1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì
  2. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Hà Nội:
    / Nghĩ rì về Thoáng? (tức là tất tần tật những rì đã nghĩ & mới nghĩ )
    Vui tính, mạnh dạn, nhiệt huyết và không xấu gái cho lắm
    / Con người ai cũng đều có 2 mảng sáng tối, vậy 2 mảng đấy trong
    VS thể hiện xế nào?có rõ ràng hông hay là tàng hình?
    Mảng tốt thường cho nó hoạt động công khai, mảng xấu dù kiềm kẹp lắm thi thoảng nó cũng xổng chuồng ... ra ngoài
    / Bản chất của cuộc đời là rì?
    là tranh đấu !
    / VS rất thích bóng đá (kèm theo bóng rổ ) . Vậy có khi nào tự sút vào lưới nhà hông?. Hậu quả ra răng?
    Nếu theo nghĩa đen thì chưa bao giờ tự sút vào lưới nhà (bóng đá), bóng rổ thì càng không (dễ gì - trừ trường hợp va chạm mạnh mất phương hướng, thấy rổ mình mà tưởng rổ đối phương, dẫn bóng lên chẳng thấy ai cản phá, sướng quá, lên rổ ... vào - tình huống giả định thôi )
    Theo Vịt hiểu nghĩa bóng là phản bội hay làm đau lòng người thân, người quen ??? chưa bao giờ phản bội, vô tình làm đau lòng người ... thì có !
    / Có bao giờ em iu của VS phàn nàn hay thắc mắc rằng : Tại sao em call cho anh lại nhận được tín hiệu " Thuê bao quý khác vừa gọi hiện đang loay hoay trèo lên thuê bao khác. Xin mời gọi 113 để biết thêm chi tiết? "
    Chưa bao giờ ! Nếu có Vịt sẽ hỏi lại với giọng gầm gừ: Em điện thoại cho thằng nào ở bên Mẽo hả? khai mau??? Chứ mạng di động của Việt Nam đời nào có cái giọng đó !!!
    / Tình yêu & hạnh phúc gia đình là thế nào trong con mắt của VS?
    Hạnh phúc gia đình là có tình yêu - có tình yêu chưa chắc có hạnh phúc gia đình
    / Theo VS thì cái rì là quý nhất của con trai?
    là cái mà con gái không có
    khoaxyhien:
    Đề nghị đồng chí VS rõ ràng công khai tình cảm với 1 trong 2 em Socola với lá để anh em biết mà có phương hướng hành động cụ thể, và cũng để 2 e ấy khỏi hồi hộp chờ đợi ông công bố kết quả.
    Rất tiếc không thể thực hiện lời đề nghị của Khoa vì lỡ ... thích rồi, lời nguyền cũng chẳng thay đổi được !
    Minh ù:
    Đời phải tham. Nhưng răng ngươi tham quá mức rứa ? Chơi liền 2 Pà ? có đủ sức không ? chia lịch như răng ? thành khẩn khai báo thì . . . Chém nhẹ
    Khối ông muốn tham như tui mà chẳng được ! He he tất nhiên là chia lịch chứ, liền 2 pà 1 lúc có mà ... chết à ! Còn lịch thì xin lỗi lưu hành nội bộ, chứ công khai khối kẻ ... chia lịch rình thì seo
    hơ, con người ta muốn chém là chém hử?

    Kitkalovely:
    Tham thì thâm.
    anh VS tự khai có chị nhà mà vẫn đòi bồng bế thêm 2 chị bé trên ni nữa.
    Giống như 1 tay muốn che hết cả bầu trời
    Không được.
    Anh không sợ sẽ bị lĩnh hậu quả do "thói hư tật xấu" đó hả?
    Hậu quả là kết quả sau này ... tất nhiên là sẽ có kết quả chứ em. Má anh vẫn hay dạy anh (mà la anh mới đúng): có sức chơi - có sức chịu !
    Giờ nghĩ lại thấy chí lý quá

    Mì cua:
    đố anh biết mai mưa hay nắng?
    Em hỏi cả trái đất? Đà Nẵng hay Xì gòn?
