1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một điều thú vị

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hop, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "bác Hop kể lại vụ thứ 7 hôm trước xem thế nào cái nhể.." (Ghost-Casper)
    Về cái vụ này ấy à?
    Ban đầu cũng hơi "ghê răng", nên trước đó đã phải hội ý với 2 người, vì biết đâu hôm ấy mà chỉ có mỗi bọ với cái bóng của mình thì gay to. Mà chiều hôm thứ Sáu cũng tẹo nữa thì quên post bài báo cho mọi người.
    Sáng Thứ Bảy hôm vừa rồi trông trời thấy "hơi có vấn đề" nên lo. May mắn là đến đầu giờ chiều đã khác hẳn.
    Đúng 14h bọ đã có mặt ở điểm hẹn rồi (vì chưa confirm được với ai nên nếu mà có thành viên mới đến lại chẳng có ai "đón tiếp" thì phiền.) 
    Điạ chỉ 62 Trần Quốc Toản trước kia (và cả bây giờ) thường là nơi gặp gỡ của các nhà báo Hà Nội (thì đây là Hội Nhà báo mà lại). Bình thường, nếu bạn đi qua mà chỉ nhìn thoáng qua thì chẳng có một cảm nhận gì. Chẳng khác mấy quán xung quanh là mấy. Đúng không hả anh TE, Thanh, Snowman?
    Cảm nhận của bọ lần đầu đến đây là dường như nằm trong con hẻm ấy là cả một thế giới yên bình, tĩnh lặng. Cứ như là chỉ có vài bước chân là mình đã rời xa hẳn không khí ồn ào náo nhiệt thường thấy ở Hà Nội. Mà từ đấy trở ra cách Bà Triệu, hay Nguyễn Du có bao xa?
    Thoáng. Rộng. Có nhiều cây xanh. Để mô tả cây, cảnh nơi đây chỉ cần tóm gọn trong bốn chữ "phong cảnh hữu tình". Đâu chỉ có hoa, mà còn cả cây cổ thụ nữa ấy chứ. Không phải bốn bức tường sơn Nippon. Nhưng lại chẳng phải là vườn. Nếu thế thì còn nói làm gì. Chẳng biết tả thế nào cho đúng nữa, chỉ biết là rất khác lạ. Đã ai đi du lịch vào Huế bao giờ chưa? Đấy! Nó cũng có vẻ nên thơ như thế. Dịu dàng và tha thướt. Ẩn. Hiện. Rất quyến rũ phải không?
    Tuy nhiên, bọ khuyên là bạn không nên đến đây thường xuyên vào mùa đông là một, vào lúc trời mưa là hai. Mà nhất là vào buổi tối thì u tịch "kinh khủng" (chỉ kém chùa Bà Đanh). Vì nếu ngồi một mình ở đây thì giường như ba thứ sau là không thể thiếu: giấy mực, cây cọ hoặc chai cuốc lủi. Như thế hoặc là trở thành thi sỹ bất đắc dĩ, hoặc biến thành chàng hoạ sỹ nửa mùa, còn không may thì thành bợm rượu. ;-) Tự nhiên thấy trong lòng một nỗi buồn man mác. Không làm sao mà chịu nổi? Thế nên bọ mới phải kéo cả TDC lên.
    Từ dưới thềm sân trước bước lại bỗng nghe thấy nhịp điệu "Slow, slow, quick quick, slow". Không thể thế được. Ôi giai điệu Tango. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Thật lạ, mấy lần trước đến chỉ thấy chơi Jazz với cả nhạc Nga thôi chứ đâu có loại này nhỉ? 
    Hoá ra người đầu tiên đến không phải là HOP mà là một đôi "trai gái". Dường như họ đã ngồi ở đó tự bao giờ. Qua từng bậc thang, dần dần qua khe mành tre có thể nhận ra nàng đang ngồi đọc báo, còn chàng vệ sỹ thì đang mơ màng. Hình như họ đang nhảy, mặc dầu họ có ở trên sàn đâu?
    Trong không khí như thế, giữa cảnh vật như thế chắc mọi người bảo họ "có vấn đề". Không đâu. Đó chính là bác TE nhà ta cùng cô em họ HOOH. Ha ha. Thú vị quá. Thế mà cứ tưởng...
