1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em xem toàn bộ các câu hỏi mọi người hỏi chị Phượng thấy nó cư như là đi phỏng vấn việc làm vậy ... nghiêm túc quá mất hết phần gay cấn và hài hước của chủ đề ... cũng có lẽ như anh Hùng nói các em nhỏ "sợ" hết rồi lên chẳng ai dám hỏi cả .... có lẽ điều này làm cho ko thu hút được menber cho lắm
    kiểu này chị Phượng lên mở đài 1080 cho anh em HPC hỏi thôi ... mà cũng giống lắm ghê ... he he he
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 12/05/2006
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Vậy theo em chị có thể trả lời một cách hài hước đối với những câu hỏi như vậy không? Chị e rằng làm vậy là thiếu sự tôn trọng và chân thành đối với người hỏi mất. Hay là em thử đặt cho chị một câu hỏi mang tính hài hước đi xem nào, để chị thử xem khả năng hài hước của mình đến đâu. Thỉnh thoảng chị vẫn làm cho đồng nghiệp của chị cười rất sảng khoái đấy, chả biết có khả năng chọc cười cho HPC không nữa....
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thật ra thì em cũng muốn hỏi rất nhiều câu mang tính chất hài hước nhưng mà em lại ngại vì em sợ chị nghĩ em không tôn trọng chị,chị lớn tuổi rồi lại đi đùa cợt hay gì đó(mà câu hài hước thì sẽ không tránh khỏi sẽ động chạm đến 1 vấn đề nhạy cảm gì đấy)rồi mọi người đọc được lại nghĩ nó khác đi....................nên em mới hỏi những câu nghiêm túc như đã hỏi chị ở trên đó !
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thằng Kiếm nói thế là nó dương đông kích tây đấy chị ạ , hai chị em có lẽ là những người vui tính nhất HPC mà , đã thé tiếp tuc cho nó sợ luôn
    9 : chị thích ăn món gì ở HP nhất . tại sao lại có điều đó (do sở thích hay kỉ niệm )
    10 : chế độ ăn kiêng của chị như thế nào vậy ? (em đang rất cần công thức này)
    11 : điều chị không hài lòng nhất trong tính cách của chính mình là gì (không bắt buộc )
    12 : chị đánh cái giá vào mặt một con ngưòi thế nào khi thấy người đó bừa bộn (nam riêng nữ riêng)

    ráng trả lời em nha
    đêmonline
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Pó tay .... ko còn gì để nói nữa ...
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    9 : Chị thích ăn món gì ở HP nhất . tại sao lại có điều đó (do sở thích hay kỉ niệm )
    Món ăn HP mà chị thích nhất là bánh đa cua, hoàn toàn chỉ do sở thích, không có kỷ niệm nào cả. Mỗi lần về HP chị đều tranh thủ đi ăn, và phải ăn liền một lúc 2 bát cho nó giải cơn nhớ.
    10 : Chế độ ăn kiêng của chị như thế nào vậy ? (em đang rất cần công thức này)
    Theo chị thì em nên cố đợi đến tuần phỏng vấn em Black_rose hoặc em Lavender để hỏi công thức ăn kiêng thôi, chị e rằng công thức của chị em chả học được.
    Hay là chị kê cho em cái thực đơn phù hợp với em vậy nhé, hehe...

