1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    cha mi áh Chính ở mô chui ra rứa mèi!! wuýnh chết cha mi chừ!! lảm nhảm!!!! đi chỗ khác chơi!!!
    thôi nể tình thằng bạn đã tội nghiệp bu chân ta vô tận trong ni, cho mi vài lời vậy!!
    câu 1: SG chán nhất là con trai trai SG nói giọng dễ ghét (nghe muốn wánh) hehhe ta chỉ muốn nghe giọng mi thoai, sir Chính hehhe mi nối gót huni ta được roài đó! huni ta cũng tốt nghiệp cái trường mi sắp chui vô, chỉ có khác nơi chốn thoai, tên gọi như nhau! Hỏi mi cái! khi mô mi vô đây mèi? vô đây chơi với ta ở trong ni bùn chán lắm!! suốt ngày chỉ có chơi với con nít trong xóm thui! hixx... còn ra ngoài đường thì chỉ có hít bụi thoai! ta ghét đường phố SG! ghét con người SG, ghét giá cả và đồ đạc ở đây, khi cần cái chi cũng ko biết mua ở đâu, ko biết làm reng để mua!! Nói túm lại SG rất chán! Đà Nẵng muôn năm!!! Đà Nẵng no.1, KB no.2
    Àh mà ta sẽ suy nghĩ để xếp loại lại cho SG nếu mi vô đây với ta hehhee
    2.Thích ăn uống cái chi nhứt ? Đang đói đây!
    chừ áh hả??!!! ta chỉ mún ăn thịt mi thoai cái đồ bon chen ngồi ngay trước mũi mi bao nhiêu năm trời ko khều ta mà hỏi, chui vô đây khách sáo ta chi zạ!!
    Nhưng mà nếu mi mời ta đi ăn một bữa Phì Lũ hay Đại Thống gì đó thì ta ko quản tiền tàu xe mà phóng ngay về Đà Nẵng bù khú với mi đâu!! hehe!! mà ta biết trong từ điển mi ko có cái từ đó, chỉ có cái từ "KIẾT" to tướng!! <--- cái ni nguyên lời con Quỳnh ( "..." của mi - hehe) nói àh! hông phải ta!! Ta lúc mô cũng nghĩ tốt cho bạn bè!! khà khà
    3.Loại âm thanh nào làm bạn phê như con dê nhứt ? Cụ thể nhá !
    <--- hehhe nói ko ai được cười chớ loại âm thanh làm ta tê nhứt là giọng con trai Hà Nội và gần Hà Nội nghe muốn xỉu thoai giọng mi làm ta phê nhì!!! hehhe!!!!!!!!!!!
    4.Có phải Marie Curie là thần tượng thật sự của bạn không? Tại sao? Tui cũng có một thằng bạn trót ghiền bả rồi ,chả hiểu nữa !
    Ngài là thần tượng của ta!! Ngài muôn đời là người vĩ đại nhất trong thế giới đàn bà còn thế giới đàn ông thì Chúa tể Einstein! vì ta là đàn bà nên ta ko thể tôn thờ 1 người đàn ông, do đó, ta chọn quy phục dưới chân Ngài: Marie Curie!!
    hixx... post bài nhảm ri mà để avatar hình Ngài ta cũng ái ngại cho Ngài lắm! ta thấy xấu hổ mỗi khi nhìn Ngài dễ sợ! Chắc để ta đổi avatar lại! ta mới kím ra cái avatar khủng lắm!! heheh
    Được _mercury_tanana_ sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 17/08/2006
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chùi chùi chùi!!! chị Comchien được hẳn 3 tuần kìa!!! hông chịu đâu!!!!!!!!
