1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chổng phao câu lên chống trả triều cường
    1. Camap đã đi qua bao nhiều cuộc tình rùi ?
    =>> Thú thật là không nhớ nhưng có lẽ đầy 2 bàn tay chăng
    2.Nghe nói đơn phương nhiều lắm hả ? Cảm giác thế nào ?
    =>> Nghe cái tin vịt nớ ở đâu vậy cà nói chung cũng có 1 và chỉ 1 mà thôi Nghĩ lại hồi nớ thấy ngu bà cố luôn
    3.Vợ tương lai lựa chọn thuộc tiếp người ra sao ? hay trời trao của nào nhận của ấy ?
    =>> Trời đất nào ở đây (thèng mô lộn xộn =>> ông uýnh ) Còn vợ á hẳn phải là típ người mạnh mẽ,quyết đoán... nói chung là có cá tính rồi
    4.Con đường ngắn nhất đến trái tim người phụ nữa theo chú là đường nào ?
    =>> hix hix !!! đường vào tim em ôi băng giá /...
    5.Chú có nghĩ chọn vợ và chọn người yêu là hai khái niệm khác nhau không ?
    =>> Cũng không hẳn,nhưng cũng nên thay đổi một chút cuộc sống muôn màu mà
    6.Khi buồn chú làm zì ? khi vui chú làm zì ?
    =>> buồn... ngủ vui... cười
    7.Với phụ nữ điều zì khiến chú tâm đắc nhất ?
    =>> Vì đó là phụ nữ
    8.Bây giờ chú đang ước gì ?
    =>> Gặp Già đi đường Quang Trung tặng vài sẹo vì cái tội lôi trẫm lên máy chém
    9.Chú nghĩ như thế nào khi phụ nữ chủ động nói tiếng yêu ?
    =>> Còn phải xem cô ta nói iu tôi,bố tôi hay bạn tôi
    10.Theo chú thực tế box Đà Nẵng ra sao ? thời gian tới nên, không nên làm zì ?
    =>> Đối với Cá thì rất dzui,thời gian tới nên tổ chức off liên tục bỏ nhà đi luôn cũng được và không nên wên Cá ta trong bất kỳ phi vụ nào
    =>> Chiến trường không tiếng súng
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 29/06/2006
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    bậy bậy!! chú ơi!! em còn nhỏ mà chú!! còn chưa vị thành niên nữa, phải đến 15-8 năm ni (gần tới roài) thì mới đủ 18 tuổi mà chú!!! chú đừng me con sớm rứa, tội em chú em em con chú ba nhe tợn
    Chú cho con hỏi thêm một câu nữa: tại sao lúc đầu nhìn chú thấy hiền hiền, đi chơi rùi thấy chú gấu gấu, lúc chú xỉn thì, ẹk ẹk, rất chi là mấu!! phải chăng chú là một người giả dối, àh ko, ý con là giả nai ?
    típ nữa, nói thật ra là chú có vợ chưa???!!! trả lời thật thà! ly dị thì nói là ly dị, có bệnh thì bảo là có bệnh, bất lực thì khai thật là bất lực! có chi anh em box còn giúp đỡ, chứ chú cứ giấu giấu thế thì....
    giờ chú đang làm gì zạ? (chú thích bây giờ là 1:06 am)
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu =>> CHÚ đây hổng có sừng cho EM rùi =>> nhưng 15-8 thì cũng gần bẻ được rùi nờ
    Chú cho con hỏi thêm một câu nữa: tại sao lúc đầu nhìn chú thấy hiền hiền, đi chơi rùi thấy chú gấu gấu, lúc chú xỉn thì, ẹk ẹk, rất chi là mấu!! phải chăng chú là một người giả dối, àh ko, ý con là giả nai ?
    =>> "Người Đàn Ông Chân Thật" là cái bài luôn được 100 điểm khi CHÚ cất tiếng hét =>> nói chung là "n in 1"
    típ nữa, nói thật ra là chú có vợ chưa???!!! trả lời thật thà! ly dị thì nói là ly dị, có bệnh thì bảo là có bệnh, bất lực thì khai thật là bất lực! có chi anh em box còn giúp đỡ, chứ chú cứ giấu giấu thế thì....
