1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật (danh sách trang 1 ).........tuần này Cleverview(mod box Cao Bằng - Bắc Kạn )n

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em thích đàn ông có tính cách như thế nào ?
    Theo em tình yêu là gì ?
    EM thích nhất cái gì ở Hà Giang ?
    Đâu là nơi rồ man tíc nhất ở Hà giang ?
    Em thích nhất bộ phim gì ? truyện gì ? ca khúc nào ?
    Kỷ niệm ấn tượng nhất ở box Hà Giang ?
    Em ghét ai nhất ?
    Em dự định bao giờ lấy chồng ?
    Em thử nhận xét về con gái Hà Giang ?
  2. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    1.Mối tình đầu của ấy bắt đầu khi nào và ngừng hoạt động khi?
    Hi Hi có khi mình nói thì chẳng ai tin ... Nhưng thực chất trước cho đến bây giờ thì mình chưa có một mối tình nào cả... ( Nghe mà buồn nhỉ )
    2.Điều gì với ấy là áp lực bây giờ? Đúng là câu này rất khó trả lời ... có khi mình phải xin lỗi Motthoang vì câu hỏi này hơi riêng tư một chút mình ko thể trả lời được.
    3.Đã bao giờ ấy khóc trước mặt mọi người chưa?nếu có thì thời gian đó kéo dài bao lâu vậy?
    Ngày còn bé mình cũng hay khóc lắm ... nhất là ai trêu mình là mình khóc luôn đó ( chẳng để ý đến ai đang ở bên cạnh mình gì cả hihi ). Còn giờ thì khác ... (lớn rồi mà ) Mình ko muốn để người khác nhìn thấy mình khóc ... Lúc đó một là họ sẽ nghĩ mình yếu đuối , hai là lúc đó họ sẽ nhìn mình với vẻ đáng thương ... cả hai mình đều không muốn.
    4..Ấy có ấn tượng giè về tớ ko?
    Ấn tượng gì ư??? điều đầu tiên mình ấn tựong về bạn là bạn có cùng đồng cảm với mình ... đó là cùng yêu Hà giang, về sau càng nói chuyện với bạn mình càng cảm thấy bạn là người dễ gần gũi, dễ hoà đồng và rất nhiệt tình ....
    5. Ấy có dám chắc rằng tình yêu HG của ấy lớn và sâu nặng hơn tớ chứ?

    Mình yêu HG của mình theo một cách riêng và bạn cũng vậy, cũng theo một cách riêng của bạn. Nhưng có điều mình phải khẳng định rằng tình yêu HG của mình sẽ ko bao giờ kém bạn đâu hihi vì đối với mình HG là quê hương, là cái nôi , là kỉ niệm của mình và cũng là điểm tựa cho mình nữa.
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    HiHi cơm ko ăn gạo còn đó lo gì.... bạn còn ở HN mà. Sẽ có dịp bọn mình đi cafe thôi...Yên tâm đi.
  4. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là em đón tiếp anh rồi. Anh laxanh mà sao lại có thể ko đón tiếp đuợc chứ..... em sẽ đón tiếp bằng cách rủ thêm các thànhviên trong box HG cùng đón tiếp anh.... vui quá còn gì phải ko anh? vì em biết nguyện vọng của anh là được gặp mọi người mà. Còn đón tiếp gì không thì bí mật... hôm đó anh sẽ biết.
  5. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chị xem lại nhận ký điện thoại của chị rồi ... hôm đó có cuộc gọi nhỡ của em lúc 6h30 gìđó. Tầm đấy chị thường bận nên ko cầm máy theo bên mình, chắc có lẽ em chị mượn nghe nhạc nên nó ấn nhầm vào nút từ chối cuộc gọi... xin lỗi em, chị đã làm em bức xúc vây...hichic . Lỗi này ko phải chị cố tình đâu nhé... Mà sao hôm đó em đến sn chị mộtthoang thì em phải gọi cho chị motthoang chứ (nhân vật chính mà ) sao lại gọi cho chị nhỉ... định bảo chị qua đón em à??? Ko có chị đón thì phải biết bắt xe ôm mà đi chứ... ngốc thế..