    Đà Nẵng nắng, SG sáng nắng chiều mưa, Trái đất chổ mưa, chổ nắng, có chổ không nắng cũng chẳng mưa !
    anh anh!! em hỏi cái anh, răng con trai toàn thích toàn gái xinh ko rứa anh???!!!!
    hèn chi tới giờ em chẳng có đứa mô thích hết kìa anh!!! tội hì!!! anh hì!!!!
    Ừ, thích con gái xinh vì toàn cưới vợ xấu em à ! (hơ, cái này thâm thúy lắm )
    Chắc có đứa thích em mà hén ko nói ra đấy chứ? hè hè có người thấy anh nói trúng ý đang cười kìa!!!

    anh hồi nớ học BK hà?
    không, hồi nớ anh học Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng - giờ thì đúng là đổi tên thành Đại học Bách khoa
    em vừa hỏi vừa trả lời anh lun đó
    thấy tội ko?
    Ừ, tội chưa xử
    (toàn tội với trai)
    =))
    "tội" áh!!!
    =))
    cho anh còn lại 1 câu ở cuối trang 48 thoai đó!
    em thích anh Việt hơn anh Minh ù
    vì anh ý sẽ trả lời với con gái đàng hoàng hơn anh Minh ù
    anh ý sẽ ko văng tục, chửi bậy,
    và nói phét!
    anh nhỉ!!!
    Ừ, anh Minh ù đẹp trai nhưng xấu tính thế đó em !
    cho nên em hỏi câu nữa là
    khi mô anh định lấy vợ rứa?
    Giờ anh định lấy vợ ... năm anh 35 tuổi !
    em thấy giờ mọi người đua nhau lấy vợ chồng sớm ghê! làm như ế tới nơi hay răng áh!!!
    chị em sang năm cũng lấy chồng đó anh (tám tám.... bà tám... )
    anh tính lấy vợ Đà Nẵng hà?
    Không, anh lấy vợ Quảng Nam, còn phòng 2, 3 chỉ là ... sống như vợ chồng thôi
    Tuân thủ một vợ một chồng mà

    tốt rùi!
    gái ĐN xinh nhứt Việt Nam với cả biết điều nhứt thế giới đó anh !!
    ^^
    Xinh nhứt thì chưa biết, nhưng biết điều thì .... do em nói. Biết điều là sao? là kiểu: cô biết điều mà im đi, tui đánh mà khóc là chết với tui đó ... thế là biết điều im re hả ?
    Hay là theo kiểu: Tiền bạc ông bà già cho cô đâu rồi? biết điều mà đưa hết đây cho tui, để tui đi đánh bạc gỡ lại! Biết điều thì đừng hó hé với ... bà Quảng Nam, coi chừng tui ... bỏ !
    Thế là biết điều làm y lệnh ông hử?

    hồi mô về ĐN 8 nha anh!!!
    em thích 8 lắm!!
    zui lắm tề!
    nhứt là ngồi chồm hổm trước sân bay quốc tế núa tiếng nhoà wê
    để họ ngó lom lom
    zui lắm tề anh!!!!
    =))
    hôm trước em với con bạn em rãnh wớ ra sân bay quốc tế ngồi giữa ga đi nước ngoài 8 đó anh!!!
    =))
    mà 8 đủ thứ tiếng luôn đó nha anh!!!!
    thấy em xịn ghê hông?
    (cũng là câu hỏi há, ko phải xì pam đâu nghe Mod!!!! :D)
    hơ hờ, em 8 làm anh 8 lại mệt đứt hơi luôn - Liệu hồn nghe nhóc
    Xong một ngày nữa, mổ hết tuần này chắc phải cai nét quá !
    ...
    Được vietqna sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 27/12/2007
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    V1 : Hỏi xế mới bít VS có tâm hồn vô cùng đen tối............giống các zai khác mà Thoáng đã hỏi
    Dạ xin thưa rằng cái quý nhất của con trai là : Ngọc ( ngọc trai để làm đồ trang sức í ẹ )
    VS có nghĩ Thoáng hơi thâm hiểm?
