1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0

    Trang thông tin cá nhân thành viên flam_april- [​IMG] [​IMG]


    flam_april  [​IMG]
    Là thành viên từ 11/08/2005



    Ảnh

    [​IMG]flam_april


    Địa chỉ liên lạc

    Địa chỉ Email:
    Không muốn hiện ra

    Những chủ đề tham gia trong 1 tháng gần đây

      [​IMG] THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ HPC : Buổi họp 30/4 thành côn...  [​IMG] ÔI...NHỮNG CÁI NICK....  [​IMG] Nhờ anh Mr Dj và các bạn giúp  [​IMG] Nơi đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển HPC !  [​IMG] Hàng hiệu xách tay giá rẻ : BỘ DƯỠNG DA LANCOME, ...  [​IMG] THÔNG TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI - KINH TẾ:   [​IMG] Thăm hỏi, chúc mừng, động viên ... nơi các thành v...  [​IMG] CẨM NANG MẸO VẶT Y KHOA  [​IMG] NHƯfNG KY? LỤC CU?A HPC   [​IMG] Giải trí tí đê bà con ... ai trả lời đúng sẽ có th...

    Thông tin cơ bản

    Tên đăng kí:
    flam_april

    Tên thật:
    Trần Thu Hà

    Nơi cư trú:
    , Vietnam

    Tình trạng hôn nhân:
    Độc thân

    Giới tính:
    Nữ

    Tổng số bài viết:
    435

    Được bình chọn:
    [​IMG]( 4.89 điểm)Đã có 19 người bình chọn


    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    121 (không kể bản thân và khách)


    Vàng:
    1164, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 04:51, 04/05/2006. Hôm nay kiếm được 7 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 22 gold, tuần trước 0 gold.

    Thêm một chút về tôi

    Tiểu sử:


    Sở thích:
    âm nhạc và bạn bè

    Thông tin mới nhất:


    Câu nói ưa thích nhất:


    Các liên kết:

    Trang chủ:


    Cool Links:



