1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật ! Danh sách những thành viên đã PV (Trang 1 - Topic cũ). Nhân vật tuần này: RB

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0


    2.Công việc chính của anh hiện nay là gì ạ?
    - Nói !
    ơ, công việc của bác nói về cái gì, bác thường nói bâo nhiêu từ trong 1 ngày, nghỉ bao lâu nói tiếp, trong lúc nói có uống sữa ko, bác đã bao giò bị đau cổ họng hay viên Amidan chưa? bác ....
    chờ cháu hỏi tiếp sau nhé, cháu đi uống nước, hỏi nhiều quá, cháu khát.
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chao Nga,
    Buổi chiều còn hay ra thư viện thành phố trên đường Bạch Đằng học bài không em? Mùa hè mà ngồi đó thì tuyệt. Tuy nhiên mỗi khi gió sông Hàn thổi vào và ghé qua mấy cái Toilet bên bờ sông thì thôi rồi: cả thư viện nín thở!
    Tới đây chắc em nhận ra anh là ai rồi chứ? Vậy 2 câu hỏi đầu đã hoàn thành hỉ!
    Cứ phải vừa đơn giản vừa hiệu quả thế này, mong bác trả lời từng câu một :
    1. Ngày tháng năm sinh của bác là bao giờ ? Ok
    2. Bác đã có vợ con chưa ? Ok
    3. Có vẻ như bác đang làm về chính trị và có một tham vọng lớn. Cho hỏi khát vọng của bác có ngang tầm với tham vọng này không ạ ?
    (Cứ tạm hiểu: Tham vọng là ước muốn của riêng bác, còn Khát vọng là những gì mà bác muốn làm cho người khác )
    4.
    - Cái mở ngoặc của em thể hiện em vẫn như ngày nào, vẫn nhạy cảm qúa. Anh không phải là người thích bắt bẻ câu chữ, và cũng hiểu được các câu hỏi mọi người muốn gì. Tuy nhiên vì gặp cụ Lục-Thao hay bàn đại sự, gặp chú Haha vui vẻ nên anh cũng ngộ nghĩnh chút để cho diễn đàn thêm náo nhiệt thôi. Em hỏi sao cũng được, miễn là đừng để tiếng Việt trong sáng thành mờ mịt! Hic
    - Đi vào câu hỏi chính, em sẽ đọc dưới đây nhé.Một bài luận dài đấy!
    "Công việc chính của bác là Nói"? Bác nói với ai vậy ?
    => Câu này phía dưới cũng có người hỏi. Anh sẽ trả lời cụ thể bằng một bài diễn văn dài!
    5. Hiện nay bác đang sống và làm việc ở đâu?
    - Trong vũ trụ bao la ngưòi ta vẫn chưa tìm thấy một hành tinh nào khác ngoài trái đất có sự sống em ạ. Do vậy nên anh em mình được sống cùng nhau trên hành tinh xanh này!
    - Công việc của anh vẫn ở VN, mùa thu này anh về nước tiếp tục cái việc "nói". Xem phía dưói để biết thêm chi tiết!
    6. Điều gì hiện nay khiến bác quan tâm nhất? Tình hình thế giới hay trong nước, sự lên xuống của TTCK hay thực trạng nền giáo dục nước nhà, tham nhũng hay cuộc sống người dân...?
    - Câu hỏi của em giống như một nhà báo lão luyện hỏi một vị chính khách lẫy lừng! Thật là xúc động!
    Có 3 thứ anh hay theo dõi và quan tâm nhất:
    a) Giáo dục: Không một dân tộc nào có thể trở nên văn minh được nếu bỏ quên giáo dục. Ở nhiều nước phát triển, chẳng hạn như Bắc Âu, thì giáo dục được bao cấp toàn bộ. Một người từ khi mới lọt lòng mẹ đến khi làm Tiến sỹ hay sau tiến sỹ đều không phải đóng một đồng học phí. Nhiều người sau khi ra ngoài làm vài năm thấy chán hoặc thất nghiệm họ thường quay trở lại trường học để làm giầu tri thức và nâng cao nghiệp vụ. Việc vào học ĐH không phải thi khổ sở như ở ta. Hoàn toàn qua xét đơn của người muốn vào học. Phần lớn học sinh phổ thông muốn vào ĐH đều được đáp ứng.