    1. <------- Trước khi em có dự định KB tiến thì phải có người có dự định Nam tiến đã chứ
    2. <----------- Kế hoạch ngắn hạn 18 tháng tiếp theo của em là hoàn thành tốt những kế hoạch của em đã dự định
  3. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    E hèm ! Có vài đìu cần đính chính nhá . Thứ nhứt, bu chân mi á , há há há ??? Một ngày đẹp trời, sau khi linh tinh lan tan trong mấy forum trường ,anh Bin buồn tình mò vô TTVN xem xét cái box Trần Phú nguội lạnh như mọi hôm và sung hứng lên kích cái rịch vô " Tất cả các diễn đàn" để tìm kiếm thứ gì thú vị hơn nhấm nháp cho buổi trưa mưa mưa mưa và mưa .Anh í tò mò thấy chữ " Đà Nẵng " ở đâu đó và nháo nhào viếng thăm . Ui , "mercury_tanana" thấp thoáng quen quen và anh đã nhận ra con bạn trời đánh thánh đâm đã đang và sẽ quậy tưng bừng trong này . Một cảm giác thân quen và hào hứng kiêm bất ngờ một cách dễ chịu ... Và kết quả là như bây giờ , hoàn toàn tình cờ ,ngay ngày sinh nhựt mi, Mỳ cua Thú vị chứ hả?
    Thứ 2 , mặc dù ở chưa lâu nhưng ta có cảm tình với người dân SG (tức nhiên là với những người đã tiếp xúc ) , giọng dễ thương, cởi mở , dễ làm quen còn mấy đứa tính xấu thì ...chưa tìm ra . Đặc biệt , girl xinh dã man, đúng không?
    Thứ 3, ta kiết hả? Mô phật , ba má con từ nhỏ quản con còn chặt hơn quản tù , cho tiền mà thấy vơi một tí vì chi tiêu mờ ám là xiết chặt nên con chả dám vung tay quá trán , mi đừng có nghe con Quỳnh truyền bá bậy bạ mà nghi oan cho sự có lòng nhưng không có lực của ta ( ta thấy mi với con Quỳnh kiết còn lậu hơn á chớ . nghĩ lại đi em, tội lỗi ,tội lỗi, chậc chậc ). Lên ĐH thì khác em ơi, chờ đê
    Tiếp tục hỏi vài tí :
    1. Có hay xem Rockshow hông mi? Trong nớ tùm lum ,mỗi tuần một sô , xem phê lắm .
    2. Vô trong nớ có xe máy không dzậy ? Ba má ta năm đầu không cho đem vô, bắt xài chân và tay Đường đông khủng khiếp ,chả được như ĐN mình, tuy có cái là dân nó cũng chấp hành Luật GT cũng tương đối ...
    3. Kiếm dùm cái đĩa có mấy bài của UnLimited cái .( Má ơi , Mod đừng khép em vô tội post nhảm )
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mì cua cho già hỏi đôi câu nhé
    Tiện đây già mới hỏi Mì vườn hông đã có ai vào hay chưa ?
    Người ta thiên hạ bảo nhau Mì cua yêu dữ vậy bao mối tình ?
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hìhì ngụy biện mần chi bạn hiền! ghiền chị thì cứ nói 1 tiếng, chị múa cho vài đường chữ ký mỹ miều sáng giá, cứ ba nhe ba nhét
    girl SG gốc chán còn hơn boy SG nữa!! ta ghiền giọng girl Nha Trang àh! nghe chết mệt!! girl Nha Trang và boy Hà Nội, kết hợp hoàn hảo luôn!! tuyệt
    còn về khoản KIẾT thì ta thề với mi ta có nửa điều gian trá về điều đó, mi chết ngay lập tức Bạn bè với mi bao nhiu năm rứa mà ngó mi ta cũng phải chắp tay lạy 3 lạy chạy ra ngoài wán mua ba nén nhang nữa về thắp cho đủ bộ lễ nghi!! chơi với mi với con Quỳnh (bủn xỉn ngang cơ mi) ta cũng lây nhiễm được chút ít! mô fẹt!!!
