1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật ! Danh sách những thành viên đã PV (Trang 1 - Topic cũ). Nhân vật tuần này: RB

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Giống Ha ha thía nhỉ? Chuyện giề thía?
    - . Thía có dc ko nhỉ Nên " đi nhẹ nói khẽ cười dzuyên" nhé
    en_thuc_tap viết lúc 10:16 ngày 29/01/2007:
    Kính thưa các liền chị hiền hậu và các liền anh kính mến, SVTT rất vinh dự được vào vai con gà lên bàn mổ, mặc dù vô cùng lo sợ (ko biết các vị mổ mình theo kiểu gì đây: giun, dế, cá, ếch...<---tưởng tượng đến tiết thực hành sinh vật từ hồi xưa), kèm theo đó là cảm xúc bồi hồi và bồi rồi (à không, ý em là bối rối, níu cả nưỡi rồi). Nghe bảo Ha ha khi đem ra mổ thì xỉu lên xỉu xún mấy bận (đã trừ hao rồi, nguyên văn là mấy trăm bận, tam sao nên thất bản) nên em cũng hãi lắm. Nhưng được sự quan tâm quá tận tình nên em cắn chuối, đưa thân để mọi người thử dao, thử kéo.
    - SVTT bon chen đệ nhất thiên hạ, ấy là tự phong danh cho mình thôi, em còn kém xa nhiều bậc cao thủ khác. Còn để phân biệt đệ nhất, đệ nhị hay là đệ... mấy trăm thì phải thi thố mới bít được, hà hà...
    - Còn đây là tỉu sử của SVTT:
    Tên: Nga
    Nick yahoo: giacmosahara
    Email: giacmosahara@yahoo.com.vn
    Sinh ngày: 23-02-1985
    Giới tính: nữ ( ai cũng biết rồi, mà vẫn có người hỏi, lạ nhẩy)
    Tính tình: Ít nói, hay cười, tốt bụng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tốt nhịn nhưng nếu quá bất bình thì sẵn sàng xông vào oánh nhau với một tên to cao hơn mình (thời oanh liệt nay còn đâu), đôi khi khá nóng tínhSở thích: du lịch, đọc truyện tranh, ngủ nướng, chơi game, vào làng KBC chơi và đấu khẩu, vẽ ( cái này lâu rồi không đụng đến, sở thích của ngày xưa, có thể thức trọn đêm để vẽ), uống nước ngọt không ga, thích tất cả các màu nếu hợp.
    Sở ghét: hờ hờ, ghét chính mình nhất (chả có gì tốt cả, suy nghĩ này khá giống NGF nhỉ, khá bất ngờ), ghét bị bó buộc, phụ thuộc.
    Sở iêu: kí nì không biết giả nời thế nào đây.
    SVTT sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng city, quê quán: Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh ( Có ai ở đó không nhỉ)
    Nơi sắp đến là nhà, rời quán Net thì về nhà ạ
    - Em đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Tài chính. Tuy nhiên, theo em, đời là một trường học lớn (nghe nói thế, cụ danh nhân nào nói thì em quên rồi), còn em thì mãi là học trò của cuộc sống, thế nhưng cũng qua rồi cái thời "chẳng biết gì" mà đang ở giai đoạn tập sự. Vì vậy cho nên em lấy nick là: sinh_vien_thuc_tap ()
    - 5. Mần răng khi x rồi:) lại bẩu là nỏ x mô:)
    Oan quá, đã bẩu là không x rồi mà, ai giỏi thì chỉ ra coi
    [/QUOTE]
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 31/01/2007
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đủ các loại truyện, từ truyện tranh đến truyện chữ, từ truyện tình củm đến truyện trinh thám, từ truyện thể thao đến truyện phiêu lưu mạo hiểm, khà khà, không biết từ trước đến nay mình nuốt trôi bao nhiêu bộ rồi không biết
    Chuyện, nếu mà " đi nhẹ nói khẽ cười dzuyên" được thì hay quá, khổ cái là: đi chẳng nhẹ, nói chẳng khẽ, mà cười cũng chả dzuyên nổi
  3. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    lào, laooòoo .... pà con dẹp ra, tránh đường ra cho keke học làm bác sĩ với.... Áaaaaaa, là con gái. Đọc từ trước đến giờ vẫn tưởng là con trai. Lại còn sinh ngày 23-2 - Đúng ngày đàn ông!!!!! Làm con gái tiếc quá, tiếc quá!!!! Mọi người mổ tanh bành ra thế này rồi thì còn chỗ nào cho keke mổ nữa đây? Ờ, học kinh tế hử? vậy hỏi kinh tế vậy.
