1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (danh sách trang 1 ).........tuần này Cleverview(mod box Cao Bằng - Bắc Kạn )n

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cô này hỏi hơi bị nhiều đấy. Nào thì trả lời
    1. Anh đang nghĩ về việc người yêu anh sẽ phản ứng như thế nào với anh khi biết có một người con gái khác ngồi sau xe anh và ôm eo anh. Đang chết dở đấy....
    2. Bài học đầu tiên anh chẳng nhớ là bài học gì, chỉ biết anh đã được học rất nhiều bài học. Anh nhớ buổi học đầu tiên của năm học đầu tiên, năm học lớp 1, hôm đó được 4 điểm (hehe) xí xớn mang về khoe với mẹ, hiii, được mẹ và dì động viên, mai sẽ được 5 (cứ tưởng thế là to)
    3. Tita đứng trước diễn đàn phủ nhận việc sẽ rước cô dâu về nhà, toàn tin vịt thôi, ít nhất phải tính bằng năm nữa.
    4. Anh em mình mới chỉ gặp nhau được có 1 lần thôi à, em nhầm rồi, anh thường xuyên gặp em, nên anh chẳng nhớ lần thứ 2 như nào cả, hehe, chỉ biết sau lần gặp đầu tiên trên Hà Giang anh thường thấy em trong mơ. hơ hơ đểu nhỉ....
    5. Anh không biết đánh giá sơ bộ, vì sơ bộ thì không tìm được những từ ngắn gọn để đánh giá một con người, đặc biệt là một con người như em. Thế cho nên là phải đánh giá một cách đầy đủ, đánh giá sơ bộ thì.... vái ngả nón.
    Hết 5 câu nhé!
    Nhắn lại một câu cho em này, anh vẫn chưa nhận lại đuợc cái mũ người yêu anh tặng anh mà anh trót cho bạn em mượn hôm bạn em lên đây... Anh bảo chị T trả chị ấy chẳng trả gì cả, Đểu thế cơ chứ.....
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic, biết rõ là chẳng sơ múi gì, nhưng mà cứ nghe 3 chữ "rước - cô - dâu" về, là mình lại giật mình thon thót.
    Anh... Tita ơiiiiiiiiiiiiiiiii!
    anh sẽ tha cô dâu về bằng cách nào? Chị ấy khóc dai thì anh làm thế nào? (Hỏi chị Hoabacha, thấy con gái lần đầu tiên... về toàn khóc thui)
    Anh có đo vòng bụng không? Hiện nay là bao nhiêu, phấn đấu đạt size bao nhiêu?
    Anh định có mấy đứa con?
    Hình như anh có dự định về hưu trồng chuối bán? Anh có định mở rộng kinh doanh chuối trên toàn tỉnh không ạ?
    Ở cương vị một người trẻ, đi học xong đã trở về phục vụ quê hương, anh có nhắn gửi gì cho lớp sinh viên tỉnh nhà đi học xa?
    Anh nghĩ bao giờ thì Hà Giang lên thành phố?
    Công ty anh có chịu trách nhiệm về độ ô nhiễm của nước sông lô không? Anh có nghĩ nên cấm người tắm sông (nhất là trẻ con) để... nước sông đỡ đục không? Hồi bé anh có bao giờ đi tắm sông không? Anh có biết bơi không?
    Nếu giả dụ, có cô gái nào đó khiến anh rung động, chao đảo, anh sẽ xử lý thế nào, khi mà đính ước với chị nhà sâu sắc như bi giờ rồi?
    Hà, đi làm việc đây, khi nào rỗi lại vào chọc ngoáy tiếp. Khe khe...
  3. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ rước cô dâu về theo cách của anh, chắc là chẳng khác gì nhiều đâu, nhưng đó sẽ là những ấn tượng tốt, Chủ nhật này căn phòng dành riêng cho anh sẽ đổ mái, anh muốn chính tay anh thiết kế, bài trí trong phòng của riêng anh, để mai kia người ta về phòng đó sẽ được đầy đủ hơn, không phải mua sắm gì thêm nhiều, vấn đề là bao giờ thì anh rước kia. Nếu chị ấy khóc dai thì mệt đấy, ban đầu thì cũng nhẹ nhàng dỗ dành, nếu dăm ba lần mà không nín thì kệ, khóc hết thì lại cười thôi mà.... hihi, có ai giận anh được lâu đâu.
    Em bảo đo vòng bụng củab ai cơ, nếu của chị Ta thì anh đo rồi, toàn đo bằng tay thôi có bao giờ đo bằng dây đâu, dạo này sắp đạt mức đỉnh là nửa tạ rồi, chị cứ kêu là béo, anh thì khuyến khích thêm nữa.
    Bố mẹ anh có 3 con, anh cũng định phấn đấu để ít nhất là được như vậy, nhưng chỉ sợ Đảng viên không được như thế, đẻ như vậy họ khai trừ anh thì mệt lắm.
