, bọ xin được đề xuất ra ý kiến là mỗi tuần (trong, trước hoặc sau buổi sinh hoạt định kỳ -chiều Thứ Bảy ấy mà), sẽ có một chút thay đổi "nho nhỏ, xinh xinh" để không một ai, không lần nào phải "hối tiếc" vì đã đi với TDC.

    Không cứ là người trong cuộc, tất cả những ai có ý tưởng gì thì cũng xin đóng góp nhé!

    GIVE US A HELPING HAND!

    I'LL FOLLOW THE SUN
  2. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này có thêm một số bạn/thành viên mới muốn đi sinh hoạt cùng TDC.
    Bọ thấy là họ rất e ngại trong việc tiếp xúc với các thành viên cũ mà một phần là vì chưa quen nhau nên lại "anh đi đường anh, tôi đi đường tôi", còn các bạn đã từng gặp nhau thì lại chưa gắn bó vì ít có dịp được chuyện trò, "tìm hiểu" nhau.
    Vì thế, lần này bọ có ý định trước buổi sinh hoạt trên sàn Lý Nam Đế ngày mai (Thứ Bảy, 22/3/2003) chúng ta sẽ hẹn nhau ở đâu đó, ngồi hàn huyên với nhau đôi chút, vừa để thư giãn, vừa để "ngắm nhau" cho thoả chí tò mò (vì mọi lần lên sàn có thì giờ đâu. Vừa ngồi xuống lại phải đứng dậy làm việc. Chẳng khác gì lao động nặng nhỉ?)
    Nhân tiện buổi gặp mặt này còn thông báo kế hoạch cũng như bàn một số vấn đề về buổi Vũ hội Latin (dự định tổ chức vào 26/3 tới, nhưng đã phải dời sang tháng 4).
    Vui chơi thì chắc chắn là không có ai bỏ lỡ rồi đúng không? Nhưng nếu cùng nhau làm một việc gì đó, đóng góp một phần (dù nhỏ) thì chắc chắn sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. Và kết quả tất yếu là hôm đó sẽ là ngày tưng bừng nhất, nhộn nhịp nhất và thành công nhất của TDC phải không nào?
    Vậy, nếu mai bạn nào đi sớm được thì hẹn gặp nhau tại quán Caphê Báo (địa điểm của Hội nhà báo cũ ấy mà), 62 Trần Quốc Toản (góc giao với phố Quang Trung, gần Laos Aviation ý). Đúng 2 giờ chiều nhé, sau đó 3 rưỡi bọn mình sẽ cùng nhau lên Lý Nam Đế.
    I'LL FOLLOW THE SUN
  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vũ hội Latin à, hi hi, sao ma giống ở đây quá đi mất, cũng sắp có Vũ hội Latin nhân dịp Easter. Có điều ai nhảy với Tulip đây. Hu hu hu, mà sắp có Midterm exam chứ,
    Chắc phải ngồi chầu rìa quá, chán như con gián
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tulip oi, cứ nhìn thấy đoạn chán như con gian lai tui lai nhớ tới hình ảnh thân thương của bà, Con gián nhỏ tôi nghiệp
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, Ô ơi, có mỗi Ô thương TL thôi ... TL sắp có midterm exam rồi, chết mất, hai exam cùng một ngày, cùng vào buổi sáng, ko hiểu là làm ăn ra sao đây nữa. Mà tiếp theo là hai assignment và một project due sát nhau. Còn đâu Easter nữa ...
    Eo ơi, tbây giờ trông TL chán đời tệ, học suốt ngày trong thư viện mà. Chả biết đến mặt trời là gì nhé, sáng đi sớm, chiều về muộn, thấy chung quanh tối om om :)) he he he, Ô thấy thú vị chưa :))
    Miss u :)
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  6. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ôi tội nghiệp bà chị thân yêu!!!!Đi du học mà như thế thì còn gì là cuộc đời nữa, còn gì là tuổi thanh xuân tươi đẹp(vì có thấy mặt trời đâu mà đẹp)Cùng là dân tha hương xa xứ như chị mà em thì lại khác hoàn toàn, cứ học được một tháng lại nghỉ một tháng, suốt ngày chỉ ngồi nghĩ xem là ngày mai mình sẽ đi đâu chơi, sẽ rủ ai đi cùng chứ có mấy khi đụng đến quyển sách đâu, sướng chưa?Mỗi tội đôi lúc cũng nhớ dancing và cuồng chân lắm, nhưng hic,hic, chẳng có cách nào khác, được cái nọ phải mất cái kia thôi mà.Chúc bà chị sớm tìm được niềm vui bên mặt trời của mình
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
    Được bigkit9 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 22/03/2003
  7. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thế tuần này có gì đặc biệt không nhỉ...bác Hop kể lại vụ thứ 7 hôm trước xem thế nào cái nhể....hì hì
    Hay thứ 7 tuần này làm thêm vụ nữa đê....

    ghost_casper
  8. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh HOP ạ. Thành viên nửa mới nửa cũ như em lên còn ngỡ ngàng, nữa là thành viên mới toe.
    Tiếc là tuần vừa rồi em ko lên TQT được, thứ 7 này lặp lại hành động được ko nhỉ?
    ---*---*---*---*---*---
    Sur mes cahiers d'écolier
    Sur mon pupitre et les arbres
    Sur le sable et la neige
    J'écris ton nom
    .........
    Et par le pouvoir d'un mot
    Je recommence ma vie
    Je suis née pour te reconnaitre
    Pour te nommer
    ..........
  9. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nhỉ, bác Hop đâu rồi, thứ 7 tuần này lại triệu tập anh em đi chứ, cho em đi với....-----> do không có xe nên hẹn ở đâu gần gần cầu giấy, em đi ké với...hì hì

    ghost_casper
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của Hop rất hay và đã được nhiều thành viên ủng hộ, nơi đó để gặp gỡ rất tuyệt. Buổi đầu tiên đã có sự có mặt của bác Fin, Trang, Thanh191, H2H, Hop (tất nhiên), Snowman, Tedison cùng em họ. Hy vọng những buổi gặp mặt sau sẽ có nhiều thành viên mới.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 25/03/2003

Chia sẻ trang này