1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh em xin được trả lời câu hỏi giả thiết của anh:
    Nếu đến giờ hẹn ko thấy bóng dáng chàng, em sẽ nghĩ ai cũng có lúc trễ hẹn, có fải giờ làm việc đâu.
    Nếu 10 phút sau, ko thấy bóng dáng chàng, em vẫn đợi, có thể chàng bị kẹt cái gì đó.
    Nếu 20 Phút sau, chưa thấy chàng, em vẫn đợi, em nghĩ, trên đường đi chàng bị xịt lốp xe.
    Nửa tiếng trôi qua, em nóng ruột và bắt điện thoại gọi, nhưng " số điện thoại quý khách vừa gọi hiện giờ ko liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau".... em nghĩ, chắc máy anh ta hết tiền, nếu ko thế nào cũng gọi báo tin cho em.
    Và rồi, em đợi, đợi cho đến khi ko thể đợi, trời tối rồi, con gái ko nên đứng dưới trời khuya quá 9h tối 1 mình.. ..trời mùa đông, áo ấm, cái khăn len và đôi găng tay vẫn ko đủ nhiệt, lạnh quá, em ...về thôi.
    Anh ấy chỉ hẹn mà ko đến, em ko giận. Em buồn.
    Em đã chờ, vì em nghĩ, mình có thể làm được điều đó.
    em giả thiết nhé, nếu hôm sau anh ấy đến gặp em thì em sẽ giả vờ giận, mà giả vờ thật là thật đến mức anh ấy sẽ nghĩ là em quá giận. Nhưng vì giả vờ nên khuôn mặt em nó chả đáng ghét, nhìn lại dễ thương chứ, hí hí.
    Nếu anh ấy ko bao giờ hội ngộ, em nghĩ rằng, ko có duyên, chả có phận.
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 08/11/2005
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    1. Hình như cậu ít hơn tớ 1 tuổi (tớ sinh 82)?
    2. Cậu thường làm gì mỗi khi cuối tuần rảnh rỗi
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    - Tớ sinh 83 ( Quý sờ Hợi)
    - Cuối tuần,tớ thích đi xem phim, thích đi bơi, thích ngồi nghe nhạc ko lời, thích nằm đọc truyện, thích ăn , thích nấu món gì tự thưởng cho 1 tuần làm việc ( toàn cơm bụi)
    Nhưng,dạo này, tớ ít làm những việc đó, tớ toàn online thôi.
    Tờ chờ mãi mà chú chụp ảnh chả rửa cho tớ cái ảnh nghệ thuật, thôi đành post tạm cái ảnh tớ chụp cách đây 2 năm trên ĐàLạt để KBC biết mặt biết mũi,sau này có ra đường gặp nhau còn biết nhau nhận bà con láng tỏi.
    [​IMG]
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 10/11/2005
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cậu thấy anh Havalo như thế nào?
    Cậu nhận xét về chính bản thân cậu?
    Ở SG cậu làm gì? Ở đâu?
    Hết
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn BC2, nghe nói bạn cũng đang ở Sì Goòng hử? mình bắt đầu trả lời đây:
    - Nói sao nhỉ, câu hỏi này khó trả lời quá. Có những cái thuộc về lĩnh vực tình cảm khó có thể diễn tả thành lời. Hi`. Nhưng tớ có thể túm lại, trong suy nghĩ của tớ, anh ấy hiền, dịu dàng, nhân hậu, vị tha, đảm đang, hài hước và cực kỳ nghị lực .... còn nhiều lắm lắm mà tớ còn chưa được xem tận mắt bắt tận tay nên chưa biết ....chờ khi nào biết tớ kể tiếp..
    à tớ quên, anh ấy còn là người rất máu kinh doanh nữa, tranh thủ lắm. Mỗi lần tớ buồn, anh ấy lại cho tớ thuê đôi vai để tựa vào...khóc, anh ấy bảo, tớ fải trả bằng :
    + 1 bên má lúm đồng xèng ( trong khi tớ chỉ có mỗi nửa cái, bặm môi hết cỡ nó mới chịu hiện ra).
    + Hoặc nếu ko tớ fải đến nhà anh ấy giúp việc cho đến khi nào lấy được vợ .... ( khéo chả lấy được lại bắt mình giúp việc suốt thì chít). Nên tớ vẫn đang suy nghĩ xem nên chọn cách nào đây!!
    - Tớ hay dùng cảm tính để nhận định mọi thứ trong cuộc sống quanh mình. Có lẽ điều đó khiến tớ dễ nhầm lẫn vì chỉ theo chủ quan của mình. Tớ lúc thế này lúc thế khác, nắng mưa thất thường nên ít người biết được hết cá tính của tớ. Hi`.
    - Tớ là nhân viên cho Chi nhánh tại SG của công ty TNHH ở HN . Tớ ở ngay tại VP công ty luôn.
    Địa chỉ của tớ: 430 Vĩnh Viễn, P8,Q10
    ĐT: 8575290
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 10/11/2005
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tò mò thêm tí hoặc... sửu nữa. Thế cậu phải trả anh í mấy cái... xèng xèng rùi? Chọn phương án 1 hay 2 đều phải suy nghĩ cả. Tớ cũng có một cái .. xiền xiền bên má phải... nhưng phải gặp người tốt nó mới hiện ra (chán thật).. nếu không tớ sẽ cho cậu... mượn.. hihì... để trả nợ. Còn nếu chọn phương án 2, khổ thân cậu nhỉ... tớ đành Potay.com.. không dám giúp cậu đâu... Chấm hết. Buôn Dưa Lê hơi nhiều.
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời, tớ vẫn được cho khất nợ bạn ạ, thế nên tớ vẫn suy nghĩ mà.
    Giờ chỉ còn 1 cách, ước gì, tớ ko fải giúp việc, du chỉ 1 ngày! Cách đó đó!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 10/11/2005
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    sao lại cứ phải sửa chữa thế nhỉ?
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần! Tuần này chúng ta sẽ PV Dinh_Tien. Để xem Chí phèo thời nay ra sao? Và tại sao cũng đang chìm (bảo chờ một thời gian nữa, thế mà cứ định trốn mãi )
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã nào, vừa nhìn thấy em Pinks_lips ở đây! Đã hết tuần đâu mà, cho tao hỏi em Pinks_lips một câu cuối đã (hi vọng là em còn thời gian chui vào đây trả lời nốt chị! )
    Hết được/ bị Phỏng vấn rồi, em có buồn/ vui không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này