1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Bê đã quan tâm nhớ thế mấy hôm nay Rùa nghỉ học có điểm danh cho Rùa ko đấy?chẳng may cô Pic ko cho thi thì toi Rùa đang đi công tác ở Thái Bình, gớm mệt quá cơ chả có thời gian online nữa hic hic thương Rùa ko?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nếu đến giờ mà Rùa vẫn chưa gặp được người như mong muốn thì Rùa tính sao?
    Rùa không tính gì cả bởi vì cái gì đến sẽ đến mà nếu mà ko thấy đến thì mình tự chạy đi tìm và nói " gặp đây em nắm cổ tay, em hỏi câu nài có lấy em ko? " gớm chả sướng quá đồng ý vội
    /Rùa thấy anh thanchet thế nào?
    hơ hơ đã gặp đâu mà thấy
    Rùa ui ùi! Bạn mổ bên này thế còn pic bên HPC thì để chết à?!
    Không phải tớ để HPCchết mà chính bác sĩ bên đó không có kinh nghiệm mổ xẻ nên để tớ chết trước
    Rùa bị bệnh gì vây?
    Tớ chả biết bệnh gì mà cứ ăn sáng sau 7h là đau bụng
    Vậy theo bạn thần tượng là gì?
    Theo tớ thần tượng là những người thân yêu của tớ(đặc biệt là chưa bao giờ tớ thần tượng người ngoài họ làm những việc mà tớ chưa làm được hoặc khó thưc hiện !
    Có phải "thần tượng" của Rùa ... đẻ vỡ kế hoạch ko nhỉ?!
    Hic ko phải vậy đâu mẹ chỉ sinh 1 mình tớ thôi, còn anh trai của tớ là anh cùng cha khác mẹ,chuyện gia đình tớ phức tạp lắm nhưng tớ lại luôn thấy rất tự hào và hạnh phúc với gia đình bé nhocủa tớ
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    <---- Thế à, có việc gì mà ko dám làm ko vậy ta ?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    <---- Thế à, có việc gì mà ko dám làm ko vậy ta ?
    [/QUOTE]
    Ha ha mình có 1 quan điểm là " đã sợ thì đừng làm mà đã làm thì đừng sợ " vì thế nên .............................
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hỏi được chưa? Lâu thía?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ còn lâu tớ mới hỏi được vì cuối tháng 4 tớ mới về nhà để hỏi được hic hicđang nhớ ông ý mà chả biết làm thế nào đây nài
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hỏi 4: Kính mến người trên có phải chỉ cần cư sử lễ độ, vâng lời dạy bảo là phải đạo rồi không?
    Em nghĩ không hẳn là như thế mà nó còn ở nhiều khía cạnh khác nữa, mà cũng tuỳ vào người trên ý là ai
    Hỏi 5: Hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, đã tròn chử hiếu chưa?
    Theo em nghĩ là chưa bởi vì chữ hiếu cũng được hiểu theo nhiều góc độ mà anh
    Hỏi 6: Phải nhường dưới ra sao ? Có phải chỉ cần chiều chuộng che chở và gánh chịu những lổi lầm của họ là đủ thuận thảo rồi chăng?
    Nhường dưới là khi mình biết thương yêu,quan tâm bằng cách có miếng thịt thì mình ăn phần nạc còn phần xương ..................nhường dưới
    Không phải như vậy đã đủ mà mình cần đóng vai trò 1 người đi trước để chỉ bảo cho họ những điều sai,cần khuyến khích động viên khi họ làm được những điều tốt đẹp.............................
    Hỏi 7: em suy nghĩ sao về tình nghĩa thày trò ngày nay?
    Tình nghĩa thầy trò ngày nay, theo em nó ko còn được nguyên vẹn như trước nữa (đứng về phương diện cả 2 ) bởi vì có thể mỗi thời sẽ có những quan điểm khác nhau,mỗi người dường như đang đánh mất đi tình cảm thiêng liêng vốn có này, có những người giữ được thì theo năm tháng nó cũng mai một đi........................có những điều người ta biết đấy nhưng ko thể nào giải thích được tại sao, anh nhở?
    Hỏi 8: Muốn tình thày trò được thiêng liêng thân thiết, thầy trò phải đối xử với nhau ra sao?
