1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chắc em đã đọc Duyên may và sự lựa chọn rồi đúng không? Có một câu rất hay thế này: Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính chúng ta
    Vì vậy anh nghĩ rằng nếu 2 người thực sự yêu nhau , thì những khó khăn và khoảng cách như trong ví dụ của em sẽ được giải quyết. Những tình yêu hoàn hảo chỉ có trong phim, cuộc sống và tình yêu không đơn giản như vậy, Và những người hạnh phúc là những người có cách giải quyết tốt nhất các vấn đề.
    Còn vấn đề áp lực gia đình, thì anh nghĩ thế này: Bố mẹ nào cũng thương con, mong muốn cho con mình hạnh phúc, Các cụ có lý riêng của các cụ. Nhưng nếu đã có sự lựa chọn của mình, thì anh nghĩ phải thuyết phục cho các cụ hiểu, nếu cần thiết phải lựa chọn thì mình sẽ chọn tình yêu của mình,cuộc sống của mình. Và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình.Rồi các cụ sẽ hiểu thôi.
    ( Anh rất muốn câu trả lời này sẽ giúp em phần nào, vì anh đoán tình huống này không phải do em tưởng tượng.Chúc em vui)
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    1- Đã trả lời( Hỏi nhiều câu này ngại quá cơ)
    2-Dịu dàng, đảm đang, biết quan tâm chia sẻ và thông minh (Sắp xếp theo mức độ quan trọng)
    3-Như thế nào cũng được, Miễn là anh cảm thấy yêu
    (Thực ra thì tình yêu đôi khi khó hiểu lắm, anh không muốn đặt ra một mẫu người cho mình, Để rồi hối tiếc vì tình yêu đích thực mà mình tìm kiếm hoá ra lại ở ngay bên cạnh)

  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uh, tớ là con trai, tớ 17 tuổi, chả học gì và cũng chả làm gì
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề Tình yêu hình như đang là chủ đề hot để bà kon phỏng vấn bác Vip. Vậy bác cho em hỏi: Bác đã tìm thấy/đã có bao nhiêu tình yêu đích thực rồi ạ?
  7. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà khóc ròng như cô dâu về nhà chồng thế kia hở bác?
    Thế cụ tỉ (cụ thể + tỉ mỉ) cho anh em là cuối năm nào đi?
    Ngoài ra, đã có em nào lọt vào mắt xanh (đen chứ nhỉ) của bác chưa? (câu này nhiều em muốn hỏi quá, chắc ngại nên ủy thác cho cháu, hê hê )
    Đại khái là bi giờ quả tim của bác có rung rinh vì ai đó không? (để cháu biết đường còn giúp đỡ chứ)
    Đề nghị giả nhời sớm nhá!
    Được LonBot sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 13/03/2006
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chưa thấy em ạ! Đang chán hết cả người đây
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thế em lại tỷ dụ là nàng ấy còn chiến hơn bác về cái khoản nhậu thì sao.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Công nhận cháu bác tinh ý thật, Bác trả lời cuối năm mà vẫn chưa hài lòng cơ đấy.. Số là thế này cháu ạ, bác vốn thích mùa hè, nên để ko làm hỏng những ngày tuyệt vời ấy, Bác sẽ lên xe hoa (ý bác là cùng 1 con bé nào đó lên xe hoa) vào 1 ngày cuối năm. còn cuối năm nào thì chưa biết. Nếu cháu quen Chúa thì hỏi lão ấy hộ bác xem là cuối năm nào.
    Chuyện lọt vào mắt đen của bác thì có rồi đấy, Cách đây chưa lâu, 1 em muỗi mồ côi chồng chẳng hiểu thế nào lại đâm sầm vào mắt bác cháu ạ, làm mắt bác bây giờ lúc nào cũng đỏ đấy cháu thấy không?. Đấy, đại khái tình hình bác nó như thế, cháu xem có cách nào giúp bác thì giúp đi, Cảm ơn cháu nhiều nhiều lắm

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này