    =>> vẫn cái câu xưa như trái đất !!! bực wé. Còn cái chuyện bất lực í thì xin khiếu thôi. Tưởng nói thiệt để làm gì chớ để ANH EM giúp đỡ cho CHỊ EM của mình =>> có mà thèng ngu àh haha =>> chỉ được cái xúi bậy
    giờ chú đang làm gì zạ? (chú thích bây giờ là 1:06 am)
    =>> và !!! zzzZZZzzz
    =>> Toàn đòn hiểm đỡ phát mệt . Lạy trời nhanh hết tuần cho con xuống cho rùi =>> ĐUỐi SỨC !!!
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 30/06/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 01/07/2006
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    khì khì!! chú to khoẻ thế, máy chú chạy tốt thế (đoán <heheh>) mà chú sợ gì ai hả chú!!! ahh! giờ thì EM hiểu nguyên nhân vì reng chú alone roài: tại vì ko cô nào chịu nổi chú (khặk khặk ) hèn gì.... hèn gì..... thảo nào... .thảo nào....
    khà khà!!! hèn gì... thích con gái cá tình.... hèn gì... thích con gái strongly.... há há
    CHÚ!! con (em) đánh quả chót câu cuối trước khi con từ giã chú con về chốn thiên thu nèh: HÀ CỚ GÌ CHÚ CỨ ƯA CHỌC CON THÍA HẢ??!! hay là... hay là.... ui ui!! Ko được chú ơi!! con chưa thành niên, chít chít.... Con còn nhỏ chú ơi....
    hú hồn hú zía!! [​IMG][​IMG][​IMG]
    thêm câu nữa: nếu ko có gì bí mật chú có thể nói cho EM và mọi người bít chú cao ráo, cân nặng bao nhiêu? số đo hình thể (ba vòng) ko ?
    ngoài ra, món ăn ưa thích và đồ uống yưa chuộng của chú (để mọi người bít cách phòng tránh bệnh BP (tạm dịch "béo phì" <ghi nhỏ nhỏ thoai ko có người lại muốn đi câu cá cơm> )
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Phật ơi !!! cho con bỏ tu 5phút để con "phịch" lại phát cho bõ tức cái
    khì khì!! chú to khoẻ thế, máy chú chạy tốt thế (đoán <heheh>) mà chú sợ gì ai hả chú!!! ahh! giờ thì EM hiểu nguyên nhân vì reng chú alone roài: tại vì ko cô nào chịu nổi chú (khặk khặk ) hèn gì.... hèn gì..... thảo nào... .thảo nào....
    khà khà!!! hèn gì... thích con gái cá tình.... hèn gì... thích con gái strongly.... há há
    =>> Đúng !!! và tại vì Chú cũng chẳng chịu nổi tính cô nào hết =>> toàn với không àh . Cá tính mạnh mẽ nói chung trong đó lập trường cũng là một phần rất quan trọng với chúng ta... nó có thể vực dậy & luôn đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc sống... =>> có thể hiểu đơn giản vậy cũng được
    CHÚ!! con (em) đánh quả chót câu cuối trước khi con từ giã chú con về chốn thiên thu nèh: HÀ CỚ GÌ CHÚ CỨ ƯA CHỌC CON THÍA HẢ??!! hay là... hay là.... ui ui!! Ko được chú ơi!! con chưa thành niên, chít chít.... Con còn nhỏ chú ơi....
    hú hồn hú zía!!
    =>> Gậy Ông Đập Lưng Ông còn chưa thành niên rồi sẽ thành niên,còn nhỏ rồi sẽ lớn =>> mô phật !!! lúc đó ai chịu nổi trời
    thêm câu nữa: nếu ko có gì bí mật chú có thể nói cho EM và mọi người bít chú cao ráo, cân nặng bao nhiêu? số đo hình thể (ba vòng) ko ?
