1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Kíu kíu....
    Tớ bị đau ..im.....tim đấy nhé.
    Lôi lên nhỡ tắc tịt mà có làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây??
    Kíu kíu.....
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người xông đất ĐN ah?
    Bà con chuẩn bị nhiều phong bao lì xì nhé.
    Chẹp chẹp.. gom tiền cưới vợ luôn thôi.... mà vẫn thiếu cô dâu... Ai xung phong nào/?
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Xin nạn nhân cho biết . Răng mà nhậu khoẻ rứa ? Kó pí kíp chi hông ?
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũ ta mới người , mí câu hỏi ni Lá hỏi đi hỏi lại nên chắc LazyCasper(LC) ko là ngoại lệ , mời anh ....
    Phần I: Nói về bản thân với DĐ ttvnol nói riêng và box ĐN nói chung !!!
    1 - vì sao lại lấy nick là LC? Có thành tích gì lớn lao trong việc phá hoại hay ko
    2 - vì đâu mà LC lại đến với ttvnol và thích box nào nhất ở đó ?
    3 - giao lưu bất ngờ với box và tham gia hoạt động trong những ngày vừa qua ,LC cảm nhận như thế nào? Thành viên nào LC có cảm tình nhất?
    Phần II: Nói về những suy nghĩ của nội tâm với... !!!
    1 - tiền bạc đối với LC quan trong ntn ?
    2 - lượm được của trời cho thì có trả lại cho chú công an không hay ếm quấn luôn ? (tui nghi ếm luôn wé )
    3 - câu nói nào,danh ngôn hay châm ngôn nào mà LC tâm đắc nhất và đã thực hiện được bao nhiêu % câu nói đó ?
    4 - LC ghét nhất việc gì,cái gì hay câu nói gì ?
    5 -LC thích thật nhiều bạn ở mọi nơi,mọi chỗ hay chỉ 1-2 người bạn thân là đủ ?
    6 - theo LC thì 1 người bạn trai và gái - ai sẽ tốt hơn ? sẽ chia sẻ với mình được nhiều hơn trong cuộc sống ?
    7 - nếu 1 điều mà mọi người cho là vô vọng LC có làm hay không ?
    8 - nếu không bằng lòng điều gì đó với người có địa vị cao hơn,quan trọng hơn như xếp mình chẳng hạn,LC sẽ nói người ta biết ngay chứ ?
    9 -LC có tin vào những điều hiện nay chưa hay không thể giả thích không ? (những chuyện kỳ quái...)
    10 - thần tượng của LC là ai vì sao lại là người đó,có ảnh hưởng gì đến bản thân ?
    phần III: Khái niệm về tình cảm !!!
    1 - hãy cho anh chị em biết LC hiểu ntn về tình yêu ?
    2 - mối tình đầu đã bắt đầu ntn và từ năm nào ?
    3 - sau mối tình đầu đó LC có ý nghĩ thế nào về con gái với tinh yêu ?
    4 - tính đến thời điểm này LC đã có được bao nhiêu mối tình ? (1 chiều và 2 chiều)
    5 - LC hiểu ntn với câu: "Khi trẻ đàn ông tìm đến TY để biết thế nào là đàn bà. Lúc già họ mới tìm đến đàn bà để biết thế nào là TY"
    Phần IV: Một chút về riêng tư !!!
    1 - người phụ nữ thời đại này phải ntn ?
    2 - tam tòng - tứ đức là tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông xưa vậy hoa nghĩ vợ mình sẽ phải như vậy ?
    3 - lừa dối và phản bội là những tính xấu xa vậy khi phát hiện ra người mà mình yêu thương nhất đã phạm vào 1 trong những lỗi đó... LC có tha thứ (chú ý là người mà mình rất yêu thương,có thể bỏ cả mạng vì cô ta )
    4 - đã bao giờ gặp cú sốc nào về phương diện tình cảm hay chưa ? hay nói một chút về việc đó.
