1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngay câu hỏi đầu tiên em đã pham lỗi kĩ thuật cơ bản rồi hic hic ,
    em thưc sự cảm động khi chị trả lời câu thứ 4 : một ước mơ bình dị mộc mạc nhưng rất xa xôi . đó chính là một khoảng lắng , một vùng tối mà chị thổ lộ với mọi người . cuộc sống vốn như vậy
    5 khi chị buồn hay stress chị làm những điều gì để lấy lại thăng bằng
    6 chị có chắc mình sẽ định cư trên HN không ,hay chị vẫn mong có một ngày trở về sống tại HP (suy nghĩ tại thời điểm viết)

    em tạm hỏi chị thế thôi
    đêmonline
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    5. Khi chị buồn hay stress chị làm những điều gì để lấy lại thăng bằng
    Em có lần nào đọc ở bên Topic Cẩm nang mẹo vặt y khoa không? chị có 1 bài trả lời em Meo_ngu_ngoc, khi em ấy hỏi có cách nào để chữa căn bệnh thất tình thất tiền không. Tất nhiên không phải nỗi buồn nào cũng do thất tình và thất tiền, nhưng đó cũng là quan điểm của riêng chị về một "số loại nỗi buồn".
    Nói chung là trước đây khi buồn thì chị thường lên giường ngủ một giấc và khi tỉnh dậy thì lao vào làm việc để quên đi. Nhưng bây giờ thì chị lại nghĩ khác rồi. Mỗi khi có nỗi buồn hay stress thì chị thường mở ngay một bản nhạc vui để lấy lại khí thế, có lần chị đã kể cho em nghe và send một bài hát cho em rồi "A new day has come", và rồi chị suy nghĩ về nguyên nhân gây nên nỗi buồn đó cho chị. Nếu nguyên nhân đó là sự việc thì chị phân tích xem mình đúng hay sai và rút kinh nghiệm. Nếu nguyên nhân đó là do con người thì chị sẽ nghĩ về những điểm tốt của họ và sẽ tha thứ... Đơn giản vậy thôi em ạ. Chị luôn nghĩ rằng một ngày mới với những điều rất mới mẻ đang chờ đón mình ở phía trước.....
    6. Chị có chắc mình sẽ định cư trên HN không ,hay chị vẫn mong có một ngày trở về sống tại HP (suy nghĩ tại thời điểm viết)
    Chị rất yêu quê hương, đối với chị quê hương là cõi nhớ và là nơi mình sẽ về thăm, nhưng chị đã bước chân ra đi thì không còn mong ước quay trở lại sống ở nơi đó. Kể cả khi chị sống xa quê như thế này thì chị vẫn có thể đóng góp cho quê hương mình bằng những việc làm thiết thực....Hà Nội là nơi có lẽ chị sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại, chị cũng yêu nơi này lắm, chỉ sau quê mình thôi em ạ...

  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chị già đã trả lời một số câu hỏi mà em đọc câu trả lời em thấy rất xúc động. Chị cho em hỏi một chút: Khi chị bị thất bại trong một việc gì đó, ví dụ như trong công việc, trong tình yêu, trong cuộc sống.... thì chị sẽ xử trí thế nào???? Làm thế nào để vượt qua những điều đó????
    Em phải ra ngoài rồi, lần sau sẽ hỏi tiếp....
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc đời chắc chắn ai cũng đã từng bị thất bại, và chị cũng vậy, không chỉ 1 lần. Cả công việc, tình yêu và cuộc sống chị đều đã từng thất bại rất cay đắng. Nhưng sự thực thì như em đã thấy đó, chị đã đứng lên để có được ngày hôm nay. Không thể khoe khoang là mình đã có tất cả những gì mình cần, nhưng chị cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, và sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Hài lòng ở đây không có nghĩ là sẽ dừng lại, mà đó là biết hạnh phúc với những gì đang có và ngày càng làm cho nó tốt hơn nữa. Những lúc thất bại đó để đứng lên được không hề dễ dàng một chút nào, chị cũng đã từng có cảm giác chán nản, tự ti và chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng thật may mắn là đã kịp thời chế ngự được cảm giác đó bằng cách giải tỏa nỗi buồn như đã nói ở trên. Sau đó thì quyết tâm để tự thay đổi mình bằng cách tìm một công việc mới để làm, công việc sẽ cuốn hút mình vào một mối quan tâm và sự đam mê mới và giúp mình quên đi nỗi buồn đang gặm nhấm tâm hồn.