    Điều này không khó mà cũng không dễ chút nào, với thầy ko nên tạo ra khoảng cách với trò mà ngoài giờ lên lớp hãy tổ chức những giờ ngoại khoá để thầy trò thật sự hiểu nhau, gần gũi hơn. Còn với trò hãy mạnh dạn đề cập những ý kiến của mình về những cái được hay chưa được của thầy cô ( nhưng phải nói vào thời điểm hợp lý ) hãy tìm được ở thầy cô những điểm đồng cảm với mình để thầy cô chia sẻ và giúp đỡ như những người bạn lớn ( ngày xưa và cả bây giờ em hay dùng chiến thuật nài để đánh vào tâm lý thầy cô
    Hỏi 9: Quan niệm về tình bạn của em ra sao? Có mấy loại bạn? Hảy giải thích đại cương?
    Em xin nói quan điểm tình bạn của em bằng mấy câu thơ nài : " Đã là bạn đừng như sông lúc cạn lúc đầy ! Đã là bạn đừng như viên đạn, ngoài bằng đồng trong là thuốc sát nhân ! "
    Em chỉ biết từ bạn bè chia làm 2 loại:
    Loại 1 là Bạn : điều tất yếu sẽ còn mãi trong ta trong mọi hoàn cảnh
    Loại 2 là Bè : nó cũng như 1 cái bè trên sông, sẽ trôi đi lúc nào ko biết
    Mọi người ơi cẩn thận ko lại gặp phải Bè nhớ
    Hỏi 10: Tình bạn nào cao quý nhất trong tất cả các loại bạn? Với em thì em thấy đó là tình đồng chí đồng đội trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống đời thường anh ạ !
    Hỏi 11: Muốn có bạn tâm giao, phải cư xử với bạn ra sao? Trước hết là phải hiểu bạn,luôn bên bạn trong mọi hoàn cảnh, lắng nghe và chia sẻ cùng bạn, thậm chí là cả những câu nặng lời 1 chút để bạn hiểu ra vấn đề hơn (mong là bạn ko hiểu lầm tớ có ý gì nhở )

    Hỏi 12: Hãy kể một vài giai thoại tiêu biểu về tình bạn tâm giao ? em biết giai thoại về bá Nha - Tử Kỳ , Lương Sơn bá - Chúc Anh Đài,Lưu Bình - Dương Lễ
    Hỏi 13: Thế nào là bạn đồng môn, đồng đạo ? Phải cư xử với nhau ra sao ?
    Theo em bạn đồng môn nghĩa là những người học cùng lớp, cùng khoa,thậm chí là cả cùng................................nhà Bạn đồng đạo cũng tương tự như thía
    Cư xử à?tuỳ theo từng người cư xử về mình thế nào thì mình ......................làm lại như thế với nó
    Hỏi 14: Khi thấy bạn đồng môn đánh nhau bị thua, ta tới can thiệp mới biết bạn trái, có nên bênh bạn đánh người hoặc để Người đánh bạn cho chừa nét xấu đi chăng?
    Chết thiệt, ai lại làm thế bao giờ nhỉ? như vậy có mà để chúng nó ngồi ôm nải chuối hết à? lúc đó hãy bình tĩnh can ngăn 2 người, tuyệt đối ko bênh ai mà cần dùng lẽ phải để giải thích cho cả 2 hiểu, nếu cố tình ko hiểu thì............................kệ xác chúng mày đấy
    Hỏi 15: Thế nào là kẻ thù? Trường hợp nào có thể tha thứ kẻ thù ?
    Kẻ thù là những người gây ra điều mâu thuẫn rất lớn khiến ta tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần, khiến ta có thể ăn ko ngon nhủ ko yên vì " hắn" ................... Trường hợp tha thứ được khi............................nó chết
    Hỏi 16: Khi bắt buộc phải đối phó với kẻ thù, ta phải có thái độ và cách đối xử ra sao ?
    ơ cái nài còn tuỳ thuộc là thù ở mức nào và kẻ thù ấy với ta trình độ, tuổi tác....................như thế nào nữa Với em thì kẻ thù của em có như thế nào em cũng bình thường coi như ko có chuyện gì xảy ra,ko nói,ko manh động ( em đã có lần như vậy và kẻ thù đã nhìn em với ánh mắt cầu kíu ha ha )
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đủ 50 câu của anh để thể hiện mức độ hiểu biết xã hội, quan tâm đến sức khỏe cộng đồng cao, tinh thần bài trừ tệ nạn xã hội bất diệt
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hỏi 17: Ðộng cơ nào thúc đẩy người trong một nước phải thương yêu, bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau?
