1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú em, theo kế hoạch thì bao giờ chú đi sứ ra xứ Kinh Bắc???
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    oái zời ơi ! nhìn cái mũi tên nó cư trú to sờ đoành trên nick của iem thế kia mà pác lại nói em thía hử?(tủi thân dã man )
    Tớ sẽ phỏng vấn xờ mờ lờ nhìu nhìu ,cơ mà bi giờ đang bận nên ấy cứ chuẩn bị tinh thần đê[/size=3]
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thớt to + dao lớn đây nè
    Một số câu như sau :
    1 - Xml ơi nghe nói hòi nhỏ cưng mủm mỉm như búp bê zậy hả ?
    2- Xml ơi nghe nói chú vừa bị hun hơn 100 phát hả ? ai vậy ? Cảm giác thế nào ? có thể diễn tả và hành động không ? ( già cho mượn búp bê thử nè
    3-Này xml có cố gắn noi gương nguoidung không ?
    4- cái hình bên nói zì vậy xml ?
    5- Có bao giờ bạn nghĩ sẽ có vợ Hà Nội ko ?
    6- Chư thử định nghĩa 1 câu về tình yêu Anh nghe tí ?
    Hôm nay ngày của quỷ thế đủ , sẽ tiếp đấy nha
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ bon chen interview nhóc xml cái nào i:
    1. Nguồn gốc và ý nghĩa cái nick XML là ntn vậy?
    2. Xúc cảm thăng hoa mới làm cho thơ cất cánh, mà xúc cảm thì THƯỜNG có nguồn gốc căn cơ cội rễ từ người thực việc thực. Hàng vô số bài thơ (mà lại toàn thơ love) của xml có bắt nguồn từ cái sự THƯỜNG đó ko?
    3. Nguyên cớ nào xô đẩy xml tới cái nghề "hành xác" vậy? Người ta nói yêu nghề mới tử vì nghề được. Chủ quan ego thấy xml có vẻ ko quý, ko yêu gì cái nghiệp của mình?
    Vài câu hỏi lớn đang chờ người giải đáp
    Cheers,
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hiền lành, xinh xắn, đôi lúc hơi tưng tưng tí... là Duyệt ! Thía mà vẫn chưa tìm được mới đau chứ
    21.Có phải vì vàng 1 là nguyên nhân của vàng 2 không?
    Đâu ? đâu ? ở đâu zồi ? Lên tiếng đi em ? Chà... đi đâu zồi ? Sao ko nói..., dại thía
    22.Ấy có nghĩ rằng mình đang làm mất khách của toà lâu đài độc thân riêng ấy không?
    Mấy cái người trong này cứ kêu tui ế Mà tui đây sao mà được Nên tui đang muốn tìm người iu , khó quá, khó quá
    23.Vậy nếu 1 ngày đẹp xời chẳng phải đi tìm,có 1 cô bé vô cùng xấu xí đến nói yêu ấy trước đông đảo mọi người,vậy ấy nghĩ sao về điều nài?
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    1. Em hồi xưa mập lắm, đâu có ốm yếu như bi giờ.... Không tin anh cứ hỏi... mẹ em mà xem
    2. Tin đồn nhảm Em cũng rất muốn, nhưng mà hông được
    3. Có chứ, có chứ anh ! Nhưng mà nếu... thì em cũng ko chắc lắm
    4. Iu thì phải... hun
    5. Chậc, duyên số...
    6. Tình yêu là một loại động vật quí hiếm (đối với em) nhưng chưa được thuần
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ổng mới đi nhậu với tui về! từ từ đã nào. làm gì nóng vội thế?
    xml, lên tiếng đi nào! he he
    chuyến này chú thê thảm goài! ặc ặc...
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    1. Đang điên cái đầu lập trình ngôn ngữ xml thì lại vào cái mạng này Rất đơn giản
    2. Không Tui chưa có một cảm xúc thật nào trong mấy bài thơ love của tui cả
    3. Chà... Cái này liên quan đến nhiều thứ, xin lỗi, không thể nói được
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    21. Không !!! Một con người không thể toàn mỹ được, có thể chỉ là hai trong 3 điều kiện là chấp nhận được rùi
    22. Khách thì thường xuyên ấy chứ Nhưng để làm bà chủ thì không dễ đâu
    23. Bỏ chạy
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    típ tục nhá :
    24.Theo ấy con nguời ta chỉ đẹp ở khuôn mặt hay seo mà chưa gì thấy người ta thế kia đã bỏ chạy roài?
    25.Phải chăng ấy đang đi ngược lại cái lý thuyết muôn đời : không có người phụ nữ xấu........................?
    26.Cảm nhận thế nào về HP của tớ (cảnh vật,con người,ẩm thực nói chung)?
    27.Đến bi giờ ấy còn đọng lại tí tẹo tèo teo nào về cái buổi off Hội độc thân và Những người thích đùa hum 29/4 vừa qua ở tại " sân nhà " tớ?
    28.Ấy còn nhớ 1 chút nào về tớ từ hum ý không?nếu có nhớ thì nhớ cái gì nhất
    29.Sau chuyến đi ấy trở về,ấy có những phát kiến gì mới về con gái HP không?
    30.Với tư cách là khách,ấy thấy chủ nhà tiếp đón như vậy đã được chưa?có điểm nào chưa được không?[/size=3]

Chia sẻ trang này