    5 - Dự định cho - Năm mới - và kế hoạch năm tới như thế nào ?
    6 - dự định sẽ có vợ khi nào,khoảng nhiêu tuổi ?
    7 - nếu nói xa hơn một chút nữa thì LC sẽ thích có 1 baby là trai hay gái ?Nghe nói đã có 2 con mà chưa có vợ,chuyện này đc giải thích ntn?
    8 - Tối nay đi nhậu nhẹt cảm giác của LC thế nào ? Có phê phê ko?
    9 - LC có khả năng trả lời được hết những câu trên không ?
    10 - tự đánh giá về sự trung thực của mình là bao nhiêu % cho các câu hỏi này ???
  5. billgatesdn

    billgatesdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đã quá đi cho đi với
  6. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Tớ có 1 bí kíp duy nhất. Ai muốn học thì xách đồ nhậu đến nhé. Ưu tiên phổ biến cho chị em. Còn anh em thì..Chẹp chẹp.. phổ biến rồi làm sao mà còn là bí kíp nữa chứ.. thông cảm nhé.
    Zô nào. LY thứ NHẤT.
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    1 - vì sao lại lấy nick là LC? Có thành tích gì lớn lao trong việc phá hoại hay ko?
    A: Lazy = Lười
    Casper: Con ma vui tính
    Lazy Casper = Con ma lười vui tính. Tại tớ thích sống như vậy. Sống cho vui cho thoải mái mới là sống. Zô nào...
    2 - vì đâu mà LC lại đến với ttvnol và thích box nào nhất ở đó ?
    TTVN ah? tớ tham gia TTVN từ những ngày đầu tiên. Hồi đó còn dùng dial up. Lâu lắm rồi. Hồi đó, tớ join nhiều chỗ lắm nhưng nhiều nhất là mấy box về IT. Tại tớ thíc IT mà
    3 - giao lưu bất ngờ với box và tham gia hoạt động trong những ngày vừa qua ,LC cảm nhận như thế nào? Thành viên nào LC có cảm tình nhất?
    Tham gia với mọi người rất vui. Nhậu nhiều, nhiệt tình.
    Còn cảm tình với ai nhất hả? hì hì.. câu hỏi nhậy cảm đây. Nhiều lắm nhưng có lẽ phải cám ơn Sunny rất nhiều. Em đã rất nhiệt tình đưa anh đi chơi, đi ăn, và cả cái MBH nữa, nó rất đẹp
    Phần II: Nói về những suy nghĩ của nội tâm với... !!!
    1 - tiền bạc đối với LC quan trong ntn ?
    A: Cái này thì.. thế nào nhỉ? Cái quan trọng không phải là tiền, cũng không phải là số lượng của tiền như mọi người thường nghĩ. Tiền là phù phiếm.... Chẹp, tớ lại thích những cái phù phiếm như vậy.... nhữg cái khác quan trọng nhường người khác đi
    2 - lượm được của trời cho thì có trả lại cho chú công an không hay ếm quấn luôn ? (tui nghi ếm luôn wé )
    Chẹp.. có những cái CA cũng ko nhận quá. Đọc câu này nhớ lại câu chuyện của thằng nhà giầu và đứa ở. Có lần thằng chủ đi ngựa còn ku kia đi bộ theo hầu.. ai chưa biết thì liên hệ lại để biết thêm chi tiết nhé
    3 - câu nói nào,danh ngôn hay châm ngôn nào mà LC tâm đắc nhất và đã thực hiện được bao nhiêu % câu nói đó ?
    A: Do what u think and dont think what you have done. (Câu này của tớ nói nha) - 99% thôi. Ko có cái gì là tuyệt đối cả.
    4 - LC ghét nhất việc gì,cái gì hay câu nói gì ?
