1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay có thưởng thưa quí dzị

    Nội quy: Chỉ có người hỏi dc phép hỏi và người bị hỏi dc trả lời mà thoai. hết...

    Và người mở đầu là:
    Một cô bé dể xương - tuổi lợn chạy lon ton qua tận bên u cờ ra na học bẻ răng.

    Chieclatinhyeu
    Xin mời... ai hỏi nào???
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi chieclatinhyeu câu hỏi đầu tiên:
    Vì động lực nào mà chieclatinhyeu trở thành một tay đấu giá hạng nặng của box Đà nẵng?
    viviani, Hanoi
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 02/06/2006
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Chieclatinhyeu la ai ?? chang biet gi ve nguoi nay ca. De nghi khi dua mot nguoi nao ra " hoi cung" thi nen gioi thieu so ve tieu su nguoi nay :D
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gửi người lập topic này : Mình xin lỗi đã làm mất cuộc vui của các bạn nhưng mình có ý kiến thế này:
    1.Mỗi tuần phỏng vấn ai bạn nên nói với Mod ghi rõ nick người đó,cụ thể là bắt đầu từ trang bao nhiêu để mọi người tiện theo dõi và phỏng vấn cho nhanh và cũng tiện hơn !
    2. Mod nên trích profile của người được phỏng vấn ra để ít ra trong đó cũng có 1 chút thông tin về tên,giới tính,sở thích.............như vậy thì sẽ thuận lợi hơn cho người phỏng vấn biết mình đang "hỏi thăm" đến ai
    Mình có đôi lời như vậy,mong các bạn đừng giận nhé !
    Nhân đây phỏng vấn luôn chieclatinhyeu :
    1.Mình thấy nick bạn rất rồ man tích,vậy bạn có thể cho mình và mọi người biết "lịch sử hình thành " của nó?
    2.Là 1 mem của TTVN nói chung và box ĐN nói riêng,bạn đã - đang - sẽ làm gì cho sự phát triển của 2 diễn đàn nói trên?
    Tạm thời thế nhé ! mình sẽ "mổ " sâu và kĩ hơn vào lần sau nha ! Thân tặng bạn bông hoa nài để thêm bình tĩnh hơn !
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    heo, cưng trốn đâu roài, sao im ru rứa?
  6. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    chắc sợ quá ko dám trả lời
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    sao hoi giống như là đang thi hoa hậu hay hoc sinh sinh viên thanh lịch vây :D Đọc đi đọc lại thì càng thấy giống thi nhân viên giỏi, phỏng vấn xin việc làm hay chất vấn bộ trưởng :D
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chít em rùi , em đã làm cái gì mà để được đưa lên xử trảm thế này ....Tội lỗi , hôm trước mới thú tội với Cha thôi hôm nay đã ...
    Hí hí ....để em bình tĩnh lấy hơi trả lời , ko thì em sẽ co giò chạy mất dép thoai ....Cuộc đời ơi sao ngắn ngủi quá vậy ?!?!
    Vào 1 ngày cũng như mọi ngày lang thang trên net , em lại lạc chân vào thế giới ttvn .Thiệt ra thì em bít từ lâu roài nhưng mùh ko có tham gia ( lý do là em chịu ạ , hỏi cũng cười trừ thoai ).Mục đích của em vào ttvn cũng như mọi diễn đàn khác là tìm tài liệu học hỏi ạ .Vì tương lai em sẽ về VN làm việc , mà nói ra sợ các bác cười em () , nhưng những từ ngữ chuyên ngành em học em ko bít tiếng Việt nó như thế nào hết .Túm lại là em ko bít diễn đạt nó ra sao cả, đó là vấn đề mà em mắc phải .Khổ lắm cơ ạ ...Mà cái chuyên ngành của em thì ở Việt Nam ta theo em được bít có rất ít tài liệu ( củ chuối vậy đó ) .Đọc sách mí thầy đó toàn dich từ sách nước ngoài ra , mà nhiều khi dịch nó ko được sát lắm ...Em thấy khó hỉu và linh tinh linh tang cả lên ...=>>Tương lai mịt mù và nhiều khói lửa ....
