1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (Danh sách những người đã được PV trang 1).Topic cũ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loboglory

    loboglory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi được hỏi một câu hỏi tình huống được không?
    Một người iu bạn ( iu thật lòng và giàu cảm xúc). Bạn từ chối người đó không phải vì bạn không iu người đó mà vì người đó không biết cách thể hiện đúng lúc và lúc người ta thể hiện thì bạn chưa nhận ra là bạn đã iu người đó. Nhưng thật chớ trêu người đó nghĩ rằng bạn không hề iu anh ta, sau một thời gian anh ta chán nản và không iu ai đồng thời cũng lẩn chánh bạn luôn. Lúc đó trong tâm trí bạn cảm thấy nhớ anh ta, và bạn đã nhận ra là bạn iu anh ta. Bạn sẽ làm gì tiếp theo? ( câu chuyện này xảy ra trong thời gian ngắn thôi)
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhím cưng à! Con làm cô đau hơn mấy cái bác đang mài dao mài kéo rồi đó nhá!
    Tình hình là thế này: Hiện nay cô đang đi đào tạo cấp tốc các kỹ năng dạy animal (các kỹ năng dạy thú. Hí hí) nên phải sau khi cô được đào tạo thì cô mới đào tạo lại các con, sau đó các con tự đào tạo nhau thì khoá đào tạo mới kết thúc được! (Lắm đào tạo quá!)
    Nan giải phết con ạ. Hành trình vào ngõ cụt mà lị. Phải kiên nhẫn con ạ. Hơn thế nữa phải đến khi nào Trái đất này khô hạn thì lúc đó mới có nghĩa là con đã chống được lầy! Kinh dị chưa?
    Sau khi thấy các con đủ dũng cảm để đi vào Ngõ cụt thì ... hic
    hic.. các con còn có đủ dũng cảm thì chẳng lẽ cô lại không bằng các con à? Hic hic
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vấu sao thì cô không vấu! Cô chỉ vốt cho ai mổ xẻ cô nhẹ nhàng, khéo léo thui! Gà mà mổ không tử tế là cô cấu chứ cô không có vấu! He he!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bác này hay! Hay quá!
    Không ạ!
    Câu dưới cũng không ạ

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 04/04/2006
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác tha cho em, từ từ thôi bác nhá, để em còn lấy hơi em ngậm thuốc tê tiếp đã chứ! Hu hu. Đau quá mẹ ơi!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ hờ hờ hờ
    Pic, Đã bao rờ Pic hờ hờ 1 ai đó mà ai đó lại ko hờ hờ lại chưa?
    Hờ hờ
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ui'' anh thanchet ơi anh để chị em còn thở chứ, anh mổ thế thì thuốc tê chưa kịp ngấm. Hix khổ thân chị của em
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào chị đãi em chầu ốc nóng được ko?
    (Comment: cái này là câu hỏi đấy, chỉ được trả lời được hay ko thôi).
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao câu hỏi nào bác cũng cứ gọi em = "bạn" nhỉ? Nghe cứ quen quen!!! Nhưng dù sao sau khi bị mổ xẻ bằng một lũ câu hỏi này thì chắc sức chịu đau cũng tăng lên rõ rệt, và biết đâu mọi người sẽ hiểu và thông củm với mìn hưn!
    Nào, kế hoạch 20 câu lần thứ nhất:
    1. Tên thường gọi ở nhà ,tên thật gì ?
    Tên thường gọi: Giang
    Tên thật: Cũng Giang luôn

    2. Bạn có biết xuất xứ tên bạn từ đâu không ?
    Từ phút lãng mạn của những người thân.
    3. Giới tính
    Có thể chống lầy được ạ!
    4. Email?
    Thông thường thì như nick chat.
    5. Bạn sinh ngày mấy ?
    Ngày 3
    6. Ngày sinh của bạn có gần hay trùng với 1 dịp lễ nào không ?
    Có có có ạ, chờ mãi mới có người hỏi câu này.
    Ngày sinh của Pic không những trùng vào ngày lễ, mà còn trùng cả vào ngày Tết. Thế là chả có ai thèm nhớ tại vì lúc ấy tâm trí họ toàn lễ mới cả Tết. Tủi thân chết!

    7. Bạn có anh chị em không ? Gồm những ai ?
    Có. Gồm em trai.
    8. Bạn thích màu gì ?
    Màu vàng (còn nữa, nhưng bác ứ hỏi "những màu gì" nên em chỉ gải nhời 1 màu thôi! Muốn khoe mà cũng không được khoe )

    9. Sở thích của bạn ?
    Nhiếu quà (y chang pờ rô phai luôn đấy nhá! )
    10. Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào ?
    Khi biết mình sắp chết Mở ngoặc: Em không muốn khóc!!!
    Đừng có trù ẻo em!

    11. Lần cuối cùng bạn cười là khi nào ?
    Khi biết mình sắp chết được sống lại. (lúc ấy cười nhe nhởn luôn! )
    12. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ?
    Là ngay trước khi hệ thống điện thọai tự nhiên nổ tung. (Không biết ai xui xẻo là người cuối cùng nhể?!)
    13. Bạn nói chuyện với ai nhiều nhất ?
    Với mình.
    14. Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ không ?
    Lần sinh nhật nào cũng đáng nhớ.
    15. Bạn từ hào điều gì trên cơ thể mình nhất ?
    Tất cả. Bởi vì chúng đều là của mình.
    16. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    Câu này giống giống câu trên
    17. Thói quen xấu của bạn là gì ?
    Hay khóc.
    18. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    Đỏ mặt tía tai Như thế đấy! (@thanchetttc: đang như thía đấy! )
    19. Bạn thích ăn món gì nhất ?
    Món mà mình thích và hay ăn nhiều nhất í! Câu này dễ quá!
    20. Bạn thích uống gì ?
    Uống nước chanh leo.......................danh sách còn dài, nhưng bác chỉ hỏi 1 cái thôi à?
    Phù. Con mệt quá! Cho con cốc sữa cái! Tí thực hiện nốt kế hoạch các lần sau!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Được. Cho chị thêm từ "quá chứ lị" nữa nhớ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này