    Xem các cô các chú làm ăn thế nào Hùng ***g gà yêu cầu thì mở hàng đê xem nào.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cái cân làng "xuất lời" ... chẵn vẫn còn và lẻ cũng vẫn còn ...
    ôi .......
    Chẵn ko khách, chẵn .... để đó !
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/05/2006
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mấy chú chỉ được cái là cầm đèn chạy trước ôtô thôi . đã nói là chị Fish là nhân vật của tuần sau mà , chúng ta phải báo trước đẻ chị còn chuẩn bị tinh thần chứ . chú Lô1 cứ đập phát chết luôn kiểu đó chả trách giờ vẫn ế ...như anh
    thông tin từ chị Fish : phỏng vấn không hạn chế trừ chuyện riêng tư kiểu như .....chị còn có cô em gái nào tầm 18 đôi mươi không .... nếu hỏi kiểu đó chị Fish chưa mắng thì hungloga đẵ téng chết đó
    hihihihihi
    đêmonline
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh chỉ được cái nói hay thảo nào mà vẫn ế như anh Tuấn tội nghiệp anh quá cơ . Thế em có được phép hỏi chị Fish không ạ vì em mới tham gia vào HPC nên chẳng biết gì cả anh à ...chán
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to dunghp123 : wellcome
    bon anh cực kì sẵn lòng tạo điều kiện cho em hòa nhập với anh chị em trong HPC
    em hãy tham gia cùng bon anh phỏng vấn các thành viên HPC , biết được thông tin về bạn bè mình tốt lắm .như thế sẽ hiểu về nhau nhiều
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn anh ạ, em sẽ cố gắng .
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to Chị Fish:
    1 Chị cho mọi người biết chi tiết các thông số liên quan đến chị
    2 Chị cho biết những gì chị thích nhất trong tất cả các lĩnh vực
    3 những điều chị ghét nhất trong tất cả các lĩnh vực
    4 mơ ước bình dị nhất của chị lúc này
    những câu hỏi của em hơi bao quát , chị gắng trả lời nhé
    đêmonline
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn em đã đặt cho chị những câu hỏi này. Nhưng quả thật nó quá tổng quát. Đến nỗi chị rất khó để trả lời một cách vắn tắt. Thôi thì đành trả lời bằng tất cả tấm lòng và suy nghĩ của mình vậy, có thể câu trả lời của chị hơi dài dòng, nhưng mong mọi người hãy đọc để hiểu hơn về bạn của mình, nếu ai đó thấy dài quá mà ngại đọc thì thay vì phàn nàn, hãy bỏ qua để đọc sang topic khác .
    1 Chị cho mọi người biết chi tiết các thông số liên quan đến chị
    Thế này thì là câu hỏi về chiều cao, cân nặng và tuổi tác đúng ko?
    Điều này thì hầu như HPC nhà mình ai cũng biết, với lại nó là lĩnh vực nhạy cảm rồi, ai lại đi hỏi những câu hỏi dành cho ?ohoa hậu? thế ? Miễn trả lời câu này nhé. Sorry?
    2 Chị cho biết những gì chị thích nhất trong tất cả các lĩnh vực
    Nếu nói về tất cả các lĩnh vực thì quả là quá tổng quát, chị khó có thể trả lời vắn tắt được. Thôi thì đành phân chia câu hỏi của em thành những phần nhỏ. Như trên profile của chị đó, sở thích rất chung của chị là ?oâm nhạc và bạn bè?.
    Chị thích âm nhạc từ ngày còn rất nhỏ, ngày còn bé tí ti chị vốn đã không thích những bài hát hoặc những bản nhạc dành cho thiếu nhi. Chị hướng tới những bản nhạc ?ogià dặn? rất sớm, những bản nhạc không lời do Paul Mariat dẫn dắt, những bản nhạc cổ điển nổi tiếng như Sonata ánh trăng, Sông Đa-nuýp xanh, Phiên chợ Ba Tư hay Bức thư gửi nàng Eelidơ? Cảm thụ âm nhạc thì không có giới hạn, tất nhiên chị có nghe nhiều nhiều những thể loại khác nữa, nhưng phải nói rằng thời của chị thì âm nhạc trong nước chưa được phát triển mạnh mẽ như bây giờ, chỉ có niềm đam mê nhạc Trịnh là bất tử, vì vậy chị thích nghe những bản nhạc nước ngoài hơn. Và cho đến bây giờ cũng vậy, xu hướng của chị vẫn là âm nhạc nước ngoài.Thể loại âm nhạc chị yêu thích nhất là pop, rock-ballad và nhạc cổ điển, cụ thể hơn thì nhạc Việt chị yêu nhạc Trịnh, nhạc quốc tế thì chị thần tượng Celine Dion và Marc Anthony ( thêm một chút là bây giờ ca sĩ trong nước thì chị thích Mỹ Linh và Nam Khánh trong ban nhạc AC&M)