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vậy là chị chắc chắn không về HP rồi . nghe chị nói thì chắc HP chỉ gợi lại cho chị những kỉ niệm buồn .
    7 bây giờ người ban chị cho là thân nhất là nam hay nữ . chị đánh giá điều gi cao nhất ở con người này
    8 cuộc sống luôn có nhiều ngã rẽ . có những lối đi đã trở thành bước ngoặt của đời mình , có thể mang cho minh hạnh phúc nhưng cũng có thể mang cho minh những muộn phiền . với chị , nếu cho chị một điều ước để thời gian quay trở lại, chị sẽ lưa chọn thế nào , làm lại để hi vọng có một kết cục khác hay giữ nguyên quá khứ .....

    phỏng vấn chị già khó quá mấy em nhỏ chịu chết . mỗi em hùng dũng cảm thôi
    hihihihihihih
    đêmonline
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hi hi có iem đây anh hungloga em bận quá chưa vào đây phỏng vấn chị Flam được câu nào mặc dù đây là món khoái khẩu của em
    1.Chị đã - đang hài lòng và chưa hài lòng nhất điều gì ở bản thân mình?
    2.Nếu chỉ được nói 1 từ về bản thân,về gia đình thì chị sẽ nói gì?
    3.Phương trâm sống của chị là?
    4.Chị có bao giờ bằng lòng với cuộc sống và những gì mình đang có không?
    5.Ai cũng có và sẽ theo đuổi những đam mê,khát vọng với những điều mình chưa đạt được hoặc chưa có ! Vậy những điều ấy với chị là gì vậy?
    6.Em được biết chị là 1 người lớn tuổi nhất box,vậy chị có thể chia sẻ kinh nghiệm sống của chị để tất cả chúng em học tập được không ạ?
    7.Có những lúc nào đó chị cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ,nhàm chán và đơn điệu không?chị sẽ tìm ra giải pháp cho riêng mình để thoát khỏi nó chứ?
    8.Với chị khi nào là khoảng thời gian chị cảm thấy thoải mái nhất?lúc đó chị muốn làm gì đầu tiên?
    Em hỏi vậy đã chị nhé ! đến giờ em phải đi phỏng vấn để viết bài rùi chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nha !
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Em Hùng nói thế này hóa ra chị ghê gớm lắm sao? Chết chết?. ai lại thế. Chị sẽ tiếp tục trả lời cho đến hết tuần này thì thôi chứ, em tranh thủ hỏi nhanh lên kẻo hết thời gian nào.
    7. Bây giờ người ban chị cho là thân nhất là nam hay nữ . chị đánh giá điều gi cao nhất ở con người này
    Người bạn thân nhất đối với chị bây giờ chính là? mẹ chị. Điều chị đánh giá cao nhất ở mẹ chị chính là sự yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho chị. Mẹ chị không chỉ là một người mẹ hết lòng yêu thương con mà còn là người bạn luôn luôn lắng nghe chị và luôn luôn là chỗ dựa về mọi mặt cho chị mỗi khi chị cần. Có thể em sẽ nghĩ rằng chị nói kiểu sách vở, nhưng chị rất tự hào khi nói rằng mẹ chị là một người bạn rất thân của chị. Hơn ai hết, mẹ chị luôn gắn bó, quan tâm, chia sẻ với chị. Bố mẹ chị có được 3 người con, nhưng thực sự người thân thiết nhất với mẹ chị chính là chị. Bất cứ chuyện gì 2 mẹ con cũng có thể tâm sự, trao đổi và chăm sóc cho nhau như những người bạn thân nhất. Và một điều này nữa, chị có thể khẳng định rất chắc chắn rằng tình bạn này mãi mãi bền chặt.
    8 Cuộc sống luôn có nhiều ngã rẽ . có những lối đi đã trở thành bước ngoặt của đời mình , có thể mang cho minh hạnh phúc nhưng cũng có thể mang cho minh những muộn phiền . với chị , nếu cho chị một điều ước để thời gian quay trở lại, chị sẽ lưa chọn thế nào , làm lại để hi vọng có một kết cục khác hay giữ nguyên quá khứ .....
