1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật ! Danh sách những thành viên đã PV (Trang 1 - Topic cũ). Nhân vật tuần này: RB

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm xúc tiền khách hàng
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Có chỉnh lý ngày dưới roài mà sinh_vien_thuc_tap, chú ý đọc kỹ nhé
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    @ nâu-gút-phờ-ren-bậy: suỵt, cười nhoả nhoả thui, làm rì mà ngoác miệng hết cỡ thế? Chủ tịch haha mà trừ lương em, coi chừng em theo ám anh đến Tết luôn đấy nhé
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    @sinh_vien_thuc_tap: CHủ tịch công minh việc giề ra việc đó. Nhưng lần sau nhớ nhìn kỹ trướckhi sờ nhứ
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có sờ cái chi mô, răng chủ tịch nói rứa
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chưa sang ngày mới, xong, tối nay tổng kết lại là ...đã mổ Ha ha xong:D và đúng là Ha đẹp giai hơn nhiều:) do ...nhiều người biết hơn:)
    Hôm nay ...mượn dao ..giết gà:) cũng định phẫu thuật em SVTT một dao:-) cứ gọi là thẩm mĩ viện:)
    1: SVTT đồng í bị mổ hông:)
    2. SVTT Bon chen đệ nhất thiên hạ, thế ai sẽ làm ...đệ nhị:))
    3. SVTT rới thiệu lại tỉểu xử được ko vậy:) rới tính, sở thích, sở ghét:) sở ..iêu:)), cùng với làng quê mà svtt xuất thân, và ....nơi sắp đến (nếu sắp có:P )
    4. SVTT là thực tập:D hay là sinh viên:)
    5. Mần răng khi x rồi:) lại bẩu là nỏ x mô:)
    đề nghị người tiếp theo cầm dao, kéo:-) bông băng ...vân vân:)
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các liền chị hiền hậu và các liền anh kính mến, SVTT rất vinh dự được vào vai con gà lên bàn mổ, mặc dù vô cùng lo sợ (ko biết các vị mổ mình theo kiểu gì đây: giun, dế, cá, ếch...<---tưởng tượng đến tiết thực hành sinh vật từ hồi xưa), kèm theo đó là cảm xúc bồi hồi và bồi rồi (à không, ý em là bối rối, níu cả nưỡi rồi). Nghe bảo Ha ha khi đem ra mổ thì xỉu lên xỉu xún mấy bận (đã trừ hao rồi, nguyên văn là mấy trăm bận, tam sao nên thất bản) nên em cũng hãi lắm. Nhưng được sự quan tâm quá tận tình nên em cắn chuối, đưa thân để mọi người thử dao, thử kéo.
    - SVTT bon chen đệ nhất thiên hạ, ấy là tự phong danh cho mình thôi, em còn kém xa nhiều bậc cao thủ khác. Còn để phân biệt đệ nhất, đệ nhị hay là đệ... mấy trăm thì phải thi thố mới bít được, hà hà...
    - Còn đây là tỉu sử của SVTT:
    Tên: Nga
    Nick yahoo: giacmosahara
    Email: giacmosahara@yahoo.com.vn
    Sinh ngày: 23-02-1985
    Giới tính: nữ ( ai cũng biết rồi, mà vẫn có người hỏi, lạ nhẩy)
    Tính tình: Ít nói, hay cười, tốt bụng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tốt nhịn nhưng nếu quá bất bình thì sẵn sàng xông vào oánh nhau với một tên to cao hơn mình (thời oanh liệt nay còn đâu), đôi khi khá nóng tính
    Sở thích: du lịch, đọc truyện tranh, ngủ nướng, chơi game, vào làng KBC chơi và đấu khẩu, vẽ ( cái này lâu rồi không đụng đến, sở thích của ngày xưa, có thể thức trọn đêm để vẽ), uống nước ngọt không ga, thích tất cả các màu nếu hợp.
    Sở ghét: hờ hờ, ghét chính mình nhất (chả có gì tốt cả, suy nghĩ này khá giống NGF nhỉ, khá bất ngờ), ghét bị bó buộc, phụ thuộc.
    Sở iêu: kí nì không biết giả nời thế nào đây.
