1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    anh areca_maa , em hỏi thiệt, ''còi'' anh thế nào mà ông camap đòi nả banh ra thế? ''còi'' to hay nhỏ, cho em gái mượn xài đỡ tối nay mai em gái giả lại, ok?
    hê hê...em gái có ''việc gấp''...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ xỏ tuỏĐn mỏằ>i mà hỏằ.ng có ai lên thỏằ>t 'ỏằf cỏÊ nhà châm chỏÊ bfm viên ỏĂ? bạn nhỏây thôi 'ỏằf em tơnh nguyỏằ?n cho
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> DAOOOOO

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 31/10/2006
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ô lạ nhỉ, sao em lại ở đây thế hở motthoang_hn,anh đang đi tìm cái box quê hương thì lại gặp ở đây,rồi lại còn thấy tên của Sutubienbong nữa chứ,không ngờ vào box lạ mà lại gặp người quen thế này. Tình hình hỏi em một câu dạo này còn ra đú đởn ở bãi giữa ở hội Bỉn nữa không vậy cái hụi này nghịch đất cát chán chê rồi lại bốc ăn được,chắc ễnh giun trong bụng,vậy anh hỏi thêm một câu liệu em cũng không loại trừ khả năng đó chứ.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ cái anh nì hay chửa em ở đây từ đời nảo đời lào rùi mà bi giờ anh mới bít sao?em ngạc nhiên khi thấy anh lò dò vào đây - chắc định rập rình chị iem nào hử?(khai mau )
    Hội Biển dạo này có bao nhiêu sự kiện mà chả thấy anh động cỡn vào (ít nhất là sì pem 1 phát cho đỡ ngứa ngáy ) chán anh nắm nắm coi nè :
    2/11 : đám hỏi hoành tráng Nico+ Only
    -6/11 : SN onelove_oneheart
    -7/11: SN Nico78
    -11/11: SINH NHẬT HỘI BIỂN 1 TUỔI
    -14/11: Đám cưới Nico+Only
    -19/11 : SN tinhbien1911
    -21/11 : SN onlybarely
    Mà anh còn có trong danh sách được mọi người "quan tâm " kia kìa anh đừng suy từ bụng ta ra bụng người thế chứ - em chắc chắn là ngoại lệ
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng đâu rồi, lên bàn mổ ngay nào
    1. Ý nghĩa cái nick motthoang_hn?
    2. Là Haiphonger, rồi lại leo tuốt lên Hà Giang làm mod, lượn qua box giao lưu địa phương nào cũng thấy có tên làm thành viên. Một thoáng có tình thương mến thương đặc biệt gì chăng? Có ấn tượng về box ĐN ntn?
    3. Ego cảm giác một thoáng có vẻ đa sầu đa cảm (đa tình lun) Ego hỏi nhỏ nè: tính đến thời điểm này, Thoáng có bn mối tình vắt vai rồi?
    4. Ego cũng thấy khá nhiều bài Thoáng viết về mẹ với một tình cảm rất tôn kính. Ấn tượng nhất về mẹ ở điểm gì? Học tập đc mẹ điểm gì ko?
    5. Thoáng cũng gia nhập hội yêu biển đúng ko? Đi nhiều biển chưa? Thích biển nào nhất? Đồ Sơn? Hay Đà Nẵng chẳng hạn?
    6. Đang theo nghiệp phóng viên, tương lai muốn theo đuổi đến cùng chứ? Tại sao lại chọn Báo Quân Đội nhân dân Việt Nam làm bàn đạp tiến cho sự nghiệp mà ko phải 1 tờ báo khác?
    7. Tự đánh giá điểm mạnh nhất và yếu nhất của mình?
    Thôi, tạm dừng. Cứ mổ nhè nhẹ thế này trước đã nhỉ
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ego ăn gian quá. Hỏi nhiều thế làm abf con chẳng biết hỏi gì thêm nữa.
    Tớ chỉ hỏi Một tháng....1 câu là Một thoáng nghĩ sao về con gái theo nghiệp quân ngũ?
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    motthoang trả lời 2 câu hỏi trên nhanh nhanh để baby còn hỏi tiếp
  9. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho em xem mặt chị 1 chút Roài sau đó sẽ đáp lễ chị sau vậy
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1. Ý nghĩa cái nick motthoang_hn?
    Có 1 ngày tớ lang thang và ngồi lại bên chiếc ghế cạnh Hồ Gươm,trời se se lạnh khiến lòng tớ miên man nỗi nhớ - tự nhiên thấy mình yêu HN Vậy là nghĩ ngay cái nick này (lý do 1 thoáng HN là bởi vì 1 thoáng chứ không phải tất cả - tớ rất sợ mất gốc )sau đó thì tìm ngay cái avatar này cho hợp (đơn giản vậy thui )
    2. Là Haiphonger, rồi lại leo tuốt lên Hà Giang làm mod, lượn qua box giao lưu địa phương nào cũng thấy có tên làm thành viên. Một thoáng có tình thương mến thương đặc biệt gì chăng? Có ấn tượng về box ĐN ntn?
    Cái chuyện tớ làm Mod HG cũng chỉ như đằng ấy đang làm Mod ĐN thui mừ.Tớ yêu tất cả những miền đất nơi tớ đặt chân đến - với ĐN tớ mới đến 1 lần (trong bão Chanchu ) bão gió thế nên chỉ tập trung vào công việc thời gian đâu mà du hí - nếu nói ấn tượng thì chưa có nhiều đâu (thật lòng tớ đó )
    3. Ego cảm giác một thoáng có vẻ đa sầu đa cảm (đa tình lun) Ego hỏi nhỏ nè: tính đến thời điểm này, Thoáng có bn mối tình vắt vai rồi?