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của anh ST mai em trả lời sau nhé !!! vì em buồn ngủ rồi... nên phải đi ngủ đã.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì cứ giả nhời anh satthu đi roài tớ sẽ "tra tấn " ấy típ nhá
  8. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Không đâu... mình ko nghĩ đó là tra tấn đâu. Mọi người tham gia phỏng vấn mình là để hiểu mình hơn cũng có nghĩa là quan tâm đến mình rồi ... vì vậy mình rất vui khi được trả lời câu hỏi của mọi người. Có điều mấy hôm nay mình khá bận và máy tính mình bị virut nên trả lời hơi chậm .... Mong mọi người thông cảm nhé!
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    He He sorry anh SatThu nhé, anh phỏng vấn em đã lâu rồi mà giờ em mới có thời gian để trả lời anh được. Giờ là em trả lời câu hỏi của anh đây.
    Em thích đàn ông có tính cách như thế nào ?
    Nếu nói đến tính cách của đàn ông thì em thích những người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, năng động, có lòng vị tha, luôn vui vẻ, cởi mở ,lịch sự , sống bình dị (không đua đòi ), tâm lý , biết quan tâm và chia sẻ với người khác .... Đó là em thích như vậy... còn thực tế thì rất khó có người đàn ông nào như thế. (em ko tham lam khi bắt người đàn ông của em phải như những gì em thích ở trên đâu , vì ko có ai được hoàn hảo mà... phải ko anh?)
    Theo em tình yêu là gì ?
    Em có nói với anh rằng câu phỏng vấn của anh khó trả lời .... đó chính là câu này đấy. Thật sự khi anh hỏi vậy em cũng ko biết là sẽ phải trả lời anh như thế nào? Vì đối với em tình yêu em chỉ có thể tưởng tượng chứ chưa bao giờ em được cảm nhận một cách thực tế cả... vì vậy có lẽ phải đợi khi nào em cảm nhận được nó em sẽ trả lời cho anh sau nhé!!!
    EM thích nhất cái gì ở Hà Giang ?
    Em thích nhất khi em ở HG là nó tạo cho em một cảm giác đặc biệt ...mà đi nơi đâu em cũng ko thấy ... Khi về đến HG em như cảm giác được thả mình vào trong một dòng nước mát lạnh ...thật sự rất thoái mải.
    Đâu là nơi rồ man tíc nhất ở Hà giang ?
    Em ít đuợc đi các huyện nên là khi đến các huyên tuy rất đẹp nhưng em chưa cảm nhận được hết cái romantic ở đó. Còn ở thị xã thì em thích nhất con đường ở sân xi măng (dốc Mã Tim). Em cũng đã post ảnh lên cho mọi người xem rồi đó. Con đường đó khá râm mát , mặc dù trời rất nắng nhưng mà có hai hàng cây bên đường che trở nên làm nó lúc nào cũng được mát mẻ... Ở đấy rất yên tĩnh và ít người qua lại... nên đôi lúc em cảm giác như mình đang độc quyền con đường đó ... hihi. Tham quá anh nhỉ ???
    Em thích nhất bộ phim gì ? truyện gì ? ca khúc nào ?
    Hic Hic câu này cũng khó trả lời đây. Em cũng rất hay xem phim, đọc truyện, sách báo hay nghe nhạc. Nhưng để em phân biệt được bộ phim, cuốn truyện hay ca khúc nào thích nhất thì quả là rất khó đối với em. Vì mỗi một bộ phim, một câu truyện hay một ca khúc nào đó nó đều tạo cho em một cảm xúc, ấn tượng khác nhau mà đến em phải khó diễn tả. Do vậy mà em vẫn chưa biết là mình thích cái gì nhất nhất cả... hihi con người em khó hiểu lắm đúng không anh????
    Kỷ niệm ấn tượng nhất ở box Hà Giang ?
