1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (danh sách trang 1 ).........tuần này Cleverview(mod box Cao Bằng - Bắc Kạn )n

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tưởng cô này nói chơi ai dè làm thiệt, thôi thì bà con cứ mổ xẻ nhiệt tình, iem là iem cố gắng trả lời nhưng mừ phải giữ lại cái khố làm vốn đó nha .....
    Và sau đây xin trả lời bác sĩ (hot girl Hà Giang) đầu tiên khai dao:
    Cho hỏi thế... đã vợ con gì chưa?
    Ấy cái này trong pờ rô phai rùi mà, thôi thì nhắc lại vậy: Vợ thì chưa có nhưng mà con thì phải đi kiểm tra lại ADN với khá nhiều trẻ con dưới 3 tuổi mới có kết quả chính xác, tạm thời bây giờ chưa có điều kiện kiểm tra nên ra đường là ND không dám đánh trẻ con ..... (mổ xẻ thế này thì ế mất thôi )
    Có tự cho mình là đầy kinh nghiệm không? (Kinh nghiệm gì thì tự tưởng tượng ra nhá!)
    Cũng 25 cái xuân xanh trôi qua rồi còn ít đâu, nhưng tự thấy mình còn phải học nhiều nhiều, bà con cứ tưởng tượng tạm như thế này nhá:
    1. Học hành: có mỗi cái bằng cử nhân còm ---> kém xa các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, bố tiến sĩ.....
    2. Tiền bạc: có mỗi tiền xu rủng rỉnh trong túi mà so với mấy tờ bô li me thì so sao được, đấy là ko thèm so với séc với ATM đâu nhé
    3. Tình iu: vài mối nhưng mà so với các bậc tiền bối như NguMo thì chắc một trời một vực.
    4. Cái kinh nghiệm tưởng tượng đặc biệt được: ra đường ko dám đánh trẻ con (trong địa bàn đi lại) nhưng ối người từ Bắc đến Nam đâu cũng có nhà vậy chẳng hơn hẳn sao????
    Tạm thời tưởng tượng vậy đã .....
    Ờ mà nếu hôn xong bị ăn tát thì sẽ hành động tiếp ra sao?
    Ấy cái câu hỏi này cũng khó đây, còn tuỳ tát yêu hay tát.... ND chưa gặp trường hợp nào cả nhưng mà gặp thì: tát yêu ta sẽ làm Chí Phèo luôn, con gái là chúa yếu đuối đó nha ..... còn nếu tát..... thì phải tự hỏi lại mình chắc lúc đó nhì trời nhất cái kẻ vũ thê kia ......
    Một tuần bác đi nhậu mấy ngày? Lỡ quá chén xỉn thì hát hay khóc, hay đập phá?
    Trước đây thời sv đúng con nhà lành (cả 4 năm học chỉ có 2 lần nhậu và xỉn cả hai), thời gian gần đây thi thoảng cũng đi nhậu chắc tháng cũng vài lần nhưng mừ tương lai do quen những người bạn như ngumo,congaichipheo,tieuvuongbackan..... roài thì không có con số cụ thể nưa .....
    Mà xỉn rùi khoái nhất là đi karaoke...mỏi tay.... ơ nhỡ mồm đó ko phải vậy đâu ..... thực tế thì sau khi xỉn ND hay gặp gỡ và giao lưu với CHỊ chần bốn giương
    Sở thích hiện tại?
    Trước đây thì mong giầu có (như trong pờ rô phai luôn) nhưng mừ bây giờ muốn được làm việc được giao lưu và đặc biệt là được cháy hết mình .....
    ước mơ lớn nhất của bác là gì?
    Ngày trước thì ước thành đạt, giầu có, nhưng bây giờ thì ước có một cuộc sống hạnh phúc giản dị (thực tế rất khó thực hiện).
