1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật: Đang chờ nạn nhân :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi motthoang_hn02, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    1, nếu như giả dụ là có 1 tên đầu gấu đến trêu ghẹo chị thì chị sẽ làm gì ạ, sẽ xử lý như thế nào ạ! ( địa điểm và thời gian là : 1 con đương vắng, vào giũa đêm )
    2, nếu như mà là em trêu chị thì chi có đánh em không ạ. ( chị mà đánh em là em sẽ khóc đấy ).
  2. theandric

    theandric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bó tay...Thề không bao giờ post bài ở mấy cái topic của HPC HP nữa...Thật sự là tôi không có ý gì, và cũng không cần cái cô xoatanmandem này góp ý...Vâng tôi lướt...tôi cũng hú hồn lắm rồi...Cô biết bài học của HPC HN là gì mà nói là họ xứng đáng bị thế...vớ vẩn...huyên tha huyên thuyên...Lần sau viết thì viết cho đúng chính tả nhé...
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1.Nếu như trêu thì trêu lại còn nếu ghẹo thì..................sẽ giả vờ gọi điện cho cơ động đến bắt (thực tế đã làm thế nên cũng có chút kinh nghiệm he hé )
    2.Tuỳ theo mức độ bạn trêu mình như thế nào thế thì hum nào gặp bạn mình thử đánh 1 phát xem bạn khóc thế nèo nhớ tò mò qué
  4. lavender1601

    lavender1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng gặp mấy bà bao giờ nên cũng tò mò quá,thấy trên diễn đàn to mồm phết nhở,chị xoatanmandem là chị nào đấy em nghe chị phát ngôn hùng hồn quá cơ ,ấu quá cơ.
    Còn chị motthoangHaGiang gì gì đó nữa chứ,em tưởng chị về Hà Giang chơi rồi chứ,cua mãi HPC HN ko được bây giờ chuyển vùng về HPC HP àh.sao chị ăn tạp thế,chị mới chính là người cần lướt đi chứ ko phải anh theandric đấu,chị phải làm anh ý và HPC HN vãi hồn thế nào thì anh ấy mới khiếp khủng chị đến thế chứ,em chưa gặp chị bao giờ mà em thấy chị tinh vi quá cơ,sợ chế không biết,em là dân Hải Phòng,xin đừng có đánh em....
  5. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Việc thứ 1: Chú Thế Anh làm sao phải thề không post bài ở diễn đàn HPC nữa là sao? việc nào ra việc đó chứ?
    Việc thứ 2 đây là topic nhân vật của tuần, mọi người cứ vô tư, mỗi người một ý, anh chị em nên chăng cố gắng đừng khích bác nhau nữa không hay đâu.
    To motthoang_hn02: Không ai cấm em phát biểu và đưa ý kiến lên diễn đàn. Nhưng em khi viết bài nên để ý một chút, vì trên đây có cả những người lớn tuổi hơn em tuy rất thoải mái về cách nói chuyện nhưng quả thật em cũng nên xem lại , nhiều lúc anh đọc thấy cái ý em viết chỉ là cho mọi người vui thôi, nhưng ngôn từ em viết ra khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Em hết sức lưu ý điều đó. Vài lời đến em, mong em rút kinh nghiệm .
    Còn thiên bình: em là người cũng gắn bó lâu năm ở HPC,em cũng phải hiểu dân tình nhà ta thế nào chứ? em đọc kỹ lại những gì em viết đi. Lần sau đừng để mắc lại những lỗi đó nữa.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    [b]Còn chị motthoangHaGiang gì gì đó nữa chứ,em tưởng chị về Hà Giang chơi rồi chứ,cua mãi HPC HN ko được bây giờ chuyển vùng về HPC HP àh.sao chị ăn tạp thế,chị mới chính là người cần lướt đi chứ ko phải anh theandric đấu,chị phải làm anh ý và HPC HN vãi hồn thế nào thì anh ấy mới khiếp khủng chị đến thế chứ,em chưa gặp chị bao giờ mà em thấy chị tinh vi quá cơ,sợ chế không biết,em là dân Hải Phòng,xin đừng có đánh em....[/b]
    Điều đầu tiên mình phải nói là bạn đừng có tuỳ tiện thay đổi cái nick của tôi là motthoanghagiang như thế !Chẳng cần phải bàn tôi vẫn thường xuyên hoạt động bên HG,còn tôi chả dỗi hơi đâu mà đi cua cái gì cho mệt xác bởi vì thực ra diễn đàn là nơi để mọi người vào giao lưu tìm hiểu chẳng ai cấm được ai,chẳng ai phải lướt đi đâu hết(làm gì có khái niệm chào đón hay không khi topic sinh nhật là của chung tất cả mọi người đây? )Bạn nói người khác ăn tạp thì hãy xem lại mình đi nhé?những lời nói ấy được đánh giá là có văn hoá hay sao?Mà thật ra tôi chẳng động chạm gì đến bạn cả nên bạn cũng đừng động chạm gì đến tôi nữa,còn nếu muốn bênh vực cho ai thì hãy hiểu đúng sự việc rồi hãy nói nhé !
    Tôi ko có thói quen dùng bạo lực với người khác ,tôi cũng chẳng tinh vi cái gì cả,bạn nên xem lại mình đi nhé !Ai sống như thế nào thì mọi người đều biết chẳng cần phải nói nhiều làm gì cho mệt ! STOP
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vâng ! được rồi em sẽ rút kinh nghiệm mà ! Cảm ơn anh đã thẳng thắn góp ý cho em điều đó làm em rất vui
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nghe bà chị này nói tớ tán đồng , bạn gì ở trên phát biểu hơi mất tự chủ rồi . Cần nghe kĩ hãy phát biểu đừng nói lời mất lòng nhau thế .
    Ai sống thế nào mình tự biết đừng đem chuyện nguời khác ra soi mói . ( nói nhỏ chả hiểu sao phụ nữ có nhiều tính xấu thế cứ thích nói xấu người khác )

  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà ta là như vậy mà, toàn ngồi lê đôi mách những chuyện của người khác mà không bao giò dám nói chuyện của mình cả, nhưng nói chung là chúng ta lên đoàn kết lại chứ sao ại mắng chửi nhau thế nhỉ
  10. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    đoàn kết kiểu người HP ở HN và người HP ở HP
    thế mới vui chứ
    nói thế này động chạm đến rất nhiều người nhưng vẫn phải nói vì tất cả những gì một số ít thể hiện ra lại đúng là như thế
    cái này chẳng trách được ai cả vì nói ra được là tốt , chỉ sợ không nói ra , cứ giữ trong lòng , mang bệnh mang tật lại chỉ khổ thân người ấy thôi
    lúc ấy thì ....thương sao cho hết chứ
    mà quái nhỉ , trước giờ mình vốn hiền cơ mà
    làm thế nào mà lần này lại bị dính vào chốn thị phi thế này
    ôi thôi
    bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    hị hị

Chia sẻ trang này