1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé, hãy tưởng tượng vào một buổi tối mùa đông, khi ngoài trời đầy những bông tuyết trắng , Trong một ngôi nhà vắng, chỉ có 2 người....Môi e ấp nụ cười, em thẹn thùng tu chai rượu, nụ cười em rất điệu, cho lòng anh say. Mình uống nốt đêm nay, rồi đêm mai uống tiếp, Tửu lượng anh không bằng em chép miệng , nhưng cũng nguyện lòng ngồi đối ẩm cùng em, Có hạnh phúc nào hơn, khi em nôn đã có anh cầm chậu, anh sẽ pha nước chanh và sữa đậu, cho em.
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung ới ời, cho em bon chen hỏi anh câu nhá Mà sao không có phần thưởng dành cho người có câu phỏng vấn hay nhất anh nhỉ Làm phát cho nó hoành tráng đi anh
    Câu hỏi của em nì: nếu như ngày xưa anh đã từng (không chỉ 1 lần) bị phụ bạc (dù đơn giản đó chỉ là những cơn say nắng từ cả 2 phía) và anh cảm thấy mất niềm tin vào cái gọi là Tình yêu Anh cảm thấy không thể biết được đâu mới là tình yêu đích thực, như thế nào mới thực sự là mình đang yêu Trong khi đó, hiện tại, anh và 1 cô gái lại đang nhận lời yêu nhau, để rồi có những lúc anh cảm thấy mình hơi.... vô cảm và dường như là không yêu chị ấy. Anh sẽ làm gì để lấy lại niềm tin của mình vào thứ tình cảm kia và phải cư xử với chị kia như thế nào?

  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Muỗi!!! Cứ rong chơi đê bác, fải muỗi nhà mình thì đi đâu cũng chẳng chạy thoát nó đâu
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh Vip ui vào trả lời câu nài đi chứ nhở?nếu mà giải thưởng có thì là cái giè để em con chuẩn bị tinh thần nhận ko được mổ xẻ nữ ngứa tay qué
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em à, câu hỏi của em đáng nhẽ phải trừ 5* ý, lại còn dám đòi sao nữa hả?, Em có biết câu hỏi của em đã làm cho trái tim anh, một trái tim khô...một trái tim mùa đông lại thêm 1 lần rỉ máu không em???.
    Cái dòng vàng vàng của em có vẻ như vô lý nhưng lại đang xảy ra rất nhiều trong cuộc sống, và điều đó sẽ dẫn tới cái điều mà em nói là cảm thấy: Vô cảm và dường như không yêu. Theo anh nghĩ thì không thể làm gì trong trường hợp này được em ạ, trái tim con người là 1 trong những kẻ bướng bỉnh nhất trên thế gian này, nó sẽ không nghe đâu. Cảm giác mất niềm tin vào tình yêu cũng như con chim một lần bị tên nhìn thấy cành cong là sợ. Bất cứ những gì liên quan đến tình yêu cũng làm cho ta cảm thấy e dè và sợ hãi, tuy nhiên ta sẽ vượt qua được điều đó nếu trong ta cảm thấy những rung động thực sự, những cảm giác chưa từng có kể từ sau lần bị phụ bạc kia, điều đó không phụ thuộc vào ý chí , anh nghĩ như vậy. Cho nên anh sẽ không làm gì cả, anh tin vào duyên số, và thầy bói doan_truong_nhan ở KBC đã từng cho anh 1 câu thế này: Đã là muỗi nhà mình thì không tránh được nó đâu.
  6. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cháu Chảnh đây . Cháu nghe sis cỏ dại bẩu Chú Vip gọi cháu đến khản cả cổ . Chế chú gọi cháu có việc gì thế ? Thưởng kẹo mút phỏng ?
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    À, ra là cháu Chảnh, Chú gọi cháu để phạt vì cái tội đăng ký ọp ẹp với KBC mà ko chịu đi chứ còn làm gì nữa? Lần sau mà nhá hàng kiểu đấy là coi chừng chú.....
  8. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thì cháu bẩu rồi mờ . Có ai đấy gă leng đến đón cháu thì cháu đi ké mới .Nhưng mờ hình như mấy anh giai KBC quên cháu Chảnh rồi hay sao ý . Khiếp wá . Chế . Kẹo mút 8-3 của cháu đâu
  9. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ới! Hoá ra chú quên
    Lần sau mà có cần xe ôm thì cứ ới chú một tiếng nhá ^_^
    Mà PM cái địa chỉ cụ tỉ chứ chẳng nhẽ chú đứng giữa Ngã tư HĐ mà gọi à
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Oái, em nói chơi thôi đấy nhá ... ko chịu trách nhiệm đâu nha!
    To my love: anh nhớ mùi của mình ứ chịu được nữa rùi
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 15/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này