    Làm cốc beer sau khi trả lời xong một cô
    Tiếp cô thứ 2 nào:
    1.Hồ sơ về lịch sử cái nick này anh còn giữ chứ?trình bày cho em biết được không?
    Cái nick này là kết qủa của một thời kỳ hoành tráng đấy ..... cái thời sv ấy mà, sáng đi làm thêm, chiều lên lớp điểm danh xong lại đi làm thêm đến tối về nghía chút bài và đến đêm thì điện tử, ấy mà điện từ cái thời đó thì chỉ có mỗi trò Đế chế, ngày đó ham quá suốt ngày chăn nông dân nhau thế là quyết định lập nick này.
    Thực ra còn có ý nghĩa khác là do ND tui vốn không phải con nhà nông nhưng mừ các việc nghề nông đều thạo (trừ cày bừa ra), ngày đó mình đúng là một nông dân chính hiệu, sau khi nhỡ bén duyên với cái máy tính mà máy tính ở quê nghe hiện đại quá, thế là kết hợp với trò trơi điện tử ra được cái nick ngày nay.
    2. Anh tâm đắc nhất với điều gì mình đang có?băn khoăn với cái gì mình chưa đạt được?
    Thực ra để nói tâm đắc với những gì mình có thì khó lắm, nhưng mà sống cũng phải biết bằng lòng với mình, mình chỉ thấy tâm đắc nhất là đã vượt qua được những khó khăn trong suốt thời gian học đại học và bây giờ vẫn đứng được trên đôi chân của mình.
    Trước đây nhà ND ko có điều kiện, mẹ ND đã tảo tần và nuôi ba chị em ăn học xong ĐH, nhưng do cố quá bà đã mắc bệnh kinh niên và đó chính là điều mà dù ở đâu hay làm gì ND đều phải suy nghĩ. Còn những băn khoăn, suy nghĩ bon chen cho cuộc sống chỉ là nhất thời thôi, lúc nào cũng có nó đến rồi đi.
    3.Cảm nhận của anh với buổi off của box HG và các thành viên HLT vừa qua?
    Thực ra mình rất máu giao lưu, vừa kết bạn, vừa mở mang học hỏi được nhiều điều. Hôm đó rất vui, tuy ko đông bằng hôm off với LCYB và CBBK nhưng độ máu thì chẳng kém chút nào.
    Từ trước đến nay ND vẫn là một người khoái lang thang, cái hồi học sv tuần nào nhóm mình cũng lang thang đến 4h sáng quanh HN bất kể mùa đông hay hè, sau khi lang thang thì bãi đáp lại là quán điện tử chứ không phải quán rượu .... Mới đây tham gia TTVN nhiều mới biết đến hội LT của HG, với độ máu và nhiệt tình cho ND xin một chân làm thành viên chính thức, chắc chắn đó là cảm nhận lớn nhất ko cần nói ra
    4.Kỉ niệm đẹp nhất trong đời của anh là gì?với ai?
    Câu này khó quá, đời thì mới đi được phần 3, nên vẫn hi vọng càng ngày càng nhiều kỷ niệm đẹp hơn trong bất kể lĩnh vực nào. Nhưng nếu nói đã trải qua có lẽ kỷ niệm đẹp nhất là trong lĩnh vực.... đó là thời học cấp III, chính xác là kỳ cuối lớp 12 với cô lớp trưởng, ngày đó ND nhà ta cũng lãng mạn và si tình lắm, ai lại 11 giờ đêm vẫn lấy xe đạp lóc cóc đạp sang nhà nàng ngắm nàng học một lúc rùi về (không phải ít đâu nha, mấy tháng trời đó). Nhưng đáng tiếc đó là tình đơn phương, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm những cảm giác một thời nông nổi.
    5.Buổi tối hum trước được ngồi với Chí dù chỉ trong giây lát,anh có thấy sướng không?
