1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hì, chẳng ai ép anh, đó là do .. lời nguyền của thằng cha Xác ... sắp thối
    Độc đắc là hên, độc dược là xui -> mới gọi là hên xui mà!
    Mà ai là độc đắc còn ai là độc dược hử? nói cho anh biết để anh còn ... dĩ độc trị độc ! (rinh về lập phòng nhì, phòng ba là sướng ... mù ... )
    hờ hờ, mà rinh thêm hai em về chắc anh thành mình ... xương là cái chắc ! Phải lo sưu tập Minh Mạng tửu, dâm dương hoắc ...các loại thôi
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    1. Thế hết chia tay với người yêu rồi à?
    2. Sao không rước 2 em ấy về làm phòng nhất phòng nhì mà lại là phòng 2 phòng 3?
    3. Có muốn làm Xác Ướp Quảng Nam không mà đòi lập đến 3 phòng?
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 24/12/2007
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    1. Theo kế hoạch là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt ... nhất là phải qua được giai đoạn GS (trốn quà) nhưng kế hoạch vẫn là ... kế hoạch Làm lành sớm nên giờ đang tan nát vì .. quà GS
    2. Tính em ... thủy chung lắm. Nên ưu tiên cho bà đang thương làm bà cả, còn hai bà đang thích kia làm phòng 2, 3 ...
    3. Giữa đòi và được vẫn còn khoảng cách mà anh, Ta cứ đòi, còn được hay ko còn tùy thuộc rất chi là nhiều vấn đề
    Nhưng nếu lỡ được thì cũng ko nan giải lắm ... mấy ông hoàng ngày xưa tam cung lục viện còn sống được vài năm, sức em gắng cũng ko đến nỗi chết trẻ đâu anh !
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....chắc gì em đã đồng ý phòng 1 mà anh đã lo nghĩ đến phòng nhì phòng 3 thế nhờ
    Có mấy câu hỏi mổ xẻ anh vịt :
    Ví dụ như
    -Tối nay Noel trời mưa anh có thực hiện đúng như kế hoạch?
    -Bí quyết "mình hạc xương mai" của anh?( để em còn noi gương học hửi)
    -Lý do nào khiến anh có những đêm lang thang ngoài đường đến tận 2-3h sáng?
    -Có tự tin vào bản thân mình ko?
    - ưu/khuyết điểm của bản thân?
    -Vài từ ngắn gọn miêu tả?
    -Là một người đàn ông hiện đại, tại sao anh có tư tưởng phong kiến khi quyết định lập phòng 2 phòng 3...??? Anh có cho rằng như thế là lạc hậu ? Có nghĩ đến hậu quả cho lớp trẻ ngày nay ?
    Tạm thời thế đã
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Chống đỡ mấy chiêu này rồi đi ngủ thôi !!!
    1- Trời mưa thì mặc trời mưa
    Nhưng mà mưa quá thì ta đi .... zù Kế hoạch vũ như cẫn, nhưng may là kế hoạch không đi vào chi tiết nên rất dễ thực thi !
    2- Em thử già như anh, mà sự nghiệp vẫn chưa đi đến đâu như anh, thức khuya như anh, yêu như anh, ăn uống thất thường như anh ... thì anh răng em sẽ như rứa cho coi (hơ, nhưng mà anh vẫn thíc em như bây giờ ... để anh ôm nó kin kín vòng tay )
    3- Hai-3h sáng ở Việt Nam thì bên đó mới có 10-11h pm chứ mấy. Còn làm gì biết rồi còn hỏi
    4- Đôi lúc ko được tự tin cho lắm ...
    5-Ưu: vui tính
    Khuyết: đùa zai
    6-Về bản thân? tham vọng, vui/dễ tính
    7-Cái này người ta gọi là: Bao giờ cho đến ... ngày xưa ! Mong làm í Ừ, đúng là lắm phòng thì dễ đưa tới hậu quả là lắm con .... nhưng miền tin là các bà đủ khả năng nuôi con khỏe dạy con ngoan
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hế lô ngày mới
    Rảnh tí tạt té vô đơi thấy lão già gian ác lên thớt, tớ phải cho tan xác quả nài
    / VS nghĩ thế nào khi phát hiện ra mình bị GAY chính hiệu?
    / Có bao rờ VS ngoại tình trong tư tưởng hông?
    / Ra đường mà thấy em nào chân dài đến nách (túm lại là đẹp ) thì cái rì của VS rung lên đầu tiên?
    / Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện ! VS có thích câu nói này không?Đã muốn đến giai đoạn để thực tế chứng mình chưa?
