1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ô hay cái cô này, thế chả nhẽ mổ rồi không được mổ lại à.
    Lần trước bác sỹ mổ quên kéo ở trong bnụng thế không mổ lại thì làm sao mà lấy kéo ra được.
    He he he he he he.
    Tôi ủng hộ mổ xẻ Hatxihơi.
    Mọi người thấy thế nào?
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, còn có nhiều vấn đề mấy hôm nay mới phát sinh, chợt nhớ tới chị Hắt nên phải mổ lại chứ. Tỉ dụ như mấy ngày nay vì sao trời nó cứ rét, em ngồi trong nhà mà hắt liên tục, ko hiểu chị có tư thông gì với bề trên ko vậy?
    Mà hôm nay ko có nắng, có muốn say cũng chỉ biết kêu "Hắt ơi là hắt" thôi.
  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    he he , đọc bài bác này đến đoạn " hắt hắt" tự dưng thấy như trút hơi thở cuối cùng vậy , lạy giời phật, quả là daọ này mồm miệng con nó có hơi ngoa ngoắt 1 chút nhưng bụng dạ con nó mềm như cọng bún lên con có phá quấy xóm làng thì cũng ko phải tội to tát lắm
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ah'' ah` , bắt quả tang rồi nhá, hết đường chối cãi, đấy , thế mà lúc trc cứ nhem nhẻm là ko để quên cái kéo, đã thấy hết nội tạng con nhà ng ta rồi mà lại còn muốn thêm lần nữa phỏng, thế này thì bảo hiểm thôi.tiện đây cũng xin giới thiệu với quý bà con cô bác, hãng bảo hiểm của chúng tôi với bề dày kinh nghiệm 60phút, 30 giây, 120 tích tắc đã đc thành lập và gây đc nhiều tiếng vang ( dùng loa nên ko vang mới lạ).e hèm, hãng của chúng tôi luôn đứng ra bênh vực những nạn nhân bị ng khác hiếp đáp, những thế lực tàn bạo , tiêu biểu như " thần chết " hê hê. bảo đảm khi đã đến quý cơ wuan chúng tôi , quý vị ko bao giờ muốn quay lại lần nữa(thế chẳng phải là các quý vị đã đc an toàn tuyệt đối nên mới ko mua bảo hiểm nữa), mà mục đích hàng đầu của chúng tôi là sự an nguy của quý cô bác, xin cám ơn .
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sao hay vậy, ở nhà mẹ em hay bảo em là, thường nếu ai bảo gì em thì thực tế hoàn toàn ngược lại, ko biết đúng ko, nhưng em thì tin mẹ em lắm.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chị Hắt:
    -Giao liu: Chị có ấn tượng gì về em ko?
    - Tình huống: Giả sử có một người rất thích chị, anh ta tặng chị một món quà rất giá trị trong ngày Lễ Tình Nhân. Về phía chị thì chị chưa bao giờ có chút tình cảm gì với người đó, ngoài tình bạn. Vì vậy mà chị đã từ chối nhận quà. Anh ta ko nói gì , nhưng để lại món quà và ra về lúc nào chị ko biết (có thể ko biết vì anh ta tặng lúc chị đang bận làm gì đó chẳng hạn). Chị tự nhủ sẽ trả lại vào ngày hôm sau, nhưng hai ngày anh ta ko tới, đến ngày thứ ba, chịi đem món quà đi trả. Sau mộ hồi suy nghĩ gì đó, anh ta thản nhiên cầm lấy và đút vào túi.
    Chị nghĩ sao về điều này (Tỷ như trước đây hai người rất thân nhau, nhưng từ khi biết anh ta có tình cảm chị đã tự xa cách)
    Và có ai có ý kiến hay, đóng góp luôn nhé.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành xắn quần bỏ gánh giấm đang buôn dở mà nhảy vào giả nhời em vậy.
    1. Giao liu: Chị có ấn tượng gì về em ko?
    - Dao thớt: Không ấn tượng mà là.... rất ấn tượng. Một cô bé vừa lém lỉnh, vừa có gì đó rất con gái và dịu dàng. Nói chung nếu chị là con trai thì em.... chít với chị....
    2. Tình huống: Giả sử có một người rất thích chị, anh ta tặng chị một món quà rất giá trị trong ngày Lễ Tình Nhân. Về phía chị thì chị chưa bao giờ có chút tình cảm gì với người đó, ngoài tình bạn. Vì vậy mà chị đã từ chối nhận quà. Anh ta ko nói gì , nhưng để lại món quà và ra về lúc nào chị ko biết (có thể ko biết vì anh ta tặng lúc chị đang bận làm gì đó chẳng hạn). Chị tự nhủ sẽ trả lại vào ngày hôm sau, nhưng hai ngày anh ta ko tới, đến ngày thứ ba, chị đem món quà đi trả. Sau một hồi suy nghĩ gì đó, anh ta thản nhiên cầm lấy và đút vào túi.
    Chị nghĩ sao về điều này (Tỷ như trước đây hai người rất thân nhau, nhưng từ khi biết anh ta có tình cảm chị đã tự xa cách)

    - Thế thì em không biết rằng trước khi thằng cu ấy đút món quà vào túi thì chị đã nhoẻn miệng cười rất chi là... điêu thuyền mà rằng: "Cái này em đeo ứ vừa anh ạ!!!"
    Thực ra thì một khi mình đã xác định được tình cảm với người ta rồi thì không có gì phải đắn đo cả. Hành động trả lại món quà là việc tất yếu phải làm, vì đó là món quà có giá trị. Chị thiết nghĩ một người thực sự có tình cảm và muốn chinh phục mình thì món quà ấy không đơn thuần là có giá trị về vật chất, hơn nữa thái độ ''thản nhiên'' của người ta khi bỏ món quà vào túi cho thấy rõ động cơ và mục đích của việc tặng quà. Vì vậy hà cớ gì mình phải bận tâm vì việc này chứ? Có lẽ nên thở phào và nghĩ rằng, ồ, tí nữa thì mình đại hạ giá trái tim mà mình chỉ có duy nhất một quả.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 27/02/2006
  8. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nà?y Hftxì?hơi, 'Ă? con vìt. TĂi cò cà?m giàc cài ngà?y kinh hoà?ng, cài ngà?y bà? cà?m thẮy ko thĂ? sẮng thiẮu tĂi 'ang 'Ắn gĂ?n, vẶy bà? cò biẮt cà?m giàc cù?a tĂi lùc 'ò sèf như thẮ nà?o khĂng???
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    LĂc ấy Ăng 'ang vật vĂ than khĂc v>i DiĂm Vương vĂ nh> tĂi trong khi trĂn hạ gi>i tĂi 'Ă lĂm cho Ăng cĂi gi- lần thứ 70. TrĂn bia mT của Ăng vĂng chĂe mTt dĂng chữ: Người nằm dư>i mT nĂy 'Ă chết vĂ tương tư hatxxihoi - ngĂy 28/2/2006.
  10. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh la? phâ?n mộ Hatxxihoi với do?ng chưf đo? loẹt "...điê?u tôi ân hận nhất la? ca? công va? tôi đê?u không dám thô? lộ ti?nh yêu cu?a mi?nh....đê? rô?i gió cuốn đi. Dâfu ca? 2 đaf vê? cofi vifnh hă?ng thi? tinh thâ?n va? nắm tro ta?n cu?a tôi vâfn muốn mafi mafi được [hl]ơ? bên ông, _MrTran_ cu?a tôi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này