    Có rất nhiều động cơ nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là mỗi người trong chúng ta không thể sống mà ko có bạn bè , người thân.......................hơn nữa là khi có đứa nào ở nước khác đến, lơ mơ thì chúng ta còn có người cùng...........................táng nó chứ
    Hỏi 18: Tổ quốc là gì ? Hai tiếng tổ quốc đã gợi lên trong lòng ta những gì ?
    Tổ quốc là tất cả những gì thiêng liêng nhất của 1 đất nước, của 1 dân tộc ! 2 tiếng Tổ quốc gợi lên trong lòng em về ......................1 bài thơ của Tố Hữu
    Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
    Như mẹ cha ta,như vợ như chồng
    Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết
    Cho mỗi ngôi làng ngọn núi con sông
    Hỏi 19: Em phải làm gì để nêu cao danh dự tổ quốc?
    Em muốn làm rất nhiều nhưng với tuổi trẻ em nghĩ 1 điều thiết thực nhất đó là phải học thật giỏi,luôn hướng mình đến CHÂN - THIỆN - MĨ
    Hỏi 20: Câu ?oTứ Hải giai huynh đệ? gợi cho ta ý niệm gì ?
    ơ lần đầu tiên em nghe nói đến câu nài nhưng theo em câu nói nài thể hiện tình cảm anh em gắn bó thân thiết,sống chết có nhau...................
    Hỏi 21: Em quan niệm ra sao về tình nhân loại ?
    Tình nhân loại hay nói cách khác là tình người đó là tình cảm rất cần có trong mỗi người,cần có để sống và tồn tại !
    Hỏi 22: Quan niệm về tình yêu của Em ra sao?
    Theo em tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở nền móng vững chắc của tình bạn , chung thuỷ , ko ích kỉ , ko vụ lợi , tôn trọng , hiểu và chia sẻ , giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh (chứ ko phải cái kiểu thề sống chết có nhau nhưng đến lúc khó khăn 1 tẹo lại trở thành ................thợ lặn chuyên nghiệp )
    Hỏi 23: Hãy bình giảng về hai quan niệm yêu dưới đây:
    A/Yêu là yêu đủ rồi không suy luận, đắn đo gì nữa
    B/ Yêu là gắn bó, ràng buộc đời sống của người nam và người nữ vào với nhau, nên phải thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng.

    Em chỉ nói sơ sơ thui nhá
    A : quan điểm ấy chưa đúng bởi vì nếu yêu như vậy khác nào kiểu bù nhìn
    B:điều nay mới đúng ở ý gắn bó giữa nam&nữ nên phải cân nhắc kĩ , chứ còn ràng buộc thì chưa đúng vì nếu ko yêu thì thôi,chia tay cho nhanh chứ việc quái gì ai phải ràng buộc ai cho mệt
    Hỏi 24: Người ta thường phân loại tình yêu ra sao ?
    Theo em thì người ta phân loại tình yêu thế nài : yêu lãng mạn, yêu thực tế,yêu lợi dụng,yêu thực dụng....................hết roài
    Hỏi 25: Thế nào là tình yêu dâng hiến ? Tình yêu dâng hiến bị chi phối bởi tình cảm hay lý trí ?
    dâng hiến cũng có nhiều kiểu, ko chỉ thể xác mà cả tâm hồn nữa ví dụ như là nhớ nhung,rồi sống vì họ,sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để mang lại niềm vui,hạnh phúc cho người mình yêu..........................Tình yêu dâng hiến nếu về thể xác thì nó bị chi phối theo lý trí còn nếu là về phần tâm hồn thì nó được chi phối theo tình cảm
    Hỏi 26: Thế nào là tình yêu chinh phục? Hảy kể danh tính một vài nhân vật tiêu biểu cho loại Tình yêu chinh phục.
    Người ta thường nói " cái gì đến nhanh thì sẽ qua nhanh,những gì đến sau mới là điều quý giá " chính vì thế nên trong tình yêu ko thể thiếu đi sự chinh phục,có rất nhiều kiểu chinh phục về tính cách,về hành động,lời nói........................