    Cái này bí mật lắm, phải giữ làm của riêng, nói ra thì ..... congaichipheo nhỉ
    Phù, cũng đã khâu xong mấy vết mổ của hai bác Xĩ này, làm cốc beer cho đỡ tỉnh nào
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác, sau khi nhận được sự hảo tâm từ GauMeo, DuKich và Brooklyn số Gold là 3300 cộng với 400 sẵn có, ND đi ôm mấy bác Minh già và Trung vịt, đồng thời cũng đú cùng chị em đi Siêu Thị Chữ Cái nên bây giờ đã tích góp được thành 5.1 K, con số không lớn nhưng mà cứ đà này thì em sắp làm triệu phú roài ......
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đang chim cú bác này ,vác lê ra xiên vài phát >
    1, bác thích người yêu bác như thế nào .
    2. bác định có mấy đứa con ,và dự định đặt tên là gì ?
    3.bác có cho con bác tham gia ttvnol từ sớm ko .
    4.bác có thấy thế nào về vụ bác đèo em hôm đi off về ..(ko biết lương tâm ông nàu có răng ko ,hehhe);
    tạm thế đã ,theo thái độ thế nào rồi sử tiếp /
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    con gái là chúa yếu đuối đó nha ----> anh có chắc không?nếu có ngày em nào đấy đè đầu cưỡi cổ anh để hun thì anh còn nghĩ như câu này không?
    / Anh có bít em là ai không?(bít rùi thì làn sau hỏi típ )
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chú mày xiên anh mạnh quá, làm run tay, post bài mãi mà không xong, ức chế thiệt ..... Nào đi khâu lại mấy vết xiên của chú nào.
    1. bác thích người yêu bác như thế nào.
    Anh ở quê ra nên vẫn mạng đậm chất phong kiến truyền thống, theo quan điểm của anh thì anh thích vợ ngoan hiền nết na, các cụ bảo rồi "cái nết oánh chết cái đẹp". Đấy là vợ nhé, chứ còn người iu thì ko cần nhiều tiêu chuẩn, chỉ cần hợp là được, người iu mà đẹp thì càng tốt vì bây giờ "cái đẹp đè bẹp cái nết" mà .....
    2. bác định có mấy đứa con ,và dự định đặt tên là gì?
    Ấy ấy, như trên anh đã nói, ra đường giờ ko dám đánh trẻ con, làm sao mà được lựa chọn mà mấy đứa cơ chứ. Nhưng sau này mà lấy vợ chính thức thì anh cũng cố gắng tạo ra hai đội bóng, thỉnh thoảng xem chúng đấu giao hữu cũng vui. Mà này, cái khoản đặt tên cho nhiều đứa như vậy là hơi bị khó nhé, thôi thì cứ như kiểu Tàu đặt cho dễ nhớ: Nhất, Nhị, Tam ..... Nhị Thập Nhị .....
    3. bác có cho con bác tham gia ttvnol từ sớm ko.
    Cái này thì chắc chắn rùi, không thể để chúng nó lêu lổng bên ngoài như bố chúng nó được, không rùi đến khi ra đường mình lại không giám đánh trẻ con vì sợ nhầm phải cháu mình thì chết .....
    4. bác có thấy thế nào về vụ bác đèo em hôm đi off về ..(ko biết lương tâm ông nàu có răng ko ,hehhe);
    Đấy nhé, chú là cũng nhớ dai lắm cơ, anh cũng muốn kiếm 300 Gold của chú một cánh êm xuôi, ai dè "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", cái vụ xe ôm đó lấy của chú 300 Gold làm anh cứ áy náy mãi ..... Nhưng thôi, để anh nói giúp với bác Tiểu Vương xin ít ******* đã pha rượu (pha sống đó nha vì gấu này uống rượu phải nói là đỉnh của đỉnh) để chú xoa vào, đảm bảo khỏi liền .....
    tạm thế đã ,theo thái độ thế nào rồi sử tiếp
    Chú đâm thêm anh lại vá thêm rùi ra đường nhìn anh giống Chí Phèo, kiểu gì chẳng gặp được Thị Nở, thế này thì ko ế được roài
    Làm hớp beer cho đỡ tỉnh để trả nhời chó nó máu
    Tiếp nèo:
    con gái là chúa yếu đuối đó nha ----> anh có chắc không?nếu có ngày em nào đấy đè đầu cưỡi cổ anh để hun thì anh còn nghĩ như câu này không?