    Bạn bè đối với chị là nguồn động viên và chia sẻ rất lớn trong cuộc sống. Chị rất thích kết bạn với rất nhiều người trong mọi lĩnh vực. Bạn bè của chị không phân biệt tuổi tác, giới tính và địa vị. Đối với chị một người bạn đang làm lao động phổ thông hoặc đang còn thất nghiệp cũng tương đương với một giám đốc doanh nghiệp, tổng biên tập một tờ báo lớn hoặc một đại biểu quốc hội nếu như họ coi chị và chị coi họ là bạn. Thật may mắn và hạnh phúc là chị đã có nhiều nhiều những người bạn như vậy. Lúc nào chị cũng muốn cảm ơn tất cả bạn bè đã mang đến cho chị sự yêu đời và lạc quan.
    Còn thêm một niềm yêu thích nữa sau âm nhạc và bạn bè, đó là văn học. Chị ham đọc sách từ nhỏ, cũng là từ rất nhỏ chị đã thích đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới thay cho những cuốn truyện tranh đầy sắc màu. Chị nhớ rằng thời bao cấp, sách in bằng một loại giấy rất xấu, nó mỏng và đen thui, muốn đọc nó thì tay phải khô và luôn phải đọc dưới ánh sáng mặt trời nhưng đổi lại thì nó rất rẻ vì được bao cấp. Chị là con út nên thường được ưu tiên ăn quà sáng trong khi anh trai và chị gái cùng bố mẹ thì phải ăn cơm nguội mỗi buổi sáng. Nhưng chị chỉ thường ăn hết 2/3 số tiền được cho mỗi sáng. Số còn lại chị dành dụm để mua sách. Đến bây giờ chị vẫn còn giữ được rất nhiều những cuốn sách đã đồng hành cùng tuổi thơ của mình. Thế giới của chị hồi nhỏ đắm chìm trong âm nhạc và văn học thế giới, những gì thường dành cho người lớn thì chị lại yêu thích rất sớm, nhưng trái lại tâm hồn thì không hề bị già cỗi, cho đến tận bây giờ vẫn giữ được những niềm đam mê như thuở nào đối với âm nhạc, bạn bè và văn học.
    Những sở thích trên là tất cả những gì về góc thư thái của tâm hồn. Nó giúp chị luôn cân bằng trong cuộc sống. Ngoài ra niềm đam mê công việc và đam mê kinh doanh thì luôn cháy bỏng trong tâm can. Đó là điều mà bất cứ ai cũng phải làm, phải có để tạo cho mình và cho gia đình của mình những điều kiện sống tốt nhất trong khả năng có thể.
    Bây giờ đến giờ đi làm rồi. Còn hai câu hỏi nữa, chị sẽ từ từ trả lời, em đợi nhé. Chúc em và mọi người một ngày mới tràn đầy tiếng cười và sự thành công.
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chị tiếp tục công cuộc trả lời phỏng vấn của em Hùng nhé.
    3. Những điều chị ghét nhất ?
    Thực ra nói về ghét thì cũng hơi khó nói, vì những điều mình ghét có khi chính mình đôi khi vẫn phạm phải. Ý thức thì vẫn là muốn tránh, nhưng vô thức thì có thể vẫn sai lầm. Cuộc đời con người đâu phải chỉ là những con số 1 + 1 = 2, mà nó là cả một chuỗi biến hóa khôn lường. Ngày hôm nay biết được chút kinh nghiệm này, nhưng đến ngày mai lại nảy sinh những vấn đề khác. Nhưng nói chung thì đã là một thực thể tồn tại trong xã hội thì luôn luôn phải tìm cách biến mình thành con tắc kè hoa. Học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Và tốt nhất là không nên ghét thậm tệ một cái gì đó. Có thể mình không ưa nó nhưng cũng không nên quá ghét nó. Học cách yêu thương khó hơn và tốt hơn nhiều là ghét bỏ. Chính vì vậy chị sẽ không nói rằng mình ghét nhất cái gì hoặc ghét nhất ai đó. Khi chị còn trẻ, chị vẫn thường phân biệt rất rõ ràng ranh giới của yêu và ghét, đã yêu ai thì yêu hết mình và ghét ai thì ghét chết không thôi. Nhưng giờ đây cuộc sống đã dạy chị rằng, phải biết tha thứ, biết yêu thương và phải yêu thương thật nhiều thì mình sẽ được yêu thương đáp lại. Ngay cả khi có ai đó làm điều xấu cho mình, nghĩ xấu về mình thì mình vẫn cố gắng yêu thương họ dù biết rằng điều đó là rất khó. Chị không theo đạo Thiên Chúa nhưng chị nhớ có một câu trong Kinh Thánh, Chúa Jesu nói với đồ đệ về Đức lấy ân trả oán và tha thứ rằng :?nếu có kẻ nào đó tát con vào má trái thì con hãy đưa nốt má phải cho họ tát??Đạo Thiên Chúa giáo là lấy sự nhẫn nhục và tha thứ là cái cao nhất cho mọi hành động, coi trọng sự "bình an". Chị nói điều này không hàm ý rằng ai muốn làm gì mình cũng phải chịu, nhưng dù sao chị vẫn luôn tâm niệm rằng cần phải biết tha thứ và học cách yêu thương nhiều hơn nữa.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    4. Mơ ước bình dị nhất của chị lúc này :
    Thật là đơn giản, chị chỉ muốn được về quê và chui vào giường ôm mẹ ngủ một giấc thật đã đời. Như vậy có phải là mơ ước rất bình dị không ? Quê hương và Mẹ ( chỉ có thế thôi mà đã rất khó thực hiện với chị rồi )

Chia sẻ trang này