    =>> Xin lỗi !!! vấn đề này thuộc tầm quan trọng an ninh quốc... khố nên không thể tiết lộ
    ngoài ra, món ăn ưa thích và đồ uống yưa chuộng của chú (để mọi người bít cách phòng tránh bệnh BP (tạm dịch "béo phì" <ghi nhỏ nhỏ thoai ko có người lại muốn đi câu cá cơm>
    =>> món ăn ưa thích của Cá Mập là Cá Cơm và đồ uống ưa thích là... Mắm Cá Cơm =>> hết sợ rồi chưa
    =>> a di dà phẹt !!! đại khai sát giới thôi
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 30/06/2006
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> hê hê !!! tuy hơi bị èo ọp nhưng mổ ra nạo vét chú Hoa =>> nì cũng được chút thịt để wa ngày đây tui mở hàng trước cho:
    =>> Phần I: Nói về bản thân với DĐ ttvnol nói riêng và box ĐN nói chung !!!
    1 - vì sao lại lấy nick là hoa vẫn nở ??? (mà không phải là hoa nở vành môi )
    2 - vì đâu mà hoa lại đến với ttvnol và thích box nào nhất ở đó ?
    3 - giao lưu bằng "bom đạn" với các box khác như dzay mà không sợ bị văng miểng àh ?
    4 - theo hoa thì box ĐN đã và đang làm được những gì,những gì cần phát huy và cần khắc phục ?
    5 - sẽ còn gắn bó với box này được bao lâu nữa ?
    =>> Phần II: Nói về cuộc sống riêng !!!
    1 - mấy ngày mới tắm 1 lần ngủ mấy tiếng / ngày,ăn bao nhiêu bữa / ngày và mỗi bữa ăn sẽ nạp bao nhiêu calo ?
    2- đến bữa ăn nếu 1 bên là ăn miễn phí chỉ với rau + mắm và 1 bên thì khá hơn 1 chút như có thịt + cá chẳng hạn mà phải trả tiền =>> hoa sẽ chọn bên nào ?
    3 - phòng riêng của hoa ntn,có tranh ảnh người mẫu,ca sĩ nào không,có tranh ảnh xxx trên đầu giường không => quan trọng nhất là bao lâu mới dọn phòng 1 lần và trong những lần dọn phòng đó có thường xuyên bị viêm mũi,tịt mũi hay phát hiện ra xương động vật thời tiền sử (chuột) không ?
    4 - khi về tới nhà thì đầu tiên hoa sẽ làm gì,nhìn chỗ nào trước tiên ?
    5 - vừa rồi sau khi chơi wả đầu cua (đinh) hết sảy đó thì mọi người trong gia đình có nhận xét ntn ? có bị ai chỉ trích vì cái tội giống đầu trộm đuôi cướp không ?
    =>> Phần III: Nói về những suy nghĩ của nội tâm với... !!!
    1 - tiền bạc đối với hoa quan trong ntn ?
    2 - lượm được của trời cho thì có trả lại cho chú công an không hay ếm quấn luôn ? (tui nghi ếm luôn wé )
    3 - câu nói nào,danh ngôn hay châm ngôn nào mà hoa tâm đắc nhất và đã thực hiện được bao nhiêu % câu nói đó ?
    4 - hoa ghét nhất việc gì,cái gì hay câu nói gì ?
    5 - hoa thích thật nhiều bạn ở mọi nơi,mọi chỗ hay chỉ 1-2 người bạn thân là đủ ?
    6 - theo hoa thì 1 người bạn trai và gái - ai sẽ tốt hơn ? sẽ chia sẻ với mình được nhiều hơn trong cuộc sống ?
    7 - nếu 1 điều mà mọi người cho là vô vọng,hoa có làm hay không ?
    8 - nếu không bằng lòng điều gì đó với người có địa vị cao hơn,quan trọng hơn như xếp mình chẳng hạn,hoa sẽ nói người ta biết ngay chứ ?
    9 - hoa có tin vào những điều hiện nay chưa hay không thể giả thích không ? (những chuyện kỳ quái...)
    10 - thần tượng của hoa là ai vì sao lại là người đó,có ảnh hưởng gì đến bản thân ?
    =>> phần IV: Khái niệm về tình cảm !!!
    1 - hãy cho anh chị em biết hoa hiểu ntn về tình yêu ?