    V2 : Hình như là hơi à hông, rất mâu thuẫn à nha . Đã tuân thủ 1 zợ 1 chồng mà lại còn sống như vợ chồng mí người khác, định làm cho con người ta tan xác à?. Liệu có quyết định dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào (vì được quyền ) hay là tiếp tục lấy thân mình làm giá súng?
    / Thử tưởng tượng 1 ngày đẹp zời gặp Thoáng, VS sẽ ????
    / Điều khủng khiếp nhất mà VS phải chịu đựng?Khi ấy có còn thiết sống nữa hay không?
    / VS đánh giá gì về con gái Bắc?Có điểm gì khác biệt so với Trung & Nam?
    / Đã khi nào VS rơi vào tình trạng : Trên bảo dưới hông nghe?
    / VS thích phần cứng hay phần mềm? (hỏi về IT )
    / VS yêu & ghét cái rì nhứt của bạn gái thằng bạn thân?
    / Theo VS, xét về khía cạnh là zai í , khi mà khao khát girl thì có gắn liền với chiếm đoạt hông?(cảnh báo : Nếu mỡ để miệng mèo mà mèo hông ăn thì hoa ra là mèo bị liệt à? )
    / VS đã sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình với nàng chưa?
    / Thoáng quay nhìu xế có akay hông? (Xin đi, đại ka tha cho )
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ông Vịt!
    Với một người vợ và hai người đẹp mà ông thích (và có khả năng ôm hết), liệu sẽ có sự xung đột giữa 3 người ni hông? Ông đã dự tính đến trường hợp ni chưa?
    Nếu có xung đột, ông tính răng?
    Nếu em Thoáng nhảy vô nữa, ông sẽ làm gì?
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    green1:Cấy chii mà con Trai có mà con Gái không có rứa ? nói rõ hơn được không ?
    green2: Chém là chém. Hâm lên thì kể chi bố con thằng mô. Ngưỡi nghĩ ngươi là ngoại lệ sao ?
    green3 : Ngươi chơi xấu rứa à ?
    green4 : Không phải vợ mà sống như vợ chồng là răng ? Em Nai vàng ngơ ngác (mới cưa gạc 2 lần) Pác giải thích cho Em mở mang kiến chưa ngủ với
  6. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Hà Nội:
    V1 : Hỏi xế mới bít VS có tâm hồn vô cùng đen tối............giống các zai khác mà Thoáng đã hỏi
    Dạ xin thưa rằng cái quý nhất của con trai là : Ngọc ( ngọc trai để làm đồ trang sức í ẹ )
    VS có nghĩ Thoáng hơi thâm hiểm?
    Phải nói là rất chi là .. thâm hiểm. Người ta thường nói là thâm hiểm đi liền với thủ đoạn, giờ đang ngâm kíu xem Thoáng có như rứa ko?
    V2 : Hình như là hơi à hông, rất mâu thuẫn à nha . Đã tuân thủ 1 zợ 1 chồng mà lại còn sống như vợ chồng mí người khác, định làm cho con người ta tan xác à?. Liệu có quyết định dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào (vì được quyền ) hay là tiếp tục lấy thân mình làm giá súng?
    Có quyền thì sử dụng, có nghĩa vụ thì phải làm người không nhưng không ngoan luôn biết dừng đúng lúc !
    / Thử tưởng tượng 1 ngày đẹp zời gặp Thoáng, VS sẽ ????
    Rủa thầm: hôm nay âm ngày mấy nhỉ? nhìn trời mình cứ mừng hụt. Và quay đầu về nhà, ngủ !
    / Điều khủng khiếp nhất mà VS phải chịu đựng?Khi ấy có còn thiết sống nữa hay không?
    Đó là thấy gái đẹp mà chẳng mần ăn chi được Phải sống chớ, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay ...
    / VS đánh giá gì về con gái Bắc?Có điểm gì khác biệt so với Trung & Nam?
    Sâu sắc, rất chú ý đến tiểu tiết. Bạo dạn ...