    Trà tam tửu tứ mà. Thế là từ bấy giờ trở đi không bỏ qua một giai điệu nào: Tango, Samba, Chacha. Toàn là kiệt tác của ...
    Cho đến khi đông đủ (Snowman, Finlandia, Thanh, H2H, Trang) thì ngoài vấn đề về cách tổ chức Vũ hội Latin tháng 4 sắp tới, cả bầu không khí ấy hoàn toàn bị chi phối bởi nhạc. Toàn nhạc hay!
    Rượu quý lại có thêm bạn hiền. Nhóm thành viên này đã đi đến quyết định: chọn quán Cà-phê 62 Trần Quốc Toản là địa điểm gặp gỡ vào 14h chiều Thứ Bảy hàng tuần. Để nhâm nhi giọt thời gian quý giá, để chia xẻ với nhau những bản nhạc hay nhất, thích nhất rồi đắm mình trong những giai điệu mê hồn ấy, để hàn huyên về vẻ đẹp của khiêu vũ nói chung và để tính cả chuyện thay đổi sự nhạt nhẽo ở nhiều sàn tại Hà Nội. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều đồng lòng thống nhất bằng mọi cách phải đưa Khiêu Vũ Thể Thao lên đúng giá trị đích thực mà nó đáng được nhận và tôn vinh.
    Buổi gặp mặt được chuyển tới 14 Lý Nam Đế trong khi vẫn cần bàn thêm một số chuyện nữa.
    Với dân yêu dancing như TDC thì như thế đã là quá đủ. Nhưng lúc ra về, "ai đó" thật tâm lý với gợi ý "có thực mới vực được đạo".
    Rút cục, một ngày Thứ Bảy kết thúc thật mãn nguyện với chầu "ẩm thực" sau cuốc xe máy 10 phút tới phố Lê Ngọc Hân. Thật đúng là trên TTVN này không có dân box nào lại sướng hơn TDC: Uống nhạc Latin, Ăn bánh đúc, Ngủ trên sàn (vì phê quá mà lị).
    Cơ thể tràn đầy sinh lực, năng lượng được nạp đủ để sẵn sàng cho cả một tuần phía trước. Thôi chào nhé!
    Những trái tim thanh xuân của TTVN lần lượt rã từ nhau trong rưng rưng niềm xúc động như thế...
    CHUYỆN NGOÀI LỀ:
    Mặc dù thành công đến vậy, nhưng đã có một chi tiết rất chi là đau lòng mà bọ không thể không nhắc tới. Ấy là chuyện HOP mang bánh Phu Thê tới mời mọi người (vừa đi dự đám cưới bên Bắc Ninh về). Mời mãi mà em Hoài em ý không ăn cho, đành bóc một chiếc ăn mẫu, với hy vọng là thấy ngon em sẽ thèm. Nào ngờ vừa ăn xong thì cũng là lúc lão Fin lò dò tới, lão đang đói hay sao mà nhìn thấy bánh chưa kịp mời lão đã nuốt chửng. Ôi thôi. Cái bánh mồi của tôi.
