1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (danh sách trang 1 ).........tuần này Cleverview(mod box Cao Bằng - Bắc Kạn )n

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    - Cũng còn tuỳ, nếu có việc thì anh dậy sớm (khoảng 6h) thậm chí thức cả đêm để làm việc. Việc đầu tiên nghĩ đến chắc là vệ sinh cá nhân. Người đầu tiên thì anh cũng chẳng biết là ai, có lẽ mỗi ngày mỗi khác. Tại vì hiện giờ cũng không có ai để mà nghĩ về mỗi sáng thức dậy hay trước khi lên giường
    - Anh thì khồn cầu kỳ trong cách ăn mặc, nói đúng hơn là luộm thuộm nhưng mà không thay đổi được thấy như thế mình thoải mái. Anh thì không bao giờ mặc quần xà lỏn tiếp bạn gái rồi.
    - Hiện giờ thì không, tương lai thì có lẽ là có
    - Có lẽ là tất cả
    - Cái này thì anh không dám nhận xét, phải để người khác nhận xét thì khách quan hơn
    - Cũng có, và hình như cũng là một sở thích, khi nào thấy buồn anh thường đi dạo một mình, thay đổi không khí ấy mà. Cảm giác mình khi đó thấy dễ chịu hơn nhiều
    - Là một người đàn ông tốt à? Khó quá nhỉ vì chắc không ai hoàn hảo cả. Anh thì có lẽ phù hợp là một người anh trai hơn là người yêu, rất quan tâm, chiều bạn gái nhưng thường không nói thẳng ra những quan điểm, suy nghĩ của mình (kể cả khi ghen) nên thường bị coi là vô tâm. Tố chất thì cũng còn tuỳ trước mình là ai, vì anh thấy con gái rất phức tạp, chiều quá, để thoải mái quan hệ bạn bè (theo anh đó là quyền của mỗi cá nhân) thì bị coi là vô tâm, còn khắt khe thì có khi lại ngược lại bị coi là độc đoán, ích kỷ nhưng dù sao cách thứ 2 vẫn có vẻ ổn hơn
    - Còn gì tuyệt vời hơn thế, không những chỉ một mà tất cả mọi người (bạn bè, gia đình...).
    - Anh không phải là con người qá cầu kỳ, nên cũng không thật sự quan trọng về không gian cá nhân của mình, cái anh cần là tình cảm đầm ấm của gia đình, bạn bè hơn là một cuộc sống vật chất hay quyền lợi cá nhân
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    1. Nghèo vật chất thì quê anh cũng nghèo lắm, nhưng tình cảm thì lại bao la, vì vậy theo anh thì không có gì là tuyệt đối, có cái nọ thì mất cái kia. Nhưng anh vẫn thích cuộc sống ở quê hơn
    2. Có chứ
    3. Thất bại là mẹ thành công. Đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, tương lai của mình. Lấy đó là một bài học kinh nghiệm, và tìm một vài người bạn ngồi tâm sự, nhâm nhi vài ly rượu hay là đi dạo đâu đó một vòng cho sảng khoái tinh thần.
    4. Anh cũng không biết, từ trước đến giờ anh luôn tâm niệm phải cưới vợ trước 30 tuổi, còn cụ thể thì anh không biết, giờ vẫn đang độc thân.
  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mon men tí tẹo(ko biết có đụng hàng người khác ko):
    1. First kitsờ của anh ở khung cảnh nào?
    2. Đã bao giờ anh đến cổng nhà bạn gái chơi mà bị chó xồ ra, và thế là anh trở nên yêu quý nhất cây cột điện trước cửa nhà cô bạn anh ko?
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Anh chuẩn bị để mai đón tiếp thằng e thế nào roài...
    Có nhớ là phải gọi điện cho e ko...
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nói anh đừng gọi điện cho cái thằng ở trên, để mặc nó khắc tự gọi cho anh, thì anh xử lý tình huống thế nào?
    Anh vào trả nhời đi chứ nhỉ.
    - Em là em cứ tò mò hồi anh còn nhỏ, anh... sờ tí mẹ đến mấy tuổi. He he...
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho ông ấy thì gọi vào đi động jeep à ??? Gọi xong sim ong ấy để trong túi ...rung tung dít à...
    @ A Giang : Em cũng tò mò giống cái đứa ở bên trên kia...sao mà nó tò mò thế...
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @Muadong:
    1. Anh không hiểu câu hỏi (ngoại ngữ anh kém lắm)
    2. Anh chưa gặp trường hợp đó bao giờ cả, mà anh cũng chưa bị chó đuổi bao giờ.
    @ Cẩm, Hà: Chuyện đấy qua lâu rùi, anh cũng không thể nhớ được mà mẹ anh cũng không bao giờ nhắc đến. Để hôm nào về HG anh hỏi lại rồi trả lời nhé
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay cho em hỏi phát:
    "vẫn yêu mình em", "em" ở đây là em nào ạ? tên? tuổi? quê quán? hình dáng? tính tình?
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thế nào rồi anh? Say không ạ? Vui chứ anh? Hôm qua chị Thanh cũng đến chỗ anh à??? sao chị ấy liên lạc được với anh mà chị Thu và chị Thuỷ lại ko liên lạc được với anh nhỉ.???? He He hôm qua chị Thuỷ có gọi cho anh không?
  10. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho bạn ăn cỗ .........nhanh lên nhá kén quá đấy
     


Chia sẻ trang này