    Tất cả mọi người, từ những người rất bình thường cho tới những người rất nổi tiếng hoặc tài năng kiệt xuất. Ai cũng có thể hài lòng hoặc chưa hài lòng lắm về quá khứ của mình, nhưng chị chắc chắn rằng nếu cho bất cứ ai thời gian để quay lại quá khứ thì họ cũng nói rằng sẽ làm mọi điều tốt hơn đã từng làm. Mỗi bước ngoặt đều để lại cho mình một dấu ấn khó phai, có thể đó là dấu ấn vui hoặc cũng có thể là dấu ấn buồn. Nếu ta biết nâng niu và trân trọng ngày hôm nay thì ngày mai kia ta sẽ không phải buồn đau về quá khứ của mình. Quãng đường mà chị trải qua có thể nói đã quá nửa cuộc đời, cũng như bao nhiêu người khác, chị có rất nhiều dấu ấn hằn sâu trong ký ức. Nếu giờ đây có một cỗ máy thời gian đưa chị trở lại 20 năm về trước thì chị sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Dù sao điều đó cũng chỉ là một điều vô thực, nếu quay trở lại 20 năm về trước thì làm gì có được những suy nghĩ, những kiến thức và kinh nghiệm của ngày hôm nay. Lúc đó lại chỉ là một cô bé ngốc nghếch như mình đã từng ngốc nghếch mà thôi.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quả là nhân vật cộm cán nó khác ... anh em quay những gần 2 tuần mà vẫn chưa hết ...
    Đúng là "sứng danh" anh hùng ....... he he he
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Những câu hỏi của em phần lớn nằm trong các câu chị đã trả lời hết cả rồi. Thậm chí một số câu còn trùng lặp với nhau. Thôi thì chị đành lọc ra xem câu nào khả dĩ mới mẻ nhất thì trả lời tiếp vậy. Nếu em có ý định tiếp tục hỏi chị thì chú ý để tránh sự trùng lặp nhé ( chắc em đang thực tập nghề đây hả?)
    1.Chị đã - đang hài lòng và chưa hài lòng nhất điều gì ở bản thân mình?
    Chị đã, đang và hài lòng nhất ở chính chị đó là tình yêu cuộc sống, sự lạc quan, tự tin. Còn điều chưa hài lòng nhất chính là chị vẫn chưa học đủ được cách yêu thương và tha thứ, vẫn còn phải tiếp tục học nhiều, nhiều nữa.
    2.Nếu chỉ được nói 1 từ về bản thân,về gia đình thì chị sẽ nói gì?
    Yêu
    3.Phương trâm ( châm) sống của chị là?
    Luôn luôn tự tin, lạc quan, yêu đời và nụ cười luôn nở trên môi.
    4.Chị có bao giờ bằng lòng với cuộc sống và những gì mình đang có không?
    Câu này chị đã trả lời rồi. Trong phần trả lời câu hỏi của Hùng.
    5.Ai cũng có và sẽ theo đuổi những đam mê,khát vọng với những điều mình chưa đạt được hoặc chưa có ! Vậy những điều ấy với chị là gì vậy?
    Đam mê và khát vọng của chị thì cũng đơn giản thôi. Chị không mơ mộng những điều to tát và hão huyền đâu. Chị luôn đam mê những công việc chị đang làm, và khát vọng rằng sẽ làm được tốt hơn nữa, sao cho cuộc sống của mình và của gia đình mình ngày càng tốt hơn và mình có được điều kiện để tham gia công tác xã hội và giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
    6.Em được biết chị là 1 người lớn tuổi nhất box,vậy chị có thể chia sẻ kinh nghiệm sống của chị để tất cả chúng em học tập được không ạ?
    Câu này trùng với câu 3 ở bên trên ( kinh nghiệm sống thì cũng là phương châm sống mà thôi, phương châm thì rút ra từ kinh nghiệm)
    7.Có những lúc nào đó chị cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ,nhàm chán và đơn điệu không?chị sẽ tìm ra giải pháp cho riêng mình để thoát khỏi nó chứ?
    Không lúc nào chị cảm thấy thế cả. Chỉ có những lúc có chuyện gì làm cho mình buồn thì chị đã trả lời rồi.
    8.Với chị khi nào là khoảng thời gian chị cảm thấy thoải mái nhất?lúc đó chị muốn làm gì đầu tiên?
    Khoảng thời gian thoải mái nhất của chị là những lúc ở bên mẹ chị. Những lúc đó chị chỉ muốn được ôm mẹ ngủ thôi. Câu này chị cũng trả lời rồi. Trong câu ước mơ bình dị nhất ấy.
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bà già cho em hỏi một câu nhé
    Chị sẽ xử sự làm sao khi gặp trường hợp người thân yêu của mình(cha, mẹ, anh, chị và bạn bè...) liên tục mắc lỗi với chị. Và những lỗi này đã trở thành hệ thống. Cho đến khi người đó đã đi đến bước không còn gì nữa muốn trở lại thì chị sẽ khuyên họ thế nào.

Chia sẻ trang này