    2 - mối tình đầu đã bắt đầu ntn và từ năm nào ?
    3 - sau mối tình đầu đó hoa có ý nghĩ thế nào về con gái với tinh yêu ?
    4 - tính đến thời điểm này hoa đã có được bao nhiêu mối tình ? (1 chiều và 2 chiều)
    5 - hoa hiểu ntn với câu: "Khi trẻ đàn ông tìm đến TY để biết thế nào là đàn bà. Lúc già họ mới tìm đến đàn bà để biết thế nào là TY"
    =>> Phần V: Một chút về riêng tư !!!
    1 - người phụ nữ thời đại này phải ntn ?
    2 - tam tòng - tứ đức là tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông xưa vậy hoa nghĩ vợ mình sẽ phải như vậy ?
    3 - lừa dối và phản bội là những tính xấu xa vậy khi phát hiện ra người mà mình yêu thương nhất đã phạm vào 1 trong những lỗi đó... hoa có tha thứ (chú ý là người mà mình rất yêu thương,có thể bỏ cả mạng vì cô ta )
    4 - đã bao giờ gặp cú sốc nào về phương diện tình cảm hay chưa ? hay nói một chút về việc đó.
    5 - hoa nghĩ ntn nếu có 1 cô gái lớn tuổi hơn nói yêu mình ?
    6 - dự định sẽ có vợ khi nào,khoảng nhiêu tuổi ?
    7 - nếu nói xa hơn một chút nữa thì hoa sẽ thích có 1 baby là trai hay gái ?
    8 - hoa thấy "em gái" của cũng là "con gái" của có được hay không hoa thích cô ấy chứ
    9 - hoa có khả năng trả lời được hết những câu trên không ?
    10 - tự đánh giá về sự trung thực của mình là bao nhiêu % cho các câu hỏi này ???
    =>> fu````` mệt wá !!! để dành phần sau cho bà con đấy,tiếp tục đê nào
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cha Cá Mập nè hỏi chi ghê vậy trời?Hỏi rứa chắc mất mấy tuần Lipton anh em mới đọc hết quá.
    Hỏi Hoa nè:
    Quỳnh rất chi là quý Hoa, nhưng mừ Quỳnh thấy hình như Hoa có sở thích là làm cho những người khác tức sôi máu lên mới đã thì phải. Vậy tại sao Hoa lại như rứa?Và khi người ta sôi máu lên như thế thì Ho cảm thấy thê nào?Có cool k?
    Câu thứ 2: Sao Hoa cứ chịu làm cấp dưới của cha XML vâyKhông thấy bức xúc à?
    Ngủ trưa tí đã, tối lên hỏi tiếp nghen
  8. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng bị mìn,ly gián nội bộ
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thưa các pác họ hàng không gần cũng không xa, em xin liều mình nhào vô vòng vây của địch như sau:
    1/ thưa pác chieclatinhieu: em đủ sức trả lời tất cả những câu hỏi, vô tư đi pác!
    thưa pác camap, anh em mà sao pác lại nỡ đối xử với em như thế hở pác???
    Phần I: 1/ hoa vẫn nở trên cánh đồng tuyệt vọng, em thích câu đó, còn nghĩa là gì thì em không biết thưa pác kính mến!
    2/ Vì cuộc đời đưa đẩy, em thích box cờ bạc nhất( game show), chắc nhiều thằng cũng như em.
    3/ mỗi lần lia xong là em dọt liền, không sao, xin pác yên tâm, đừng trù ẻo.
    4/Box ĐN không cần phải làm gì cả, như thế theo em là tốt nhất. tự nhiên có lẽ đỡ zô ziên hơn.
    5/ khi nào nóng cái vi tính là em đứng dậy out ngay.
    Phần II: 1/em tắm ngày 1( đầu tháng), ngủ tiếng mấy( khoảng tiếng rưỡi), đói là em ăn, cái đó rõ như ban ngày rồi pác ạ, không phải hỏi. calo thì tuỳ, nhưng do đợt cúm gia cầm và lở mồm long móng nên chắc em cũng ít nạp dc nhiều calo
    2/ thưa pác, em sẽ chọn 2 bên, đằng nào bên rau mắm cũng miễn phí rồi, chỉ trả tiền bên cá thịt thôi, an như thế mới có được nhiều CALO.
