1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chỉ có đặc sản rượu thoai,em có chiến được ko?bao nhiêu lít thì quay hử
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè em gái:
    - Khi đi phỏng vấn em có cảm giác sợ hãi hay không?
    - Khi đăng bài báo mà em nhìn thấy ( một cảnh bất bình trong XH) hay nói về một vấn đề tế nhị của 1 Cty X nào đó em có sợ không?
    - Anh nghe nói nghề làm báo là nguy hiểm nắm, em có cảm thấy như vậy không em?
    _ Em định kiếm thêm bao nhiêu ông chồng nữa vậy hả em
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị iu mang về được bao nhiêu thì cứ mang , em không ún hết thì share cho mí anh bên HPC , còn lại thì để dành cho HỤI nhà mìn ... lo giè
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Tiếp nè em gái:
    - Khi đi phỏng vấn em có cảm giác sợ hãi hay không?
    Oài đi làm việc mà lại sợ hãi thì còn làm được giè nữa hử anh he he
    - Khi đăng bài báo mà em nhìn thấy ( một cảnh bất bình trong XH) hay nói về một vấn đề tế nhị của 1 Cty X nào đó em có sợ không?
    Ơ nó có liên quan gì đến em đâu mà em lại phải sợ nhỉ? mà giả sử nó có liên quan thì em cũng bình tĩnh giải quyết anh ạ
    - Anh nghe nói nghề làm báo là nguy hiểm nắm, em có cảm thấy như vậy không em?
    Em không sợ khó khăn nguy hiểm mà chỉ sợ ko hoàn thành công việc được giao thui
    _ Em định kiếm thêm bao nhiêu ông chồng nữa vậy hả em
    Khi nào không còn "khả năng " nữa thì thui anh ạ
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    - Khi đi phỏng vấn em đã " cảm'' người nào chưa hả em?
    - Được đi nhiều nơi thì em có cảm nghĩ gì về những nơi mình đã đi qua? Về tình thân thiện họ có bằng VN mình không hả em?
    - Câu này không biết mọi người hỏi chưa nhưng anh vẫn hỏi lại. Tai sao em lại chọn nghè làm báo vậy?
    - Khi hôn cái hôn đầu tiên em có cảm giác gì ?

    - Khi em nhìn thấy người yêu mình đi với người khác em có ghen không em? ( ghen mù quáng đó)
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    - Khi đi phỏng vấn em đã " cảm'''' người nào chưa hả em?
    he he có cảm nhưng mà tỉnh luôn để còn nhìn thấy đường về nhà anh ạ
    - Được đi nhiều nơi thì em có cảm nghĩ gì về những nơi mình đã đi qua? Về tình thân thiện họ có bằng VN mình không hả em?
    Oài em chưa được ra nước ngoài nên chưa bít chờ em đi về em kể cho nghe nhớ còn ở VN em mới đi các tỉnh miền Bắc(thêm Thanh Hoá + Nghệ An ) mỗi miền đất đều để lại cho em nhiều ấn tượng khó quên về cảnh vật và con người,em luôn coi như quê hương thứ 2 của mình nhưng em yêu nhất là Hà Giang
    - Câu này không biết mọi người hỏi chưa nhưng anh vẫn hỏi lại. Tai sao em lại chọn nghè làm báo vậy?
    Ban đầu em ko nghĩ là chọn nghề báo vì em có máu kinh doanh cơ nhưng sau thì em lại muốn viết nhiều,thích đi đây đi đó cho biết (em rất thích khám phá ra phong tục tập quán của đồng bào dân tộc ở phía Bắc và Tây Nguyên )
    - Khi hôn cái hôn đầu tiên em có cảm giác gì ?
    Em chả nhớ nữa vì lần đầu tiên khi em sinh ra nhìn yêu quá nên mọi người hun nhìu(chả biết có hun vào môi ko nhỉ )
    - Khi em nhìn thấy người yêu mình đi với người khác em có ghen không em? ( ghen mù quáng đó)
    Ơ đi với người khác thì ăn thua giè hử anh? mà giả sử có đi thật thì em cũng sẽ cho" một đi không trở lại " lun ko ghen mù quáng,ko nói nhiều mệt người,ko níu kéo................
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tiếp đi các bạn ... he he he vui đấy chứ ...
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to motthoang: anh thấy mọi người nên tinh cảm lên chút nữa , anh cũng là một người hay trêu người trên diễn đàn nhà nminh , nhưng xuất phát từ tình cảm quý mến như anh em , em nên khéo chút nữa để mọi người thấy rõ tấm chân tình của mình
    to thế anh : chú em nóng quá , và còn hơi cố chấp nữa , nhưng vẫn chưa bằng bre đâu ,
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thế em có hỏi rõ nguyên nhân không em?
    - nếu có một người lạ tặng em một món quà, nhưng người này là một người em không quen biết, chưa gặ bao giờ thì em nghĩ sao?
    - CÓ một hôm đâng đi trên đường, từ đằng sau một người đàn ông đi lên và nói là " anh rất yêu em" thì em nghĩ sao hả em? Em sẽ trả lời như thế nào ?
    - Khi gặp một chuyện khó khăn mà tụ bản thân mình không giải quyết được thì em thuờng hỏi ai?
    - Trong time làm báo em đã gặp chuyện khó khăn bao giờ chưa?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn anh đã góp ý thẳng thắn như vậy nhưng " cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng " anh ạ !

Chia sẻ trang này