    1. SVTT ôm mộng làm giàu, đã định làm giàu thế nào chưa?
    2. Cái giàu của SVTT như thế nào sẽ cảm thấy thoả mãn?
    3. Nếu làm lãnh đạo, SVTT có những biện pháp gì chăng?
    4. Với một người rất giàu chỉ muốn SVTT làm một người vợ mà chẳng có tình cảm gì, còn một người rất nghèo nhưng lại yêu thương SVTT hết mực, SVTT chọn ai?
    5. Giữa gia đình với tình yêu, chỉ được chọn 1, SVTT chọn điều gì?
    .......................
  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    SVTT, có bao giờ thực tập làm món ốc hút như người ta bán ở cầu quay sông Hàn ko nhỉ?
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    có phải món đó là món ...hút đít ốc không:)
    thực khách cắn một nhát mất ...đuôi, rồi hút ấy à:)
    ầy dà, món đó cũng hơi hay:))
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lào laooòoo .... pà con dẹp ra, tránh đường ra cho SVTT thụ câu hỏi với keke lào. Bộ sinh ngày 23-2 là ngày đàn ông hả, giờ mới hay đấy, mà công nhận mình giống con zai thật, hic!
    1. SVTT ôm mộng làm giàu, đã định làm giàu thế nào chưa?
    Chưa ạ, em nhớ lý do em quyết định học kinh tế là em muốn có kiến thức để đưa tranh thêu VN, do các bạn trẻ nghèo và khuyết tật làm ra, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, dị quá, giờ vẫn chưa làm được gì cả.
    2. Cái giàu của SVTT như thế nào sẽ cảm thấy thoả mãn?
    Trả lời thế nào nhỉ? Em giàu đủ để có dư tiền giúp được người khác, vậy là được.
    3. Nếu làm lãnh đạo, SVTT có những biện pháp gì chăng?
    Biện pháp cho vấn đề gì ạ?
    4. Với một người rất giàu chỉ muốn SVTT làm một người vợ mà chẳng có tình cảm gì, còn một người rất nghèo nhưng lại yêu thương SVTT hết mực, SVTT chọn ai?
    Thú vị nhỉ? Đúng câu hỏi mình nhận được hôm thi vấn đáp môn Anh văn. Tất nhiên khỏi phải suy nghĩ nhiều, SVTT sẽ chọn người mà SVTT yêu, tuy nhiên, SVTT ko chọn người không yêu mình, còn với người kia, nếu anh ta có chí hướng thì không vấn đề gì, nếu không thì SVTT sẽ khuyên người đó, không chấp nhận thì thôi, được chưa nhỉ?
    5. Giữa gia đình với tình yêu, chỉ được chọn 1, SVTT chọn điều gì?
    ờ, bác này ăn ớt hiểm hay sao, mổ nhát nào xót nhát đó thế nhỉ? Để xem tình thế lúc bấy giờ thế nào đã.
    @ kaka: ốc hút ấy không ngon đâu, coi chừng ăn trúng đỉa đấy. Để bữa nào SVTT nuôi thành công giống ốc mới (ốc sạch đạt chất lượng hàng VN chất lượng cao), nhất định làm một thau để mời KBC xơi.
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thía giờ SVTT như thía này nhỉ?
    " Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang"
    Kính thưa các liền chị hiền hậu và các liền anh kính mến, SVTT rất vinh dự được vào vai con gà lên bàn mổ, mặc dù vô cùng lo sợ (ko biết các vị mổ mình theo kiểu gì đây: giun, dế, cá, ếch...<---tưởng tượng đến tiết thực hành sinh vật từ hồi xưa), kèm theo đó là cảm xúc bồi hồi và bồi rồi (à không, ý em là bối rối, níu cả nưỡi rồi). Nghe bảo Ha ha khi đem ra mổ thì xỉu lên xỉu xún mấy bận (đã trừ hao rồi, nguyên văn là mấy trăm bận, tam sao nên thất bản) nên em cũng hãi lắm. Nhưng được sự quan tâm quá tận tình nên em cắn chuối, đưa thân để mọi người thử dao, thử kéo.
    - SVTT bon chen đệ nhất thiên hạ, ấy là tự phong danh cho mình thôi, em còn kém xa nhiều bậc cao thủ khác. Còn để phân biệt đệ nhất, đệ nhị hay là đệ... mấy trăm thì phải thi thố mới bít được, hà hà...
    - Còn đây là tỉu sử của SVTT:
    Tên: Nga
    Nick yahoo: giacmosahara
    Email: giacmosahara@yahoo.com.vn
    Sinh ngày: 23-02-1985
    Giới tính: nữ ( ai cũng biết rồi, mà vẫn có người hỏi, lạ nhẩy)
    Tính tình: Ít nói, hay cười, tốt bụng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tốt nhịn nhưng nếu quá bất bình thì sẵn sàng xông vào oánh nhau với một tên to cao hơn mình (thời oanh liệt nay còn đâu), đôi khi khá nóng tính
    Sở thích: du lịch, đọc truyện tranh,[tt] ngủ nướng[/tt], chơi game, vào làng KBC chơi và đấu khẩu, vẽ ( cái này lâu rồi không đụng đến, sở thích của ngày xưa, có thể thức trọn đêm để vẽ), uống nước ngọt không ga, thích tất cả các màu nếu hợp.
    Sở ghét: hờ hờ, ghét chính mình nhất (chả có gì tốt cả, suy nghĩ này khá giống NGF nhỉ, khá bất ngờ), ghét bị bó buộc, phụ thuộc.
    Sở iêu: kí nì không biết giả nời thế nào đây.
    SVTT sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng city, quê quán: Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh ( Có ai ở đó không nhỉ)
    Nơi sắp đến là nhà, rời quán Net thì về nhà ạ
    - Em đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Tài chính. Tuy nhiên, theo em, đời là một trường học lớn (nghe nói thế, cụ danh nhân nào nói thì em quên rồi), còn em thì mãi là học trò của cuộc sống, thế nhưng cũng qua rồi cái thời "chẳng biết gì" mà đang ở giai đoạn tập sự. Vì vậy cho nên em lấy nick là: sinh_vien_thuc_tap ()
    - 5. Mần răng khi x rồi:) lại bẩu là nỏ x mô:)
    Oan quá, đã bẩu là không x rồi mà, ai giỏi thì chỉ ra coi
    [/quote]
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nhanh lên nhé, hè này Kara sẽ đi tour miền Trung nhiều hy vọng sẽ được SVTT đãi món đó. Nhớ lần đầu tiên vào Đà Nẵng năm 2002, một mình phóng xe máy lên đỉnh đèo Hải Vân và cố về kịp 12h để xem quay cầu. Hôm đó về sớm 1 tiếng, tạt vào quán bên cầu ăn đĩa ốc hút thấy hay hay. Từ đó môic lần vào ĐN lại ra đó, sang cả bên Sơn Trà nữa. hì
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Làm một thau rồi cả đám châu đầu vào hút, chụt như là một đàn ...ấy nhỉ ?
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    /ha ha '' Ngược lại là đằng khác " Gương mặt đen thui, mày như sâu róm" hờ hờ, tương lai mong là sâu róm sẽ nở ra con ngài, lạy chúa
    /kara '' Hy vọng hè này SVTT sẽ được gặp Kara nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này