    3/ em nhớ là em cho pác vài tấm nhân dịp đám hỏi hay đám dỗ gì đó rồi mà, pác không nhớ sao? Dọn phòng thì em chưa bao giờ dọn, cưới vợ về để làm gì hở pác?
    4/ Khi về tới nhà em sẽ nhìn cái toalet đầu tiên, hình như quen rồi.
    5/ Việc ăn chơi là việc của mình, sao lại ý kiến được hở pác? mà em nghĩ chẳng thà cho họ biết ngay từ lần đầu còn hơn sau này tụi nó vác dao tới thì khốn.
    Phần III:1/ tiền không quan trọng nhưng quan trọng là số lượng thưa pác.
    2/ liếc vài cái thấy không có ai là mình đi, không việc gì n ếm như pác nói cả.
    3/ em không thích câu nào về ''ranh ngôn'' cả, mệt lắm thưa pác.
    4/ em không có khái niệm ghét! bất cứ là cái gì. chỉ có những gì thuộc về em, em mới có quyền đó thôi. Chẵng nhẽ pác lại đi ''ghét'' vợ của bạn pác à? trào máu như chơi.
    5/ 1_2 có ít quá không pác? 4_5 đi nhé, kẹo quá.
    6/ bạn gái tốt hơn nếu ''thân'' dc với mình như bạn trai, bạn trai tốt hơn nếu làm được ''những điều không tưởng'' như bạn gái.
    7/ có, nhưng trước hết phải biết biến điều đó thành hy vọng trước. OK?
    8/ Không bằng lòng cũng chỉ có mình mình, không nên, cứ để như vậy thôi.
    9/ Không tin thưa pác.
    10/ em không có thần tượng, em chỉ thích thôi...
    Phần IV: 1/ Em nghĩ là em chưa bao giờ hiểu về tình iêu, và tình iêu cũng không có gì để ta phải hiểu. OK?
    2/ em không nhớ, nhưng chắc là iêu nhưng không có người cụ thể.
    3/ iêu là iêu thôi, không liên quan gì con nào cả.
    4/ 1---->100, chắc có 1 con số.
    5/ Câu này thì tuỳ thôi, tuỳ thằng nữa pác ạ!
    Phần V: 1/ giỏi là được
    2/ Em không bao giờ đặt ra tiêu chẩn cho điều đó cả.
    3/ Sẽ tha thứ, chắc chắn, nhưng tiếp tục thì không biết.
    4/ Đã có thưa anh, nhưng nói thì cho e miễn. OK?
    5/ Bình thường, quan trọng là mình thôi, có gì đâu pác?
    6/ Tuỳ, đôi khi là mai, ai mà biết được?
    7/ Có là tốt hay không em còn chưa biết nữa, nghĩ gì đến chuyện đó hả pác?
    8/ em không biết đó là ai nhưng em nghĩ là ai thì cũng không cần biết thưa pác
    9/ cái này em nói rồi.
    10/ 0% thưa pác, hy vọng là 1 hay 2% là tốt rồi. vì em không thể trả lời chính xác được.
    Đa tạ pác lần cuối đã quan tâm. Mến chào pác!
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thưa pác Q kính mến, em xin trả lời pác như sau:
    trước hết, em xin đa tạ lời nói tốt đẹp đó của pác, nhưng em cũng không hiểu vì sao pác nói như thía, em thật sự pó phép...
    Đúnga là em có sở thích như pác đã nói, đôi khi còn hơn nữa pác ạ, nhưng em không biết vì sao, chắc là do tính.
    còn về vấn đề pác đề cập đến xml thì em cũng hiểu dc phần nào, chúng ta không nói chuyện đó được không thưa pác? còn cấp dưới hay trên thì em biết, pác biết, xml biết là được goài...
    mà chuyện đó có quan trọng lắm không thưa pác? chào pác!
    gởi lời chúc sức khoẻ đến pác và hê hê....

Chia sẻ trang này