    Còn ở ta, mỗi năm chỉ có khoảng 15% học sinh tốt nghiệp THPT là có cơ hội học ĐH. Còn lại thì sao? Không hiếm những bạn bè anh ở quê rất thông minh, rất giỏi nhưng vì điều kiện, vì nền giáo dục mà họ chỉ biết có mảnh ruộng vói con trâu. Một nguồn nhân lực vô cùng lớn và quý giá đang bị lãng phí. Đây mới là cái lãng phí lớn nhất của đất nước mình.
    Còn chất lượng giáo dục và đạo đức thày cô thì ôi thôi, chẳng ở đâu lại có những cảnh như bên ta. Thày gạ tình sv, thày hiép dâm học sinh chỉ bằng tuổi con mình, GS với TS cũng không kém phần. Là người trong ngành anh thấy nó còn rùng rợn hơn báo chí nói nhiều. Tuy nhiên không phải là tất cả. Cũng có nhiều thày cô đáng kính lắm.
    b) Tham nhũng: Tham nhũng không chỉ là biến tiền của công thành của riêng. Tham nhũng nó ghê gớm hơn thế nhiều. Tham nhũng về chính sách, tham nhũng về cơ hội được phát triển, tham nhũng về tinh thần,...mới là cái tệ hại nhất. Nó có thể đẩy đất nước mình thành một một Châu Phi thứ 2 trên thế giới này. Nếu ông Nhà nước không diệt tận gốc thì chí ít chúng ta sẽ vào cái vòng luẩn quẩn như Indonesia hay Philippine.
    b) Môi trường: Buổi chiều hôm này anh mới đi câu cá về. Chỗ câu cá là ngay dưói phố cách chỗ anh ở chỉ 15 phút xe đạp. Ai đã từng qua châu Âu hay Bắc Mỹ và so sánh mới thấy thiên nhiên của họ được bảo vệ tốt như thế nào. Mùa hè ở Nauy này anh có thể đi câu cá bất cứ lúc nào ở ngay dưói phố. Chỉ cần buông cần câu với lưỡi câu giả xuống một lúc là có cá. Nếu đi thuyền ra xa một chút anh có thể kiếm đưọc cá ăn hàng tháng chỉ trong một buổi chiều. Những lưỡi câu giả thôi nhưng khi gặp đàn cá thu anh nhấc lên được một lúc 2-3 con. Tuy nhiên người dân ở đây vẫn thích cá trong siêu thị hơn là cá ngoài sông hay biển do họ bắt!
    Nếu em đến chỗ anh chơi, khát nước thì tự tiện vào toilet lấy nước mà uông nhé! Ở đây nước uống, tắm, vệ sinh, ...đều chung một vòi. Hệ thống cấp nước bằng Inok đạt tiêu chuẩn rất cao, chắng bao giờ bọn anh phải đun nưóc uống, trừ khi là để pha trà hay cafe.
    Còn ở ta, những con mương hay ao làng trước đây lũ trẻ bọn anh vẫn ngụm lặn thì nay, nếu ai vô tình ngã xuống không chết đuối cũng chét bệnh! Về làng quê để được hưởng cái thanh bình và thoáng mát, nhưng giờ đây đi quanh làng mùi hôi thối và nồng nặc không thể chịu được. Bắc Ninh có nhiều làng nghề nên điều này ai cũng rõ nhưng chưa thấy làm gì. Báo chí liên tục đưa tin về làng ung thư. Con số người mắc bệnh ung thư ở ta là rất lớn nhưng chưa đưọc thống kê đầy đủ.
    Vài so sánh và suy nghĩ như vậy không phải là chê đất nước mình. "Dân tộc nào không biết tự cười mình thì mãi sẽ không thể trở nên vĩ đại được" Gothe-triết gia người Đức.
    Anh luyên thuyên nhiều quá rồi phải không Nga? Đã nói rồi mà, lão lẩm cẩm này hay "trên trời dưới biển" lắm!
