1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật đây! Tuần này: sinh_vien_thuc_tap. Mời bà con vào nhào nặn, mổ xẻ... (Mạnh tay

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Huynh quả là cao tay ấn, thằng em có chút sơ hở mà nhận ra ngay. Khâm phục, Khâm phục !
  2. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng bạn điên lãng tử chả biết đùa là gì .
    Lại hỏi thăm tiếp bạn lãng tử nhé:
    Theo bạn thì chết một cách lãng nhách và chết một cách điên khùng thì cái chết nào dễ chịu hơn ?
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em lúc nào cũng cười, mà cứ bị mọi người bảo là ko biết đùa. Chán thật
    đấy. Sao bọn bạn em nó cứ bảo em là cây hài nhỉ ? Hay là em chưa quen
    với mọi người nhỉ ?
    Sống mà không mơ mộng điên cuồng thì thật chán.
    Nhưng về cái sự chết thì em lúc nào cũng yêu đời, chỉ nghĩ đến chuyện
    sống, chưa nghĩ đến chuyện chết bao giờ. Có lẽ chết một cách điên rồ và
    ngông cuồng vẫn sướng hơn.
    Nhân đây em xin kể câu chuyện về mua vui :
    Alexxx là một đại diện tiêu biểu của Việt Nam sang tham dự Vòng chung
    kết cuộc thi Những người không sợ chết năm 2008.Sau những nỗ lực cống
    hiến hết mình cho Tổ Quốc và khán giả, anh và 1 tay Mỹ, 1tay Nhật được
    ban giam khảo cho lọt vào trận chung kết.
    --Đầu tiên, tay Mỹ dùng cưa cưa một quả mìn nổ chậm, mi`n nổ làm tay này
    chết banh xác. Khán giả vỗ tay rào rào nhưng ban giám khảo lắc đầu :Chưa
    ngoạn mục và hơi nguy hiểm cho khán giả.
    --Đến lượt tay người Nhật, tay này leo lên lầu và nhảy xuống rất bình tĩnh, dĩ
    nhiên là chết toi ngay>Khán giả vỗ tay còn nhiều hơn ,Nhưng ban giám khảo
    vẫn chưa hài lòng : Tạm đwợc nhưng chưa xứng đáng giả nhất vi cảnh máu
    me gây phản cảm.
    --Đến Alexxx của chúng ta, anh bình tĩnh bwớc ra sân khấu và chào ban
    giám khảo cùng người hâm mộ. Anh còn muốn giao lưu thêm với khán giả
    nhưng chuông báo giờ biểu diễn đã điểm. Ngưòi hùng của chúng ta cuối
    chào khán giả lần cuối rồi xỏ 2 tay vào túi quần. Khán giả vẫn chưa thấy gi`
    sau 1 tiếng đồng hồ bất động nên ho` hét cổ vũ,Alexxx vẫn chưa có biểu
    hiện gi` ..Ban giảm khảo bèn cử nguời lên nhắc nhở Alexxx .Vị này lên sân
    khấu mới ngớ ra : Alexxx đã chết tự bao giờ.
    Khán giả quá bất ngờ và vỗ tay gấp mưòi lần trước. Ban giám khảo thì đồng
    thanh tuyên bố : Alexxx, chết vì bể bi, Vô Địch!
    Không hiểu chết lãng nhách có giống với kiểu chết của cha Alexxx này ko nhỉ ?
  4. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Thế lúc nào 2 "vợ chồng" X-Đ làm hợp thức hoá cặp từ trong ngoặc kép?
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc cuối tuần!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chắc đợi anh den về làm... nhân chứng
  7. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Điên ơi
    Đã khi nào Điên sống với ai như zợ chồng chưa hỉ?
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ông có Gay ko mà răng tui thấy ông bị đè đầu ra chất vấn mấy phạm trù ni nhiều ghê!
    cũng có thể lắm chứ?
    Câu hỏi đặt ra : vì sao em Sô từ chối ông?
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Anh 3 trái hết bệnh chưa? Anh nghĩ thế nào về tình yêu và sự nghiệp? Khi yêu một ai đó, anh có thổ lộ không? Và anh nghĩ là mình sẽ thổ lộ điều đó ở đâu, với ai đầu tiên (có thể là mẹ, anh, chị, em hay bạn bè...???)
    Anh có chấp nhận một cuộc hôn nhân vì nghĩa vụ, để thuận đường thăng tiến trong sự nghiệp, hoặc vì ân, túm lại là không vì yêu không?
    Trong một trận bão giữa biển khơi, nếu chỉ được chọn một phương tiện cứu sinh cho mình, anh sẽ chọn áo phao hay một cái phao to (chỉ bám vào được chứ không đeo vào người được)? Và vì sao anh chọn nó?
    Giả định anh đang lang thang trong một sa mạc cùng với cái đói và cái khát thì bắt gặp một ốc đảo. Đến nơi thì anh thấy một người đang đứng tại ốc đảo đó. Đó là ai?
    Nếu là chim (chắc khỏi cần chữ nếu quá ), anh muốn bay về đâu? Phương Nam ấm áp, phương Bắc lạnh giá, lên... trời, hay lên thớt ?
    Xem nào, còn một nơi nữa , nếu ngày mai, anh được chọn bay thử nghiệm dài ngày trong vũ trụ, một cuộc hành trình dài và có thể anh sẽ không thể trở về Trái đất, anh sẽ mang theo cái gì đi cùng mình?
    Hết điên chưa?
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 07/08/2008

Chia sẻ trang này