    He he, anh nói yếu đuối là với những cô biết tát yêu kia, chứ ĐÈ anh ra thì khác gì cái cô vũ thê kia chứ, ơ nhưng anh nghĩ dám đè đầu cưỡi cổ anh là cũng được đấy cho sờ kít liền
    Anh có bít em là ai không?(bít rùi thì làn sau hỏi típ )
    Cô này cứ loằng ngoằng bắn tỉa nhé, rất ư là anh hùng núp. Đã thế mai làm quả Tomahoc vào giữa đảo Trường Sa xem sao ......
    Phù, khâu mấy vết này mệt hết cả người .....
    Another please.....
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 25/10/2006
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhưng sau này mà lấy vợ chính thức thì anh cũng cố gắng tạo ra hai đội bóng ------>liệu có quá sức không anh? em e rằng như thế này thì lại phải sút về lưới nhà nhiếu đấy - liệu thủ môn của anh có chịu nổi nhiệt không?
  7. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    He he cho em bon chen hỏi anh tí nhỉ.... hình avatar kia có phải là hình của anh không? ( vì hôm trước không đi off được nên em chưa biết mặt anh ) , anh hiện đang công tác ở cơ quan nào vậy?, và anh có cảm nhận gì về box Hà Giang.?????
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sau này mà lấy vợ chính thức thì anh cũng cố gắng tạo ra hai đội bóng ------>liệu có quá sức không anh? em e rằng như thế này thì lại phải sút về lưới nhà nhiếu đấy - liệu thủ môn của anh có chịu nổi nhiệt không?
    Làm gì mà quá sức đâu em, ngày trước Lạc Long Quân và Âu Cơ còn có tận 100 con, cứ như em nói chắc Lạc Long Quân phải uống nhân sâm đều đều roài .... Mà anh thấy trong bóng đá nếu thủ môn mà ko hoàn thành nhiệm vụ hoặc chấn thương.... thì đều bị thay ra cho thủ môn dự bị vào, vì thế em yên tâm sẽ ko sợ cái chuyện chịu được hay ko chịu được nhé .....
    He he cho em bon chen hỏi anh tí nhỉ.... hình avatar kia có phải là hình của anh không? ( vì hôm trước không đi off được nên em chưa biết mặt anh )
    IT''S ME......
    anh hiện đang công tác ở cơ quan nào vậy?
    anh là dân phần MỀM em ạ, làm cho một công ty sắp nổi, yên tâm khoảng 100 năm nữa cũng sẽ nổi như MicroSoft bây giờ, lúc đó em sẽ biết tên cty của anh thôi .....
    và anh có cảm nhận gì về box Hà Giang.?????
    cảm nhận đơn giản lém: HOÀNH TRÁNG
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    anh là dân phần MỀM em ạ-------> phần Cứng của anh ổn cả chứ? (lưu ý là phần cứng của anh chứ không phải của cái máy tính đâu nha ke ke )
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ô hay cô này muốn biết thì cô cứ kiểm tra đi sao lại hỏi như thế.
    Nhân thể hỏi luôn : chỗ anh còn tuyển người không .
    Pha trà pha cafe,sửa bàn là,sửa máy tính em đều biết.Haftlife đế chế em cũng biết.Lâu không sờ đến cái máy tính trình độ cũng hơi gà nhưng được cái thật thà chịu khó.

Chia sẻ trang này