    Ghét hả... bao cao su.. ý nói hơi thừa... Cao su thôi. Tớ luôn đúng hẹn và luôn như vậy.. vẫn 99%
    5 -LC thích thật nhiều bạn ở mọi nơi,mọi chỗ hay chỉ 1-2 người bạn thân là đủ ?
    A: Nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ. Lòng tham của con người là vô đáy Lá ah. Nhưng như vậy ko phải là đánh đồng tất cả. Mọi ngưòi đừng giận nhé. Có những ngưòi LC sẵn sàng hi sinh tất cả nhưng vẫn chỉ là bạn thôi nha.
    6 - theo LC thì 1 người bạn trai và gái - ai sẽ tốt hơn ? sẽ chia sẻ với mình được nhiều hơn trong cuộc sống ?
    A: Con trai thì mạnh mẽ nhưng nông nổi. Con gái thì mềm yếu nhưng sâu sắc hơn. Vậy có lẽ 1 chú pede sẽ hợp nhỉ.. Làm gì có chuyện đó. cái này không thể so sánh được. Nhưng thiên vị 1 chút nhé... Đi chơi hoặc tâm sự với 1 người con gái sẽ tốt hơn vì tớ là con trại
    7 - nếu 1 điều mà mọi người cho là vô vọng LC có làm hay không ?
    A: Miễn là tớ có niềm tin. Tớ luôn làm những gì mình muốn.
    8 - nếu không bằng lòng điều gì đó với người có địa vị cao hơn,quan trọng hơn như xếp mình chẳng hạn,LC sẽ nói người ta biết ngay chứ ?
    A: Tớ hay nói với sếp tớ: Cái này em không thích hoặc ko làm được. Nếu anh thích thì anh đi mà làm. Cái này có phải là nói thẳng không nhỉ?
    9 -LC có tin vào những điều hiện nay chưa hay không thể giả thích không ? (những chuyện kỳ quái...)
    A: Có niềm tin.
    10 - thần tượng của LC là ai vì sao lại là người đó,có ảnh hưởng gì đến bản thân ?
    A: Bố tớ. và sẽ luôn là vậy
    phần III: Khái niệm về tình cảm !!!
    1 - hãy cho anh chị em biết LC hiểu ntn về tình yêu ?
    A: Yêu hử? Ai muốn biết thì thử hẹn hò với tớ xem nhé. Thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    2 - mối tình đầu đã bắt đầu ntn và từ năm nào ?
    A: Lâu lắm rồi, từ năm một nghìn chín trăm chẳng nhớ...... Nó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, không bao giờ kết thúc.
    3 - sau mối tình đầu đó LC có ý nghĩ thế nào về con gái với tinh yêu ?
    A: Không bình luận nhé.
    4 - tính đến thời điểm này LC đã có được bao nhiêu mối tình ? (1 chiều và 2 chiều)
    A: Để đếm nhé. Xem nào... 1,2,3,4,.... Ai cho tớ mượn thêm tay với nào. Sunny nhé.... 10, 11, 12,... Sao tay em mềm thế.. Chẹp chẹp, tay ai đây? socola hả... 21,22,.... tay em trắng nhỉ....
    Đùa vậy chút chứ... Con gái bây giờ đáng yêu lắm các bạn nhỉ.
    5 - LC hiểu ntn với câu: "Khi trẻ đàn ông tìm đến TY để biết thế nào là đàn bà. Lúc già họ mới tìm đến đàn bà để biết thế nào là TY"
    A: Hưm.... quan điểm sai toét... Khi trẻ đàn ông tìm đến tình yêu vì bị lừa còn về già thì để lừa lại đàn bà trẻ... kekeke
    Nói vậy chứ....không bình luận. Tếu táo chút thôi
    Phần IV: Một chút về riêng tư !!!
    1 - người phụ nữ thời đại này phải ntn ?
    A: Không có tiêu chuẩn nào để đánh giá sư tử cả. Suỵt.. nói nhỏ thôi đấy. Đừng ai đọc...
