1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật ! Danh sách những thành viên đã PV (Trang 1 - Topic cũ). Nhân vật tuần này: RB

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    cái nì ý là:
    Sip so với standard của Lisa:D và Na so với Lisa thfi cái nào lý tưởng hơn, và hai bạn thích cái nào hơn:D
  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    -Dạ thưa bác là cái điều giả sử của bác í, em là em thấy vô căn cứ lém ạ, vì em có người iu rùi, cho nên hổng có ngày đẹp trời nào em lại...!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    @Nhina: Người ta đã gọi là một ngày đẹp trời mà còn cố cãi . Vậy thì thế nì:
    1. nếu Na chưa có người yêu thì cảm nhận của Na với Friend có khác không? Khác như thế nào???
    2. Nếu có người biết Nhina có người yêu rồi nhưng vẫn tấn công Nhina làm cho người yêu Nhinal ầm là Nhina bắt cá 2 tay( đố ai bắt cá bằng một tay đới) thì Nhina sẽ làm gì?
    Tạm thế nhé
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Trả lời nắng gọn nhé!
    1.Nếu Na chưa có người iu thì biết đâu đấy, nhiều trường hợp xảy ra lém, ai mà lường truớc được. Biết đâu lúc đấy Na lại ngó nghiêng tán tỉnh các anh KBC thì sao?mà a ship cung là hotboy KBC nhẩy!
    2. Đố ai làm cho người iu em hiểu nhầm là em bắt cá hai tay được đấy!Hơi bị tự tin nhé!( bắt cá 1 tay có lưới còn thấy khó!)
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là chuyện tình cảm ko thể em buộc được, đâu phải ai yêu là cũng được yêu đâu nhỉ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được roài, dù người luôn ở bên ngầy ấy hem phải là mình "bùn 1s"
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bùn có 1s thui hả? ---> người nì hông thật lòng oài.... cái bụng hông tốt
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    zia` thì em đã hiểu sao bác hỏi khó thế, bác bảo em so sánh một bạn gái với một cô gái trong bức tranh
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ơ hay chẳng nhẽ cứ bảo bùn vài năm thì cái bụng mới tốt à 1s trái tim ngừng đập thui chứ nhiều hơn nữa chắc là hem còn cơ hội để bùn
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nà, chưa trả lời câu hỏi của iem nhá, hỏi tiếp:
    1- Lại vào một ngày đẹp trời nào đấy, anh Ship có ước mình mập lên một chút hem? Nếu có thì anh nhắm xem cỡ cỡ ai trong KBC mình là được, hị hị
    2- Anh Ship làm nghề gì nhỉ? Hình như chưa nói tới
    3- Chị Na, nếu lại vào một ngày đẹp trời nào đấy, chị và anh Ship cùng... tổ chức đám cưới một lúc, đi cùng một hướng, hưởng trăng mật cùng một nơi thì sao nhỉ?
    4- Chị Na có hiền không vậy anh Ship?
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    em cầm con dao mãi mà k có chỗ chen vào giờ mới thoang 1 chút 2 tay 2 sung chết nhầm 2 dao mổ cả hai người:
    1. Anh/chị thấy điều gì là lãng mạn nhứt?
    2. Anh/ chị thích diều gì nhất ở ng iu mình?
    3. Điều gì làm anh/ chị phải bật khóc?
    4. Điều gì làm anh/chị cười nghiêng nước nghiêng thành?
    5. Điều gì khiến anh/ chị có thể đập phá tất tần tật mọi thứ?
    tạm thế đã, sau này tiếp tục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này