1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ok được roài em cứ yên tâm đi ,quả nài sẽ làm 1 trận bét nhè theo kiểu trạng thái " không say nhưng còn lâu mới tỉnh "
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 12/04/2006
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế em có hỏi rõ nguyên nhân không em?
    Có anh ạ,tất nhiên là phải hỏi rõ chứ !
    - nếu có một người lạ tặng em một món quà, nhưng người này là một người em không quen biết, chưa gặ bao giờ thì em nghĩ sao?
    he he đến quen em còn chả nhận nữa là ko quen em đùa thui,còn tuỳ thuộc vào món quà là gì anh ạ ( là vật chất mà cũng rất có thể là tinh thần )
    - CÓ một hôm đâng đi trên đường, từ đằng sau một người đàn ông đi lên và nói là " anh rất yêu em" thì em nghĩ sao hả em? Em sẽ trả lời như thế nào ?
    Anh cứ làm khó em nhưng là đàn ông thì có yêu mấy em cũng không nhận lời yêu đâu ha ha em sẽ nói "có khi anh bằng tuổi chú em ấy nhỉ?" ( đàn ông mà )
    - Khi gặp một chuyện khó khăn mà tụ bản thân mình không giải quyết được thì em thuờng hỏi ai?
    Tuỳ thuộc vào chuyện đó là chuyện gì anh ạ Nếu vấn đề tế nhị thì hỏi mẹ,hỏi các chị em gái !Nếu vấn đề liên quan đến kỹ thuật máy tính gì đó thì hỏi các chuyên gia như anh,anh thankiem,và 1 số người nữa em chưa tiện nói ra đây he he
    - Trong time làm báo em đã gặp chuyện khó khăn bao giờ chưa?
    Anh hỏi làm em lại nhớ đó là khó khăn cũng là vinh dự của em trong năm 2004 em đi phỏng vấn đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ! Lần ý run quá nên ko dám hỏi trực tiếp mà phải dùng máy ghi âm ,bi giờ thì đã khác
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Diệu Linh nè! Chui vô HPC nhưng toàn chinh chiến đâu đó nên giờ mới chui vô đây. Nếu em gặp tình huống này em sẽ quyết định xài POND hay NIPPON.
    Trước đây da mình đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi...Từ ngày mình thử dùng POND da mình trắng hẳn ra...Hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp: "..Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé..." Lúc ấy mình cảm thấy thật hạnh phúc... Thế rồi mình chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là da mình trở về nguyên thuỷ, anh ấy lại gởi cho mình thông điệp: "..Tuyết Anh ơi cho anh xin lại cái nhẫn..." Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi....nghe nói : " sơn NIPPON sơn đâu cũng trắng"... Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen lại nữa rồi....
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oài tình huống nài thú vị nhờ
    Nếu em mà là cô Tuyết Anh ý thì em sẽ nói với anh chàng kia là : Theo anh con người ta chỉ đẹp ở khuôn mặt thôi à?
    Em chả chọn Pond mà cũng ko xài Nippon như anh nói đâu ha ha cứ để nguyên thuỷ bít đâu anh chàng kia lại nói " Tuyết Anh ơi !anh hối hận rùi ! em đeo nhẫn vào đi rồi còn lên giáo đường,CHA đang chờ chúng ta kìa "
  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thì sẽ ko chọn cả ba: pond''s, nippon, và cả anh chàng kia nữa.
    Chị có câu hỏi: khi em buồn thì em thích làm gì và thích ở bên cạnh ai nhất, người thân, người yêu, bạn bè hay một mình??
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khi em buồn em thường gọi điện cho bạn thân(vì nó ở xa em ) hoặc gọi điện cho anh trai(chả bao giờ gọi cho anh iu,thế mới bùn cười chứ)
    Có lúc em lại đi vào siêu thị chơi hay đi lên bờ Hồ (tiếc là ko có biển nếu không em đã ra đó roài )
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vậy nếu em là chàng trai kia, em sẽ làm gì khi mà Tuyết anh trả lời: "Anh iu ơi, em đang đứng cạnh em anh bên Cha cố nè"
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cắt ngang câu chuyện của mọi người một chút. Hôm qua không online hôm này đọc lại vài trang thấy có nhiều chuyện xảy ra quá. Thiết nghĩ lập ra một topic kiểu này là để mọi người thêm hiểu nhau thôi mà làm sao lại để xảy ra những chuyện trái ngoe ngược hẳn với mục đích ban đầu của cái topic thế. Mong mọi người đừng để các mod phải xử lý theo kiểu cực đoan là xoá tất cả các topic có bài cãi nhau. Như anh Dj nói đấy mọi người đều là những người trưởng thành phần lớn đều đã đi làm rồi, vậy mà còn để xảy ra những chuyện kiểu trẻ con thế này nữa à?