    2 - tam tòng - tứ đức là tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông xưa vậy hoa nghĩ vợ mình sẽ phải như vậy ?
    A: mỗi thời mỗi khác. Giờ mà kiếm 1 cô tam tòng tứ đức để về nhà để làm gì cơ chứ. Bây giờ nam nữ bình đẳng hoặc ít ra cũng đang tiến đến như vậy.
    3 - lừa dối và phản bội là những tính xấu xa vậy khi phát hiện ra người mà mình yêu thương nhất đã phạm vào 1 trong những lỗi đó... LC có tha thứ (chú ý là người mà mình rất yêu thương,có thể bỏ cả mạng vì cô ta )
    A: Nhìn cái avatar của tớ đi. chứ LIAR đó. Sống phải biết lừa dối. Có điều là cách làm như thế nào thôi.
    4 - đã bao giờ gặp cú sốc nào về phương diện tình cảm hay chưa ? hay nói một chút về việc đó.
    A: Miễn bình luận. Sốc chết giờ.
    5 - Dự định cho - Năm mới - và kế hoạch năm tới như thế nào ?
    A: kiếm nhiều tiền vào ĐN nhậu
    6 - dự định sẽ có vợ khi nào,khoảng nhiêu tuổi ?A" Cái này thì phải hỏi vợ chứ
    7 - nếu nói xa hơn một chút nữa thì LC sẽ thích có 1 baby là trai hay gái ?Nghe nói đã có 2 con mà chưa có vợ,chuyện này đc giải thích ntn?
    A: Ừ, 2 con mắt....COn nào mà chẳng là con, trừ con của thằng hàng xóm
    8 - Tối nay đi nhậu nhẹt cảm giác của LC thế nào ? Có phê phê ko?
    A: Nhậu mà không phê thì phí rượu.
    9 - LC có khả năng trả lời được hết những câu trên không ?
    A: Phù, đang cố. Đang nhậu với mấy ông VTC Huế, phải chạy ra đây. Nhanh còn vào nhậu tiếp.
    10 - tự đánh giá về sự trung thực của mình là bao nhiêu % cho các câu hỏi này ???
    A: Miễn bình luận. TỚ thích sống thật và nói thật... trừ nhữg điều nói dối
    PHÙ, XONG RỒI, NHẬU TIẾP ĐÂY. HUẾ MƯA BUỒN QUÁ. NHẬU TỪ SÁNG, KHÔNG BIẾT TỐI VÀO DN KỊP KHÔNG NHỈ, ĐỂ CÒN NHẬU TIẾP. SÁNG NAY ĐINH LÊN HẢI VÂN CHỤP ẢNH MÀ TRỜI MƯA.. LÀM SAO ĐÂY
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đằng í ơi ! có iu tớ hông?
  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ặc pó chiếu với cô Thoáng này
    Nè ma lười:
    1. Về Đà Nẵng chưa?
    2. Có muốn làm rể Đà Nẵng không?
    3. Nếu được phép lựa chọn: Sunny và Socola, bác chọn ai? Vì sao? (không có phương án khác, không có trợ giúp ! )
    4. Chừng nào xong việc ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận?
    5. Có định ra biển nhậu một bữa trước khi về ko?
    6. Bác có tin tình yêu sét đánh ko? nếu lỡ rung rinh rung rinh tình anh tình em với một pé ở Đà Nẵng thì có tình đường tiến tới ko? hay là .. theo mấy bác cầu đường?
    7. Đã có 1/2 chưa? nếu có rồi có muốn có nữa (như tớ) ko?
    8. Theo bác thì socola đại diện cho gái Đà Nẵng, xml đại diện có trai Đà Nẵng ... được ko?
    ...
    tạm dừng ở số 8, tuần này còn dài mà !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Kệ tớ
    U tớ bảo : Con gái là phải đánh bắt xa bờ, gần bờ toàn cá chết nó trôi dạt về

Chia sẻ trang này