    / Đã khi nào VS rơi vào tình trạng : Trên bảo dưới hông nghe?
    Có, khi ăn ... khoai lang nóng !
    / VS thích phần cứng hay phần mềm? (hỏi về IT )
    Thích cả hai, thiếu một thì cũng chẳng ... mần ăn chi được !
    / VS yêu & ghét cái rì nhứt của bạn gái thằng bạn thân?
    Yêu cái nhà của em (mặt phố), yêu bố của em (làm to) ... chỉ ghét ở khoản: em nó yêu thằng bạn mình ! sao ko yêu mình nhẩy?
    / Theo VS, xét về khía cạnh là zai í , khi mà khao khát girl thì có gắn liền với chiếm đoạt hông?(cảnh báo : Nếu mỡ để miệng mèo mà mèo hông ăn thì hoa ra là mèo bị liệt à? )
    Con người hơn con khác ở phần người ! Trừ trường hợp bất khả kháng
    / VS đã sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình với nàng chưa?
    VS đã sẵn sàng, nhưng những thứ khác chưa sẵn sàng, nhất là ... nàng !
    / Thoáng quay nhìu xế có akay hông? (Xin đi, đại ka tha cho
    Akay là răng? bình thường thôi !
    Chuyên viên phá hoại:
    Ông Vịt!
    Với một người vợ và hai người đẹp mà ông thích (và có khả năng ôm hết), liệu sẽ có sự xung đột giữa 3 người ni hông?
    Có nhưng con gái ĐN biết điều lém ! nên cũng ko sao !
    Ông đã dự tính đến trường hợp ni chưa?
    Nếu có xung đột, ông tính răng?
    Đã dự tính, nếu có xung đột thì giải quyết, còn giải quyết ra sao còn tùy trường hợp cụ tỉ ... dĩ bất biến ứng vạn biến
    (câu ni chưa có bản quyền !)
    Nếu em Thoáng nhảy vô nữa, ông sẽ làm gì?
    Nhảy ra, tất cả vì ... Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu !
    Minh ù
    green1:Cấy chii mà con Trai có mà con Gái không có rứa ? nói rõ hơn được không ?
    Ngọc !
    green2: Chém là chém. Hâm lên thì kể chi bố con thằng mô. Ngưỡi nghĩ ngươi là ngoại lệ sao ?
    Tất nhiên là không, thằng nào như thế cũng điện thoại lên 193 Nguyễn Lương Bằng hết á ... có thưởng ngu chi ko gọi !
    green3 : Ngươi chơi xấu rứa à ?
    Hơ, chơi thì có chơi, nhưng ko xấu !
    green4 : Không phải vợ mà sống như vợ chồng là răng ? Em Nai vàng ngơ ngác (mới cưa gạc 2 lần) Pác giải thích cho Em mở mang kiến chưa ngủ vởi
    Hì, chuyện nhảy cảm. Điện thoại về hỏi ... u thử xem !
    Đang có công chuyện nên tiếp chiêu có chậm trễ ... xin các hạ lượng thứ !
    Được vietqna sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 28/12/2007
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    1- Ừm, đọc từ đầu đến cuối, vẫn chưa biết là ai đang chăn Vịt ?
    2- Không biết là trên đầu bác Vịt có bi nhiêu sợi tóc bạc nhỉ?
    3- Anh nghĩ răng nếu vịt cũng có khả năng... bay như chim ?
    4- Em thấy anh nhắc nhiều đến cái gọi là "tình huống bất khả kháng", thế thì cụ thể nó là tình huống như thế nào nhỉ?
    5- Tự nhiên vào một ngày, Xờ mờ lờ chạy đến đưa anh 1000 VNĐ, anh có lấy ko? Anh nghĩ rì?
    6- Nếu đêm nay, anh ngủ gặp ác mộng thì anh nghĩ là anh gặp gì trong giấc mơ ?
    7- Vịt còn tơ hay mấy lứa rồi ?