    Còn chuyện chung về HPC thì cũng xin nói rõ là HPC là một thể chính thức, chuyện HPC HP và HPC HN chỉ đơn giản là phân biệt cho dễ nhận biết những mem của HPC đang ở đâu thôi mà. Tất cả chúng ta đều là mem của HPC mà HPC thì tôi xin trích một đoạn mà anh innocent đã viết" .............bạn sẽ thu nhận được từ HPC, đó là TÌNH YÊU THƯƠNG. Sẽ rất có thể bạn nhận được một tình bạn thân thiết, một tình đồng đội, thậm chí là một tình yêu chân thành. Bạn sẽ thấy gắn bó với HPC, coi HPC như một Đại gia đình chung của mình, trong đó mình là một ông (bà) chủ, và bạn sẽ không thể xa được HPC........." Vậy tai sao chúng ta không cho nhau một cơ hội làm bạn với nhau, làm sao lại đối đầu với nhau làm gì? Hay là mọi người cho là nhiều người rồi thì bớt 1 hay 2 người đi cũng chẳng sao?
    Tôi nhớ cái lần lên HN chơi tối hôm ấy dù cũng đã muộn nhưng mọi người đón tiếp tôi và thang_hp rất nhiệt tình, điều đó thực sự làm tôi và thang_hp cảm động. Cảm thấy có một sự ấm áp từ đáy lòng, cảm thấy thực sự mình đã có những người bạn thật nhờ một diễn đàn trên mạng cái mà được coi là "ảo". Lúc đó và cho đến tân bây giờ hoàn toàn không bao giờ nghĩ là chúng ta chỉ vì phân chia HPC ra một cách quá rạch ròi mà làm mình và những người coi mình như bạn bị tổn thương.
    Tôi tuy không phải là một mem lâu năm ở cái HPC này nhưng mà đã được đọc bài của một số mem kì cựu của HPC thì cũng được biết chuyện tương tự như bây giờ đã đã xảy ra vào cái thời xa xưa của HPC.Khi mà một số người luôn muốn dìm người khác để mình được nổi bật lên, tại sao lại thế? Cùng nhau phát triển cái HPC này có phải tốt hơn không? Tôi nói thế này không có ý gán ghép cho bất cứ ai là thành viên hiện tại đang hoạt động cùng HPC. Đoạn vừa rồi nói là để cảnh báo với mọi người hiện tại có một số người hoàn toàn không thích sự "phục hưng" của HPC. Tôi không biết bạn chat với ai, Pm cho ai, quan hệ với ai mà cái này tôi cũng không quan tâm nhưng có điều muốn nói là đừng vì nghe một ai đó mà cố tình phá hỏng cái tốt đẹp đang có ở HPC. Mỗi khi post bài cũng lên để ý lại xem mình nói thế đã hợp lý chưa, đừng làm mất đi tình bạn của nhau chỉ vì một câu nói không hợp lý đâm ra "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái". "Lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" câu này thì bao giờ dùng cũng hợp hoàn cảnh cả đừng vì cái tự ái cá nhân mà làm cho mọi việc trở lên nghiêm trọng gây mất đoàn kết nội bộ.
    Mong tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh mở rộng tấm lòng hơn nữa, hãy bỏ qua những lỗi lầm mà bạn cho là người ta có lỗi đối với bạn để có thêm một người bạn và bớt đi một kẻ thù. Các anh chị lớn không muốn nói những chuyện như thế này không phải là đồng ý cho mọi người tiếp tục "tranh đấu" mà chỉ đơn thuần là nếu khi những người lớn nói ra thì chuyện không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Bởi vậy một lần nữa xin nhắc lại: Hãy mở rộng tấm lòng hơn nữa, hãy đối xử với người khác như chính mình được đối xử khi lần đầu tiên bước vào HPC này.
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hơ.. hông hỉu chhuyện giề nên rửa tay gác kiếm ngồi ngoài. Nhưng chú Tuanno1 nói đúng phết. he he.. HPC thì ở đâu mà chẳng là HPC, không nhẽ lên HN là HNC à. he he.. Thui làm 1 phát đi nào Hạ hỏa đê ...
  10. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0

    hạ rồi mờ

Chia sẻ trang này