1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (danh sách trang 1 ).........tuần này Cleverview(mod box Cao Bằng - Bắc Kạn )n

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hỏi hay đấy.Nghề đấy mình bỏ rồi.
    Bây giờ chỉ có hái trái cây và săn bắt động vật quý hiếm thôi.
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cậu thích hái trái cây gì nhất? Có thích hái cả chùm không? Thích quả chín hay quả ương hay quả... xanh?
    Nghề nghiệp mà cậu ao ước là gì? Cậu đã bỏ qua bao nhiêu mơ ước của mình từ bé đến giờ? Lý do? Có bao giờ muốn thực hiện (lại) những điều ấy không?
    Nếu không dạy motthoang bắn chim, thì dạy nó ném đá và bắt chim cũng được, kể bắn thì hơi vô nhân đạo, còn bắt thì không đến nỗi nào. Chắc là cậu đồng ý nhỉ. Motthoang làm báo, nay đây mai đó, biết bắt chim nữa thì sau thành chủ buôn chim...
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Tự phát huy trí tưởng tượng đi nhá.
    Người ta bảo là mía ngon đẵn cả cụm,trái ngon tất nhiên đánh cả chùm rồi.Con người vốn tính tham lam mà.
    Ổi thích xanh,măng thích vừa nhú,hồng thì chín mọng.
    Mỗi người mỗi nghiệp.Cô này có nghề chọc gậy đủ vang danh với đời rồi.Cần gì phải mang danh thêm tội.

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh một câu thôi :
    Từ khi tham gia TTVN, mem nào làm anh ấn tượng nhất ?
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy câu hôm trước chưa kịp hỏi thì ông ấy đã dựng gaumeo lên rồi trốn sang bên này.
    1. ở Cao Bằng cậu đã vươt biên sang trung quốc lần nào chưa?
    2. Nghe nói bà con mình trên đó bám đất, bảo vệ quê hương vất vả lắm. cậu có thể kể một vài ví dụ được không? chẳng hạn nhu anh nghe thấy những chuyện như cạnh tranh nhau từng hàng lúa cấy một.
    3. Cậu biết gì nhiều về ngựa nứơc hai, thử cung cấp thông tin xem. Anh đọc truyện nghe nói về nó mà không biết thực hư thế nào?
    4. Nhà Mạc lên Cao Bằng được bao nhiêu đời nhỉ? Di tích bây giờ còn gì không? tại sao anh tìm trong phần di tích lịch sử của cao băng lại không thấy nhắc đến?
    5. Có một nhân vật lịch sử của cao bằng tên là Hoàng Triều Hoa, em có nghe???
    6. Về Cao bằng em thích nơi nào nhất? món ăn gì nhất?
    7. Em nói về đặc sản rượu táp ná cho mọi người biết thêm về sản phẩm này và có thể thu xếp 1 lần gần đây cho mọi ngưòi thưởng thức đặc sản rượu Táp Ná được không?
    8. Kinh phí cho một chuyến đi chơi Cao Bằng là bao nhiêu ( ở mức bình dân ấy, đi khoảng 3-4 ngày, thăm thác bản giốc, hang pác bó)
    9. Hi hi, những câu hỏi này có thể em không muốn trả lời hết cũng được. Nhưng theo cậu nên chuyển câu hỏi và câu trả lời về BOX nhà mình được không?( dĩ nhiên là sau khi em trả lời ở đây rồi)
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có biết hôm nay là thứ mấy rồi không? Vào mà giải quyết nợ tồn đi chứ. May cho ông là có hôm tôi định phỏng vấn nhưng post bài không được đấy. Bác Hoàng Narì vào xem có phải bệnh nhân cần mổ đẻ không?
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi mọi người chẳng hiểu sao hôm qua không post bài được.
    Câu trên hả chính là em đó.Phù !!! may chỉ hỏi đúng một câu.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Có một lần đợt tết đi cùng mấy đứa bạn sang TQ mua pháo.Quay vào đất TQ gần 10 km.Tưởng lạc không về được cơ
    Cái này thì em cũng chịu thôi không biết thực hư ra sao.Thấy trong trang vietkiem.com có truyện về giống ngựa đó đấy.
    Về nhân vật này em chưa nghe nói đến.Em cũng tra trong đại việt sử ký toàn thư,việt nam thông sử,khâm định việt sử thông giám cương mục,quốc triều chánh biên toát yếu,an nam chí lược... cũng không thấy nói đến.Nhân vật này là ai vậy hả anh ?
    Về vấn đề này thành thật xin lỗi mọi người là em cũng chỉ biết qua.Về nhà cùng bạn bè đi uống R thì cũng chỉ Volka,Sương Mù.Hết cấp 3 em xa nhà đến giờ.Nói thật là bây giờ Cao Bằng có quán gì ngon em cũng chịu.Chưa biết cách nào có thể gửi hàng từ CB xuống đây.
    Đã up lên mạng thì thành tài sản trí tuệ của mọi người rồi.Không ý kiến.
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là thứ 7.Sắp xuất viện rồi.
    Có thêm câu này : May hơn khôn
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến iem thì iem hỏi típ đây :
    - Tại sao lại là em?
    - Ấn tượng tốt hay xấu
    - Nếu ấn tượng chắc nhớ lần gặp đầu tiên? Đó là khi nào thế ( em quên roài) hehe

Chia sẻ trang này