    Ối giời ơi! Làng nước ơi! Lão Fin ăn mất chiếc bánh còn lại trong cặp bánh bọ vừa ăn rồi. Đúng là "đồ xỏ lá". Định "chơi" HOP này đây! Biết ngay mà, hôm Tết còn lên TDC ngon ngọt chúc mọi người một năm mới nào là "Money in Pocket", rồi "Funny in Life" ư, "Wonderful in Dancing" ư, lại còn "Crazy in Love and ...Strongly in Bed!!!". Người lãnh đủ chính là HOP chứ còn ai nữa: Đúng tối Valentine 14/2, đẹp như thế, ý nghĩa như thế, cái thang giường của HOP gãy đánh "Rầamm!!!..". Chỉ một cái thang giường cũng đủ làm cho giấc mơ đẹp đẽ biến thành mây khói. Vừa mất ngủ (vì không dám "động búa" giữa đêm. Phải ngủ dưới sàn nhà), lại rông cả năm. Lão Fin khỉ gió kia. Biết điều thì huỷ ngay mấy câu độc mồm độc miệng ấy đi. Không thì biết tay với bọ !!À quên. Còn một thành viên nữa cũng xuất hiện trong buổi trò chuyện tháng Ba. Bé Cupid-Girl ấy mà! Đúng là với tính hiếu động của trẻ thì nhạc có hay đến mấy cũng chẳng giữ được cô bé ngồi yên. Thế là bọ phải dẫn KG đi hái hoa. Chả là ở phía đằng sau có một cây hoa đại rất đẹp mà! :-D I'LL FOLLOW THE SUN
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 25/03/2003
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, mọi người vui vẻ quá, hic hic, đi chơi rầm rộ quá nhỉ :(( Khổ cái thân tôi chưa cơ chứ
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  3. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đón tiếp thành viên mới mà không tả cụ thể chỗ ngồi với lại đặc điểm dân ta thì làm sao ai nhận ra được cơ chứ....hic hic
    1 điểm trong việc tổ chức gặp mặt lần đầu....he he

    ghost_casper
  4. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, tuyệt wúa, tuyệt ko thể chịu được, ., thứ 7 này tui tham gia với nha
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vụ này được đấy Hop ạ, có khi Tedison chỉ tham gia vào buổi trước khi lên LND thôi.
    Mà sao hôm đó đi ra phố Lê Ngọc Hân đông thế không biết?! Ngoài những người có mặt tại 62 Trần Quốc Toản còn có thêm Ngoc Yen, Dance Fan, Cook ... làm náo loạn cả cửa hàng nhà người ta.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 26/03/2003
  6. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
             
    Ừa! Chú Ghost tinh ý ghê. Nhưng có mỗi một sơ suất nhỏ như thế mà đến giờ mới có người phát hiện và phản ánh thì cũng đáng trách thật.Có lỗi thì phải sửa đúng k0?
    VẬY THÌ TỪ BÂY GIỜ TRỞ ĐI, HỘI DANCING KHI GẶP GỠ Ở BẤT ĐÂU SẼ:
    1- CÓ CHỈ DẪN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI ĐỂ DỄ BỀ TÌM NHAU. (VÍ DỤ: NGỒI Ở ĐÂU? GÓC NÀO? )
    2- HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN (NẾU ĐI CHƠI HOẶC ĂN UỐNG) .
    THỬ LUÔN NHÉ:
    - TRONG BUỔI GẶP GỠ LẦN THỨ HAI CHIỀU MAI (28/3) VÀO LÚC 14H TẠI QUÁN CÀ PHÊ BÁO 62 TRẦN QUỐC TOẢN (NGOÀI CỔNG CÓ BIỂN BẰNG ĐÁ KHẮC CHỮ ?oHỘI NHÀ BÁO?), CÁC THÀNH VIÊN MỚI ĐẾN NẾU CHƯA BIẾT MẶT AI TRONG TDC THÌ CỨ RA HỎI Ở QUẦY BAR HOẶC BẢO VỆ, BỌ SẼ NHẮN CHỖ ĐÓ ĐỂ HỌ CHỈ CHỖ CHO.
    - NHỮNG BẠN CHỈ CÓ THỂ THAM GIA SINH HOẠT CÙNG TDC TRÊN SÀN 14 LÝ NAM ĐẾ VÀO 15H30 CỨ TÌM ĐẾN BÀN SỐ 11 (GẦN QUẦY BAR) VÌ DÂN MÌNH HAY NGỒI GÓC NÀY MÀ ?"CÓ THỂ HỎI MẤY ANH MẶC SƠMI TRẮNG THẮT NƠ CHỈ CHO. NGOÀI RA BỌ SẼ ĐẶT TRÊN BÀN 1 TỜ GIẤY ĐỀ RÕ ?oTDC? THẬT TO ĐỂ TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN NGẠI HỎI HAN VẪN CÓ THỂ TRÔNG THẤY.
    THẾ NHÉ! HẸN GẶP MỌI NGƯỜI NGÀY MAI, VỚI CHỦ ĐỀ CHÍNH LÀ ?oBƯỚC TRÊN PHỐ CÙNG TĂN-GÔ ÁC-HEN-TI-NA?.
