1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! đề nghị các bác sĩ ko tiêm thuốc mê thì lấy cái BÚA đập vào đầu em 1 CÁI, . Chứ mổ sẻ mà không gây mê nguy hiểm tính mạng lắm. !!!.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao mà, em chưa có vợ nữa. mới có người iu thôi mà, lỡ các bác xãy tay 1 cái em để người iu em cho ai đây???. híc híc
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Lấy búa đập vô đầu lỡ tỉnh dậy em quên luôn cả người iu em thì khối thằng nó sướng. Thôi bác sỹ tâm lý áp dụng biện pháp thôi miên, đưa em vào trạng thái vô thức tạm thời. Khi nào em trải qua hết các ca mổ, bác sẽ cho em tỉnh dậy mà không hề để lại bất kỳ di chứng j.
    Vàng 2: Cẩn thận lỗi chính tả!
    ?: Pro định đưa Sm lên núi hay ở lại biển với Sm???
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    áhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!! sao tiếc thế!!!!!!!!!!!!!!!! em ko mổ được chị Ego nhầm cô Ego!!! chưa xử cái tội gắn sừng làm trâu già vì khai man rợ 2 con làm em tưởng chị là cô nên gọi = cô!!!! thui "lỡ" roài khikhì
    vậy thì wa pro vậy
    Pro ! <--- hô ngữ <tăng tính biểu cảm>
    Pro cho hỏi Pro mang "s.." màu gì heheheh!!!
    đùa tí cho nó phấn khởi không khí híhí cứ coi như hỏi giùm chị Nguyên áh mà khikhì
    thoai thiệt tình nè!!
    Pro!! Pro vô đây (ttvn) là vì chị Nguyên hả??? chi nữa!! nói về Pro thì nói về Pro đi! reng mà ai cũng mổ Pro mà cũng chĩa sang chị Nguyên zạ!! phải đứng trong trời đất chớ Pro
    ủa nãy giờ sao chưa hỏi câu gì
    câu đầu nè:
    Ko bít hỏi gì
    hìhì
    thoai thì hỏi một câu chán ngắt muôn thưở để khỏi mang tiếng spamer zậy :
    Pro hãy kể tiểu sử, thân thế, sự nghiệp, ước mơ hoài bão, lý tưởng, sở trường, sở thích, sở hữu, sở ngắn, sở vừa, sở trung, của Pro coi nào!!!?
    <--- đã bao gồm rất nhìu câu hỏi rùi nghen
    Chúc chiến thắng!!!
    Chào thân ái và quyết chiến quyết thắng!!! Hù yéah
    reporter[/i]--Mercury Tanana-- tự Mì cua
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô có dối mì cua đâu, cô vốn dĩ là trâu roài mà, cần gì phải gắn thêm sừng vô nữa, mà mới là trâu non, ý quên, nghé cụ thoai mì cua ah
    H thử cảm giác mổ xẻ người khác xem có đê mê cu tê ko
    Nguyên nhân của cái nick này là gì hả bác pro. Bác làm giáo sư, bác chuyên gia cái rì, bác ở Đắc Lắc ah, hay là ntn? Đọc tên bác muốn trẹo quai hàm quá, ai đánh vần dùm ego cái?
    Đi học thoai
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Pro có ấn tượng gì về trận đấu chìu nay????
  6. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhiều câu hỏi rồi! tranh thủ online miễn phí nên trả lời luôn!
    To: Già trước nha!
    1. không biết nữa, nhiều wá gồi. ( tình yêu thứ 2)
    2. Cái ni khó nói wá. em không CƯA mà chỉ lấy búa CHẶT thôi( chiêu ni của dân tộc daklak đóa khà khà) 3. dự định 2 đứa về chung nhà, ngủ chung giường thì cuối năm ạ, bà con chuẩn bị nhá ( không biết cuối năm mô đâu nhá )
    4. Tiên là tiên là phật, là sức bật của lo so, là thước đo của tùm lum và là ..... nhưng tiền không phải là bạn hiền.
    5. Cơm và phở thích cả 2 hê hê, thiếu cơm thì còn phở, lúc đói thấy phở như thấy cơm, mà thấy cơm như thấy phở hê hê, tóm lại phở cơm như nhau.
    To: sutubiênbông !
    1. Cái đó thì dựa vào linh cảm và niềm tin của mình thôi, chỉ hi vọng linh cảm của mình là đúng, và niềm tin mình đặt vào đúng người. chấm hết
    2. Vì Sm thích núi nhưng lại muốn gần biển nên Pro ở lại biển. và biển cũng là kỉ niệm của 2 đứa.
    To: _mercury_tanana_!
    Tiểu sử dài khủng khiếp, thân thế con ba má đẻ ra, sự nghiệp gắn bó với CNTT va DI ĐỘNG, ước mơ lên sao hỏa tham quan chơi, sở thích GAME VÕ LÂM, sở gì thì sở cũng vui vui vui là chính,
    hẹn sau trả lời tiếp ạc ạc
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    box mình có vẻ thiên về thơ văn nhạc hoạ nhỉ? ko ai theo khối B hết àh chắc điểm của Y Dược vời vợi quá thấy chợn lòng dũng sĩ mổ xẻ kiểu gì kiểu này thì bệnh nhân tung mền bỏ trốn chạy lấy của còn đâu!!