    Ý tưởng phát triển thương hiệu chuối của anh sau khi về hưu thì cũng có đấy, nhưng đó là một chiến lược dài hơi, cần nghiên cứu thêm, nếu được anh sẽ phát triển thị trường sang bên Đông Âu (lúc ấy cười như Liên xô được mùa chuối ấy, he he)
    Là một người Việt trẻ, học xong trở về nhà mặc dù không phải không có cơ hội ở lại đô thành, nhưng anh luôn nghĩ "lá rụng về cội", anh vẫn muốn mình trở về, không hẳn chỉ là được ở gần gia đình và người thân, mà còn là một chút mong muốn được đóng góp công sức cho quê hương. Anh cũng mong muốn có nhiều người Việt trẻ nữa sẽ cùng có suy nghĩ giống anh, và không phải chỉ là những người con Hà Giang, Hà Giang cần có nhưng tấm lòng, nhưng quả thật cuộc sống ở trên này cũng có nhiều điều khó khăn lắm (ví dụ như tiêu cực), nên nghĩ nhiều lúc cũng nản.
    Hà Giang phấn đấu lên thành phố vào năm 2010, tuy nhiên xét về thực chất mà nói, việc đạt được hết các tiêu chí thì khó lắm, chắc là lại phải thành tích thôi, thế mới cần đột phá và phát triển.
    Công ty Anh hiện giờ đang cung cấp nước cho toàn bộ Thị xã bằng nguồn nước sông, tuy nhiên không phải là sông Lô mà là Sông Miện, sông Lô thì đục quá rồi, quá trình xử lý sẽ tốn kém hơn mà kinh phí mỗi ngày một giảm. Hà hà còn chuyện tắm sông thì cấm sao nổi, nếu có cấm thì phải sang bên Trung Quốc mà cấm trước, mà giả sử như có một ngày đẹp trời nào đó anh và em ra bờ sông Lô (chỗ nào vắng vắng một chút) em rủ anh tắm sông, chẳng nhẽ anh lại bảo là: hiện giờ đang bị cấm, chẳng dại em nhỉ. Hồi nhỏ anh cũng hay trốn nhà đi tắm sông, không biết bơi nhưng lũ bạn rủ nhảy lên phao thả trôi từ cầu treo xuống tận đằng sau Sở Công an bây giờ ấy, bị chúng nó chơi cho 2 phát chìm xuống đáy sông, may mà không chết. Năm lớp 11 về quê chơi tập bơi ở ao tạm thời biết bơi ngửa và bơi chó, hehe, bù lại bị ghẻ đầy người.
    Anh chẳng biết có ai làm anh rung động và chao đảo nữa không, mà anh còn chưa hiểu hết nghĩa rung động và chao đảo ở đây là đến mức nào, nếu giả sử như những đêm anh và em đi dạt với nhau, chẳng biết anh có rung động hay là chao đảo gì không mà đối với anh bây giờ em vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, he he, nếu lúc ấy thực sự rung động hay là chao đảo, cảm giác chống chếnh ấy mà không kiểm soát được trong đêm thâu thì .... chẳng biết ra sao nữa.
    Thôi kệ!
    Hết rồi nhé, quên mất chưa nhắn tin cho em được, Cô Dinh mổ u sơ tử cung đã biết chưa, cô nghỉ hơn tháng nay, chính vì thế anh phải làm thay công việc của cô ấy đấy.
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chà,ngoan, trả lời khá kỹ càng. Tìm cho em một người như anh, để em cưới làm chồng, nhé! (Đừng có kiêu căng bảo không còn ai được như anh!)
  5. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng còn ai đâu, he he, nhìn cái avatar thì biết, thôi hỏi gì hỏi tiếp đi, anh về
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Về thì về đi! Có hỏi thì em chỉ hỏi có kiếp sau không? Mà nếu có thì anh sẽ làm gì... em????????
    Khà khà...
  7. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật này căn phòng dành riêng cho anh sẽ đổ mái,anh muốn chính tay anh thiết kế,bài trí trong phòng của riêng anh, để mai kia người ta về phòng đó sẽ được đầy đủ hơn, không phải mua sắm gì thêm nhiều, vấn đề là bao giờ thì anh rước kia. ------>ui thích quá ! ước gì................anh thử đoán xem em đang ước gì?
    Đấy nhá,có mỗi 2 cô em quan tâm đến anh - sướng bi giờ thì anh nhận xét đầy đủ về iem đi (anh từ chối nhận xét sơ bộ mà )
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hông trả lời mày đâu. Mày sang BC-TT đú với PR mà mày không bảo tao. Anh ạ, nó định "ăn mảnh" hết giai PR bên đấy đấy, off chung xong nó còn đi off riêng cơ, em mà không sang thì không biết nó là ai... Anh bảo em có nên trả thù nó không?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi ! nó nói oan cho iem hứ hứ iem làm báo thì cái chuyện em mò vào nơi dành riêng cho báo là đương nhiên anh nhỉ,anh nhỉ?
    còn cái quả oánh lẻ với chả oánh chẵn là có nguyên do của nó cả,em cũng chỉ vì nước quên dân - vì thân phục vụ thui mà
    Anh bảo là đứa nào đáng bị ăn đòn hử anh?(anh mà thiên vị quả nài em sẽ...............cướp dâu HG khé khé

Chia sẻ trang này