1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hix hix hix
    ngàn lần xin lỗi chị, vạn lần xin lỗi chị. em đi vội qua nên ko kịp nhắn để chị hay. vì sáng thứ hai gặp chị thì chiều chủ nhật em đã rời khỏi ĐN rùi, lên đến đó gọi điện về cho chị mà máy chị bận hoài, với lại em đi suốt nên ko nhắn tin được, mạng trên đó cũng chuối nữa nên.........hix xin lỗi chị, đền gì em cũng chịu hết miễn chị đừng giận, hixx
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hỏi 1 câu: ngày hôm nay, tính đến thời điểm ngồi trước cái màn hình, đã tắm chưa???
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    muốn biết chi zậy?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mercury_ tanna : Nhóc yêu đâu ! ra đây cho chị hỏi thăm cái nào
    1.Chị quá bất ngờ khi lần đầu tiên nhóc nhắn tin ấy cho chị ! còn nhóc có cùng suy nghĩ như chị không?
    2. Chị cảm nhận thấy em là 1 cô bé có những suy nghĩ " già " trước tuổi,em có thể nói gì về điều này?
    3.Năm nay em mới 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của 1 người con gái ! em có ước mơ và dự định nào mà em cho rằng nó cũng đẹp như độ tuổi của em không?
    4.Vào 1 ngày đẹp zời nào đo,chị xuất hiện ngay bên cạnh em mà em thì em sẽ........................?
    5.Em khẳng định rằng mình đang hạnh phúc và có tất cả chứ?
    6.Tham vọng của em là gì?theo em nó có lớn lắm không?
    tạm thời thế nhé,chị phải đi bi giờ,sẽ còn xoay em như chong chóng đấy
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> khà khà !!! đem dao kéo ra mài ... mài ... mài ... chẩn bị cắt tiết thôi
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    11h15 p.m ngày 14-8: "Em ơi cho chị làm wen nhé, chị có làm fiền em ko, em tên là gì, chị tên là Linh..."
    .....
    -----
    11h30 p.m 14-8: sweet fone u make me feel!! huni
    12h00: GIỜ G ĐÃ ĐIỂM!!!
    [​IMG][​IMG]
    là là la là lá la!! là là la là lá la!! là là lá la la la là!! lá lá la là la là!!!
    thổi nến 1 mình (năm nào chả thế ) vui ghê! ý thức được mình 18 tuổi rùi!! YeAHHHHH!!!!!!!!! Thật là gấu!!!
    12h04: sweet fone again
    thật tuyệt!!! sinh nhật 18 tuổi thật bình yên và hạnh phúc...
    nhân tiện trả lời câu hỏi thứ 5 của chị Linh nhe (còn mấy câu khác từ từ trả lời sau - vì trong này em xài net DVụ +_+ ko có thoải mái tràn lan như ở nhà được )
    5.Em khẳng định rằng mình đang hạnh phúc và có tất cả chứ? <---------
    Hôm wa - lúc em đang chán nhất --- có một đứa bạn nhắn tin chúc mừng sinh nhật em, nó bảo em: HẠNH PHÚC là khi ta có một ước mơ để theo đuổi, một công việc để làm và một người để thương yêu!
    em thấy mình có một ước mơ cụ thể để theo đuổi, em biết mình đang làm gì và đang có một công việc cụ thể để làm, và em cũng có một người để nghĩ tới (tuy em chả biết người đó có nghĩ tới em ko - kệ tía nó em khoái đơn phương hơn, dễ bỏ bỏ ko thấy đau đớn gì khoẻ! )
    có đầy đủ 3 điều trong định nghĩa đó, có được gọi là hạnh phúc ko?
    Đương nhiên đời thì lúc nào cũng phải có tí lên lên xuống xuống cho nó thi vị, đời mà lúc nào cũng bằng phẳng hoài thì chán lắm! Đằng nào thì cũng phải sống và phải sống tốt Nhiều lúc thấy mình tồi tệ nhưng chính ý nghĩ "thấy mình tồi tệ" ấy lại mới là tồi tệ!!!!!!!
    Có quá nhiều việc để lo, và có quá nhiều cái trong cuộc sống gò bó mình rồi, nên mình mà chẳng chiều chuộng mình nữa thì ai mà chiều chuộng mình đúng ko zạ? chẳng việc gì phải tự đi mà dày vò mình, tất cả đều ở phía trước và mọi cái đều có thể làm được! NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN THÌ MỌI CÁI KHÁC CHỈ LÀ VẶT VÃNH!! <---- câu tuyên truyền này nghe có vẻ khoái khoái àh Dù con người thì vẫn mang đầy đủ bản chất của phần "con" - hèn kém và yếu đuối - là bản chất của con người - thì cái Con "Người" hơn sẽ giúp nó hoàn thành tốt những giáo điều trên lý thuyết người ta vẫn thường ra rả Hi vọng tất cả những ai đọc được những dòng này đều tự thấy mình thấy tài năng và hãy cố gắng làm tốt trong tất cả những gì mình có thể! Đừng ngoái lại đằng sau mà than thở khóc lóc, trách móc chính mình, tổn hại nhan sắc đời cứ trẻ trung mà sống nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh Cố lên nào! Yeah!! Cố lên Chiaky!!!!!!!
    THIỆN AN = thánh Thiện + bình An....
    papa em là một người tuyệt vời nhất trên đời khi ban tặng cho em cái tên tuyệt mỹ như thế!!!!! lúc nào thấy lonely thì gia đình là nơi bình yên nhất! (cả honey mìnhcũng là người cho cảm giác thanh thản như thế - gần như thế <--- câu này phán chung chung cho loài người nghe! ko có quy chụp bậy bạ àh )
    Đừng bao giờ hát : "Never has dream come true"!!! có hát thì chỉ bốc đồng đau buồn tí ngứa miệng hát chơi thoai (thực ra bài này thuộc có mỗi câu đó hihihi)!!!!!!!!!!!!