    SVTT sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng city, quê quán: Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh ( Có ai ở đó không nhỉ)
    Nơi sắp đến là nhà, rời quán Net thì về nhà ạ
    - Em đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Tài chính. Tuy nhiên, theo em, đời là một trường học lớn (nghe nói thế, cụ danh nhân nào nói thì em quên rồi), còn em thì mãi là học trò của cuộc sống, thế nhưng cũng qua rồi cái thời "chẳng biết gì" mà đang ở giai đoạn tập sự. Vì vậy cho nên em lấy nick là: sinh_vien_thuc_tap ()
    - 5. Mần răng khi x rồi:) lại bẩu là nỏ x mô:)
    Oan quá, đã bẩu là không x rồi mà, ai giỏi thì chỉ ra coi
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    1. Sinh_vien sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ĐN citỳ. Ha ha cũng vinh dự vào trong đó vài lần, theo đánh giá của Ha ha thì ĐN là một thành phố rất văn minh, lịch sự. Lần đầu tiên Sinh_viên về tham quê cũ, sinh_vien có cảm nhận như thía nào về KBC?
    2. "Người yêu đã có hay còn cô đơn"
    3. Sinh_viên có suy nghĩ giề về các chàng zai Kinh Bắc. " Trai Kinh Bắc như chim Oanh vũ" mà
    4. Ngày xưa Papa Sinh_viên rời quê hương vào ĐN, nay sinh_viên có ý định tìm các chàng Kinh Bắc coi như là tìm về cuội nguồn hay ko?
    Continute...
    Kính thưa các liền chị hiền hậu và các liền anh kính mến, SVTT rất vinh dự được vào vai con gà lên bàn mổ, mặc dù vô cùng lo sợ (ko biết các vị mổ mình theo kiểu gì đây: giun, dế, cá, ếch...<---tưởng tượng đến tiết thực hành sinh vật từ hồi xưa), kèm theo đó là cảm xúc bồi hồi và bồi rồi (à không, ý em là bối rối, níu cả nưỡi rồi). Nghe bảo Ha ha khi đem ra mổ thì xỉu lên xỉu xún mấy bận (đã trừ hao rồi, nguyên văn là mấy trăm bận, tam sao nên thất bản) nên em cũng hãi lắm. Nhưng được sự quan tâm quá tận tình nên em cắn chuối, đưa thân để mọi người thử dao, thử kéo.
    - SVTT bon chen đệ nhất thiên hạ, ấy là tự phong danh cho mình thôi, em còn kém xa nhiều bậc cao thủ khác. Còn để phân biệt đệ nhất, đệ nhị hay là đệ... mấy trăm thì phải thi thố mới bít được, hà hà...
    - Còn đây là tỉu sử của SVTT:
    Tên: Nga
    Nick yahoo: giacmosahara
    Email: giacmosahara@yahoo.com.vn
    Sinh ngày: 23-02-1985
    Giới tính: nữ ( ai cũng biết rồi, mà vẫn có người hỏi, lạ nhẩy)
    Tính tình: Ít nói, hay cười, tốt bụng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tốt nhịn nhưng nếu quá bất bình thì sẵn sàng xông vào oánh nhau với một tên to cao hơn mình (thời oanh liệt nay còn đâu), đôi khi khá nóng tính
    Sở thích: du lịch, đọc truyện tranh, ngủ nướng, chơi game, vào làng KBC chơi và đấu khẩu, vẽ ( cái này lâu rồi không đụng đến, sở thích của ngày xưa, có thể thức trọn đêm để vẽ), uống nước ngọt không ga, thích tất cả các màu nếu hợp.
    Sở ghét: hờ hờ, ghét chính mình nhất (chả có gì tốt cả, suy nghĩ này khá giống NGF nhỉ, khá bất ngờ), ghét bị bó buộc, phụ thuộc.
    Sở iêu: kí nì không biết giả nời thế nào đây.
    SVTT sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng city, quê quán: Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh ( Có ai ở đó không nhỉ)
    Nơi sắp đến là nhà, rời quán Net thì về nhà ạ
    - Em đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Tài chính. Tuy nhiên, theo em, đời là một trường học lớn (nghe nói thế, cụ danh nhân nào nói thì em quên rồi), còn em thì mãi là học trò của cuộc sống, thế nhưng cũng qua rồi cái thời "chẳng biết gì" mà đang ở giai đoạn tập sự. Vì vậy cho nên em lấy nick là: sinh_vien_thuc_tap ()
    - 5. Mần răng khi x rồi:) lại bẩu là nỏ x mô:)
    Oan quá, đã bẩu là không x rồi mà, ai giỏi thì chỉ ra coi
    [/quote]
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hay cười lắm à? , Mà lại không nói gì nữa chứ.
    vậy thì SVTT cho bần tăng hỏi nhỏ cái nhé:
    Đã bao giờ SVTT cứ ngẩn ngơ đứng nhìn cây cột điện mà cười một mình chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này