    Tiếp tục hỏi vài tí :
    1. Có hay xem Rockshow hông mi? Trong nớ tùm lum ,mỗi tuần một sô , xem phê lắm .
    <------- Nói thiệt ra thì ngượng với anh em rock-fan Đà nẵng chứ hixx... vô đây cả tháng trời ta còn chưa biết mùi vị café rock SG thế nào!!! hixhixx... thứ nhứt vì đường SG khủng wá, ta bó giò chứ ko thể đi nổi! thứ hai vì ta ko wen thân chi anh em rock-fan SG (ra Hà Nội là ngon roài, toàn sư phụ ta làm trùm ngoài đó ) --> nên ko ai đưa đường chỉ lối --> ngồi nhà mở loa vi tính ra nghe mi thấy có đau đời ko Vừa rồi nghe nói có show của Microwaves mà ta chỉ biết trơ mắt dòm... màn hình!! hixx.. ko liên lạc với đứa nào được để giật giũ một đêm... lại trúng pà dì ta wá khủng luôn! 7h tối mà dắt xe ra khỏi nhà là "đi đâu thế con, mấy giờ về, đi với ai, thôi đừng đi nữa, vô nhà đi !! " đuối toàn tập luôn ta vô đây còn khổ hơn cực hình tra tấn! ko biết ta còn chịu nổi pà dì iu wái của ta mấy ngày nữa đây đau đời
    2. Vô trong nớ có xe máy không dzậy ? Ba má ta năm đầu không cho đem vô, bắt xài chân và tay Đường đông khủng khiếp ,chả được như ĐN mình, tuy có cái là dân nó cũng chấp hành Luật GT cũng tương đối ...
    hixx.. nghĩ răng rứa mi! ko cóa xe lấy mô mà đi! mà ác một nỗi trời đánh là ta chưa có bằng lái!! nên phải đi xe 50!! sinh nhật thì wa rùi đó mà trên giấy tờ chưa được công nhận 18 tuổi vì papa ta khai sinh cho ta ngày 1-9 lận!! hixxx!! mama ta nói có bằng lái roài mama ta mới mua xe cho! nhưng mà ta đang suy nghĩ giữa xe mới xịn và một chiếc laptop cái nào fê hơn đây, đang có hơi hướng mua cái xe cũ cũ cùi cùi thoai còn để tiền mua laptop ngó bộ trùm hơn
    3. Kiếm dùm cái đĩa có mấy bài của UnLimited cái .( Má ơi , Mod đừng khép em vô tội post nhảm )
    ta nói mi ta mù đường SG luôn mà! vô đây biết mỗi CMT8, Cộng Hoà và đường Nguyễn Đình Chiều, 3-2! hết! wán đĩa thì nhìn toàn rác rưởi mi lên chỗ Đăng Khoa đường Phan Châu Trinh ở Đà nẵng mình kiếm đi áh, coi bộ dễ hơn là nhờ ta àh! mà xí nhầm nữa, nếu mún nhờ vả thì tăng tiền lệ phí nhờ vả lên nghe, chuyển wa tài khoản của ta, ta sắp mở TK roài
    Mod ở đây toàn người wen và anh chị ta ko àh, ko thấy title dưới nick ta hả! ta là kục kưng mà!! heheh !! mi cứ thoải mái nhảm! có ta bảo kê cho! ko ai dám làm chi mi đâu!!
    có một cái khoái ở SG là ở SG ta đã tập ún bia được roài heheh!!! chị An đã biết ún bia khi mô vô đây đối ẩm với ta, hôm đó lượn lượn có mấy wán bia tươi thằng bạn ta ở Nga mới về cho chai rượu Nga xinh phết chơi tới luôn nhé
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Vườn hồng có lối nhưng chưa ai (dám) vào
    chỉ có em đạp nát bét vườn hồng người khác thoai !! heheh
    Bao mối tình hả...
