1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Giả định?
    !
    Chán!
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Ngoài anh ra (nhá), em thích ai nhứt ở box này (mà ứ phải con gái đâu, là con zai mới nói).
    Ngoài anh ra (nhá), em iu ai nhứt ở ĐN nè (mà ứ phải người thân nhá, cũng là con zai mới nói)
    Trong 1 ngày, tâm trạng của em thay đổi thế nào? Sáng nắng -> chiều mưa -> đêm gió bấc hay ko?
    Nơi nào em thích đi nhất?
    ...
    (Còn nữa mà cứ từ từ, khoai đang luộc mờ)
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Socola ngọt là socola dỏm, socola đắng là socola quá date. Socola thật là socola có vị đắng nhưng khi nuốt xuống cổ có vị ngọt. Đúng ko hè? Hiểu ý ko? có cần phải nói toẹt ra ko?
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    1/ Em thik anh Xu nhứt (vì ảnh có người iu rồi và ảnh ở xa)
    2/ Em iu GIà nhất (vì Già đã có vợ rùi )
    3/ Trong 1 ngày, tâm trạng em như ri: Sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa có sương mù.......
    4/ Thik đi nơi nào á, đi du lịch mặt trăng đi cho hắn..................đơn giản và gần!
    Rùi! Hết ngày ni nữa, còn sáng mai thoai. Bà con cho em xún nhá.
  5. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Mấy thứ e thiếu ( thời gian, sức khoẻ và tiền bạc) thì anh đây dư dả lắm. Mấy thứ e thừa a lại thiếu trầm trọng. Mắt anh lại ko đc tốt lắm. E có thấy a giống hi vọng lớn tiêp theo của em không rứa?
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @ anh Xu: 1/ Hiểu ý chứ.
    2/ Nói toẹt ra đi...................
    @anh Khoa: Hi vọng đối với em , nhưng sợ...........thất vọng đối với anh răng?
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ... người iêu anh chưa có, vợ thì của bố vậy em ghét anh k
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: 3/ Trong 1 ngày, tâm trạng em như ri: Sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa có sương mù.......[/QUOTE]
    =>> bây giờ mới hiểu tại sao mỗi lần gặp em zìa toàn bị cảm nặng hắt xi`````````````````
    hỏi nhỏ em 1 câu hì socola là loại tan chảy cho dù có cứng hay mềm vậy muốn thưởng thức cho tận gốc rễ thì ta nên CẮN NHAI HAY LIẾM VÀ MÚT ... chẹp chẹp
    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 11/01/2008
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đi mô mà vội ghê rứa, mới thứ 6 chứ mấy.
    1- Chị Sô nghĩ coi mình là người thù dai hay là người đại lượng?
    Nếu cho kẹo con nít, nó không eng mà nó phá thì chị có oánh đòn nó không? Mấy roi?
    2- Ước mơ hồi bé tý của chị là gì?
    3- Nếu hôm nào đó, anh XML không còn sức chọc gậy bánh xe nữa thì cảm xúc của chị ra răng?
    4- Nghe chị Sô nói về "giờ giới nghiêm", hè hè, chắc là nhìu anh muốn biết trong nhà chị còn ban hành các loại luật lệ nào nữa, đặng còn luồn lách chứ hỉ? Chị Sô giới thiệu một chút về hệ thống luật nhà chị đi.
    5- Bây giờ, chị giành bao nhiêu thời gian để tham gia box, nếu sau này lấy chồng rồi thì dành bi nhiêu, có con thì dành bi nhiêu, tương lai già rồi có ý định tám tiếp hông?
    Thôi, từ từ đừng ngất hỉ!
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @anh Cá: Em xém mừng hụt, cứ tưởng đợt nì anh không hỏi câu nào. Zậy mà, cuối tuần rồi, anh vẫn hỏi......
    1/ Tại anh sứa ko hỏi: Em thương ai nhứt" chứ ảnh hỏi là em nói "thương anh CÁ". (vì cả 2 cái lí do anh vừa nêu á).
    2/ Sô cô la luôn tan chảy, sẽ tan chảy......Vậy thì em thiết nghĩ chỉ cần...nuốt trọng cho phẻ, vô tới dạ dày hắn tan là vừa
    @ bé svtt:
    1/ Chị Sô nghĩ coi mình là người thù dai hay là người đại lượng?
