1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    à thì cho em nó đứng nhờ tí ý mà chủ yếu là có đứng cạnh được cả đời hay ko thui ha ha mới cả chắc thấy Tuyết Anh người nguyên thuỷ lạ quá nên bon chen kiểu ảnh để được lên trang nhất Việt Nam Net ke ke mái thoải đi chú em của anh
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy tuấn nói hay lắm , thể hiện đúng vai trò lãnh đạo đấy , đúng là HPC không phải cua riêng một ai cả . chúng ta đều là nhưng con người hiểu và biết , có những những người còn có cả một trí tuệ rất cao , thiết nghĩ chung ta hẵy dành những sự hiểu biết và tình cảm tốt đẹp làm cho gia đình HPC ngày một tốt hơn đẹp hơn và gắn bó hơn
    . Cũng như trong một gia đình có người già người trẻ , người gầy người béo . người hiền lành , người nóng nảy ,HPC cũng có những người thế này , những người thế khác , hãy cố gắng sống với nhau tot hơn , đừng để những hờn ghen nhỏ nhoi làm mất đi tình bạn, tình người
    Với người cua tuần này :một người hãy vì mọi người và mọi người sẽ vì một người
    Đêm online
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chú tuanno1 nhà ta nói đúng đó, tại sao chúng ta không coi nhau như anh em một nhà nhỉ, tại sao chúng ta lại phải phân biệt làm gì nhỉ, cái tên HPC_HN Hai HPC_HP cũng chỉ là cái tên gọi để chúng ta tiện nói chuyện hay tiện cho công việc mời các thành viên đi họp thôi mà, không lại làm các thành viên ko biết là họp ở HN hay là ở HP, và tôi cũng hy vọng các thành viên đừng lên đi vào vết xe đổ của HPC ngày xưa.
    Còn bi giờ tui phỏng vấn tiếp em motthoang_hn02:
    - Khi đi làm báo, hay phỏng vấn điều gì làm em vui nhất?
    - Tại sao khi buồn em lại không gọi điện cho anh yêu của em zậy?
    - Khi người ấy của em đòi hỏi làm chuyện "ấy" ( chống chỉ định những người đầu óc xấu ) am sẽ nói gì?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Còn bi giờ tui phỏng vấn tiếp em motthoang_hn02:
    - Khi đi làm báo, hay phỏng vấn điều gì làm em vui nhất?
    Điều không chỉ riêng em mà tất cả những người làm báo nói chung đều mong muốn,thấy vui và hạnh phúc đó là khi đi phỏng vấn hay lấy tin được đối tượng nhiệt tình giúp đỡ 1Vì thực tế có nhiều người nổi tiếng họ ko muốn ai langxe
    - Tại sao khi buồn em lại không gọi điện cho anh yêu của em zậy?
    Đơn giản là hiện tại chưa có nên ứ gọi được còn ngày xa xưa có nhưng chả hỉu sao em cũng ko gọi,thế mới lạ chứ,em vẫn đang đi tìm lời giải đáp nài
    - Khi người ấy của em đòi hỏi làm chuyện "ấy" ( chống chỉ định những người đầu óc xấu ) am sẽ nói gì?
    Ơ chuyện ý là chuyện gì ạ? bít đâu em cũng đang hỉu theo những ý đen tối ý thì sao nhờ?
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy các anh mổ xẻ em motthoang_h thôi à, chết mất thôi. Kiểu này mà mổ lâu nữa chắc thân em ý tàn tạ mất
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    sochoi81 thương em ý à thế sang tuần sau thì cho sô chổi lên thớt nhá.
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Chú mày có ý kiến hay đó nha, tuần sau cho saochoi81 lên bàn mổ đê.
    To saochoi81: Thì tuần này là tuần " mổ sẻ " em motthoang_hn02 mà, thế nên chuyện đó là chuyện bình thường.
    Tiếp nha em gái ơi:
    - Thế em có định làm một nghề gì nữa không em?
    - Khi làm báo thì em mong muốn điều gì nhất hả em?
    - Em muốn điều gì nhất ở người yêu, chồng mình sau này ( không biết ai hỏi câu này chưa, nếu ùi thì mạn phép hỏi lại)?
    - Khi đi phỏng vấn thì đã ai làm khó em chưa em ( kể từ lúc được đi phỏng vấn)?
    - Trong nhưng điều đã trả lời có điều nào là không thật không em ( cái này phải thật lòng nha)?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nha em gái ơi:
    - Thế em có định làm một nghề gì nữa không em?
    Nếu có cơ hội em sẽ làm bởi vì trước khi làm báo em đã có bằng trung cấp kế toán trong tay !
    - Khi làm báo thì em mong muốn điều gì nhất hả em?
    Em mong tất cả những điều em muốn nói sẽ chuyển tải được đến độc giả và mong mọi người không hiểu sai vấn đề em viết !Nhưng sẽ là rất khó để thực hiện điều này !
    - Em muốn điều gì nhất ở người yêu, chồng mình sau này ( không biết ai hỏi câu này chưa, nếu ùi thì mạn phép hỏi lại)?
    Đó là sự chung thuỷ,không ích kỉ và gia trưởng,có bản lĩnh đàn ông thực sự chứ không phải là bình thường thì thề sống chết có nhau nhưng mà khi có gặp khó khăn 1 chút thì lại trở thành thợ lặn chuyên nghiệp
    - Khi đi phỏng vấn thì đã ai làm khó em chưa em ( kể từ lúc được đi phỏng vấn)?
    Chưa anh ạ ! mà chỉ có em làm khó họ thui ha ha tại thỉnh thoảng em hay hỏi những câu hơi xương 1 chút khiến họ cà cuống
    - Trong nhưng điều đã trả lời có điều nào là không thật không em ( cái này phải thật lòng nha)?
    Em cũng chả biết là có câu nào không thật nữa để em xem lại đã nhé he he
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to motthoang : em nghĩ sau này em sẽ thành lâp gia đình với trai Hải phòng hay không
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Này, có giỏi thì nhảy lên bàn cho người khác xâu xé, đừng có muốn ăn thì gắp bỏ cho người nhé. Chổi này ko muốn làm nhân vật và sự kiện đâu. Mình như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi mà
    To onggia-hp80: đừng có a dua, ăn đòn chết đấy

Chia sẻ trang này