1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một mẫu chuyện vui ( Relax for weekend)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CaLocMienTay, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaLocMienTay

    CaLocMienTay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một mẫu chuyện vui ( Relax for weekend)

    Cá lóc miền tây xin kể một chuyện hình sự ly kì hấp dẫn, mời quí xem qua.
    Chú ý: Câu chuyện này không khuyến cáo cho người mắc bệnh tim và con gái.
    Chuyện là vầy............
    Vào lúc 0h ngày 14/2/2002, tại tầng thượng của tòa nhà 35 tầng, Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn đã xảy ra một vụ án mạng cực kỳ rùng rợn và cũng cực kỳ ma quái. Một nạn nhân nam đã rơi từ tầng 35 xuống đất chết không kịp ngáp. Qua điều tra mới biết đây là một vụ tự sát.
    Vụ việc cụ thể như sau: Nhân ngày vanlentine, anh A tức nạn nhân đã cùng người yêu mình là cô X lên uống cafe o tầng thượng của tòa nhà để vừa tâm tình vừa ngắm thành phố về đêm. Do gia đình 2 bên không đồng ý cho họ cưới nhau nên cả 2 đã quyết định tự sát để được ở bên nhau. Và họ chọn một nơi thật thơ mộng và đúng giờ Ngọ họ đã tự sát để cho nó linh. Thế là 0h cùng ngày họ đã nắm tay nhau jump xuống. Nhưng thật là trớ trêu, họ quyết định chết để ở bên nhau nhưng ông trời dường như không cho phép họ ở bên nhau mặc dù cả khi chết....ông trời còn không muốn huống chi là gia đình phải không, thật là tội....
    Anh A chết không kịp ngáp còn cô X thì sống nhăn răng, không bị thương gì cả, tội nghiệp cho anh A và cũng thật là quái lạ phải không quí vị. Cô X đã xỉu đi khi thấy người iêu của mình tan xát.
    Hôm sau phóng viên và cảnh sát điều tra đến phỏng vấn cô X thì mới biết tại sao cô lại thoát chết mốt cách quái lạ như vậy, có phép màu chăng, hay là tại điều gì ? .....
    Cuối cùng kết quả là.............
    ........(còn tiếp)





    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 00:53
  2. CaLocMienTay

    CaLocMienTay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Cá lóc Miền Tây xin tham gia 7x club, mong góp một chút công sức xây dựng một Club thật là trên cả tuyệt vời cho mọi người.
    Rất vui được làm quen với tất cả các anh, chị và các bạn.
    Cá lóc Miền Tây xin hân hạnh đón tiếp và tiếp đãi các món đặc sản( tên mình đấy). Họp thư gủi về: calocmientay@ttvnoline.com or calocmientay@yahoo.com
    Bye, Have a nice day

  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Calocmientay sinh ra ở Bệnh Viện TTVNOnline đúng cái ngày cá tháng tư, bụng chắc chứa đầy những câu chuyện hấp dẫn. li kì đây, rất mong đọc được những chuyện li kỳ hấp dẫn tiếp theo của bạn.
    Nhưng mà nhìn bạn đỏ gay, múa may loạn xạ, ghê quá, có gì không phải thì nhè đầu tôi mà bổ xuống nha.

    truongdu
  4. CaLocMienTay

    CaLocMienTay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu ! chỉ chút ít chuyện vui muốn kể mọi nghe để cười cho cuộc đời thêm tươi ấy mà, chứ ngộ thật thà lắm, sinh ở TTVNONLINE vào ngày cá tháng 4 là một sự trùng hợp thôi, đừng hiểu lầm nha. hehehe, chủ yếu xạo xạo cho vui thôi, đúng không quí dzị.
    Mình đang định kiếm hình khác dễ nhìn hơn, hình này dùng tạm thời thôi, nhưng mà thấy cũng ngầu ngầu phải không. Hehehe
    Có ai có chuyện gì vui thì post lên cho mọi người cười chung nha. Chuyện gì cũng được, miễn cười là được rồi....khà khà khà

  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, chuyện vui ư, đầy rẫy ở chốn 7X đấy thôi, sao Nị không chịu khó bớt chút thì giờ mà dạo qua, thưởng thức.
    Ôi chao, tâm hồn 7X mới trẻ trung, mới hóm hỉnh làm sao, nhất là truongdu

    truongdu
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Còn ở HN có một chuyện nghe ra cũng rùng rợn không kém
    Chuyện là ngày 8 - 3 có một anh chàng (vì lí do gì chắc ai cũng đoán ra) đem một quả lựu đạn ra hồ Đống Đa rút chốt an toàn....
    Kết quả là:
    1. Nhiều bác chạy thể dục sáng hôm sau vội vã chạy về nhà đem nồi xong ra các cành cây để lấy ít chất tươi
    2. Nhiều người bình luận rằng: Sao mà dại thế. Nếu ra trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở cách đó chưa đến trăm mét mà hành sự thì có phải nổi tiếng rồi.
    Có khi ngày hôm sau cả thế giới biết tên rồi không.
    Theo các đ/c thì thế nào?
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, cái lão Chitto này, có e*** ngay đi không, không thì lại chít bi giờ.
    Chời đất, sao mà lão lắm cái ý tưởng nguy hiểm thế, lớp trẻ họ lại ham muốn nổi tiếng lắm.

    truongdu
  8. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lựu đạn nổ to thế mà em thấy bác Cá lóc, Cá chép, Cá Vàng vẫn sống sờ sờ. Mà trong đám nguời mang nồi niêu xong chảo hôm đó em thấy cả mặt bác Truờng Đù nữa cơ mà.

  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Này này. sao ông 31337 lại lôi cái tên cúng cơm của tôi ra đây hả
    Mà tôi thì chỉ thích thịt tươi sống thôi

    truongdu
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi buồn quá
    Cả tối mất điện không biết làm gì cho đỡ buồn.
    Đọc sách thì không đọc được, học cũng không xong, viết thì đau tay.
    Đành ngồi gõ vài bài gửi vào box 7X để giết thời gian chờ có điện vậy.

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này