    / Pha lê còn có vết xước Vậy tình yêu của VS đã xước mấy lần?Kinh nghiệm đau thương nhất mún chia sẻ cùng bàn dân thiên hạ?
    Thoai, khúc dạo đầu nhẹ nhàng xế xôi nhể?
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá cứ thấy VietSiesm lên bàn mổ ở BV nào là Motthoang lại xông vào mổ rất nhanh
    Thế này thì phải hỏi VietSiesm 1 câu thôi:
    - VS có vấn đề gì hay có nợ nần gì MT không đấy
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ông có nói ông thích Lá, thích lun Socola! Hẳn là 2 nhân vật ni có những nét chi đó thu hút khiến ông thích!
    Đó là những cái chi rứa, ông VS?
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Một thoáng Hà Nội:
    / VS nghĩ thế nào khi phát hiện ra mình bị GAY chính hiệu?
    hơ, nói hỏi cứ như Vịt bị GAY rồi ấy - phải giả sử, nếu như .. chứ !!!
    Đây là vấn đề ... nhạy cảm chứ nhỉ? theo VS hiểu thì một người là có thể có tư tưởng từ nhỏ hoặc ... mới có tư tưởng (nguyên nhân thì bó phép) ... Đặt mình vào vị trí của một bác khi phát hiện ra mình bị gay là cảm thấy có lỗi trước tấm chân tình của một thoáng và ước gì được sống với CVFH đến đầu bạc răng long
    / Có bao rờ VS ngoại tình trong tư tưởng hông?
    Bị hấp dẫn thì có (phần con nó đá đểu ...) nhưng ngoại tình tư tưởng thì không (... nhưng bị thằng người nó quản lý)
    / Ra đường mà thấy em nào chân dài đến nách (túm lại là đẹp ) thì cái rì của VS rung lên đầu tiên?
    Tức là thấy rồi, sau đó cái gì rung đầu tiên?
    hơ, hình như tuyến nước bọt
    / Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện ! VS có thích câu nói này không? Đã muốn đến giai đoạn để thực tế chứng mình chưa?
    Thế cái gì là bóng tối? Hóa đơn thì có hằng tháng, hôn nhân có .... được như thế không?
    Vẫn nói là muốn, nhưng chưa đến giai đoạn sau. VS quan niệm hôn nhân là một bước chuyển gam của giai điệu bài hát tình yêu ....
    / Pha lê còn có vết xước Vậy tình yêu của VS đã xước mấy lần?Kinh nghiệm đau thương nhất mún chia sẻ cùng bàn dân thiên hạ?
    Vết xước của pha lê còn có cách mài bỏ, vết xước tình yêu còn mãi trong tâm hồn Còn nói con tim rỉ máu chỉ là hình tượng bóng bẩy ... Riêng tình cảm của Vịt thì đã có nhiều lần tai nạn, con số không thể thống kê theo kiểu TNGT nhưng cũng đủ để nói rằng kính thưa các loại ...
    Kinh nghiệm đau thương nhất là nguyên nhân của vết xước mối tình đầu hồi cấp 3. Cho đến bây giờ - may mắn là nó vẫn là vết xước đương kim vô địch
    Anh Hùng Net:
    / VS có vấn đề gì hay có nợ nần gì MT không đấy
    Cam đoan về phía em thì ... không ! (dại gì có vấn đề hay nợ nần với em nó, không còn cái xương để ướp chứ đừng nói là xơ xác )
    Nhưng về phía em nó thì em không dám chắc. Anh nói em mới để ý. Cảm ơn anh đã cảnh báo để em ... đề phòng
    Chuyên viên phá hoại:
    Ông có nói ông thích Lá, thích lun Socola! Hẳn là 2 nhân vật ni có những nét chi đó thu hút khiến ông thích!
    Đó là những cái chi rứa, ông VS?
    Chỉ thích một em,còn em còn lại phải thích theo ... lời nguyền Còn nét chi đó ở em í khiến Vịt thích thì để Vịt làm của riêng, nó như chìa khóa mở tâm hôn, mở tất tần tật ... nói ra công khai trên diễn đàn dễ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh, ngu chi nói
    hơ hờ, chuyển viện hoài, hết Quảng Nam giờ sang Đà Nẵng ...
    Không biết có bác nào để lại dao kéo, gạc ... trong lòng em ko?
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 25/12/2007
  10. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ông vịt là ông nào?
    2 bé Lá và Socola là 2 bé nào?
    Vì sao ông bị lời nguyền?
    Vì sao ông không bật mí cái bí mật của ông cho anh em vô tình làm đối thủ chơi ?
    Sao ông keo kiệt thế?

Chia sẻ trang này