    Không thức đêm

    Không uống rượu quá nhiều để tránh những điệu múa xòe
    Lập tức bỏ thuốc lá

    Đến ngay nhà chị để lấy con nấm sữa về nuôi và ăn hàng ngày.
    11 : Điều chị không hài lòng nhất trong tính cách của chính mình là gì (không bắt buộc )
    Không bắt buộc cũng trả lời này .hì hì.. không hài lòng nhất ở chỗ thỉnh thoảng vẫn còn ngứa mắt với những kẻ chả ra cái gì lại cứ tưởng mình hay lắm. Các cụ có câu " điếc hay ngóng, ngọng hay nói" ấy mà... vẫn còn nhiều người như thế lắm....
    12 : Chị đánh cái giá vào mặt một con ngưòi thế nào khi thấy người đó bừa bộn (nam riêng nữ riêng)
    Chị chả bao giờ đánh cái gì vào mặt ai, đằng này em lại bảo chị vác cái giá để đánh vào mặt người nào thì người đó chỉ có mà ...vỡ mặt.... tình hình này chắc em là kẻ bừa bộn lắm đây , yên tâm đi, chắc chị chẳng bao giờ đến thực mục sở thị phòng của em đâu mà lo....

    Hết rồi nhá, hỏi nhanh lên nào, hôm nay thứ 7 rồi, nốt ngày mai là khóa sổ tuần của chị..
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 13/05/2006
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này quả thật chị chưa hề gặp, nhưng mà hồi còn bé chị rất hay bị anh chị đánh đòn, can tội là con út được bố mẹ chiều hơn anh chị 1 tí. Mà cái thể loại đòn này là đòn liên hoàn cước, vì nếu cứ mách bố mẹ thì hôm sau lại ăn đòn nặng hơn... như thế này có phải gọi là mắc lỗi có hệ thống với chị không hả Khánh béo? nếu phải thì chị trả lời thế này nhá... đến lúc không còn bị đánh đòn nữa thì chị chỉ biết nói rằng em vẫn yêu quý anh chị lắm, nhưng mà đến lúc em bế cháu em có cấu chí hay củng đầu nó thì anh, chị đừng có mà xót xa đấy...vì ai bảo ngày xưa anh, chị cho em ăn đòn liên hoàn cước rồi ... hê hê....
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    13: không dám hỏi , hỏi chị cũng không ám trả lời (số này không đẹp
    14 : chi thích nhất màu gì . chị có nghĩ màu sắc đó là một gì đó trong mình không ( yes or no ). câu này yêu cầu khổ chủ không được giải thích
    15 : chị có duy tâm và tin tưởng vào cái gọi là số phận không (không nói dối vì bất cứ mục đích gì )
    16: ..........................cháu gái chị bao nhiêu tuổi rồi . hehhe
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    13: không dám hỏi , hỏi chị cũng không dám trả lời (số này không đẹp
    14 : chi thích nhất màu gì . chị có nghĩ màu sắc đó là một gì đó trong mình không ( yes or no ). câu này yêu cầu khổ chủ không được giải thích

    Màu đỏ. Yes.
    15 : chị có duy tâm và tin tưởng vào cái gọi là số phận không (không nói dối vì bất cứ mục đích gì )
    Có duy tâm nhưng không hề mê tín. Có tin vào số phận nhưng vẫn tin rằng "nhân định thắng thiên".
    16: ..........................cháu gái chị bao nhiêu tuổi rồi . hehhe
    Cháu gái năm nay 12 tuổi, học lớp 6, chú hay anh nào muốn đợi thì cố nín thở 15 năm nữa nhá,đợi cháu nó đi du học ở Pháp về đã, giờ cháu nó đang theo lớp chuyên ngữ do Pháp tài trợ, hết phổ thông là cháu nó sang Pa rít sờ đấy. Còn 2 cháu gái nữa thì ở nước ngoài, một cháu 20 tuổi trót nhỡ lấy chồng sớm rùi, còn một cháu nữa, 15 tuổi, xinh cực luôn, mỗi tội cháu nó ăn nhầm bột nở cao độc có 1,70 m thôi, đến năm 18 tuổi chắc cháu nó đến 1,80m mất, hehe...

  10. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chị Đã bao giờ yêu chưa nhỉ????????Àh mà chị ơi cho em hỏi cái ở hn chị mua măn tôm chưng thit ở chỗ nào để em bảo thằng bạn em mơi về nó mua hộ em nhể????????
    nhớ trả lời em đấy, đây cũng là câu hỏi mổ sẻ đấy

Chia sẻ trang này