    7. Kiến nghị của bác về việc lấy vợ hai, chồng hai khá là thú vị, oài, vậy nếu có sự tranh chấp đòi chia chồng, chia vợ thì thế nào? Bác có nhận trách nhiệm đứng ra hoà giải hay không nhể?
    Hì, tạm thời vậy đã hé, đợi em đi mài thêm dao đã .
    - Dễ ẹc, ai đóng quỹ hội nhiều, đi offline nhiều, post bài nhiều thì cho cái quyền chọn!
    VTM
  3. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chao Nga,
    Buổi chiều còn hay ra thư viện thành phố trên đường Bạch Đằng học bài không em? Mùa hè mà ngồi đó thì tuyệt. Tuy nhiên mỗi khi gió sông Hàn thổi vào và ghé qua mấy cái Toilet bên bờ sông thì thôi rồi: cả thư viện nín thở!
    Tới đây chắc em nhận ra anh là ai rồi chứ? Vậy 2 câu hỏi đầu đã hoàn thành hỉ!
    Cứ phải vừa đơn giản vừa hiệu quả thế này, mong bác trả lời từng câu một :
    1. Ngày tháng năm sinh của bác là bao giờ ? Ok
    2. Bác đã có vợ con chưa ? Ok
    3. Có vẻ như bác đang làm về chính trị và có một tham vọng lớn. Cho hỏi khát vọng của bác có ngang tầm với tham vọng này không ạ ?
    (Cứ tạm hiểu: Tham vọng là ước muốn của riêng bác, còn Khát vọng là những gì mà bác muốn làm cho người khác )
    4.
    - Cái mở ngoặc của em thể hiện em vẫn như ngày nào, vẫn nhạy cảm qúa. Anh không phải là người thích bắt bẻ câu chữ, và cũng hiểu được các câu hỏi mọi người muốn gì. Tuy nhiên vì gặp cụ Lục-Thao hay bàn đại sự, gặp chú Haha vui vẻ nên anh cũng ngộ nghĩnh chút để cho diễn đàn thêm náo nhiệt thôi. Em hỏi sao cũng được, miễn là đừng để tiếng Việt trong sáng thành mờ mịt! Hic
    - Đi vào câu hỏi chính, em sẽ đọc dưới đây nhé.Một bài luận dài đấy!
    "Công việc chính của bác là Nói"? Bác nói với ai vậy ?
    => Câu này phía dưới cũng có người hỏi. Anh sẽ trả lời cụ thể bằng một bài diễn văn dài!
    5. Hiện nay bác đang sống và làm việc ở đâu?
    - Trong vũ trụ bao la ngưòi ta vẫn chưa tìm thấy một hành tinh nào khác ngoài trái đất có sự sống em ạ. Do vậy nên anh em mình được sống cùng nhau trên hành tinh xanh này!
    - Công việc của anh vẫn ở VN, mùa thu này anh về nước tiếp tục cái việc "nói". Xem phía dưói để biết thêm chi tiết!
    6. Điều gì hiện nay khiến bác quan tâm nhất? Tình hình thế giới hay trong nước, sự lên xuống của TTCK hay thực trạng nền giáo dục nước nhà, tham nhũng hay cuộc sống người dân...?
    - Câu hỏi của em giống như một nhà báo lão luyện hỏi một vị chính khách lẫy lừng! Thật là xúc động!
    Có 3 thứ anh hay theo dõi và quan tâm nhất:
    a) Giáo dục: Không một dân tộc nào có thể trở nên văn minh được nếu bỏ quên giáo dục. Ở nhiều nước phát triển, chẳng hạn như Bắc Âu, thì giáo dục được bao cấp toàn bộ. Một người từ khi mới lọt lòng mẹ đến khi làm Tiến sỹ hay sau tiến sỹ đều không phải đóng một đồng học phí. Nhiều người sau khi ra ngoài làm vài năm thấy chán hoặc thất nghiệm họ thường quay trở lại trường học để làm giầu tri thức và nâng cao nghiệp vụ. Việc vào học ĐH không phải thi khổ sở như ở ta. Hoàn toàn qua xét đơn của người muốn vào học. Phần lớn học sinh phổ thông muốn vào ĐH đều được đáp ứng.