    Rùi thì em lạc chân vào nhà ta .Lúc đó box còn đìu hiu như chùa bà đanh , mí ngày liền vào toàn thấy mỗi bé con xx tự sự mà thôi.Buồn cho cái sự đời ...Em đăng ký vào ...Thực ra thì nick của em ban đầu là Chiecladautien cơ , em luôn xài nick này cho tất cả các diễn đàn tham gia .Éc, nhưng ai đó đã cướp trắng mất cái nick này của em roài (hiện tại vẫn chưa điều tra được thủ phạm ).
    Lý do là như sau . Thời còn là SV năm 1 , nhân ngày Lễ kỉ niệm ngôn ngữ các quốc gia trên thế giới , em tham gia vào chương trình hoạt động văn nghẹ của trường .Vì trường em học lúc đó có mỗi em là người VN thôi ( hiện nay là 2 ) nên em lại càng phải tham gia để quảng bá đất nước mình ( chứ tụi nó cứ tưởng em là người Trung Quốc , khốn khổ ).Em suy đi tính lại ko bít mình sẽ tham gia cái gì , vì có hát hò , đàn , đọc thơ ...Đàn thì chắc em gãy tai trâu tai bò nghe chứ sao chơi lại với bọn SV học đàn từ bé .Hát thì ...hì hì hì ....em có khả nắng hét ạ , hét to lắm , em sợ nổ tung giàn âm thanh của trường thì toi cái thân em .Cuối cùng em chọn đọc thơ ( khổ là từ bé đến lớn em có bao giờ đọc thơ đâu cơ chứ ) nhưng em kệ, cứ liều zậy đó , tới đâu thì tới . Và bài thơ em chọn là : Chiếc lá đầu tiên ( của Hoàng Nhuận Cầm )
    Hôm đó là 1 ngày cuối năm , tuyết rơi lả tả , đi học về xong em vội vã chuẩn bị ...Đến nơi em khớp từ A-Z , lúc đó mới bít mình dại , nhưng đã lỡ phóng lao roài .Nhìn bọn SV UA và nước khác chuẩn bị mà em ....ko khỏi ngậm ngùi cho cái tiết mục của mình .Hichic...Bít thế ...Theo chương trình tiết mục em gần cuối , sau 1 đống bài thơ của bọn Sv các nước khác .Ẹc, cảm giác của em lúc đó là mí câu thơ chạy đâu mất tiêu , tim của em thì nhảy lô tô ...Rút kinh nghiệm bọn SV trước là đứa nào đứa nấy lên đọc ào ào bằng tiếng mẹ đẻ cuả tụi nó khiến cả hội trường ko ai hiểu ...Em lúc đó ko bít cảm hứng ở đâu ra , lên tuôn vài lời bằng tiếng Nga giới thiệu về bài thơ , cũng như tác giả , rồi là em tua băng ...và chạy ...Éc , ai ngờ đọc xong được hoan nghênh nhiệt liệt thế hử , có bác chủ nhiệm khoa tiếng lên ôm hôn thắm thiết và tặng hoa nữa chứ ,Trời, chân tay của em lúc đó thì cứ thi nhau mà đung đưa.Kết quả là được giải 3 đấy ạ.Chắc mí vị giám khảo thấy em bé nhỏ nhất nên cho giải gọi là an ủi
    Em chết với cái nick này từ đó .....
    Và bây giờ chít với cái nick chieclatinhyeu
    Người em gặp đầu tiên trong box nhà ta là xơ mơ lơ , rồi sau đó đi dạo một vài vòng và quen thêm được nguoidungthoi, và bécon xx và sau này là ..... các mems khác
    Em nghĩ ko chỉ riêng em , mà tất cả các mems ở box ĐN , ở ttvn cũng như những người ko tham gia ở diễn đàn này đều có 1 tình cảm đặc biệt với ĐN.Tại sao ư ? Hãy đến ĐN 1 lần , bạn sẽ bít ngay mà ....Hãy cảm nhận nó bằng tất cả tâm hồn của mình .. .
    Em xin hết
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Úi zoài ơi ! mình mới hỏi có 2 câu ngắn tẹo thoai mà bạn ý làm 1 bài diễn văn dài như báo nhân dân thế nài,đọc đến mòn mỏi con mắt mới hiểu ra là đang giả nhời câu hỏi của mình hic hic xúc động quá cơ
    Bạn có cảm giác gì khi post 1 bài dài ơi là dài cốt chỉ để cho thấy "lịch sử hình thành" của cái nick từ thời nguyên thuỷ đến.............nay?
    @ Mod : Linh nghĩ sau 1 tuần phỏng vấn thì các mod nên quyết định và chọn ra 1 câu phỏng vấn hay nhất (việc nài các mod nói chuyện YM hoặc PM cho nhau )của ai đó để khen thưởng họ bằng cách vấu cho 5 sao sáng rực nhà ! ok? (lần sau còn có hứng phỏng vấn típ ) he he

  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    pác lá ơi...
    cho en hỏi: thông thường thì ai lấy 1 cái nick cũng có ý nghĩa of nó. vậy thì chieclatinhieu có ý nghĩa gì không?
    hehe...
    hơi sến nương 1 chút nhưng mong pác answers...

Chia sẻ trang này