    LET?TS GO!
     
  7. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    NHỮNG BẠN CHỈ CÓ THỂ THAM GIA SINH HOẠT CÙNG TDC TRÊN SÀN 14 LÝ NAM ĐẾ VÀO 15H30 CỨ TÌM ĐẾN BÀN SỐ 11 (GẦN QUẦY BAR) VÌ DÂN MÌNH HAY NGỒI GÓC NÀY MÀ ?"CÓ THỂ HỎI MẤY ANH MẶC SƠMI TRẮNG THẮT NƠ CHỈ CHO. NGOÀI RA BỌ SẼ ĐẶT TRÊN BÀN 1 TỜ GIẤY ĐỀ RÕ ?oTDC? THẬT TO ĐỂ TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN NGẠI HỎI HAN VẪN CÓ THỂ TRÔNG THẤY.
    ---------------------------------------------------------------
    Xin hỏi trển là Chỉ Thứ 7 hay các ngày đều có anh em sinh hoạt. Chác là thứ 7 thôi hả. Cho mình đăng kí tham gia thành viên với. Lâu lắm không Dance nên quên hết rồi. Nếu là thành viên có được đào tạo lại không h
    hỉ???! Bố trí cho mình một vũ nữ ngon ngon để... nhé! Xin cảm ơn!
    Dzung
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ui , buổi hội họp thứ 2 iem lại ko có mặt . Iem nhận thách nhiệm hộ tống nàng H2H đi ngắm phố phường Hà Nội , dù lòng đau như cắt , mắt mơ màng đoán già đoán non xem dân nhà mình đang làm gì, tâm sự cái gì ,nghe cái gì v.v......thía mà cấm có dám ho he gì . Cho đến khi giọng oanh vàng thỏ thẻ : lên LND thì ôi thôi , chúa ôi , 3 giờ 35 phút . Hic , nhưng thôi , may mà nàng cũng máu nhảy như mình ( hê hê ). Hic , thứ 7 tuần sau vậy ....
    Ét xi tăng : 1 việc cực kì quan trọng mà bác HOP lại bỏ sót :CÁI CHỖ THƠ MỘNG CỰC KÌ LÃNG MẠN ẤY ,CÓ RẤT NHIỀU NHỮNG SINH VẬT BÉ NHỎ , MÀU ĐEN ĐEN , CÓ KHẢ NĂNG BAY LƯỢN , MẮT THƯỜNG RẤT KHÓ NHẬN RA . NÓ TIỄP XÚC VỚI CHÚNG TA BẰNG 3 ĐIỂM , TRONG ĐÓ 1 ĐIỂM GÂY RA NHỮNG CẢM GIÁC VÔ CÙNG KÌ LẠ , KHÓ NÓI LẮM CƠ, HẾT SỨC KHÓ DIỄN ĐẠT . NÓ THÂM NHẬP VÀO CƠ THỂ CHÚNG TA 1 CÁCH KHÉO LÉO , VÀ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC ..... " BỐP" -- MẤT HẾT CẢ LÃNG MẠN ....
    Dancing
  9. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy tuần này đề nghị mọi người tất cả có mặt tại quán cà phê 62 Trần Quốc Toản, báo Sinh Viên muốn đăng bài về chúng ta nên muốn tìm hiểu kỹ các hoạt động. Vì thế ai đã là thành viên của TDC thì cố gắng đến đúng giờ, đừng để tình trạng như thứ Bảy tuần vừa rồi thì thật .....đáng xấu hổ vì tinh thần và sự bừa bãi của các thành viên (điển hình là ...cao su). Đừng nên để mọi người coi chúng ta là một thứ ..ô hợp không có tổ chức. Mong mọi người ngẫm nghĩ nghiêm túc và phát huy tinh thần mình vì mọi người, vì sự phát triển chung.
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mọi người cố gắng lên đúng giờ nhé ! (62 Trần Quốc Toản)
    Tedison có công việc bận ở nhà nhưng cũng cố gắng lên, hẹn gặp chiều nay.
    Come and join noon of Tango
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này