1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (danh sách trang 1 ).........tuần này Cleverview(mod box Cao Bằng - Bắc Kạn )n

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đã hết một tuần trôi qua... cảm ơn anh Lá xanh đã trả lời câu phỏng vấn của các thành viên. Và tiếip theo tuần này sẽ là một thành viên khá sôi nổi và nhiệt tình trong box mình. Đó là truyenthuyetrong2003
    Sau đây là Thông tin cá nhân của TruyênThuyết
    Tên đăng kí: truyenthuyetrong2003
    Tên thật: Mai chí công
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nam
    Tổng số bài viết: 154
    Được bình chọn: ( 5 điểm)
    Đã có 8 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    41 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    874, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 03:10, 18/09/2006. Hôm nay kiếm được 6 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 11 gold, tuần trước 0 gold.
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    chưa quen và cũng chưa được tiếp xúc với người này
    nhưng cũng làm một câu "giã gao " cái nhẩy
    hiện giờ anh đang làm gì và ở đâu
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1. Cảm xúc hôm off còn nguyên vẹn trong Công chứ?có chắc không nhỉ?
    2. Ấy nói rằng đôi khi báo chí chưa khách quan -----> tớ đồng ý & nhận khuyết điểm! Tớ rất muốn ấy vào diễn đàn của tụi tớ để lên tiếng,bởi dư luận vẫn là quan trọng,ấy đồng ý chứ?(phải thật khách quan đó nha )
    Tạm thời là thế,tớ muốn hỏi nhiều nhưng mà dành đất cho người khác
  4. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Này chú. Mai kia, có định về quê công tác hay ở lại. Chắc là về nhểy. Đất nhà là nhất đấy. Keke.
    Hôm nào về thì gọi anh nhé. OK?
    Đã yêu em lào chửa? Có thích mấy cô em gái của anh ko? Anh giwới thiệu choa.
  5. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    trời ơi !!! sao tự dưng lại lôi mình lên đây thế này ...mà lại chẳng thông báo trước gì cả ...hu hu hu ...
    thế này thì chết em roài .em sợ suất hiên trước đám đông lám mà .
    thôi mọi người có lòng hỏi thì em cũng xin tự biện bạch vài câu vậy . mà cũng mong mọi người hết sức thông cảm cho em vì điều kiện về thời gian của em hơi mắc chút ...không được thoải mái để online thường xuyên.
    _trước tiên là bạn huylai nhé :
    chưa quen và cũng chưa được tiếp xúc với người này
    nhưng cũng làm một câu "giã gao " cái nhẩy
    hiện giờ anh đang làm gì và ở đâu
    .................................................
    rất tiếc vì mình và bạn chưa được gặp và tiếp xúc với nhau . nhưng mình cũng được nghe nói về bạn nhiều .lần off của box vừa rồi (16/9) mình cũng tưởng là sẽ được gặp bạn và nhiều người nữa cơ nhưng thật tiếc vì nhiều lí do mà một số người không đến được .mình rất hi vọng các lần sau chúng ta sẽ có dịp để gặp nhau nhiều hơn ...
    -hiện giờ mình đang là sinh viên năm thứ 4 , đang học tại hà nội .( chính xác là tại cổ nhái à nhầm cổ nhuế -từ liêm -hà nội )
    _________________________________________
    _1. Cảm xúc hôm off còn nguyên vẹn trong Công chứ?có chắc không nhỉ?
    2. Ấy nói rằng đôi khi báo chí chưa khách quan -----> tớ đồng ý & nhận khuyết điểm! Tớ rất muốn ấy vào diễn đàn của tụi tớ để lên tiếng,bởi dư luận vẫn là quan trọng,ấy đồng ý chứ?(phải thật khách quan đó nha )
    Tạm thời là thế,tớ muốn hỏi nhiều nhưng mà dành đất cho người khác
    ........................................................
    1. tất nhiên là như vậy rồi motthoang ạ ! làm sao có thể quyên được chứ . một buổi tối quây quần ,đầm ấm , vui vẻ ....và cả những chuyện...... buồn cười , rất hay nhưng chở thành những kỷ niệm đáng nhớ .
    một lần đi, một lần gặp là một lần hiểu nhau hơn , đoàn kết hơn và không thể quyên phải không nào ?!
    2. hì hì ...về vấn đề này thì mình không giám nói nhiều đâu vì thực ra đó chỉ là cái nhìn nhận mang tính chủ quan của mình trong một số trường hợp thôi. mình cũng vẫn biết rằng ở đâu , trong bất kì lĩnh vực nào , ngành nghề nào cũng đều có người thế này , người thế khác , trường hợp thế này trường hợp thế khác mà .cái chủ yếu là những gì mà mình có thể làm được ,thuộc khả năng của mình thì mình hay cố gắng làm hết sức để hạn chế đến mức thấp nhất những điều không tốt , không đáng có sẩy ra thôi . phải không bạn ...!!!
