1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chỗ người nhà, các bác cho em giả nhời em nó trước cái nhá.
    - Hỏi 1 câu nghiêm túc nhá: "Bao giờ bà già định chấm dứt chuỗi ngày tự do (như em) đây?"
    - Giả nhời siêu nghiêm túc (như em) nhá, được cái bà già cũng dễ xương (như em) nên cũng chả lo lắng (như em) nên cứ đợi góp gạch để có ngày xây miếu (như em) thôi. Mà như em cả thì việc gì em phải hỏi loằng ngoằng thế nhể, làm việc đê, cứ choanh choách (như bà già) là sao nhể.

  2. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To Hatx: nếu môfi nga?y ba? nhắn đu? 20 tin nhắn với nội dung năn ni? "hafy yêu em đi" thi? tôi sef cân nhắc, có thê? ba? ko pha?i xây miếu đâu, đô? con vịt he? he?
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 20 cái tin nhắn, tính rộng rãi 5K/msg x 20msg/ngày = 10K. Vô phúc sau một ngày ông lăn đùng ngã ngửa ra như bị sét đánh, có nghĩa là đời ông đáng giá đúng 10K = 5 quả trứng vịt lộn.
    Than ôi, đời zai, sao bèo bọt dzữ dzậy hả đồ con vịt kia?

  4. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thị trường ngày 02/03/06:
    - Giá một con vịt giảm xuống bằng giá 5 quả trứng vịt lộn
    - Giá "nhợn bột" vẫn bằng giá một bà già
    - ...
    (to be continued)
    Được LonBot sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 02/03/2006
  5. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    "Bà già" chưa đổi được 1 tô phở
    Híc
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bác [nick]Tèo[/nick] - trưởng bản Phú Thọ- vừa ở Canada về nước công tác, bác quyết định ghé thăm gia đình @Hatxxihoi vì chẳng gì cũng là chỗ thân tình. Vừa đến cửa nhà thì đúng lúc gia đình đang ăn cơm. @Hatxxihoi mời bác cùng dùng chung bữa cơm gia đình cho vui.
    Vừa ngồi xuống bàn ăn, @Hatxxihoi nhanh nhảu nói với Hoàng tử lớn:
    - Con mang bát đũa ra cho bác Nôn!
    - !!!!!!!!!!!
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 02/03/2006
  7. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Mẹ Hatx gọi con gái: "Chơ ơi về ăn cháo"!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mười mấy năm sau, một đêm dưới ánh trăng vàng thổn thức, một chàng phò mã (không phải phò phạch nhá) âu yếm vuốt tóc công chúa nhỏ và nói với nàng những lời yêu thương: "Em như một ngôi sao nhỏ, dịu dàng, tha thiết và tinh tế quá Chơ ơi......."
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    thời lày nà thời lào mà còn vịt nộn, chim....nộn chứ.mới nại , chắc gì đã nà đời zai... cẩn tắc vô áy láy.
    tiện cho em hỏi nuôn,chả biết câu bao nhiu.
    "lỡ như 60 tuổi bà già vẫn bừ giừ thì định xử lý vấn đề giống lòi thế lào ah ?"

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ , vui quá vui quá cơ , cho em hóng mí . Chị hắt cố nên , chị hắt cố nên , cố nên rùi hum lào gặp em choẹt một cái cho đỡ nhớ ( em trai chị )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này