1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhbnt

    hanhbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác @thấy nhà mình nói chuyện hăng quá ấy thế mà em ko biêt trước .em đồng ý với bác nghoa op đừng bao giờ đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài .chính bản thân mỗi người là 1 thế giới mà chính họ cũng ko khám fá đc hết . tốt nhất cứ sống theo những gì ta nghĩ các bác nhỉ
  2. Nghaoop

    Nghaoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tên của nhỏ cả 2 vợ chống thống nhất đặt tên là NGUYÊN. Con trai là Nguyễn An Nguyên, con gái thì đặt Nguyễn Hạnh Nguyên.
    Có cần phải giải thích vì sao không nhỉ ? thôi, có ai hỏi đâu mà giải thích người ta bảo là lắm lời
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế vì sao hả (Tao thấy cái tên ko hay lắm )[/QUOTE]
    " Nguyên " là sự nguyên vẹn, sự tròn trĩnh hãy cách khác là sự " gần hoàn hảo ". Vẫn biết con người không ai toàn vẹn cả, nhưng hy vọng rằng, " Nguyên " là cái mà nó sẽ luôn hướng tới. Cũng mong rằng, nó sẽ giữ được nguyên vẹn con người nó trước xã hội đầy cám dỗ này.
    Còn về cái tên đệm
    " An " là an lành, là sự bình yên - đó là cái mà cả 2 vợ chồng nói riêngđều mòng muốn. Cô ấy thậm chí còn muốn đặt tên bé là An vì vần " A " luôn là 1 trong những thứ tự của vần A, B,C...= sẽ tốt hơn trong việc học hành và thi cử của thằng bé sau này.
    " Hạnh " - đó là tên của vợ Tui - đệm vào như là 1 sự thương yêu dành cho bé và mẹ của bé
    Được nghaoop sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 19/10/2005
    Được nghaoop sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 19/10/2005
  3. Nghaoop

    Nghaoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: hic,dù bác có làm em quá đau lòng trong lúc này nhưng em cũng thấy rất khoái vì Roby của em có người iu quý anh ý nhiều.......gần gần bằng em vậy.
    mà h mới bít bác sắp có baby(mới quen chưa lâu mờ) cho iem dạm hỏi cưới con bác cho thằng cháu iu quý của em nhá (nếu con bác là con gai_tất nhiên).thằng cháu em mới tròn 4tuổi tháng 10 vừa rùi thoai,nó rất đẹp trai,nhà sau này chắc chắn là sẽ giàuvì bố và mẹ nó là cặp giời sinh:bộ đội với cán bộ ngân hàng-->sau này giàu phải biếtnó lại ngoan nữa,mỗi tội hơi nghịch thoai.
    bác có đồng ý không ạ[/QUOTE]
    E hèm, vì sắp tới ngày 20/10 nên anh nhường cho cô cái sự tình cảm dành cho Roby nhiều hơn anh, nhưng nhớ là 1 chút, 1 chút thôi nhé
    Còn ý ở dưới, trước hết rất cảm ơn Bagiio182 về lời " dạm cho cháu " nhưng anh xin thành thật thông báo với cô 1 tin buồn là bé nhà anh là...1 thằng ku. Hic, sao lại là ku nhỉ, anh khoái 1 con bé hơn Thôi thì sau này em chống lầy và cố gắng sinh 1 cô bé đi, sau đó thì cái vụ này anh em mình bàn tiếp nhỉ Hihi..mà này, em chuyển sang làm nghề Marketing đi, chắc ăn lên làm ra lắm đấy
    Được nghaoop sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 19/10/2005
  4. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    <==== Ế chắc là da trắng tóc vàng rồi ............. Xinh gái thì mới thế chứ
    Mà mày cứ thông gia trước đi ko phải hối hận đâu
  5. Nghaoop

    Nghaoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hic, da trắng tóc vàng xinh thì xinh thật nhưng cả mày rồi đến Nhóc nhà tao chắc không chịu được nhiệt đâu, cái vụ này xin kiếu.
    Hehe....nhưng mà Tui được cái nhớ dai, đừng vì thế mà lỡ " quên " mất cái lời hứa nửa năm tài trợ sữa ông thọ đấy
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thế vì sao hả (Tao thấy cái tên ko hay lắm )
    [/QUOTE]
    Nich em thì ko có gì là lạ với thành viên kbc nhưng có lẽ lạ với bác và nich bác cũng lạ với em h`ihi`( cho phép em phỏng vấn bác nhé ) Em cũng có suy nghĩ giống bác , sau này có con h`ihi` ( mơ tưởng hơi xa )em cũng thích đặt tên con là NGUYÊN nhưng lí do của em chắc khác bác ,còn bác vì sao lại đặt tên con là NGUYÊN
  7. Nghaoop

    Nghaoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    1 sự trùng hợp cũng hay đấy chứ nhỉ
    <------ câu trả lời của Nghaoop
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    E hèm, vì sắp tới ngày 20/10 nên anh nhường cho cô cái sự tình cảm dành cho Roby nhiều hơn anh, nhưng nhớ là 1 chút, 1 chút thôi nhé
    Còn ý ở dưới, trước hết rất cảm ơn Bagiio182 về lời " dạm cho cháu " nhưng anh xin thành thật thông báo với cô 1 tin buồn là bé nhà anh là...1 thằng ku. Hic, sao lại là ku nhỉ, anh khoái 1 con bé hơn Thôi thì sau này em chống lầy và cố gắng sinh 1 cô bé đi, sau đó thì cái vụ này anh em mình bàn tiếp nhỉ Hihi..mà này, em chuyển sang làm nghề Marketing đi, chắc ăn lên làm ra lắm đấy
    Được nghaoop sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 19/10/2005
    [/QUOTE] hic,không cần nhờ anh nhường thì em tin chắc là nhiều hơn rùiem iu Baggio vô bờ bến mừ,anh thì lại đèo bòng cả vợ và sắp có con nữa cơ mà
    roài,em sẽ cố lấy giồng sớm vậy 4 năm nữa bác nhá
    còn cái ngành marketing thì em chịu,em được có mỗi 6đ môn đấy thui
  9. Nghaoop

    Nghaoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    4 năm cơ à cô gái thì dễ thương chứ bà cô thì dễ ....sợ lắm
    Điểm số là sự đánh giá phiến diện - rất nhiều nơi tuyển người không thông qua bảng điểm đó mà là những cơ hội rất thực tế ngoài đời. Hầu như những kiến thức sách vở đó khi ra đi làm thật quá xa nhau.
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi chú vài câu nhỉ :
    1. Hôm qua về chú ngủ ở đâu ?
    2. Lý do chân to của chú , hôm qua anh phát hiện ra là có phải do chú hay đạp chân vào tường mỗi khi bị ức chế không ?
    3. Chú có ý định có bao nhiêu Baby, vì anh thấy vợ chú rất muốn có nhiều Baby !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này