    ( mà mình có nói với bạn về suy nghĩ của mình về '''' vấn đề '''' này hả ??? mình cũng chỉ hay vào '''' đó '''' để đọc, để sem mọi người tranh luận , nghe họ tự nói về công việc của mình thôi. chứ thực sự chưa có một ý kiến hay một dòng viết nào ở đó cả .)
    ________________________________
    _Này chú. Mai kia, có định về quê công tác hay ở lại. Chắc là về nhểy. Đất nhà là nhất đấy. Keke.
    Hôm nào về thì gọi anh nhé. OK?
    Đã yêu em lào chửa? Có thích mấy cô em gái của anh ko? Anh giwới thiệu choa
    ...........................................................
    _dạ báo cáo với anh là em sẽ về quê công tác thôi .dù gì thì gì về nhà vẫn hơn mà anh .em nghĩ là em không thể xa hà giang được đâu .từ nhỏ đã lớn lên ở đó, lang thang, thuộc từng con đường , từng ngóc ngách ở đó rồi ,và cả phong cách và con người ở đấy nữa . mà như vậy cũng là một điều kiện tốt để sau này hoạt động ,công tác sẽ dẽ hơn mà
    _ok ! hôm nào về em sẽ gọi anh nhé ,nếu có điều kiện thuận lợi em rất muốn được cùng mọi người đi chơi ở hà giang .nhất là ngồi ở cổng trời ngắm núi đôi đó .ngày trước em cũng hay cùng bạn lên đó lắm ,và vào cả HANG ở TÙNG BÁ chới nữa ...
    _anh động đến chuyện tình yêu tình báo làm em ngượng quá .
    hì hì ... hiện tại bây giờ thì em chưa '''' iêu '''' ai ...hay nói đúng hơn là chẳng có ai nó thèm yêu em cả .mà cũng chỉ tại mấy lần em hẹn .... đi chơi ,nhưng mà ... hi...hi...vì lí do không bật được tường thế là... thất hẹn , là để người ta phải đợi ,bị '''' leo cây '''' ..... là em cũng đứt đuôi con nòng nọc luôn anh ah . mà bây giờ em cũng chưa nghĩ đến chuyện đó lắm , cứ sống thế cho vô tư ,chú tâm vào học đã còn sau này sẽ tính sau ....
    thôi thế này là cũng tạm ổn rồi các bác nhẩy bây giờ em phải vào trường đây .hen gặp lại ....'''' thân ái chào pị noọng '''' nhé ..!!! ( hì hì.. tiếng dân tộc đấy có ai hiểu không nào ? )
    Được truyenthuyetrong2003 sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 19/09/2006
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thân ái chào thì pị noọng biết rồi. Nhưng mà tìm cách lảng tránh hai cô em gái của anh Nguom thì cũng không khéo lắm. Dù sao thì cũng tha thứ được, vì trả lời như thế chứng tỏ tính tình còn ... bẽn lẽn. Nhưng mà này, cho tớ... tò mò tí:
    1. Đã hôn ai bao giờ chưa?
    2. Có bao giờ cá độ với tụi bạn đi tán gái chưa?
    3. Nếu giả sử bật tường được, đưa bạn gái đi chơi thì sẽ... làm gì? (Hè hè)
    4. Thích ăn món gì nhất?
    5. Thích lấy vợ Hà Giang hay Hà Nội hay vợ ở đâu?
    6. Đã bao giờ say rượu chửa? Say thì "giương đò" hay là khóc, hay là quậy, hay là diễn thuyết...?
    7. Có... ông anh giai nào chưa vợ... khô ông?
  7. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    oé thế này thì tò mò quá rồi chứ còn tí gì nữa ? đỏ hết cả mặt rồi đây này ngượng chết ....
    hì ...hôn ah ? à tưỏng chuyện gì chứ hôn thì minh hôn nhiều roài . ngày trước , ngày còn nhỏ y, mỗi lần đi đâu chơi với bố hoặc mẹ về chẳng hạn. bao giờ bố, mẹ chẳng bắt mình hôn tạm biệt mọi người song mới về .nhớ làm sao mà hết được .chẳng hạn như '' con hôn tạm biệt bác , cô , chú ..... đi song về nào'' . ha ha ha ha.... có đúng không hả congaichipheo ? thế là song về vấn đề hôn hít nhé . còn có gì thắc mắc muốn hỏi thêm về vấn đề này nữa không nào ?