    Còn ở ta, mỗi năm chỉ có khoảng 15% học sinh tốt nghiệp THPT là có cơ hội học ĐH. Còn lại thì sao? Không hiếm những bạn bè anh ở quê rất thông minh, rất giỏi nhưng vì điều kiện, vì nền giáo dục mà họ chỉ biết có mảnh ruộng vói con trâu. Một nguồn nhân lực vô cùng lớn và quý giá đang bị lãng phí. Đây mới là cái lãng phí lớn nhất của đất nước mình.
    Còn chất lượng giáo dục và đạo đức thày cô thì ôi thôi, chẳng ở đâu lại có những cảnh như bên ta. Thày gạ tình sv, thày hiép dâm học sinh chỉ bằng tuổi con mình, GS với TS cũng không kém phần. Là người trong ngành anh thấy nó còn rùng rợn hơn báo chí nói nhiều. Tuy nhiên không phải là tất cả. Cũng có nhiều thày cô đáng kính lắm.
    b) Tham nhũng: Tham nhũng không chỉ là biến tiền của công thành của riêng. Tham nhũng nó ghê gớm hơn thế nhiều. Tham nhũng về chính sách, tham nhũng về cơ hội được phát triển, tham nhũng về tinh thần,...mới là cái tệ hại nhất. Nó có thể đẩy đất nước mình thành một một Châu Phi thứ 2 trên thế giới này. Nếu ông Nhà nước không diệt tận gốc thì chí ít chúng ta sẽ vào cái vòng luẩn quẩn như Indonesia hay Philippine.
    b) Môi trường: Buổi chiều hôm này anh mới đi câu cá về. Chỗ câu cá là ngay dưói phố cách chỗ anh ở chỉ 15 phút xe đạp. Ai đã từng qua châu Âu hay Bắc Mỹ và so sánh mới thấy thiên nhiên của họ được bảo vệ tốt như thế nào. Mùa hè ở Nauy này anh có thể đi câu cá bất cứ lúc nào ở ngay dưói phố. Chỉ cần buông cần câu với lưỡi câu giả xuống một lúc là có cá. Nếu đi thuyền ra xa một chút anh có thể kiếm đưọc cá ăn hàng tháng chỉ trong một buổi chiều. Những lưỡi câu giả thôi nhưng khi gặp đàn cá thu anh nhấc lên được một lúc 2-3 con. Tuy nhiên người dân ở đây vẫn thích cá trong siêu thị hơn là cá ngoài sông hay biển do họ bắt!
    Nếu em đến chỗ anh chơi, khát nước thì tự tiện vào toilet lấy nước mà uông nhé! Ở đây nước uống, tắm, vệ sinh, ...đều chung một vòi. Hệ thống cấp nước bằng Inok đạt tiêu chuẩn rất cao, chắng bao giờ bọn anh phải đun nưóc uống, trừ khi là để pha trà hay cafe.
    Còn ở ta, những con mương hay ao làng trước đây lũ trẻ bọn anh vẫn ngụm lặn thì nay, nếu ai vô tình ngã xuống không chết đuối cũng chét bệnh! Về làng quê để được hưởng cái thanh bình và thoáng mát, nhưng giờ đây đi quanh làng mùi hôi thối và nồng nặc không thể chịu được. Bắc Ninh có nhiều làng nghề nên điều này ai cũng rõ nhưng chưa thấy làm gì. Báo chí liên tục đưa tin về làng ung thư. Con số người mắc bệnh ung thư ở ta là rất lớn nhưng chưa đưọc thống kê đầy đủ.
    Vài so sánh và suy nghĩ như vậy không phải là chê đất nước mình. "Dân tộc nào không biết tự cười mình thì mãi sẽ không thể trở nên vĩ đại được" Gothe-triết gia người Đức.
    Anh luyên thuyên nhiều quá rồi phải không Nga? Đã nói rồi mà, lão lẩm cẩm này hay "trên trời dưới biển" lắm!