    Hi, quà ra mắt bác Vịt
    Nhắn kèm anh "Chiên Viên Phá Hoại": em nhớ ra cái câu anh định nói tối nay rồi. Cái câu em hỏi anh ấy là em nghĩ ra đấy chứ, chỉ là cài tình huống để hỏi thôi, he he, rất tiếc là đã bỏ qua
  8. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên thực tập:
    1- Ừm, đọc từ đầu đến cuối, vẫn chưa biết là ai đang chăn Vịt ?
    Vịt này là vịt trời em à !
    2- Không biết là trên đầu bác Vịt có bi nhiêu sợi tóc bạc nhỉ?
    Em hỏi làm chi? có cần thiết ko? nếu cần để anh nói bà ròm với bà ... So đếm thử xem sao !
    3- Anh nghĩ răng nếu vịt cũng có khả năng... bay như chim ?
    thì vịt khi đó đã đủ lông đủ cánh ... nhưng họ nhà vịt bay giỏi lắm là vịt trời ... chứ bay như chim thì là chim, chứ chả phải là vịt !
    4- Em thấy anh nhắc nhiều đến cái gọi là "tình huống bất khả kháng", thế thì cụ thể nó là tình huống như thế nào nhỉ?
    gọi là yếu tố khách quan, không thể cưỡng, không kháng cự được ... như: sinh lão bệnh tử ... Tuy nhiên nhiều điều thì đối với bản thân người trong cuộc cho là bất khả kháng nhưng người ngoài cuộc thì lại thấy dễ dàng !
    Tình huống cụ thể anh đã ví dụ ở trên, như sau khi ăn nhanh vài củ khoai lang đang nóng ấy ...
    5- Tự nhiên vào một ngày, Xờ mờ lờ chạy đến đưa anh 1000 VNĐ, anh có lấy ko? Anh nghĩ rì?
    Tại sao 1k, chứ ko phải nhiều hơn hay ít hơn nhỉ? Người ta thường nói Tiền ko quan trọng - mà quan trọng là số lượng của nó !
    Đưa tiền thì phải nói là đưa mục đích gì? ví dụ như đóng quỹ thì anh nhận liền, chứ hắn nói: anh vịt có tiền không cho em đổi 5 tờ 200 đồng. Lúc đó anh nhận thì lấy tiền 200 đâu mà đưa cho em nó?
    Nghĩ trước rồi quyết định lấy/ko lấy sau !
    6- Nếu đêm nay, anh ngủ gặp ác mộng thì anh nghĩ là anh gặp gì trong giấc mơ ?
    Đợi đến sáng mai, anh sẽ kể cho em nghe ! (nếu anh gặp ác mộng). Chứ bây giờ thì anh cố cũng ko thể tưởng tượng được anh sẽ mơ gì tối nay ,,,
    7- Vịt còn tơ hay mấy lứa rồi ?
    Anh là vịt đực nên không hề có khái niệm lứa em à ! Nếu em hỏi anh còn tơ hay là ... đạp rồi thì còn có lý!
    Nhưng mà nếu em hỏi câu hỏi đó đi nữa thì anh cũng ko nhớ rõ là bao nhiêu nữa ! Ngày thì nhớ (vì anh tính) chứ số lần thì chịu ...

    Cuối tuần rùi, chắc là vẫn chưa hết bệnh. Bệnh viện Đà Nẵng có bác sĩ tình nguyện ở Hải Phòng đến, Quảng Nam sang, Nghệ An vô, Bắc Giang vào ... cũng chẳng thể mổ hết bệnh của mình. Mình đang lo là ko biết có bác nào để lại gạc, dao, kéo ... trong lòng mình ko ... còn sẹo (thẹo) chắc là có rồi ! hic hic hồi hộp quá !

  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới rồi, Vịt xuống thôi (dù chưa hết bệnh )
    Ai lên nhỉ? tớ đề nghỉ xử Ma lười
    Bác này phải mổ thôi, nhiều bệnh ra phết, bà con nhỉ?
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của mọi người trong box ,mời anh Duy ma lười lên bia cho bà con ngắm bắn.Khách mời VTV nhưng mong bà con thẳng tay, mổ kỹ.....

Chia sẻ trang này