1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật ! Danh sách những thành viên đã PV (Trang 1 - Topic cũ). Nhân vật tuần này: RB

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn KBC đã tạo điều kiện cho mình giao lưu với mọi người để chúng ta tăng thêm tình đoàn kết
    Chắc chắn mình sẽ gắn bó với KBC nhiều hơn nữa vì đơn giản mình là 1 người con của xứ Kinh Bắc
    Các bạn có gì bức xúc thì nhanh nhanh giải quyết hết ngày hôm nay đi nhá
  2. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ còn mấy tiếng của tuần cũ. Bác bệnh nhân cho em mổ phát nữa rồi ra viện nhá!
    nếu cho bác chọn:
    1. một người xinh đẹp và một người dịu dàng bác chọn ai?
    2. Một người nấu ăn ngon và một người ngoại giao giỏi bác chọn ai?
    3. Một người cao nhưng đen và một người lùn nhưng trắng bác chọn ai?
    4. Một người thông minh một người giàu có bác chọn ai?
    Thôi thế thôi nhỉ?
  3. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thoi gian cho ca mổ gấp :
    Gây mê:
    Làn lượt theo các loại dụng cụ nhé
    1 KÌm...... Khi phải chọn lựa giwã gia đình và tình yêu chan chính bạn chọ gì ? ?
    2. Dao mổ.....Khi người yêu ở rất xa sự chung thuỷ của bạn được bao nhiêu %... ?
    3. Bông......Khi bạn mất hết tất cả( bạn bè gia đình..) bạn sẽ làm gì bạn có khóc không ?
    4. tiếp tục gay mê... Khi trong đám tiẹc bị đỏ mắm tôm vào áo bạn sẽ sử lý ra sao ?
    5.Kim chỉ....Thời gian chết bạn làm gì?
    6 Đưa sang chỉnh hình ....Thích cái gì NHẤT...?
    7.Sao nhà xác không nhận à... câu cuối nhé .cau này nhẹ nhàng thôi..Nếu sau này bạn dc chọn cách chết thì bạn chọn chết ở đâu(vui thôi) câu này có thể kiêng không cần trả lời
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Rất tự tin:D
    @ChiềuMưaNhớBiển: tiếp tục giao lưu vì còn mấy vệt khâu dang dở
    @Mods, chuyển bệnh nhân mới:)
  5. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    1.Mình sẽ chọn 1 người dịu dàng
    2.Người ngoại giao giỏi ( vì ngày nay người phu nữ không chỉ còn quanh quẩn với chuyện bếp núc mà họ còn làm được nhiều việc kì diệu hơn thế, mình rất thần tượng bà Tôn Nữ Thị Ninh - 1 nhà ngoại giao giỏi )
    3. Một người trắng nhưng lùn sẽ hợp với mình hơn chứ nhỉ? ( vì thực tế mình đâu có cao )
    4.Bằng sự thông minh của mình, có lẽ cô ấy sẽ biết cách để mình trở thành người giàu có thôi mà ----> chọn người thông minh là phương án cuối cùng của tôi
  6. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    1. Có được chọn cả 2 không?. Thật là khó để nói rằng giữa 2 cái đấy mình phải chọn 1 thôi, nhưng nếu là mình thì mình sẽ ...........tự để 2 bên chọn mình
    2.Khi người yêu ở xa, tất nhiên không thể nói trước điều gì sẽ đến ( ngay cả khi ở gần ), mình nghĩ là mình sẽ chung thuỷ & làm tất cả những gì vì cô ấy & tình yêu của chúng mình ngày 1 tốt đẹp hơn
    3. Khi mất tất cả nghĩa là khi thất bại đến mức trầm trọng nhất rồi, có lẽ là rất đau nhưng mình sẽ không khóc, sẽ cố gắng đứng dậy và bước tiếp con đường phía trước mặc dù bước đi ấy có thể chỉ chậm như 1 đứa trẻ mới tập đi thôi
    4.Tất nhiên là sẽ rất khó chịu rồi nhưng cũng tuỳ vào thái độ của người gây ra sự việc ấy để mình có khung hình hạt thích đáng chứ nhỉ?
    5. Đã là thời gian, mình nghĩ là nó luôn sống với những ai cảm thấy ý nghĩa . Với mình những khoảng thời gian rảnh mình tranh thủ online, cà fê với bạn bè hoặc ngủ vì mỗi lúc đi công trường về cảm thấy mệt mỏi vô cùng
    6.Mình thích đủ thứ . Đùa vậy thôi chứ mình thích được thường xuyên về ăn cơm với bố mẹ, không phải uống rượu bất đắc dĩ khi " tiếp khách ", thích có 1 tổ ấm nho nhỏ để sớm tối đi về thấy người vợ đảm đang khéo léo, những đứa con ngoan & khoẻ mạnh ---> khôn nhỉ?.Hôm nào rảnh mình lại kể sở thích cho nghe nhá
  7. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mai mình chết thì mình hận cậu lắm đấy
    Mình vẫn thích chết ở Biển
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày "chị Hoa" xì pam dữ lắm mà, hôm nay chạy đâu rồi
    Này đừng có trốn nhá, cái chuồng bò nhà em mới đẻ đấy, mất con bê nào là em bảo do bác Hoa nhá. Hị hị, mời bác lên bàn mổ cho anh chị em "mần xịt"
    1- Hoa đấy là hoa gì thế bác?
    2- Sao tự nhiên chuyển hồn từ thần chết sang thiên thần vậy ạ?
    Em tạm sơ chế thế, chờ trả nhời rồi... sơ tiếp
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão Hoa, đi đâu mất, giờ mới có mặt à, mỏ thêm tuần nữa
  10. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, ai mà ác độc thế đưa mình lên bàn mổ chả hỏi ý kiến cũng chả thông báo j cả. Làm giật hết cả mình.
    1) Hoa này là hoa " vòi voi" em à. ( Quê anh gọi thế)
    2) Tự nhiên chuyển mới tạo được phong cách mới chứ em. ( căn bản là nick cũ nhiều tật, lắm tội quá nên phải trốn.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này