    7. Kiến nghị của bác về việc lấy vợ hai, chồng hai khá là thú vị, oài, vậy nếu có sự tranh chấp đòi chia chồng, chia vợ thì thế nào? Bác có nhận trách nhiệm đứng ra hoà giải hay không nhể?
    Hì, tạm thời vậy đã hé, đợi em đi mài thêm dao đã .
    - Dễ ẹc, ai đóng quỹ hội nhiều, đi offline nhiều, post bài nhiều thì cho cái quyền chọn!
    VTM
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng càng thấy bỉ ẩn anh Vũ Tiến Minh à. Anh thoang thoáng một chút đi. Gặp một bệnh nhân bí ẩn như anh cả đội ngũ kỹ sư, bác sĩ, ý tá, thợ mổ,... Đang boăn khoăn ko biết nên mổ xẻ thía nào?
    - Anh hiện công tác trong vụ nào, viện nào, hay cục nào ... ở VN ạ? ( Thấy Thư ký em hỏi mà anh chỉ OK ---> mổ lại:D)
    - Việc chính của anh ngoài " Nói" ra thì công việc phụ là làm gì ạ?
    - Anh sẽ làm gì để xây dựng và gìn giữ nhưng nét riêng của quê hương Bắc Ninh khi ước mơ ở trên thành hiện thực?
    ...
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng càng thấy bỉ ẩn anh Vũ Tiến Minh à. Anh thoang thoáng một chút đi. Gặp một bệnh nhân bí ẩn như anh cả đội ngũ kỹ sư, bác sĩ, ý tá, thợ mổ,... Đang boăn khoăn ko biết nên mổ xẻ thía nào?
    - Anh hiện công tác trong vụ nào, viện nào, hay cục nào ... ở VN ạ? ( Thấy Thư ký em hỏi mà anh chỉ OK ---> mổ lại:D)
    - Việc chính của anh ngoài " Nói" ra thì công việc phụ là làm gì ạ?
    - Anh sẽ làm gì để xây dựng và gìn giữ nhưng nét riêng của quê hương Bắc Ninh khi ước mơ ở trên thành hiện thực?
    ...
  6. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    VTM hãnh diện là đang làm cùng nghề với Bill Clinton! Tuy nhiên khác nhau chút ít:
    Ông Bill bên Mỹ nói 1 tiếng có khi được tới 2 triệu $, VTM chỉ được 3$/45 phút. Ông Bill hay nói trên trời dưới biển, hết chiến tranh lại đến hoà bình. Còn VTM nói "cô đọng" hơn, quanh đi quản lại chỉ có Nợ/Có, thình thoảng đá qua 100 đồng hôm qua bằng bao nhiêu đồng hôm nay! Ông Bill nói cho cả ngàn người nghe, còn VTM thì chỉ có "vài chục thàng con con"! Ông Bill thích uống sữa, VTM cũng khoái cái này!
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    VTM hãnh diện là đang làm cùng nghề với Bill Clinton! Tuy nhiên khác nhau chút ít:
    Ông Bill bên Mỹ nói 1 tiếng có khi được tới 2 triệu $, VTM chỉ được 3$/45 phút. Ông Bill hay nói trên trời dưới biển, hết chiến tranh lại đến hoà bình. Còn VTM nói "cô đọng" hơn, quanh đi quản lại chỉ có Nợ/Có, thình thoảng đá qua 100 đồng hôm qua bằng bao nhiêu đồng hôm nay! Ông Bill nói cho cả ngàn người nghe, còn VTM thì chỉ có "vài chục thàng con con"! Ông Bill thích uống sữa, VTM cũng khoái cái này!
  8. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  9. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  10. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Em thấy a VTM có cái gì đó rất hay, hơi bí ẩn một chút, luôn tỏ ra chính chắn nhưng lại không kém phần hài hước! Vẫn chưa rõ về nghề nghiệp của a lắm:a trả lời là nghề "nói", có liên quan đến ngành giáo dục, nhưng trí tưởng tượng của em hơi kém,hic!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này