    Cơm chiên dòn kia!!! đứng lại!! chạy đi đâu!!! đùa hả?!! ai đùa với cô!! bước vô! leo lên! nằm im!! cười hả!! ai cười với cô!?!
    chị bé, cho em hỏi ( <---đổi tông --> gây mê cho nó dịu dàng )
    1. Hà cớ làm reng mà chị bỏ cũ (ko biết đã lấy mới chưa) ý em đang nhắc nhở chuyện Ren chàng trai xứ Kinh Bắc (mở ngoặc cấm lôi em vô chuyện này dù nửa chữ! <--phù cảnh giác cao độ )
    2. em thấy chị dường như rất thích tụ tập nói thế là nói kiểu giang hồ! nói kiểu văn hoá chị em mình là chị rất thích làm việc thiện tại chị bảo biết TTVN vì Bigheart, rùi vô box ĐN vì được đi Hoà Vân (phong đâu em chả thấy chỉ thấy đi về em nổi phong tứa lứa!) --> câu hỏi: vì sao thế? phải chăng các anh tình nguyện thường hay rất... tình nguyện khìkhì (nhắc tập 2: cấm lôi em vô câu này dù 1/4 chữ)
    3. http://www.eyeyard.net/upload/video_1/video_552.wmv vừa post bài vừa đang coi cái này gửi bà chị coi thử cái này ko phải câu hỏi
    4. đàng hoàng đây
    - 4.1: chị có tự tin về chính mình ko? về điểm gì? thật lòng em nghe
    - 4.2: có bao giờ chị có cảm giác bị hẫng kinh khủng khi nào và tại sao thế? viết thành một bài dài 1000 từ tràn đầy cảm xúc đi coi chân thành đấy! share thui
    Yêu cầu:
    bài trả lời ít nhất 20000 từ! ko được chơi xấu kiểu anh pro (chẳng pro tí nào!! xíííííííííííííííííííííííííííí.......!!!!!!!!!! )
    giữa tuần roài!!! nhanh lên nào!!! ko thui lại bị xuống giờ!!!!!!
    up up
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    tiện thể tiếp
    Chị hãy trả lời 2 câu hỏi sau:
    1. Thảm kịch của tình yêu là gỉ ?
    2. Đối ngược với yêu thương là gì?
    Mỗi câu trả lời dài ít nhất 500 từ!
    thât lòng xong có thưởng... cho cốc bia
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi! chị lên nằm chờ sẵn mấy ngày nay rùi, ko ngờ các bác sĩ nhà mình yếu tim, mới thấy bệnh nhân đã sợ bỏ chạy hết rùi. Chị công nhận bé gan thiệt, dám quay lại mổ hở. rùi bắt đầu từ từ. 1 2 3 answer bé
    1. Cái gì mà mới với cũ hở bé? Chị với anh Ren có duyên mà ko nợ nên đã một đi ko trở lại, mà duyên nợ ko nên một phần là do bé vô phá đám (thật lòng ko muốn lôi bé zô nhưng sự thật nó vậy ko thể chối cãi được, bé nhỉ )
    2. Nói kiểu giang hồ là chị thích tụ tập, vô box thấy pà kon thân thiện nên xem như nhà mình thích gặp mọi người tám , còn nói theo kiểu văn hoá chị em mình thì chị đúng là thích làm việc thiện. Vì ren hở? tại sống trên đời thì cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. , hát nghe hay zậy, oai zậy chứ thực ra chị đây cũng ko cao thượng gì , mà vì chị có được ngày hôm nay là nhờ tấm lòng của nhiều người nên mong những gì mình làm được là một món quà nhỏ để gởi các ân nhân, và nếu có thể thì chia sẽ được chút gì đó với người có cùng hoàn cảnh . Còn mấy anh tình nguyện thì rất tình nguyện rùi và chị cũng dể bị cảm bởi một người như thế, hì hì hì
    3. rồi chị coi rồi, bé tính nhát ma người khác hở? (tiếc là chị hông bít sợ, he he he)
    4.1. Chị tự tin về mình, còn điểm thì cứ điểm nào khác người là chị tự tin tuốt
    4.2. Ừm, nếu là hẫng kinh khủng thì có rồi, lần nào thì ko thể nhớ hết vì ko phân biệt được cái nào hẫng kinh khủng hơn, nên tại sao cũng ko nhớ để trả lời bé, he he he
    bé muốn giết chị luôn thì cứ nói một tiếng, trả lời đến đấy là chị khó mà an ổn trở zìa, bé còn đòi chơi nguyên bài 20000 từ tràn đầy cảm xúc nữa thì ặc ặc ặc, gục lun rùi.
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa thò cổ ra nó đã cho thêm một nhát nữa, khủng thiệt
    Bé đừng có dụ, chị ko bít uống nên đừng có giả bộ thưởng
    nói đừng cười chứ tình yêu chị ko bít là gì , nên thảm kịch của nó cũng ko rành lắm. có điều để ý thấy người ta yêu nhau mà đau khổ nhất là lúc bị phản bội nên thảm kịch chắc là đó,
    đối ngược với yêu thương thì nhiều lắm. Nhưng đôi khi người ta ghét, người ta hận chưa chắc là người ta ko yêu mà vì quá yêu nên mới sinh ra thế
    bé bữa nay hỏi chị mấy zụ ni chắc đang vướng vô cái vòng luẩn quẩn của tình yêu hửm?

Chia sẻ trang này