    CHÚC MỌI NGƯỜI, CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC CÔ CHÚ BÁC MỘT NGÀY VUI VẺ!!!
    HAPPY BIRTHDAY TO ME again!!
    ---------------------------
    to MOD: anh (chị) ơi! cho em topic ni nguyên 2 tuần nhe em là kục kưng box ĐN mà 3 tuần cũng được!! hìhì!! nghen?!!
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] hôm ni vui gê!! check mail thấy thằng bạn gửi cho cái này [​IMG]
    ko biết nó chôm của Mercury khi nào!! post zô đây cho các anh chị ngó sơ mắc cười wá [​IMG]
    [​IMG]
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    1.Chị quá bất ngờ khi lần đầu tiên nhóc nhắn tin ấy cho chị ! còn nhóc có cùng suy nghĩ như chị không?
    <------ ý chị là sao?? em nói thì mắc gì em phải bất ngờ điều em nói?? mà em nói thiệt chớ bộ! lúc đó em đang... thiệt mà
    2. Chị cảm nhận thấy em là 1 cô bé có những suy nghĩ " già " trước tuổi,em có thể nói gì về điều này?
    oạch!!! ngó em thế này mà nói em già cỗi hả kinh điển!! chị phải hỏi vậy nè: "chị cảm nhận em là một người luôn đi trước thời đại, mà các nhân tài đều thường thế cả! Em có thể nói gì về điều này?" Lúc đó em sẽ trả lời là: Oh yeah!!! Vậy là cô có thể làm thư ký cho tôi đấy!! hehehe!!
    đùa phát ko phải già đâu chị, chẳng wa là biết trước những điều cần biết, những điều mà sau này lớn bằng hoặc hơn chị rùi thế nào cũng phải biết thoai mà hớ hớ cấm ai xuyên tạc gì nhé!! mà thường thoai !! hehheh
    3.Năm nay em mới 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của 1 người con gái ! em có ước mơ và dự định nào mà em cho rằng nó cũng đẹp như độ tuổi của em không?
    <---- 18 tuổi hay 8 tuổi hay 28 tuổi, hay 38 tuổi, em vẫn là thế! em chẳng bao giờ nghĩ mình có thể khác đi, thành một người khác mà ko phải là mình... Em thấy mọi thứ chưa đạt được thì đều là ước mơ, mà mọi mơ ước thì đều đẹp và đều dễ dàng để đạt được, nếu có thể còn ko thể thì thoai, con cháu mình sẽ giúp mình làm nó, con cháu mình mà con ko thể nữa thì con cháu của con cháu mình!
    Dù sao thì cũng như bao nhiêu người khác, cũng giống bao đứa con gái suốt ngày vớ vẩn linh tinh khác, em cũng coi 18 tuổi là một mốc đẹp! <-- vì em cũng là con gái mà! hìhì con gái thì hay có đặc trưng vậy lắm áh! Mà là cũng để phân biệt với con trai mà!
    Trong khoảnh khắc muôn loài thức dậy
    Nghe tiếng thu khe khẽ cựa mình
    Như ngọn nến cháy cạn mình để sáng
    Mỗi tâm hồn tự nó đã lung linh...
    Như chiếc lá rơi về phía mùa thu
    Áp tai nghe đất kể về nguồn cội
    Tháng tám đến như nỗi niềm cổ tích
    Em đứng dậy để nhận diện ngày sinh...

    happy birthday
    ^.^ chị thấy có hay ko?
    4.Vào 1 ngày đẹp zời nào đo,chị xuất hiện ngay bên cạnh em mà em thì em sẽ........................?
    <-------vòng tay lễ phép "Chào chị!" xong quay qua anh bên cạnh... kéo tay ổng đi nói chuyện riêng (đố chị biết em nói ai!! khà khà )
    6.Tham vọng của em là gì?theo em nó có lớn lắm không?
    <----- Tham vọng của em là làm CHỦ TỊCH VŨ TRỤ!!! theo chị thì nó có lớn ko
    Tham vọng này nếu em làm ko được thì con cháu em và nhất định phải là người trong dòng dõi em sau này, phải làm được
    Đó là tham vọng lớn nhất! Lớn nhì là: em muốn làm một người bình thường Làm người khác thường hoài chán lắm! chả ai hiểu mình
    --- hết rùi đó --- định viết thêm dài dòng nhưng mà lượng sức mình (ngó vô túi tiền) hixhixxx ko đủ sức mạt rệp thật!!!
    Mà em tưởng em là hot-member lắm chứ nhỉ?!! sao ko ai khai thác em gì nữa hết nhỉ em khoái được phỏng vấn, tập dần dần cho quen để sau này còn lên truyền hình! hehehe
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Kục kưng hay kục... gì thì cũng chỉ một tuần thôi, Mỳ Cua à. Hê hê.
    1. Em có dự định KB tiến ko? Khi nào? Bao giờ và Tại sao?
    2. Kế hoạch ngắn hạn cho 18 tháng tiếp theo của em là gì?
  10. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1.Bạn cảm thấy SG ra răng ? Giới thiệu cảm nghĩ tổng quan coi có giống như tui thấy hay không? ( Con người,cảnh quan,sức sống...)
    2.Thích ăn uống cái chi nhứt ? Đang đói đây!
    3.Loại âm thanh nào làm bạn phê như con dê nhứt ? Cụ thể nhá !
    4.Có phải Marie Curie là thần tượng thật sự của bạn không? Tại sao? Tui cũng có một thằng bạn trót ghiền bả rồi ,chả hiểu nữa !

Chia sẻ trang này