    2 . chuyện cá độ đi tán gái hả .chuyện này thì đúng là chưa có roài , vì hầu như có đi thì toàn là đi một mình thoai .không thì cũng kiếm thêm thằng bạn thân nữa đi cùng làm chân gỗ chứ . ngắm ngắm ai thấy khoái thì cứ thế mà lập kế hoạch tấn công tới tấp ....mà không được nữa thì dở bài cùn ....hề hề ....chứ cá với độ với bọn nó làm cái jê cho mệt người ra ,chơi bời kiểu đó mệt người lắm mà chỉ được vui có tí chút ah...tốn công... không khoái lắm ...
    3 . nếu đưa bạn gái đi chơi thì sẽ ...sẽ... chẳng làm gì cả... hề hề
    đưa đi lòng vòng song đưa về thế là song ... nhỉ ! ?
    ...tính hay nhút nhát mà ....nên chủ yếu là ...đi để mà... đi ...thôi không dám làm căng đâu sợ lắm... cùng lắm thì trọn địa điểm tâm sự tí cho người ta vui, tạo lòng tin ,'' tác động tâm lý ý mà '' hề hề ...rồi bình thường thì cũng chẳng biết nói gì ..hành động là chủ yếu ...
    ối !!! muộn mất rồi phải vào điểm danh cái đã .còn mấy câu về suy nghĩ nốt mai lên trả lời nhé .hôm nay tranh thủ ra được có 10'' thôi .tí nữa vào muộn thì chết .
    thông cảm nhé . thân ái chào '' noọng '' thôi hì ...lần này là không có '' pị '' đâu đấy ...
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    / "....chúng con xin hứa với Người,sắc son vì hạnh phúc nhân dân........." -----> ấy biết câu này chứ?liệu ấy có thể chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện được những điều đó?
    / Với ấy bây giờ thuận lợi và khó khăn là?
    / Ấy nói rằng chưa có người yêu,phải chăng là kén cá chọn canh? (kén vừa thoai không lại vớ phải cá thối và canh thiu đấy ) tiêu chuẩn để 1 người con gái bình thường trở thành người yêu của Công là?
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi con kia, mày hỏằi thỏ thơ làm sao mà bỏĂn ỏƠy dĂm chỏÊ nhỏằi hỏằư? Tiêu mỏằ>i chỏÊ chuỏân! Mày có biỏt "ba hỏằ"ng, ba trỏng, ba 'en" không? Tiêu chuỏân ỏƠy mà bỏĂn truyỏằn thuyỏt nói ra thơ ngày nào mày câng khóc sặng mỏt em ỏĂ.
    Này, truyỏằn thuyỏt giỏằ còn mê truyỏằ?n tranh không? ĐÊ lỏĐn nào bỏưt tặỏằng thành công chặa? Thỏằâ bỏÊy này (mai 'ỏƠy) có 'i 'ú 'ỏằYn nỏằa không?
    TÂm trỏĂng thỏằi thỏ cỏằĐa bỏĂn thỏ nào? Hỏằc xong có vỏằ Hg không?
    Truyỏằn thuyỏt có tin vào tơnh yêu không? Có tin nhỏằng gơ mơnh nói ra 'ỏằu là thỏưt không?
    CÂu danh ngôn bỏĂn tÂm 'ỏc nhỏƠt là gơ? BỏĂn tỏằ cho mơnh là mỏằTt nngặỏằi cỏằĐa truyỏằn thỏằ'ng hay hiỏằ?n 'ỏĂi?
    BỏĂn thưch nghe loỏĂi nhỏĂc nào? Nỏu bỏĂn bă hoỏãc bỏĂn gĂi bỏĂn bài xưch loỏĂi nhỏĂc 'ó thơ bỏĂn phỏÊn ỏằâng ra sao?
    ặỏằ>c mặĂ lỏằ>n nhỏƠt cỏằĐa bỏĂn?
    BỏĂn có bao nhiêu ngặỏằi bỏĂn thÂn? Thưch chặĂi thÂn vỏằ>i con trai hặĂn hay con gĂi hặĂn?
    BỏĂn có... (Mỏằi mỏằ"m quĂ, nghỏằ? mỏằTt tư 'Ê)
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    6 điều BH dạy thì làm đc mấy điều roài chú em? Keke. Thế bật tường đi chơi thì phạm vào điều gì? Keke. Nói chung, không quy định thì cứ vi phạm đê. Sống và học tập noi gương bác Hồ vĩ đại mà. Keke. Chiều mai, nhớ đi off đầy đủ nhé. Ko thì anh báo làng. Keke

Chia sẻ trang này