1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    1. Tỷ phú à? Sẽ tiêu tiền như tỷ phú ^_^
    Tớ là người thực dụng nên ko biết mơ ước những gì lớn lao, ko làm những gì vĩ đại. Có thể nếu "nhặt" được điều ước thì tớ sẽ ước cho cả thế giới này ko ai cũng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ là giấc mơ tỷ phú thì tớ phải lo cho hạnh phúc của những người thân xung quanh và bản thân mình trước đã. Cuộc sống của mình còn chẳng lo nổi thì sao mà nghĩ được cho người khác chứ.
    Khi thành tỷ phú thì có quên mọi người ở TTVN ko à? Đâu phải trở thành tỷ phú mới quên chứ. Giả sử bây giờ tớ ko còn làm ở HN nữa mà về quê làm, ko có thời gian thường xuyên tham gia vào TTVN thì dần dần tớ cũng sẽ quên thôi, đâu cần đợi đến khi thành tỷ phú. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế, chúng ta ko còn sống ở thời đại trước (có thể đi bộ mấy chục km để đến thăm nhau, giờ có xe còn lười nữa là ko có). Dù quý mến nhau nhưng cũng cần có hoàn cảnh tác động nữa mới gắn bó được. Chỉ cần Tiến nghĩ đến một vài thành viên KBC xem, có thể họ vẫn rất quý anh em KBC, rất muốn tham gia cùng mọi người. Nhưng điều kiện ko cho phép, rồi họ tham gia thưa dần, và sẽ có lúc họ quên <img src=''/forum/images/emotion/icon_smile.gif'' border=0 align=middle>. Tớ cũng thế thôi.
    Còn nếu nói về chuyện vật chất. Có lẽ khi tớ nghèo, tớ sẽ quên (vì mặc cảm). Nhưng khi giàu thì tớ lại nhớ. Tất cả điều đó chưa thể nói lên tất cả nhưng có một điều tớ chắc chắn là suy nghĩ của mỗi người bây giờ bị chi phối rất nhiều bởi điều kiện và hoàn cảnh. Vậy đó!
    2. Tất nhiên là có chứ! Đã có lúc muốn lẩn trốn tất cả, lo lắng cho cuộc sống của mình. Nhưng con người Thiên ko chịu được sự cô độc. Có thể độc lập mà sống, mà làm việc chứ ko thể gạt bỏ mình ra khỏi cuộc sống xung quanh. Tuổi trẻ mà ko ham vui, sống như mấy ông cụ già thì vứt. Tuy nhiên vẫn nên giới hạn những việc đó ở một mức độ.
    3. Dự định cho tương lai? Có! Nhưng ko tiện nói ra bởi vì điều kiện hiện tại ko cho phép. Nói ra lại thấy xấu hổ mà thôi . Và thực sự nó cũng chưa rõ ràng nữa
    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 07/07/2007
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chả cần phải giả dụ cậu trở thành tỷ phú đâu! Thấy cậu vẫn áy náy chuyện USB, tớ chỉ cần hỏi một câu thui: nếu cậu thủ tiêu được cái USB đấy, thì cậu sẽ làm gì với số tiền như vậy?
    Hì, lại một câu chuối cả buồng. Tớ là tớ cũng chỉ khoái chọc ngoáy vào mấy cái USB của cậu thui!
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Oh! Khi đó tớ sẽ dẫn cậu đến quán cafe khá nổi tiếng thời gian gần đây. Đó là quán "Cây si" của Emgaibuon (Box Hà Tây). Đến đó tớ sẽ mời cậu một ly Trà đá hảo hạng, Nghe nói trà đá ở đó ngon nổi tiếng đấy (cô chủ quảng cáo thế ) =))=)). Mà lại còn free nữa đấy =))=))
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 22/09/2005
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi cảm ơn tấm chân tình của cậu! Biết thế tớ lấy quách cái USB của cậu đi thì có phải là được đi uống trà đá phờ-ri rồi không! Chứ mà chờ mãi cậu vẫn chưa thủ tiêu được nó thì tớ cũng chết vì khát mất!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tham gia bon chen tý. Chả là cả ngày nay em theo anh NGF đi xem đá bóng. Hết KBC lại đến MU. Vừa đến sân bóng thì đã có mấy chị em gái chỉ vào em hỏi : "Cháu anh Thiên đấy à?" . Có một cô bé ghé vào tai em nói nhỏ : " Anh Thiên mỗi tuần đi đá bóng lại dẫn theo một iem" làm em "giật hết cả nảy". Em thì em chỉ hỏi anh ấy một câu thế này thôi ạ :
    Tuần tới anh sẽ dẫn iem nào ra sân bóng thế
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    iem Thu_6
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hỏi han NGF7 tẹo nhỉ!!!.
    1, Cái điệu cười của chú là ai cũng rất ấn tượng(...). Cho hỏi chú sinh ra đã cười như thế hay là mới tập được như vậy??? Nấu tập được thì cho anh hỏi tẹo.
    2,Thể thao thì chú giỏi rồi,ai cũng bít, anh hỏi chú về thể dục:. Quan điểm hoặc cảm nhận của NGF7 như thế nào về *** ????
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ. Tới lượt người khác.
  10. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế đến lượt nhân nào thía? Nhanh lên không lại hết giờ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này