    Tớ không đa tình đâu (khẳng định chắc chắn đó )mối tình đầu của tớ là 1 anh chàng sĩ quan trong quân đội và hiện tại cũng là 1 anh chàng trong quân đội nhưng anh ý ở xa lém (tít ngoài Trường Sa )nhưng tớ vẫn luôn chung thuỷ và chờ đợi với gần 300 lá thư tay và ko biết bao nhiêu cuộc điện thoại,tin nhắn cháy bỏng yêu thương(gần 1 năm rùi không gặp nhau đấy - đâu có được bên người yêu hạnh phúc như ai kia )
    4. Ego cũng thấy khá nhiều bài Thoáng viết về mẹ với một tình cảm rất tôn kính. Ấn tượng nhất về mẹ ở điểm gì? Học tập đc mẹ điểm gì ko?
    Đúng đó !Trong con mắt của tớ Mẹ là 1 người tuyệt vời - 10 năm trời Mẹ là cô gái thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,trở về cuộc sống với những vết thương còn hằn sâu trên cơ thể - Mẹ xây dựng gia đình muộn vậy mà khi tớ lên 5 tuổi thì Bố mất - 6 tuổi thì Bà ngoại cũng qua đời (2 năm trời Mẹ chịu đựng 2 nỗi đau quá lớn ) nhưng Mẹ đã gượng dậy và bước qua nó rất nhanh để nuôi tớ khôn lớn trưởng thành - tất kỷ niệm về Mẹ không bao giờ tớ quên nhưng sâu sắc nhất là ngày tớ học lớp 9 khi Mẹ vừa mổ khối U xong - ngày ấy tớ đã xin phép Mẹ cho tiền đi chơi để chi tay cấp 2 và Mẹ tớ đã nói 1 câu làm tớ nhớ mãi : " Con à ! Mẹ rất thương con và Mẹ có thể cho con luôn bằng bạn bằng bè nhưng Mẹ chỉ muốn nhắc với con rằng : các bạn còn Bố còn Mẹ lo cho,còn con chỉ có Mẹ thôi ! " Mẹ tớ nói đến đó thì tớ đã khóc - chính vì thế sau này tớ luôn ý thức rằng phải vươn lên khẳng định mình trong cuộc sống,có mỏi cũng không được gục ngã cho dù con đường phía trước là hoa hồng hay là gai của nó.
    Quan đó tớ thấy Mẹ là 1 người mang những phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ VN : chịu đựng,hi sinh,lo lắng chu toàn cho gia đình..............đó là những gì tớ rất cần học tập cho tương lai của mình sau này !
    5. Thoáng cũng gia nhập hội yêu biển đúng ko? Đi nhiều biển chưa? Thích biển nào nhất? Đồ Sơn? Hay Đà Nẵng chẳng hạn?
    Tớ nhậtp hội Biển cũng khá lâu rùi(khoảng gần 1 năm ) đơn giản chỉ bởi 1 lý do duy nhất : cực kì yêu Biển Tớ đi có mấy Biển thui - xem nào : Đồ Sơn(Hải Phòng),Cửa Lò(Nghệ An),Đà Nẵng,Cửa Tùng(Quảng Trị ),Nhật Lệ(Quảng Bình),Quất Lâm - Hải Thịnh (Nam Định ); Đồng Châu(Thái Bình).................Biển còn lại chờ được đi. Tớ không có khái niệm thích Biển nào nhất bởi tình yêu với Mẹ biển là bao la rộng lớn,nó không thể thu hẹp trong cái nhận định bé xíu với Biển nào đâu
    6. Đang theo nghiệp phóng viên, tương lai muốn theo đuổi đến cùng chứ? Tại sao lại chọn Báo Quân Đội nhân dân Việt Nam làm bàn đạp tiến cho sự nghiệp mà ko phải 1 tờ báo khác?
    Tất nhiên là thế rồi - Quân Đội ta trung với Nước,hiếu với dân,suốt đời chiến đấu hi sinh vìđộc lập tự do của Tổ Quốc,vì chủ nghĩa xã hội! Tớ luôn có 1 phương châm cho nghề nghiệp của mình là: không sợ khó khăn gian khổ mà chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ
    Còn tại sao lại chọn quân đội hử?có lẽ tình yêu người lính với tớ bắt nguồn từ bé khi tớ học lớp 3 và miêu tả chú bộ đội cao 170m (xí hổ quá à ),và sau này khi có 1 vài người bạn trong quan đội,sau mỗi lần đến thăm họ tớ thêm hiểu về cuộc sống,rèn luyện,tâm tư tình cảm.................và tớ quyết tâm trở thành 1 người bạn,1 người đồng chí trên mặt trận tinh thần của những người lính trong toàn quân !
    7. Tự đánh giá điểm mạnh nhất và yếu nhất của mình?
    Điểm mạnh nhất của tớ là có sức thuyết phục người khác - ngang tàng và buớng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời
    Điểm yếu nhất là : vẫn chưa hết những đam mê nông nổi
    Thôi, tạm dừng. Cứ mổ nhè nhẹ thế này trước đã nhỉ
    đề nghị đồng chí mạnh tay hơn tẹo nữa để tui sớm xuất viện

Chia sẻ trang này