1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp chiến cùng XU
    Thực tế cho thấy 1 tay mà bắt 2 con cá thì rất khó và nó ko có ý nghĩa gì hết => khá mâu thuẫn
    motthoang nghĩ sao? đề nghị giải thích rõ.Box ĐN đây toàn là bình dân học vụ ko à,mong nhà báo chỉ giáo nói rõ hơn
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ủa có gì đâu mà chỉ giáo ạ?các bác cứ làm iem run ứ nói được ấy chứ
    việc ấy khó và có thể không ý nghĩa nhưng có người vẫn làm như vậy - thậm chí là hơn (có nghĩa là có người còn yêu đến cả chục người và mọi chuyện cứ ngon lành cành đào như không à )
    ở đời nó cứ lắm cái éo le như thế đấy nhưng với mình thì không,yêu 1 người,nhớ 1 người và..............1 người,thế đã mệt lắm rùi - sức mấy mà chịu được 2 con cá (chết hóc à )
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, 1 coan ăn khó nhưng ''chơi'' lần 2 coan không chừng nó cân bằng sinh lý thì sao? thế có bao giờ thấy mấy cái thằng võ sĩ múc bao cát không? thế đó, cứ ''múc nhiệt tình'' vào, sợ m_ẹ gì, thế nào cũng đem lại kết quả, tốt hay xấu thì chưa biết...
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    koan gái nói coá là ko!!
    nhờ, chị gái nhờ?? (đây là câu hỏi đó nhe!! mod hết đường xoá bài!! háhá...)
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hn có bão hay sao mà thấy motthoang đi cứu trợ kỹ thế???????
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Hạ chị Linh xuống đưa Xác ướp lên đi Mods ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    dạ có cái thân iem đây ạ
    HN vẫn bình yên cho kì Apec đã - đang và sắp kết thúc
    Riêng iem thì hổng bình yên vì iem đang đi tìm người yêu cho hợp đồng 6 tháng đầu năm 2007
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nốt ngày chủ nhật trước khi "hạ" motthoang xuống:
    1. Yêu lính hải đảo có rất nhiều khó khăn, ai cũng thấy rõ. Nhưng với thoáng, thuận lợi lớn nhất là gì?
    2. Quan niệm sống của thoáng là gì?
    3. Miêu tả về bản thân bằng một câu ngắn gọn tí coi
    4. Ego đang ở HP nè, nếu thoáng đọc kịp và cũng về nhà thì đi măm bánh bèo nhá (thèm quá ) Đọc ko kịp thì ... thoai
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    rồi xong!!
    hết tuần ròai!!
    đưa anh Xác lên đi!!!! híhíhí
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hỏi nốt ngày chủ nhật trước khi "hạ" motthoang xuống:
    1. Yêu lính hải đảo có rất nhiều khó khăn, ai cũng thấy rõ. Nhưng với thoáng, thuận lợi lớn nhất là gì?
    Thuận lợi nhất như lời bài hát "điều giản dị " của Phú Quang : Và em biết một điều thật giản dị,càng xa anh - em càng thấy...............yên tâm Nói đùa vậy chứ yêu mà cứ như là lập kế hoạch tác chiến ấy nhờ - thuận lợi mới chả khó khăn,tớ không phân biệt vậy đâu bởi vì phần trăm thuận lợi là rất ít nếu như không muốn nói là không có !
    2. Quan niệm sống của thoáng là gì?
    Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học tập bình thường nhưng yêu đương là chính !
    Đùa vậy chứ nếu nói quan điểm nghe ghê quá ha - chỉ dám nói là phương châm thui à : Luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh - sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình !
    3. Miêu tả về bản thân bằng một câu ngắn gọn tí coi
    Xương rồng mũm mĩm,có rất nhiều gai nhưng vô cùng dễ thương
    4. Ego đang ở HP nè, nếu thoáng đọc kịp và cũng về nhà thì đi măm bánh bèo nhá (thèm quá ) Đọc ko kịp thì ... thoai
    Dạo nè bận quá - mai tớ mí về HP được có khi Tết mí gặp nhau ấy nhờ

Chia sẻ trang này