    Em tham gia vào box HG cũng khá lâu rồi, từ khi box bắt đầu mới thành lập.Với nickname là TieuThuHaGiang. Nhưng một thời gian do em phải "cai" net nên ko tiếp tục tham gia cùng với box được. Lần đó em đúng là rất say mê post bài trong box mình, hầu như ngày nào cũng thấy nickname của em post bài trong đó.Hôm nào em ko vào đưọc em cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó làm em rất khó chịu...he he(em muốn được nói chuyện và tìm hiẻu về HG cùng mọi người mà). Vì vậy khi biết đưọc em ham say post bài trong box , nên anh trai em đã ngăn cản em ko muốn em tham gia nữa vì sợ ảnh hưởng đến thời gian và học tập của em. Bây giờ thì có net ở nhà rồi, em có thể điều chỉnh thời gian và học tập của mình sao cho phù hợp. Tuy nhiên có lẽ em ko post bài thường xuyên được nhiều như nickname TieuThuHaGiang đâu. Vì em cũng săp phải đi học và chuẩn bị sang năm cuối rồi... em cũng vân yêu và say mê với box mình như trước nhưng có lẽ em muốn tập trung hơn vào việc học hành của mình . Chắc mọi người trong box cũng sẽ thông cảm cho em thôi. Đúng ko nhỉ....???
    Em ghét ai nhất ?
    Em ko muốn mình phải ghét một ai đó cả, vì khi ghét một ai đó sẽ tạo cho em một cảm giác ko được thoải mái . Mà em lại ko thích như vậy. Vì em muốn yêu tất cả những gì ở xung quanh mình. Em cũng đã nói với anh ở câu đầu tiên rằng ko ai được hoàn hảo cả, ai cũng có ưu và nhược điểm, chính vì vậy em muốn nhìn người khác ở cái mặt ưu điểm hơn... (cũng như là em thích nhìn mặt phải của cái huy chương vậy).
    Em dự định bao giờ lấy chồng ?
    Hi Hi em có trả lời câu hỏi này qua phỏng vấn của andythao rồi còn gì? anh chưa đọc à??? Em nói rằng em sẽ cố gắng trước 30 tuổi lấy chồng anh ạ. Nếu có nguy cấp quá ở dạng báo động rồi... thì có lẽ em nên lên HG kiếm một anh nào đội mũ nồi thổi khèn lá thôi. Cùng trồng cam, nuôi bò làm kinh tế ...he he nghĩ cuộc sống đủ ăn đủ mặc như thế cũng được ý chứ.
    Em thử nhận xét về con gái Hà Giang ?
    Phong cách mỗi lứa tuổi đều khác nhau.... có lẽ em chỉ biết được con gái Hà giang ở lứa tuổi bọn em thôi... còn thấp hơn hay cao hơn nữa thì em ko rõ (xa HG cũng khá lâu rồi mà). Theo em nghĩ thì con gái HG rất cởi mở, dễ hoà đồng, và có điều đặc biệt là họ có một nét duyên thầm nào đó đến khó tả... làm cho si đó khi đi ra khỏi HG rồi luôn luôn có một ấn tượng khó phai....he he Em nói thế có quá khen con gái HG mình ko nhỉ. Nhưng theo em là như thế đấy.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vào hỏi thăm bạn hiền 1 phát trước khi về HP nèo
    1. Tại sao tối qua về sớm thể hử?đố ấy tưởng tượng ra màn tiếp theo sau khi ấy về đó (bật mí là vui dã man con ngan )
    2..Ấy ghét và thích nhất điều gì ở bạn trai của cô bạn thân?
    3 Ấy hãy dùng 1 từ để nói về mình ?
    4: Ấy nghĩ sao khi thấy 1 đứa trẻ đang nhặt và ăn đồ ăn thừa của người khác vất đi?
    5 Ấy đang hài lòng nhất với điều gì ?
    6Hạnh phúc và tình yêu theo quan điểm của ấy là?
    7: Khi buồn hoặc vui ấy thường làm gì?
    8.Là mod ấy đã - đang - sẽ làm gì cho Hà Giang nói riêng và TTVN nói chung?
    9.Ấy thích điểm nào nhất ở 1 người khác giới?
    10.Theo ấy thì thế nào là 1 người trai " tâm đầu ý hợp " với ấy?
    Thôi tớ đi đây không muộn !
    xe ơi ! xin khoan chờ iem đi .................mí nào

Chia sẻ trang này