    Ơ cái nài em xem phim nhiều nên biết cũng nhiều về nhân vật tiêu biểu cho tình yêu chinh phục nhưng mà chả biết ngoài đời có thế thật hay ko nữa
    Hỏi 27: Thế nào là tình yêu thông cảm? Tình yêu thông cảm vị tha hay vị kỷ?
    Tình yêu thông cảm hay cảm thông cũng như nhau đó là tình yêu của những con người luôn sống vì mục đích tốt đẹp,thực sự hiểu nhau mới có thể thông cảm cho người mình yêu ! chứ ko phải cái kiểu hẹn hò,rập rình..................với con khác ( thằng khác) rồi về nói thông cảm thì còn lâu nhé, cho đi tàu suốt luôn đấy
    Tình yêu nên có sự thông cảm và vị tha ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác nữa............ như vậy mới bền vững và hạnh phúc !
    Hỏi 28: Muốn xây dựng tình yêu thông cảm phải quan tâm tới những gì?
    Trước hết phải hiểu nhau,yêu thương nhau thật sự,đôi khi phải biết hi sinh hạnh phúc,lợi ích riêng của cá nhân vì người mình yêu.
    Hỏi 29: Tình yêu không muốn đi tới hôn nhân có bền vững không? Hãy giải thích?
    Úi zời thế nài ko được, định ngâm cho con nhà người ta lên men à thực sự mà nói thì khi cả 2 đã hiểu nhau đến độ nhất định mà thấy " thiên thời địa lợi nhân hoà " thì OK luôn chứ còn giè nữa ,còn nếu yêu lâu quá mà chẳng có lý do gì để hoãn việc kết hôn thì phải xem lại có nên tiếp tục nữa hay ko !
    Hỏi 30: Tự tử vì yêu không toại nguyện, có phải là hành động can trường không?
    Đó là hành động ngu ngốc nhất trong tình yêu bởi vì hãy xem lại xem người mình yêu có yêu mình ko?họ có xứng đáng để mình đánh đổi cái chết vậy ko?Mình còn sống tức là còn hi vọng tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mình mà
    Hỏi 31: Hãy giải thích hai trường hợp:
    A/ Yêu nhau (có ăn nằm như vợ chồng) nhưng không muốn tiến tới hôn nhân.
    B/ Hôn nhân nhưng không yêu nhau.
    Nếu bắt buộc lựa một trong hai, Em lựa trường hợp nào ? nêu lý do ?

    Đây là 2 kiểu yêu phổ biến hiện nay :
    A : tình yêu này có lẽ là sự lợi dụng (thiên về dục vọng nhiều hơn )
    B : Đây là kiểu tình yêu bị ép buộc,ko tự nguyện vì rất nhiều lý do khác nhau .........................
    Nếu bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn trường hợp B bởi vì thứ 1 là mình vẫn còn danh dự của 1 người con gái (nếu chọn A thì toi từ lâu roài ) thứ 2 là có thể ban đầu chưa yêu nhưng biết đâu khi kết hôn roài,sống chung sẽ thấy hoà hơpvạ hạnh phúc thì sao?cũng vẫn còn hi vọng chứ
    Hỏi 32: Yêu nhau nhưng không hiểu tâm lý nhau thì tình yêu đó có thể bền vững và có hạnh phúc không? Hãy kể đại cương về những điểm khác biệt tâm lý giữa người nam và người nữ.
    Em nghĩ ko hiểu tâm lý nhau thì chắc là khó có thể bền vững và hạnh phúc lắm !
    Tâm lý bạn nam nài : đam mê thể thao (nhất là bóng đá ),thích phim XXX ( 10 người thì phải đến 11 người thích ),ngoài ra còn có các sở thích du lịch,công nghệ thông tin,đọc sách báo ..............
    Tâm lý bạn gái : cũng thích thể thao nhưng tỉ lệ ít hơn bạn nam,thích mua sắm(mua toàn thứ linh tinh về chả biết để làm gì nhưng vẫn cứ mua khi máu lên não nhanh )du lịch,nấu ăn
    Hỏi 33: Muốn người bạn lòng chiều theo ý ta, ta phải làm thế nào ?
    Thì phải "chiều " bạn trước he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này