1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một điều thú vị

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hop, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác TE nhiệt tình quá nhỉ, dạo này bác không đi nhảy nữa à? Những gì bác dạy trả lại cho bác hết rồi nhé !
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lên 62 Trần Quốc Toản nhé !
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hôm trước em lên TQT có mỗi 3 người, mà lại ko có người chủ trì nữa chứ. sao anh HOP lại bỏ rơi ý tưởng tuyệt vời này thế?
  4. dsdpn29

    dsdpn29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi tôi thấy lâu lắm rồi không họp và tôi là một thành viên mới vậy tại sao không làm một buổi họp cái nhỉ, ai dồng ý giơ tay nào, 1, 2, 3, .... có rất nhiều người rồi kìa Mod tổ chức đi còn chần chừ gì nữa.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ai rảnh thì lên 62 Trần Quốc Toản nhé !
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    LỜI KHẨN CẦU CỦA NÀNG DANCING
    Một mùa hè nữa lại đến. Với tất cả, tới mọi nơi trên mọi nẻo đường dọc ngang đất nước này.
    Nóng và oi khủng khiếp! Ban ngày, cứ hễ đi đâu là lại phải nai nịt mũ mãng, một cặp kính đen, đôi găng tay, thêm chai nước lọc (và dạo này thêm cả khẩu trang). Ra đường cứ phải chạy như ăn cướp, gặp cái bóng râm nào cũng phải tạt qua dù biết chỉ được có mấy giây ngắn ngủi. Đến cơ quan là chui tụt vào phòng, bật điều hoà. Cứ thấy nói đến đi là ngại, lúc nào cũng chỉ chực gọi điện thoại cho xong. Về đến nhà, muốn làm gì thì làm, việc trước tiên là "ùm ùm". Sau đó? Kem. Sữa chua. Sinh tố. Và đi hóng gió: gần thì ra Nguyễn Du, Hồ Thiền Quang (chỉ ngại ngồi lâu lại bị rủ rê, khó từ chối ;), chịu khó chút nữa thì đảo qua Tháp rùa hoặc lên Hàm Cá Mập, xa hơn thì Hồ Ngọc Khánh, Hồ Tây, rồi Quảng Bá, Nhật Tân vân vân và vv.. (nhiều lắm). Thật sự cả ngày chỉ lo đối phó với cái nóng. Nhưng mà không tránh nổi, vì đấy là "đặc trưng" của thành thị.
    Lũ trẻ đã được nghỉ học. Bố mẹ lại nghĩ cách tống chúng nó lên Cung thiếu nhi không có lại lêu lổng. "Tao phải lo các anh chị mày là đủ lắm rồi, hết cấp 3 mà không thi đỗ đại học để báo cô à?" Giảng đường dần vắng bóng sinh viên, trừ những ngày thi. Những dự định mới. Cả những kế hoạch dài cho tương lai. Riêng nó, chỉ mong đến những kỳ đi biển. Biết đâu rằng, ngoài kia, phượng đang rực hồng. Và lại sắp chứng kiến những cuộc chia ly...
    Còn ở đây, vào lúc này, thu mình trong một góc nhỏ của TDC, là tôi. Đang ủ rũ. Vì sao ư? Điều đó không quan trọng, hãy lắng nghe lời em thủ thỉ cùng tôi thế này: 
    Những lúc không vui thì đừng nên khiêu vũ, lúc tinh thần đang bất ổn cũng không nên ra sàn. Là vì mục đích của khiêu vũ đâu phải là giúp người ta giải toả nỗi buồn mặc dù nó cũng có tác dụng tương tự. Nhiều khi em thấy thật là lạ, có người hình như đi khiêu vũ chỉ vì đã thành quen, nên dù vừa gặp chuyện không vui, họ vẫn lên sàn vì lầm tưởng rằng lúc nhảy với. Nhưng họ đâu có biết người bạn nhảy nghĩ gì khi phải khiêu vũ cùng với một người mà mặt lúc nào cũng buồn rầu, thậm chí cau có. Như vậy đâu có khác cực hình là mấy? Rồi có người chỉ vì sợ mình kém người ta do không biết nhảy mà cũng cắn răng lên sàn, chỉ sợ mình nhảy xấu mà cố vùng vẫy đôi tay, chỉ vì lo nhảy chưa được nhiều đâm ra lúc nào cũng tất tưởi khổ sở.
    Vậy, khiêu vũ chỉ đẹp khi ta đến với nó với tất cả tấm lòng trân trọng và nâng niu. Hãy yêu khiêu vũ như ta yêu đời và yêu người. Hãy khiêu vũ khi tâm hồn thấy thư thái nhất, lòng ngập tràn niềm vui nhất. Chỉ như thế ta mới không thấy thẹn (ít nhất là với chính mình) khi cất lời nói "KHIÊU VŨ LÀ NGHỆ THUẬT". Bởi những gì tinh tuý nhất của cuộc sống đều được thể hiện qua KHIÊU VŨ.
    Tại sao lại đi tỏ tình với một cô gái chỉ vì người khác bảo rằng "Cô ấy đáng yêu đấy chứ?". Tại sao lại phải có chứng minh cho người khác rằng "Tôi yêu cô ấy nhiều như thế này này!" trong khi chỉ cần cô ấy biết là đủ rồi???
  7. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, em ngại đọc...hic hic, lần sau bác tóm tắt lại ở dưới nhé

    ghost_casper
  8. Tabe

    Tabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao tháng này chưa có điều thú vị gì hả các anh chị thành viên cũ, thành viên mới đang chờ đây.
  9. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thang 6 này có điều gì thú vị vậy mọi người ới ời
    Có chương trình gì chưa ????.Em là thành viên mới
    KỆ TUI VỚI ĐỜI ĐI MẤY BỒ
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh Hop viết đúng quá, hay quá nữa. Vote cho anh HOP 5 sao
    "Dù không ai hiểu tại sao em yêu anh đến thế, nhưng em hiểu và em mong anh cũng hiểu. Bao giờ anh sẽ hiểu?
    Tất cả những gì mọi người nhận xét về anh chỉ là những gì họ thấy ở vẻ bên ngoài của anh. Em nhìn và cảm nhận được nhiều hơn thế. Bởi vì em yêu anh ... ngay từ những lần đầu được nghe anh nói ... "

    We are all born mad. Some remain so

Chia sẻ trang này