1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một điều thú vị

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hop, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, ai mà lại không mong muốn những điều thật dễ chịu, không thích được ?omát ruột mát gan? từng giờ từng phút, rồi ngày ngày được ngồi bên cạnh ... để nghe những ?olời của gió?, được...
    Chẳng trách một số bạn mới vừa chân ướt chân ráo đến, có lẽ là do ?okhác khí hậu?, đã đòi người khác ?ohạ hỏa?. Nhưng bạn thân mến ơi, đừng nhầm ?omột cái đầu nóng? với ?omột con tim rực hồng? nhé! Khác nhau lắm đấy.
    Nói thế nào nhỉ? Có lẽ điểm mấu chốt ở đây là cần phân biệt ?ovẻ bên ngoài? với ?ocái bên trong?, phải thấy được giữa hai cái đó thì cái nào mới là quan trọng.
    Thế này nhé: giả sử bạn là một con gấu, đang rất đói, và phải nói là rất rất khát nữa. Bạn cứ đi, cứ đi và trong đầu luôn nghĩ cũng như khao khát được đến vườn đào tiên để... Đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa đến trong khi sức lực cạn dần. Và rồi bạn... ngồi phịch xuống bóng mát đầu tiên. Khò khò..oo..ò
    Phịch. Một quả gì đó (đương nhiên không phải quả sung rồi) rơi xuống ngay trước mặt (may thế!!!). Bạn lao đến. Nhưng... Thật đáng tiếc. Không phải là thứ ăn được. Đương nhiên rồi, vì vỏ nó rất cứng. Ngửi cũng chả có vị gì hết. ?oChỉ được cái to, vô tích sự? (bạn nghĩ trong đầu như thế). Thế là bạn bỏ đi, để đến với những quả đào tiên be bé, xinh xinh, ăn được ngay mà lại dễ tiêu hóa nữa chứ. Nào thì đi... Anh bạn ruột lại bắt đôi chân bạn lên đường..
    Ôi! Bạn đúng là chàng gấu ngốc nghếch. Có biết đấy là quả dừa không? Nhấc lên và lắc thử xem nào. Trong có nhiều nước lắm đấy. Còn cái màu trăng trắng cũng ?oxực? được đấy. Bùi cực văn kỳ luôn. Nhưng bạn lại đến muộn nữa rồi. Thấy thằng cu khỉ đang ngồi cười nhăn, tay thì cầm ?ocái gì trăng trắng? lên nhai rau ráu chưa? Ực ực... Nhưng nó cũng chỉ ma lanh hơn bạn một chút thôi (tức là nó biết ?ocái bên trong? là gì), chứ chẳng khôn hơn là mấy vì trước lúc bạn quay lại nó đã phải liếm lấy liếm để chút nước còn lại trên mặt đất. Là ví hắn ta ?olăn đi lăn lại?, rồi ?ođá đá? mà bê cả cái quả ấy nện xuống. 
     Hy vọng, nếu mà bạn có gặp TDC thì đừng có mà ?ođa đá?, hay chỉ dừng lại ở mức ?ongửi đi ngửi lại rồi bỏ đi?. 
    Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ khi đi Khiêu vũ cùng TDC.
    Được olympic sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 21/06/2003
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hop viết rất hay, và rất thâm thuý.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác Hop viết bài hay thế, chắc là bác nhảy đẹp lắm đúng không? Sao mà em muốn được gặp bác Hop với bác Tedison quá. Giá mà được các bác dạy cho điệu chachacha thì tuyệt. Có khó không các bác.
    Bác Hop ơi, có phải Bác chê bọn em lính mới quê mùa không? Em ngại quá, thích tham gia nhưng chẳng biết nhảy, chẳng nhẽ đến ngồi nghe với đọc bài trên mạng thôi sao? Chẳng lẽ bác muốn diễn đàn chỉ gồm những thành viên cũ như cái vỏ dừa còn sót lại của chú gấu.
    Vài lời tâm huyết, mong bác đừng giận lũ hậu bối mà khoan dung chỉ bảo cho.
    Kính
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn lên Hyec vào tối thứ 6, thì sẽ gặp Hop, còn tối chủ nhật thì sẽ gặp Tedison. Chỉ sợ lúc gặp lại thất vọng thôi, vì Ted và Hop là những người tổ chức, chứ không phải có chuyên môn cao về dancing (nói thế có đúng không Hop nhỉ?). Tuy nhiên nếu gặp Hop thì sẽ thấy rất hấp dẫn đấy.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Anh Ted lại khiêm tốn rồi nhé, so sánh như thế đâu có được anh ơi, Nếu ko có tổ chức thì làm sao nên được một hội đông đảo vui vẻ như TDC của chúng ta hả anh? Tổ chức cũng quan trọng như là chuyên môn vậy.
    Mà anh nói thế làm em cũng tò mò gặp anh "HOP" đó, anh HOP nhỉ? Cái từ "hấp dẫn" đó nghe "hấp dẫn" quá đi thôi.
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ .... Tulip sắp lên đoạn đầu đài rồi, buồn lắm cơ ... Thi mà .... hu hu hu hu.
    We are all born mad. Some remain so

Chia sẻ trang này