    A: Chị á. Dễ nổi giận, nhưng lại mau quên. Nhưng ko chắc là người đại lượng đâu.....Cái nì nói xiệt!
    2/ Nếu cho kẹo con nít, nó không eng mà nó phá thì chị có oánh đòn nó không? Mấy roi?
    A: Không! Lấy vứt đi và rửa tay cho nó. Đó là cách hay làm với thèng em iu của chị. Vậy đó, ko ăn mà mình vứt đi thì nó khóc quá chời. Đành lòng phải phát cho mấy roi.....Nhẹ thôi, hì hì, chứ mình xót nó....
    3/ - Ước mơ hồi bé tý của chị là gì?
    A: Vì hồi bé tí nên chị chả nhớ nữa. Chậc! Cái tính mau quên! Sao không hỏi ước mơ thời chừ nhỉ! Chị kể em nghe cả ngày....Ai đánh thuế ước mơ đâu.(?!)
    4/ Nếu hôm nào đó, anh XML không còn sức chọc gậy bánh xe nữa thì cảm xúc của chị ra răng?
    A: Buồn. Thầm nghĩ"Mình già rồi!" (vì em xml nó "chẻ" hơn mình 1t mà nó ko còn sức chọc phá, thì chị cũng chả còn sức mà...cảm xúc, em ạ!)
    5/ Nghe chị Sô nói về "giờ giới nghiêm", hè hè, chắc là nhìu anh muốn biết trong nhà chị còn ban hành các loại luật lệ nào nữa, đặng còn luồn lách chứ hỉ? Chị Sô giới thiệu một chút về hệ thống luật nhà chị đi.
    A: Ờ! Như bữa trc đóa, qua 10g rùi, mà trời lạnh, Mummy hông cho đi chơi nữa, lo lắng thôi chứ tin tưởng con cái tiệt đối à.
    Luật nhà chị thì không nhiều. Lớn hết rồi, tự ý thức thui, chứ ai theo mà quản. Đối với chị: Nếu đi chơi thì báo cáo đi với ai, và đi ở đâu, về sớm hay trễ....(cái nì tự giác nói, chứ Mum ko hỏi bao giờ).
    Đi chơi xa thì phải xin phép trước, nhất là anh trai, khó tính sợ luôn. Duyệt mới được đi, bạn tới chở cho Mum dặn dò (đi cẩn thận nghe con- he he he, quê mấy lần với bạn, lớn rồi mà Mum coi như con nít, nhưng cũng zui zui)
    ....Còn 1 số cái luật, tùy trường hợp, Sinhvien khỏi lo, anh nào quan tâm thì tới nhà chơi, hỏi sau cũng được......Sợ chỉ có mỗi em quan tâm bé ui....Hơ hơ hơ!
    6/ giờ, chị giành bao nhiêu thời gian để tham gia box, nếu sau này lấy chồng rồi thì dành bi nhiêu, có con thì dành bi nhiêu, tương lai già rồi có ý định tám tiếp hông?
    A: Bây giờ, dành thời gian nhiều nhất có thể cho Box. Sau này cũng vậy, đương nhiên sẽ không còn bằng thời độc thân. Nhưng chắc cái vụ có gđ rồi có con , chắc còn lâu, nên yên tâm đập phá cùng box mình dài dài....
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Khi người bạn đời của em (anh thích gọi "người bạn đời" hơn là gọi chồng, vợ) chở em đi chơi bằng ô tô :
    1 - Em sẽ ngồi ở băng ghế sau hay ngồi phía trước cạnh người ấy? Vì sao vậy? Cụ thể?
    2 - Giữa đường, trời mưa gió, đường khó đi, xe hỏng, không chạy được, người ấy ra tay sửa xe. Em sẽ nói gì với người ấy? Em sẽ làm gì? Lý do cụ thể?
    3 - Người ấy - người bạn đời của em - trong mong ước của em phải là người như thế nào, về học vấn, tính cách, địa vị, tiền bạc, chức vụ,... ?

Chia sẻ trang này