1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Cậu đi đâu mà dạo này thấy vắng bóng thế?
    [/quote]
    ô hay cậu này, dạo này tớ chăm về nhà mình thế mà cậu lại bảo tớ vắng bóng. Tớ chỉ tạm biệt KBC khi tớ về Bắc vào khoảng cuối tháng 9 thôi.
    hi`
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    1. Sao tớ chẳng thấy cái píc nào của cậu thế? Hay cậu send PM cho tớ nhá
    2. Về lại nhà mình, cậu thấy có gì thay đổi ko?
    3. Hiện tại cậu mong muốn điều gì
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    1. Cậu chưa thấy cái píc nào của tớ vì tớ chưa có dịp đi ộp với KBC. Tớ khoái chụp ảnh lắm, con gái mà lị
    Vụ cái ảnh, để chờ tớ đi chụp nhé, ảnh nghệ thuật trongnày chụp xinh thêm mấy phần
    2. Ko thay đổi là mấy và lần nào cũng vậy, tớ ko muốn rời đi, vì chỉ ở nhà tớ có cảm giác gia đình. Và được thoải mái. Bố tớ rất chiều tớ. Còn đi ra ngoài, chả ai quan tâm đến mình, tủi thân quá!
    3. Tơ mong muốn rất nhiều. Và đó là những điều giản dị của cuộc sống.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy em rất thích những điều giản dị, mong muốn những điều thật giản dị, lời yêu cũng rất giản dị, Vậy sau này em có muốn một ngôi nhà giản dị, một người chồng giản dị, những đứa trẻ giản dị và một chiếc ô tô giản dị không? Xin lỗi em nếu câu hỏi của anh không giản dị
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
  6. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi cô Môi Hồng nào:
    @ Cô định bao h chống lầy???
    @ Ở xa nhà như vậy gặp khó khăn j` nhất??? khi nhớ nhà em làm j`???

  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em thích những điều giản dị vì nó chưa bao giờ đến với em, toàn là phức tạp thôi anh ơi! suốt ngày í a í ới anh Vip tư vấn còn gì. Anh cứ giả vờ hỏi em lời ko giản dị!!
    Biết đâu giản dị đến với mình rồi em lại thích phức tạp thì sao!! tương lai, ai biết!
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @1: Khi nào có anh chàng cầu hôn em trên 1 chiếc cầu với 1 chiếc nhẫn cỏ, và với 1 lời yêu giản dị ...lúc đó em mới "chống lầy"
    @2: em gặp nhiều khó khăn:
    + ko được đi vui ve với KBC (nhiều dịp)
    + Ko đc đi ăn sáng với anh ngườiquanhọ ( anh bảo: nếu em mà ở BN, ngày nào cũng rủ em đi ăn sáng với uống cafe)
    + nhiều lăm lắm ý ạ, mà em ứ kể nữa đâu, kể rồi biết đâu lại có người thương quá tóc ngắn lại thẳng cánh cò bay vào tận SIGòong thì...
    Khi nhớ nhà em thường online, ví dụ như lúc này ạ!

  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Giao lưu với cô bé môi hồng cái nào:
    Giả thiết lúc em đang yêu say đắm anh chàng Y: rồi 1 tháng trời qua em chưa được gặp chàng ta. Bao nhiêu là nhung nhớ nhớ nhung da diết, cuối cùng hai người cũng đã tới ngày được gặp nhau.
    Vào một ngày trời không biết xanh, vào một ngày hàng cây vắng tanh: Hôm hẹn, em với bao nhiêu háo hức tới điểm hẹn sớm. Nhưng chờ mãi 10 phút... rồi 20 phút... rồi nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng chàng đâu cả. Điện thoại thì không liên lạc được.
    Hỏi: Em sẽ tức giận bỏ về hay là chờ thêm tẹo nữa và lí do vì sao em lại làm vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này