    Nếu lấy số dương vô cùng trừ đi một số âm vô cùng, lấy tổng đó nhân một số dương vô cùng, tất cả chia cho 2 , kết quả đó lại lấy căn bậc 2, xong lại chia cho dương vô cùng ---> kết quả là ra số mối tình của em đó
    Nếu chịu khó ngồi tính là thấy bất ngờ lắm
  7. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhẩy? Ghiền mi cha rồi ^^! Chời ơi nhớ iem Mỳ qué! Cỡ 10-9 ta vô ,tập hợp anh iem bù khú 1 bữa cho dzui đê!! Mở ngoặc ,thằng giai hèn ni mặc dù có tập tành nhưng vẫn không kết nỗi cái vị bia chán ngắt ,đóng ngoặc,nên đừng dụ khị giai tơ nha iem!
    Nhắc tới laptop thì mới nhớ là ba má hứa (lại hứa) ,năm hei ba mé mua cho , qua Tết thì cho mài đem xe vô đó (sướng!) ,còn sắp tới thì cứ bứng ổ cứng mà xài nhờ máy cậu đi con !
    Ta thuộc hết quận 3 ,một xíu quận 1 và quận 10 rồi . Bí quyết là cày cho sung vào, đi bộ, xe đạp (2 cái này chủ yếu),xe buýt , xe máy với cái bản đồ trong tay , cấm sợ lạc ,sợ dị ^^(SG rộng bỏ bà!)
    Hỏi típ :
    1 .Mi chưa có bồ???À mà quên,có chồng thì có pồ cho chồng nó xẻo chít à? Rứa iem giới thịu chồng iem cho anh iem biết chút xíu được hông? Nghe nói ảnh là tiền bối ta hả?
    2 .Mi xem thích nghi được ở SG được bao lâu nữa hay bỏ quách đi , chạy về ôm má mà khóc lóc ? Chưa gì mà đã than thở thế à? An Bd biến đi đâu mất rồi? ^^^
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cưng đang ở đâu trong cí xì gòn chán chít này vậy? Pm cho sis số đt lun càng tốt, sẵn sàng mời cưng bữa cf ngắm phố phường
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    mi vô đây ở chỗ mô rứa bạn hiền? ta có bằng lái rùi mua xe xong phóng xuống mi chơi! mà mama mi hứa hẹn mua laptop cho mi thiệt hả?!! ùi!! sướng rứa bây!! đã nghe!! chả bù cho ta!! chỉ được chọn 1 trong 2 : xe hay laptop!! hixx tại ta ngu trời sợ...
    1 .Mi chưa có bồ???À mà quên,có chồng thì có pồ cho chồng nó xẻo chít à? Rứa iem giới thịu chồng iem cho anh iem biết chút xíu được hông? Nghe nói ảnh là tiền bối ta hả?
    căn cứ vô câu mô nói ta chưa có ox mi! khìkhì tạm có! tiền bối mi đó áh! nhưng tung hoành ở HN còn mi ở SG! đừng có nhầm lẫn với thằng ku hồi trước nghe! cái thằng ở TQ đó ta cho dze 8 đời roài (nói nhỏ mi nghe tại vì thằng đó "nhỏ" wé híhí!! ta khoái chơi với người "lớn" hơn!! heheh) <--- anh em mình nói nhỏ nhau nghe thui nghe, ai mà nghe lóm thúi tai ráng chịu
    2 .Mi xem thích nghi được ở SG được bao lâu nữa hay bỏ quách đi , chạy về ôm má mà khóc lóc ? Chưa gì mà đã than thở thế à? An Bd biến đi đâu mất rồi? ^^^
    cha mi nói ai bd mèi! ta kêu bảo kê tới chừ!! tại ko có mi nên ta mới than thở rứa chớ! cứ vô đây nhậu nhẹt bù khú với ta đi! có khi ta wên sạch Đà Nẵng nó ra reng áh chớ! hìhì
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    số fone đt bàn: sms em nói
    cái còn lại: 095 5999 458
    còn chị? ở đâu zạ????

Chia sẻ trang này